THÁC CAM LY
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 314 bài trong đề mục
ichnguyen 10.03.2009 16:53:01 (permalink)
0
THÁC CAM LY
Nay về thăm lại thác CAM LY
đâu dáng người xưa vắng lối đi
Bên suối đang còn đôi bóng ngựa
Dưới khe vẫn đó một bờ si
Nước xanh tuôn mãi về phương cũ
Hoa trắng ngập ngừng chẳng biết suy
Nếu biết CAM đành tan vỡ mộng
Thì thôi LY biệt chẳng buồn chi.,.
               Mặc Hàn Vi
        
#1
    ichnguyen 10.03.2009 19:52:34 (permalink)
    0
    VIẾNG ĐỀN CỤ NGUYỄN DU
    Đường qua núi chạy sông buồn
    Trời mưa lất phất suối nguồn ro re
    Xe lao gió cuộn mây về
    Người xưa dường đã cận kề đâu đây
    Đoàn người Hà Bắc Sơn Tây
    Đồng Nai Đà nẳng như say hồn Kiều
    Bao nhiêu năm ước nguyện nhiều
    Nay về thăm Cụ nhớ chiều gió se
    Đây rồi mắt thấy tai nghe
    Tiên Điền chờ đợi đoàn xe viếng đền
    Tóc ai thả sợi bồng bềnh (1)
    Để gương vướng tóc xe nên duyên trời
    Đồng Nai Hà Tĩnh đôi nơi
    Tình ai để lại một thời lãng quên
    Tiếc thay di tích của đền
    Vẫn chưa xứng được tuổi tên của người
    Thăm đền mưa vẫn đều rơi
    Đoàn người Nam Bắc Đời đời nhớ ơn
    Vẳng đâu đây một tiếng đờn
    phím chùng dây lỏng oán hờn thở than.,.
                         Ichnguyen -Hànvi
     
    #2
      ichnguyen 10.03.2009 20:01:42 (permalink)
      0
      LONG PHÚ HỮU TÌNH
      Đường gua  Long Phú đất Đồng Nai
      Mây nước đầy vơi chim biếng bay
      Khách đến khách đi ai cũng nhớ
      Người về người ở mộng còn say
      Sông xanh chảy mãi sương nhoè nước
      Gió cuốn nhẹ nhàn trăng trốn mây
      Mai có quay về thăm trở lại.
      Em còn vẫn đợi đến chiều nay.,.
                    Ichnguyen
      #3
        BĂNG NGUYỆT 10.03.2009 20:58:23 (permalink)
        0
        Chào anh MHV.... mừng anh ghé lại VNTQ nha...
         
         
        Lần mình về Đà Lạt hôm xưa
        Thác Cam Ly tràn đùa rơi đổ xuống,
        Hàng liễu rũ ngửa mình uống ,
        Ánh trăng vàng bàng bạc buông buông.
         
        ....
        .....
        #4
          ichnguyen 10.03.2009 21:05:48 (permalink)
          0
          Anh cảm ơn Băng Nguyệt nhé ,mới học nên còn lúng túng lắm nhưng rất thích vào VNtQ vì có Băng Nguyệt Và các bạn bè.Chúc Băng Nguyệt ngủ ngon
                MHV
          #5
            ichnguyen 10.03.2009 21:16:13 (permalink)
            0
                      MAI TÔI  VỀ
            Mai tôi về thăm vầng trăng thuở bé
            Ánh sáng muôn màu xen kẻ lá ngàn hoa
            Mai tôi về
                   Qua ngõ chợ Châu Sa
            Em có đợi
                    Hay là quên thuở ấy
            Mai tôi về con đường xưa hoa giấy.
            Nơi chúng mình từ ấy bên nhau
                    Hoa tình yêu đã nở rộ muôn màu
            Đã phai sắc
                    Trong chuyến tàu xa bến
            Mai tôi về chắc gì em đã đến
            Để tìm vui kỷ niệm của tình ta
                       Để tiếng cười âm vọng
            Tháng ngày qua
            Mà đêm ấy em vẫn thường mơ ước
            Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước
            Nghe thời gian điếm từng bước chân hoang
            Những đêm buồn
            bầy chim vạt lang thang
            Gợi tôi mãi nhớ thiên đàng ngày cũ.,.
                            Ichnguyen
             
            #6
              ichnguyen 10.03.2009 21:21:30 (permalink)
              0
                          TRĂN TRỞ
              Không hiểu vì sao tôi nhớ em
              Nhiều khi trăn trở ngắm trời đêm
              Nghe tim giá buốt lòng se lạnh
              Nhình ánh trăng khuya đổ xuống thềm
                          Ichnguyen
              #7
                BĂNG NGUYỆT 10.03.2009 21:29:18 (permalink)
                0
                Dạ, bn cảm ơn anh nhiều lắm ,,, vài câu tặng anh nha....

                Thơ là cái nghiệp ...trời cho.


                Trót sinh ra kiếp hàn vi
                Cho nên nghiệp dĩ bút bi giấy ngà
                Câu thơ đôi vận chẻ tà
                Chuốt trau đủ vẻ khoe ra với người,

                Trót sinh phận mọt sách rồi
                Cho nên tầm luận đôi lời kịch biên
                Đời cho một chút truân chuyên
                Để câu thơ đủ hiện nguyên hình hài

                Lỡ yêu thơ phú niên bày
                Cho nên đêm mãi say sưa lục tìm
                Còn một nhịp thở của tim,
                Thì còn thơ họa êm đềm với nhau.


                 

                 
                 
                 

                 
                Mấy tấm ảnh đi thăm phu nhân Nguyễn Bính nè anh, hơi nhòe, chắc anh fải nhờ ai làm PS lại rồi á....
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 21:48:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #8
                  ichnguyen 11.03.2009 21:43:38 (permalink)
                  0
                  TÌNH NHƯ CÁNH CHIM
                  Tình yêu như cánh chim bay
                  Chim còn muốn đậu vì say bạn hiền
                  Lỡ yêu tim phải gắn liền
                  mà xa nhau để ưu phiền cho nhau
                  Tình đầu chẳng khác tình sau
                   trái tim mở ngõ biết đâu mà lường
                  Cuộc đời cũng chỉ vô thường
                   Có không ,không có biết phương trời nào
                  Mai về đâu ai biết đâu !..
                  Kiếp con tằm phải ăn dâu em à!
                             Mặc Hàn Vi
                  #9
                    ichnguyen 11.03.2009 21:49:40 (permalink)
                    0
                    Anh cảm ơn Băng Nguyệt nhiều lắm.Nhất là nhìn tận mắt kỷ niện ngày gặp gỡ đầu tiên.
                    em vẫn khoẻ và bình an luôn chứ.họp mặt tại đâu?.Có thể anh ,Huỳnh tiến Và Đổ Mai sẽ đi dự .Lúc ấy tha hồ mà tâm sự.Cho anh gởi lời thăm Bạch Vân Nam nhé.
                                  Anh.Mặc Hàn Vi
                    #10
                      ichnguyen 11.03.2009 21:59:20 (permalink)
                      0
                      ĐÊm Bảo Lộc
                      Chiều nay em về Bảo Lộc
                      chút nắng vàng còn vọng mãi hương xưa
                      Những đám tằm dâu đã mọc cánh giao thừa
                      trong khoảnh khắc nào lầu cao cửa đẹp
                      Đâu dáng người thương
                      Xưa nhiều đêm mơ uớc
                      Vẫn tưởng bên mình để sánh bước vào mơ
                      Con ngõ vắng chào đông
                      Đã rực rỡ ánh đèn màu
                      Luôn để lại hững nhiệm màu bất tận
                      Ở hai chúng ta như cùng chung số phận
                      Chẳng được tròn yêu và hạnh phúc bao giờ
                      Ta mãi cứ tìm nhau trong tiếng nhạc ,lời thơ
                      Tình vô định biết bao giờ em nhỉ?
                                     Mặc Hàn Vi
                      #11
                        ichnguyen 11.03.2009 22:09:27 (permalink)
                        0
                                  BÓNG NGƯỜI XƯA
                        Con taù xa khuất bóng em.
                        Từng đêm mất ngủ đi tìm nàng thơ
                        Người đi có kẻ đợi chờ.
                        Ngàn năm sau biết có ngờ được đâu!
                        Đêm qua thả lại giọt sầu.
                        tim như rạng nứt khi tàu rời ga
                                 Mặc Hà Vi
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 12.03.2009 03:00:26 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: ichnguyen

                          Anh cảm ơn Băng Nguyệt nhiều lắm.Nhất là nhìn tận mắt kỷ niện ngày gặp gỡ đầu tiên.
                          em vẫn khoẻ và bình an luôn chứ.họp mặt tại đâu?.Có thể anh ,Huỳnh tiến Và Đổ Mai sẽ đi dự .Lúc ấy tha hồ mà tâm sự.Cho anh gởi lời thăm Bạch Vân Nam nhé.
                                        Anh.Mặc Hàn Vi

                           
                          Anh lick hẳn vào link đó đọc nội dung thông báo nha ,, rất vui khi có các anh dặm xa đến tham gia nè....
                           
                          Anh ghé link http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=351971 tìm chữ B và chữ N để đến nhà thi sĩ Bạch Vân Nam cùng Ngô Hữu Đoàn nha anh...
                           
                           
                           
                          Lần ghé Biên Hòa.
                           
                          Mình về Chung Một Vườn Thơ,
                          Gửi dăm ba chữ bên bờ văn chương
                          Dưới tàn trứng cá nắng vương
                          Đôi vò rượu nóng vẽ đường tứ thi.
                           
                          Có ta có bạn hiệp vì
                          Bởi thơ nên có kết ghi khắc này,
                          Vài giờ thoáng đã vút bay
                          Nói lời tạm biệt hẹn ngày tri tương,
                           
                           
                          #13
                            thovetra 12.03.2009 15:51:40 (permalink)
                            0
                             Đợi sao rơi
                            Lung linh dáng Nguyệt giữa lưng trời
                            Bãng lãng sương mờ mây lã lơi
                            Gió khẻ đong đưa bờ liễu rũ
                            Chim vờn lướt nhẹ tựa trùng khơi
                            Màng đêm bao phủ đầy muôn lối
                            Bóng tối lang đều toả khắp nơi
                            Thân phận đơn côi sầu lệ úa
                            Canh tàn trăng khuyết đợi sao rơi
                             vetra  
                             -huynhtien đã có mặt tại vntq lâu rồi nay mới có bài làm quen với B.Nguyệt  thứ lỗi nhé..hi..hi..cám ơn với những tấm ảnh đẹp của BVN+BN
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 13.03.2009 03:44:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: thovetra

                               Đợi sao rơi
                              Lung linh dáng Nguyệt giữa lưng trời
                              Bãng lãng sương mờ mây lã lơi
                              Gió khẻ đong đưa bờ liễu rũ
                              Chim vờn lướt nhẹ tựa trùng khơi
                              Màng đêm bao phủ đầy muôn lối
                              Bóng tối lang đều toả khắp nơi
                              Thân phận đơn côi sầu lệ úa
                              Canh tàn trăng khuyết đợi sao rơi
                               vetra  
                               -huynhtien đã có mặt tại vntq lâu rồi nay mới có bài làm quen với B.Nguyệt  thứ lỗi nhé..hi..hi..cám ơn với những tấm ảnh đẹp của BVN+BN

                               
                              Í trời...........lấy nick lạ wá em nhìn ko ra á... núp kĩ wá hà....
                               
                              Người tình hư vô 9
                               
                               
                              Đã như một ánh sao rơi
                              Trên bầu trời vắng thiếu đôi bóng tình
                              Mà sao đêm nhớ ngày nhìn
                              Từng khung kỷ niệm quanh mình ngừơi ơi,
                               
                              Hồn yêu ta gửi một người,
                              Người là lữ khách bên trời tha hương.
                              Cánh chim đã lướt trùng dương
                              Khung trời bé nhỏ sao nương giữ người...
                               
                              Buông xuôi cho vỡ hết rồi
                              Trái tim yên ngủ bên đời lưu vong.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 314 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9