THÁC CAM LY
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 314 bài trong đề mục
ichnguyen 12.07.2009 07:12:05 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn:

GIÔNG

Cám ơn tia sáng nguyệt rằm
Cho hồn thanh thản bay tầm bóng đêm
Rã rời cánh mỏng loài chim
Giông càn, gió cuốn...khó tìm rừng xanh
Bao đêm thao thức thâu canh
Vì đâu nên nổi long lanh giọt tràn?
Giờ đây bão lặn, mây tan
Cánh chim ướt sủng - lang thang chưa về.
-SD-
 
 

MẦU NHIỆM
 
Bình minh đã trở lại rồi.
Vườn xuân chim sống thảnh tơi trong chiều
Hoa xinh ong bướm dập dìu
Đường xưa lối cũ được nhiều khách thăm.
Cánh chim thong thả trong rằm.
Nắng hong cánh mượt,chim nằm tổ xinh.
Mắt chừ trong sáng lung linh
Đợi hoài rồi sẽ được tình ước mơ.,.
   ichnguyen
 
 
MƠ ƯỚC
 
Cánh chim sải cánh... đợi chờ
Xóa tan mệt mỏi dật dờ xác thân
Cầu mong tiếp đón ân cần
Bằng tình hữu nghị vẹn phần vui tươi
Cùng nhau rộn rả tiếng cười
Lưu vần thơ thắm người người hân hoan
Đấy là tâm sự Sĩ Đoan
Ước mơ nhận được nắng vàng mùa xuân.
-SD-



     SẼ THÀNH SỰ THẬT(Tặng anh Sĩ Đoan)
Bình minh đã ló dạng rồi.
xin anh chớ có bồi hồi làm chi.
Cuộc đời những cánh chim di.
Luôn là chung thỷ có khi hơn người.
Ước mong rộn rã tiếng cười
thi đàng có chỗ cho người lẻ đơn.
Xuân về cánh én đang vờn.
tình ta cũng sẽ đẹp hơn thuở nào
Sáng ra rộn rã tiếng chào.
Chiều về luôn có  kẻ vào người ra.
Khi nào có dịp đi xa
Về Long Thành sẽ hát ca vui vầy.
Chúc anh vui mãi từ đây.
Để thơ bay bổng những ngày tương lai.,.
                      ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/C5329FB3B64E4691BE8CD74932F09A63.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 13.07.2009 19:12:37 (permalink)
0
NGƯ DÂN
Giông bão liên hồi khổ lắm thay.
Ngư dân giờ chỉ biết đi vay
Thuyền ra biển cả quân gian bắt
Lưới trở về nhà  mẹ mới hay.,.
                    ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 19:14:19 bởi ichnguyen >
ichnguyen 14.07.2009 16:30:11 (permalink)
0
CON ĐÒ VIỄN XỨ
Nguời đã đi rồi thôi hết mong.
Đường xưa lối cũ lạnh tàn đông.
Xót xa một kiếp tình cô lẻ
Ván đã đóng thuyền bạn bỏ sông.,.
                ichnguyen
 
ichnguyen 16.07.2009 07:22:28 (permalink)
0
CHỜTHU
Có những mùa sang thấy chạnh lòng.
Một người đi mãi một người mong.
Đường khuya ngõ vắng tìm đâu thấy.
Kỷ niệm đong đầy thu biết không?
                  ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/159774FC9829441692C490BAA879CB97.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 17.07.2009 08:01:43 (permalink)
0
MÙA THU TRÊN CAO
Mùa thu nào bên nhau.
Trăng thu thả ngang đầu.
Bên nhau mình lặng lẽ.
Em bảo chờ mai sau.
Giờ này em về đâu?
Trời vẫn đổ mưa ngâu !
Mùa thu buồn rụng lá.!
Yêu như thuở ban đầu...
Ta mãi còn trong nhau.
Thơ thêm sắc,thêm màu.
Sông thu buồn lặng lẽ.
Mơ chúng mình bên nhau.,.
           ichnguyen



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/DAFC7236F9B54DA295F03442B42596E0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 08:03:00 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 18.07.2009 07:34:34 (permalink)
0
MAI EM VỀ
Mai em về buồn vui anh sẽ kể.
Dù mùa xuân tàn úa cũng còn xuân.
Đêm dưới trăng khúc nhạc trổi tưng bừng.
Lời em hát tim không ngừng thổn thức.
Mai em về Quê mình thay gió bấc
Bằng nồm xuân mùa mở hội tình yêu.
Cánh đồng xanh bầy trẻ thích theo diều.
Con sông cũ,mìng mỗi chiều dạo mát.
Mai em về cánh đông xưa bát ngát
.Là hương tình mình mất tự ngày nao.
Tâm sự nhiều trăng rằm mãi lên cao.
Hương của rạ vẫn đón chào em đó.
Mai em về nghe lời ru cuả gió.
Nghe điệu hó ngày đó chẳng buồn sao?
Đển tâm hồn lên mãi taận trời cao.
còn đôi bóng không biết đời tan hợp.,.
                    ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4AEF9F39147644BBA0E24C1982F7CB3B.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 22.07.2009 06:00:06 (permalink)
0
THU TÀN
Cánh đồng ngày cũ còn đây.
Đường lên xóm bãi hàng cây mất rồi.
Màu xanh phủ tận chân đồi.
Dòng sông kỷ niệm lở bồi đi đâu.
Đất màu xanh mượt hàng dâu.
Nong tằm chín mọng ,Đàn trâu xuống đồng
Từ em về sống bên chồng.
Dâu tằm mất biệt,cánh đồng quạnh hiu
Màu xanh nay cũng tiêu điều.
Đường qua lối cũ nắng chiều ủ quê.
Gởi buồn qua những hàng me.
Để không gian chẳng còn nghe giọng hò.
Bến xưa nay đã không đò.
Tàn thu gởi laị cánh cò bay xa.,.
                    ichnguyen
 
ichnguyen 23.07.2009 08:49:04 (permalink)
0
HÀO KHÍ THĂNG LONG
Đã mấy ngàn năm sử Việt hùng.
Cơ đồ một cõi máu xương chung.
Là dân phải biết yêu nòi giống.
Dẫu có phơi thây quyết đến cùng.,.
                ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/F7096AB76C7E49839BA17410003E3630.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 24.07.2009 08:10:18 (permalink)
0
HẠ CHỜ.
Bao giờ trăng ngã bên lòng.
Dòng sông xe chạy cánh đồng Trổ gương.
Thì con tim sẽ tìm đường.
Theo thuyền lướt sóng chạm sương nắng chiều.
                     ichnguyên
ichnguyen 26.07.2009 07:02:55 (permalink)
0
MÂY CHIỀU
.Năm năm còn ly biệt.
Là ngàn năm đau thương
Khi mùa mưa rét lạnh
có người đợi bên nương
Và những chiều chủ nhật.
Người đi đông chật đường.
có một người cô lẻ.
đếm thời gian qua gương.
                   ichnguyen
 
ThanhThanhKhiet 26.07.2009 08:46:22 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

CHỜTHU
Có những mùa sang thấy chạnh lòng.
Một người đi mãi một người mong.
Đường khuya ngõ vắng tìm đâu thấy.
Kỷ niệm đong đầy thu biết không?
                  ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/159774FC9829441692C490BAA879CB97.jpg[/image]

 
Tiễn nhau ngày ấy dạ bồn chồn
Nỗi niềm ngọt đắng cứa nát hồn
Anh đi đằng đẵng từ ngày ấy
Em còn đợi mãi đến hoàng hôn
 
T.T.K.26.7.2009
 
ichnguyen 27.07.2009 21:56:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

CHỜTHU
Có những mùa sang thấy chạnh lòng.
Một người đi mãi một người mong.
Đường khuya ngõ vắng tìm đâu thấy.
Kỷ niệm đong đầy thu biết không?
                  ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/159774FC9829441692C490BAA879CB97.jpg[/image]


Tiễn nhau ngày ấy dạ bồn chồn
Nỗi niềm ngọt đắng cứa nát hồn
Anh đi đằng đẵng từ ngày ấy
Em còn đợi mãi đến hoàng hôn
 
T.T.K.26.7.2009
 

HOÀNG HÔN
Em còn đợi mãi đến hòang hôn.
Nhìn lá thu bay lạnh ngõ hồn.
Đêm vắng sương mờ mây ngõ.quạnh
Ngày tàn trăng nhạt bến cô thôn
Lòng mơ bóng nhỏ tim hồi họp.
Trí mộng hình thon dạ thét dồn.
Gom góp tin mừng theo kỷ niệm.
Dế gào nhắn nhũ mấy lần phôn.,.
                         ichnguyen
 
ichnguyen 27.07.2009 22:10:16 (permalink)
0
ĐÊM MƠ
Con đường lầy lội năm xưa.
Em về trong những cơn mưa cuối mùa.
Mưa bay rét lạnh gió lùa.
Chờ lâu sốt ruột ,vẫn chưa thấy về.
Cái cò lội giữa bờ đê
Mắt trông con nước cá về nẻo xa.
Đàn con chờ mẹ bên nhà.
Hớt ha hớt hãi  thế mà chẳng sao.
Làm anh nhớ lại năm nào
đèo trên xe đạp lộn nhào xuống đê.
                      ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 07:31:33 bởi ichnguyen >
ichnguyen 28.07.2009 07:45:03 (permalink)
0
VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI.
Từ khi con mới chào đời.
Mẹ cha đã dạy Ầu ơí! Ví dù.
Con ơi! bên cạnh kẻ thù.
Ngàn năm nô lệ chu dù khó nguy.
Con đừng lo sợ làm gì
Việt Nam tổ quốc con ghi thuộc làu.
từ Nam quan đến Cà Mau.
Tổ tiên ta phải rơi đầu máu phun
Bây giờ tới lúc khốn cùng.
Ra khơi bị nạn ,xuống bùn nước hôi.
Công ty họ chiếm trên đồi.
Xả bao chất thải !ôi thôi đủ điều.
Chúng vào cứ việc mà yêu.
trẻ gìa kêu hãnh như diều thêm dây.
Tương lai giới trẻ sau này.
Biết làm sao để quan thầy khỏi đe
Toàn dân ta quyết một bè.
Diệt tan lũ giắc ra về mới yên.,.
                    ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/719798D5D277490D9865EF2ED4DED1D8.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 28.07.2009 21:33:07 (permalink)
0
V ô t ư
 
Hãy cứ vô tư trước cuộc đời
Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi
Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh
Vị đắng dù nhiều dạ thảnh thơi
Ngắm nguyệt làm thơ mang đối hoạ
Xem trăng lấy tứ thả thơ chơi
Tao nhân mặc khách vui tình bạn
Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng rời
 
T.T.K.26.7.2009
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 314 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9