KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 78 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Thiên Trang 30.03.2009 14:52:37 (permalink)
0

Trang thơ viết em trao người giữ
Nhật ký buồn ý tứ buồn theo
Trách em thân phận bọt bèo
Duyên em chát mặn trôi theo dòng đời


-TT-

Trang nhật kí anh lưu kí ức
Kỉ niệm hồng- thao thức thiên niên
Yêu em chẳng nở trách duyên
Phúc mình mỏng mảnh-  thuyền uyên sang bờ.


KẺ NGÔNG


Có sang đâu mà bờ với bến
Khúc nhạc lòng đã quyện tâm tư
Khi phải nói tiếng tạ từ
Là khi ngừng đập con tim yêu người

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:20:00 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang 30.03.2009 15:25:02 (permalink)
0
Lau mắt đi em lệ trào tuôn
Tình đời là thế sao lại buồn
Người ta hờ hửng...hãy quên hết
Tội tình gì...phải xót xa luôn...
-NS- 



Em đã cố quên, lại nhớ nhiều
Càng quên, càng nhớ biết bao điều
Sài Gòn bao phố ta chung bước
Càng cố quên càng thấy cô liêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:20:33 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang 30.03.2009 16:14:42 (permalink)
0
            PHÁO HOA

               Anh đưa em xem pháo hoa
          Rực rỡ bao sắc chói loà trời đêm
               Rủ rỉ bên tai thật êm
          Tình mình mãi mãi như đêm hoa này
               Thế sao lời nói gió bay
          Em đi để nỗi u hoài lòng anh
               Đêm đêm gió thổi qua mành
          Hoa đăng kỷ niệm làm anh đau lòng
               Em đi để nặng nhớ nhung
          Ba đào dậy sóng trùng phùng khi nao?
               Xót thương duyên phận biết bao!
          Trách em hay trách lao đao phận mình
               Nặng câu hiếu, nhẹ câu tình
          Hay là cái cớ khiến mình xa nhau....?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:29:44 bởi Thiên Trang >
SĨ ĐOAN 30.03.2009 16:33:55 (permalink)
0


Đã gặp nhau, mà ngỡ giấc mơ
Ái ân còn mãi chữ mong chờ
Giao kề đôi bóng, đôi xuân sắc
Ta hoạ cùng nhau khúc nhạc thơ


Thiên Trang


Tắm hồn mình trong những vần thơ
Rằng em hởi! Hay là mộng mơ???
Tim ta rũ một thời ngất lịm
Giờ gặp nhau-thỏa phút mong chờ.
-sd-


Thiên Trang 30.03.2009 16:39:58 (permalink)
0
     Cám ơn bạn đã thăm tôi
Cám ơn bạn đã vài lời động viên
     Trang thơ hoạ, mãi không quên
Mong rằng tình bạn vững bền keo sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:31:07 bởi Thiên Trang >
Kẻ Ngông 30.03.2009 16:48:17 (permalink)
0


Có sang đâu mà bờ với bến
Khúc nhạc lòng đã quyện tâm tư
Khi phải nói tiếng tạ từ
Là khi ngừng đập con tim yêu người

Thiên Trang


Cám ơn một giấc mơ hời
Khối tình chan chứa một đời sắt son!
Dẫu rằng nước cạn non mòn
Tình ta mãi mãi vẫn còn tình chung.

Thiên Trang 30.03.2009 16:48:42 (permalink)
0
Tắm hồn mình trong những vần thơ
Rằng em hởi! Hay là mộng mơ???
Tim ta rũ một thời ngất lịm
Giờ gặp nhau-thỏa phút mong chờ
-sd-


đây là sự thật của đời thường
chung đượm hồn thơ muôn sắc hương
giấy trắng em đà vương đôi nét
hoạ đi anh, chút giọt tiêu tương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:31:33 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang 30.03.2009 16:54:06 (permalink)
0
Có sang đâu mà bờ với bến
Khúc nhạc lòng đã quyện tâm tư
Khi phải nói tiếng tạ từ
Là khi ngừng đập con tim yêu người


Thiên Trang


Cám ơn một giấc mơ hời
Khối tình chan chứa một đời sắt son!
Dẫu rằng nước cạn non mòn
Tình ta mãi mãi vẫn còn tình chung.

Kẻ Ngông



Giữ nghe anh, tròn câu chung thuỷ
Cho tình mình đậm vị nồng say
Uống cho cạn một ly này
Là em uống cả tràn đầy tình anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:32:11 bởi Thiên Trang >
SĨ ĐOAN 30.03.2009 16:55:47 (permalink)
0
 



Tắm hồn mình trong những vần thơ
Rằng em hởi! Hay là mộng mơ???
Tim ta rũ một thời ngất lịm
Giờ gặp nhau-thỏa phút mong chờ
-sd-



đây là sự thật của đời thường
chung đượm hồn thơ muôn sắc hương
giấy trắng em đà vương đôi nét
hoạ đi anh, chút giọt tiêu tương


Thiên Trang


Ôi lòng ta ngân khúc tơ vương
Say vần nhịp rạng ngời yêu thương
Ru giấc mộng trỗi bừng muôn thuở
Đượm hương nồng trĩu nặng vấn vương! 
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:00:54 bởi SĨ ĐOAN >
Thiên Trang 30.03.2009 17:05:10 (permalink)
0
Đây là sự thật của đời thường
Chung đượm hồn thơ muôn sắc hương
Giấy trắng em đà vương đôi nét
Hoạ đi anh, chút giọt tiêu tương


Thiên Trang


Ôi lòng ta ngân khúc tơ vương
Say vần nhịp rạng ngời yêu thương
Ru giấc mộng trỗi bừng muôn thuở
Đượm hương nồng trĩu nặng vấn vương! 

-sd-


Khi nào mới được tương phùng
Khi nào thì đượm mặn nồng duyên yêu
Khi nào "chim vịt kêu chiều"
Em không mang nỗi "chín chiều ruột đau"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:42:29 bởi Thiên Trang >
Kẻ Ngông 30.03.2009 17:13:36 (permalink)
0


Giữ nghe anh, tròn câu chung thuỷ
Cho tình mình đậm vị nồng say
Uống cho cạn một ly này
Là em uống cả tràn đầy tình anh


Thiên Trang


Suối lệ bao năm đã cạn nguồn
Tình em sưởi ấm giọt ngọc tuôn
Mừng vui giây phút tương phùng ấy
Vị mặn bờ môi chốc biến luôn.

Thiên Trang 30.03.2009 17:53:54 (permalink)
0
Giữ nghe anh, tròn câu chung thuỷ
Cho tình mình đậm vị nồng say
Uống cho cạn một ly này
Là em uống cả tràn đầy tình anh


Thiên Trang


Suối lệ bao năm đã cạn nguồn
Tình em sưởi ấm giọt ngọc tuôn
Mừng vui giây phút tương phùng ấy
Vị mặn bờ môi chốc biến luôn.

Kẻ Ngông

Sao phải khóc cho bờ mi héo úa
Sao phải than thành tiếng vọng đêm thâu
Em và anh quyết chung một nhịp cầu
Anh đừng để tình mình thành dang dở

SĨ ĐOAN 30.03.2009 17:58:10 (permalink)
0
Khi nào mới được tương phùng
Khi nào thì đượm mặn nồng duyên yêu
Khi nào "chim vịt kêu chiều"
Em không mang nỗi "chín chiều ruột đau"

Thiên Trang


Khi nào chẳng thể thiếu anh
Khi nào trống vắng thâu canh giọt sầu
Bấy giờ hái gặt duyên đầu
Cho nồng hương lửa vẹn câu tương phùng.
-sd-

Kẻ Ngông 30.03.2009 18:11:25 (permalink)
0


Sao phải khóc cho bờ mi héo úa
Sao phải than thành tiếng vọng đêm thâu
Em và anh quyết chung một nhịp cầu
Anh đừng để tình mình thành dang dở


Thiên Trang


Anh nào muốn duyên tình lỗi nhịp
Khúc đàn xưa chờ dịp ngân vang
Bây chừ trỗi giấc thiếp chàng
Tròn câu ân ái thiên đàng- trần gian. 
  
 
Thiên Trang 30.03.2009 18:25:30 (permalink)
0
Khi nào mới được tương phùng
Khi nào thì đượm mặn nồng duyên yêu
Khi nào "chim vịt kêu chiều"
Em không mang nỗi "chín chiều ruột đau"

Thiên Trang


Khi nào chẳng thể thiếu anh
Khi nào trống vắng thâu canh giọt sầu
Bấy giờ hái gặt duyên đầu
Cho nồng hương lửa vẹn câu tương phùng.
-sd-


Biết khi nao "chẳng thể thiếu anh"
Biết khi nao được trọn duyên lành
Khi nao anh trọn lời giao ước
Thưa mẹ thưa cha, chuyện chúng mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 18:27:33 bởi Thiên Trang >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 78 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9