THÁC CAM LY
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 314 bài trong đề mục
ichnguyen 24.05.2009 17:48:23 (permalink)
0
BẾN LẠNH.
Chiều về con nước mênh mông.
Xuôi cho con sáo sang sông bỏ lồng
Bay vèo qua khỏi dòng sông.
Tưởng đâu bên ấy cánh đồng tương lai
Đâu ngờ đậu phải lùm gai.
Sáo đành bỏ bạn sáng mai xuân hồng.
thuyền về ghé bến vào đông.
Tìm quên kỷ niện dòng sông thuở nào.
Vắng hoe lời nói tiếng chào.
khach giờ qua lại nôn nao tấc lòng.
Sáo kia giờ đã quên đồng.
Sông kia bỏ lại niềm mong tháng ngày.
Bây giờ thuyền đã xa bay.
Chỉ còn bến lạnh tháng ngày chờ tin.,.
                         ichnguyen
               
#91
    nghinhnguyen 24.05.2009 19:18:16 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ichnguyen

    THUYỀN VẮNG.
    mỗi chiều thuở ấy thường ra bến.
    để đón ghe về  trông dáng em.
    Nhưng giờ thuyền đã đành xa bến.
    Để bến trăm năm mãi đợi chờ.
    Bỗng một hôm trời đã cuối đông.
    Người về lặng lẽ ngắm dòng sông ,
    Con đò xưa vẫn thường đưa đón.
    Mà khách năm xưa đã lấy chồng.
                     ichnguyen

    Chuyện Lạ Bến Đò
     
    Khách
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 22:33:15 bởi nghinhnguyen >
    #92
      nghinhnguyen 24.05.2009 22:15:14 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ichnguyen

      THUYỀN VẮNG.
      mỗi chiều thuở ấy thường ra bến.
      để đón ghe về  trông dáng em.
      Nhưng giờ thuyền đã đành xa bến.
      Để bến trăm năm mãi đợi chờ.
      Bỗng một hôm trời đã cuối đông.
      Người về lặng lẽ ngắm dòng sông ,
      Con đò xưa vẫn thường đưa đón.
      Mà khách năm xưa đã lấy chồng.
                       ichnguyen


      Chuyên Lạ Bến Đò
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 22:31:37 bởi nghinhnguyen >
      #93
        nghinhnguyen 24.05.2009 22:30:31 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ichnguyen

        THUYỀN VẮNG.
        mỗi chiều thuở ấy thường ra bến.
        để đón ghe về  trông dáng em.
        Nhưng giờ thuyền đã đành xa bến.
        Để bến trăm năm mãi đợi chờ.
        Bỗng một hôm trời đã cuối đông.
        Người về lặng lẽ ngắm dòng sông ,
        Con đò xưa vẫn thường đưa đón.
        Mà khách năm xưa đã lấy chồng.
                         ichnguyen

        ( Xin họa bài Thuyề Vắng)
        Chuyện Lạ Bến Đò
         
        Khách lấy chồng,? cô lái cũng lấy chồng
        ôi thôi chỉ tội cái dòng sông !
        chiếc ghe chiếc thuyền đành gác mái
        để cho bến cứ đợi dòng sông 
        Tự nhiên trời lại đến cuối đông?
        hai người trở lại ngắm bến sông
        mới hay Khách - Lái đều là rứa
        khách lấy chồng, lái cũng lấy chồng !!!
         
                        Nghinh Nguyên
        #94
          nghinhnguyen 25.05.2009 08:19:26 (permalink)
          0

          Trích đoạn: ichnguyen

          THUYỀN VẮNG.
          mỗi chiều thuở ấy thường ra bến.
          để đón ghe về  trông dáng em.
          Nhưng giờ thuyền đã đành xa bến.
          Để bến trăm năm mãi đợi chờ.
          Bỗng một hôm trời đã cuối đông.
          Người về lặng lẽ ngắm dòng sông ,
          Con đò xưa vẫn thường đưa đón.
          Mà khách năm xưa đã lấy chồng.
                           ichnguyen



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 08:21:38 bởi nghinhnguyen >
          #95
            ichnguyen 26.05.2009 20:34:22 (permalink)
          • BẠN TÔI
            Vào đời những năm còn binh lửa .
            Bán báo ,chạy bàn ,làm đủ kế sinh nhai.
            thức trước bình minh
            khi ngủ cuối đêm dài
            Đời gian khổ nhưng miệt mài chịu khổ.
            Những buổi hè oi,hay những chiều mưa đổ .
            Anh đã vào đời khi còn nhỏ xa quê.
            Rồi một hôm thu rụng lá bên lề.
            Ôm ước vọng về quê nhà đẻ sống.
            Thương mẹ già tháng ngày luôn trông ngóng .
            Thương người yêu bé bỏng lúc hàn vi.
            Nhưng có ngờ đêm ấy đã ra đi.
            Khi lửa đạn gầm gì bên xóm mẹ .
            trong giấc mơ anh về thăm nói khẻ .
            Bên ấy không còn người sống để hại nhau.
            Mở mắt ra tôi lại thấy nhứt đầu .
            Vừa tản sáng tiếng xe tàu inh ỏi .
            Nhìn cánh cò bay ánh vàng len lỏi .
            Tôi mới hòan hồn khi cõi mộng vừa tan.,.
            Nguễn Tấn Ich (mặc Hàn vi)

          •  Said:
          • XÓM VẮNG
            Chập chọang trâu về gió thỏang hương
            Đồng xanh dáng ngọc rải bên đường
            Tung tăng cánh bướm vờn qua xóm
            Chầm chậm đàn chim thả xuống vườn
            Giữa bến chong đèn ghe tấu nhạc
            Đầu thôn sãi cánh nhạn vào sương
            người đi để lại bao sầu nhớ.
            Thổn thức năm canh những đọan trường.,.
            Ichnguyen

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 20:37:43 bởi ichnguyen >
            #96
              ichnguyen 26.05.2009 20:54:53 (permalink)
              0
              MẸ VÀ MÙA THU
              ngày ấy ra đi khi quê mình lửa đạn.
              Năm tháng Sài Gòn ,Mẹ chẳng quản nắng mưa.
              Khi ngắm quê nghèo ,binh lửa cứ dắng dưa.
              Nuôi con học ,những giờ trưa không nghỉ.
              Mộng của con ,luôn muốn làm thi sĩ.
              Suốt cả đêm ngày ,không ngừng nghỉ lo toan.
              Khi phố lên đèn, còn đang ở hành lang.
              Đi bán báo ,để kiếm tiền phụ mẹ.
              rồi một ngày ,yên bình thương lớp trẻ
              con trở về rồi lại phải chia xa.
              Suốt cả đời con ,gặp phải phong ba.
              Không danh vọng ,nhưng đất ,nhà cũng mất.
              Nghĩ cho cùng ,con luôn càng phẩn uất.
              những con người ,chuyên lấy đất của dân.
              Họ sống ung dung ,trên khắp nẻo xa gần.
              Mà con Mẹ ,luôn lãnh phần thua thiệt.
              Tình mẹ trong tim ,vẫn muôn đời bất diệt.
              Mùa thu về da diết nhớ Mẹ hơn.,.
                                         ichnguyen
              #97
                ichnguyen 26.05.2009 21:10:51 (permalink)
                0






                MẸ – thơ Nguyễn Tấn Ích
                Posted on Tháng Ba 4, 2009 by Admin


                Mẹ là những con thuyền đang lướt sóng
                chở con đi muôn vạn dặm trùng dương
                là hiện thân của chính mẹ Nữ Vương
                là ánh sáng soi đường con đi tới
                Không có mẹ như mùa đông chới với
                như mùa hè đất xới để cằn khô
                mẹ là tình vĩnh cữu tới hư vô
                mẹ dẩu mất nhưng cơ đồ còn đó
                mẹ như mây lững lờ trong cơn gió
                mang mùi hương đây đó bốn phương trời
                là con tàu chở con đến trùng khơi
                là mây trắng tuyệt vời khi gió chuyển
                khi có mẹ đời con còn vinh hiển
                là mùa xuân khi én biển bay về
                là thanh bình trên vạn nẻo trời quê
                là sum họp khi xuân về tết đến

                Nguyễn Tấn Ích

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 08:36:16 bởi ichnguyen >
                #98
                  ichnguyen 27.05.2009 08:37:28 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nghinhnguyen


                  Trích đoạn: ichnguyen

                  THUYỀN VẮNG.
                  mỗi chiều thuở ấy thường ra bến.
                  để đón ghe về  trông dáng em.
                  Nhưng giờ thuyền đã đành xa bến.
                  Để bến trăm năm mãi đợi chờ.
                  Bỗng một hôm trời đã cuối đông.
                  Người về lặng lẽ ngắm dòng sông ,
                  Con đò xưa vẫn thường đưa đón.
                  Mà khách năm xưa đã lấy chồng.
                                   ichnguyen

                  ( Xin họa bài Thuyề Vắng)
                  Chuyện Lạ Bến Đò
                   
                  Khách lấy chồng,? cô lái cũng lấy chồng
                  ôi thôi chỉ tội cái dòng sông !
                  chiếc ghe chiếc thuyền đành gác mái
                  để cho bến cứ đợi dòng sông 
                  Tự nhiên trời lại đến cuối đông?
                  hai người trở lại ngắm bến sông
                  mới hay Khách - Lái đều là rứa
                  khách lấy chồng, lái cũng lấy chồng !!!
                   
                                  Nghinh Nguyên
                  #99
                    ichnguyen 27.05.2009 08:45:23 (permalink)
                    0
                    Họa Ý Bài chyện Lạ Bến Đò của Nghinh Nguyên
                    Khách lấy chồng từ độ người đi.
                    Năm tháng chia xa đâu biết gì.
                    Nợ nước đền xong người trở lại.
                    Bên dòng sông cũ mọc cây si.
                    Ngồi ngắm dòng sông chẳng biết chi.
                    Mà sao người ấy đã phân kỳ.
                    Con thuyền bỏ bến chừ hoang vắng
                    Đời thế đành thôi chỉ khắc ghi.
                    Bến lạnh chiều nay khách lại về.
                    Con thuyền mới lạ ở miền quê.
                    chở người theo nước xuôi dòng thắm.
                    Từ ấy thyền trăng mãi cận kề.,.
                                       ichnguyen
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 08:47:29 bởi ichnguyen >
                    #100
                      ichnguyen 27.05.2009 21:13:10 (permalink)
                      0
                      ĐÊM ĐÔNG
                      Thương thay những kẻ cô đơn.
                      Cửa nhà rách nát trống trơn trong ngòai.
                      Thương bao nhiêu người dân cày.
                      Ruộng vườn biến mất làm giàu người ta.
                      Thương trẻ có mẹ không cha.
                      Không người dạy dỗ phải ra đứng đường.
                      Thương người thiếu đức khiêm nhường.
                      Tự cao tự đại vô phương rỗi nghề.
                      Cả đời sống kiếp ca ve.
                      Tàn đời mãn kiếp đi về đói meo.
                      Và thương những người dân nghèo.
                      Suốt đời phải chịu nghe theo kẻ giàu.
                      Đời nay cho đến đời sau.
                      Kiếp nghèo luôn phải thương đau là thường
                      Đông về càng thấy thảm thương.
                      Rét run đêm lạnh mười phương khổ mười.,.
                                                 ichnguyen
                                                     
                       
                      #101
                        ichnguyen 29.05.2009 07:16:05 (permalink)
                        0
                        NHÀ NGHỈ Ở MIỀN QUÊ.
                        Dòng sông thị Vãi đen ngầu.
                        Màu xanh năm cũ còn đâu tuổi hồng.
                        Phù sa của cả dòng sông.
                        Đắp lên dộng ruộng nhà nông no đầy
                        Thế rồi chỉ một phút giây.
                        Ruộng vườn tan biến để thay công trình.
                        Cánh đồng lúa mới lên xinh.
                        Thay vào nhà máy hỏan kinh dân cày.
                        Mùi hôi thúi chịu cả ngày.
                        Dân chài bỏ việc từ nay đói nghèo.
                        Đời dân như những cánh bèo.
                        quan là sông nước trôi theo bềnh bồng.
                        Thuở nào cây lúa lên bông ,
                        Thì nay nhà nghỉ khách đông ngày ngày.
                        Cuộc đời như áng mây bay.
                        Nay dời mai đổ dân cày trắng tay.,.
                                                     ichnguyen
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 07:19:20 bởi ichnguyen >
                        #102
                          hongsang 29.05.2009 07:34:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: ichnguyen

                                   MAI TÔI  VỀ
                          Mai tôi về thăm vầng trăng thuở bé
                          Ánh sáng muôn màu xen kẻ lá ngàn hoa
                          Mai tôi về
                                 Qua ngõ chợ Châu Sa
                          Em có đợi
                                  Hay là quên thuở ấy
                          Mai tôi về con đường xưa hoa giấy.
                          Nơi chúng mình từ ấy bên nhau
                                  Hoa tình yêu đã nở rộ muôn màu
                          Đã phai sắc
                                  Trong chuyến tàu xa bến
                          Mai tôi về chắc gì em đã đến
                          Để tìm vui kỷ niệm của tình ta
                                     Để tiếng cười âm vọng
                          Tháng ngày qua
                          Mà đêm ấy em vẫn thường mơ ước
                          Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước
                          Nghe thời gian điếm từng bước chân hoang
                          Những đêm buồn
                          bầy chim vạt lang thang
                          Gợi tôi mãi nhớ thiên đàng ngày cũ.,.
                                          Ichnguyen



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/00D0BB28274245438BFBB5F1A178ED6B.jpg[/image]
                           
                          Mai  Anh  Về...
                           
                          Mai  anh  về  xin  cho  tôi  nhắn  gởi
                          Ghé  giùm  thăm  lại  vườn  Bưởi  Biên  Hoà
                          Con  đường  đi , dù  cho  có  gần  xa
                          Chắc  phải  trọn  ngày  đường  mới  tới...
                           
                          Làng  thôn  nghèo  dù  xa  xăm  vời  vợi
                          Tình  bạn  bè  mong  anh  hiểu  giùm  cho
                          Bao  nhớ  nhung  và  bao  nỗi  âu  lo
                          Lúc  khốn  đốn  mới  đo  lòng  bạn  tốt...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 07:40:57 bởi hongsang >
                          Attached Image(s)
                          #103
                            ichnguyen 29.05.2009 20:10:31 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hongsang


                            Trích đoạn: ichnguyen

                                    MAI TÔI  VỀ
                            Mai tôi về thăm vầng trăng thuở bé
                            Ánh sáng muôn màu xen kẻ lá ngàn hoa
                            Mai tôi về
                                   Qua ngõ chợ Châu Sa
                            Em có đợi
                                    Hay là quên thuở ấy
                            Mai tôi về con đường xưa hoa giấy.
                            Nơi chúng mình từ ấy bên nhau
                                    Hoa tình yêu đã nở rộ muôn màu
                            Đã phai sắc
                                    Trong chuyến tàu xa bến
                            Mai tôi về chắc gì em đã đến
                            Để tìm vui kỷ niệm của tình ta
                                       Để tiếng cười âm vọng
                            Tháng ngày qua
                            Mà đêm ấy em vẫn thường mơ ước
                            Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước
                            Nghe thời gian điếm từng bước chân hoang
                            Những đêm buồn
                            bầy chim vạt lang thang
                            Gợi tôi mãi nhớ thiên đàng ngày cũ.,.
                                            Ichnguyen




                            Mai  Anh  Về...
                             
                            Mai  anh  về  xin  cho  tôi  nhắn  gởi
                            Ghé  giùm  thăm  lại  vườn  Bưởi  Biên  Hoà
                            Con  đường  đi , dù  cho  có  gần  xa
                            Chắc  phải  trọn  ngày  đường  mới  tới...
                             
                            Làng  thôn  nghèo  dù  xa  xăm  vời  vợi
                            Tình  bạn  bè  mong  anh  hiểu  giùm  cho
                            Bao  nhớ  nhung  và  bao  nỗi  âu  lo
                            Lúc  khốn  đốn  mới  đo  lòng  bạn  tốt...
                            #104
                              ichnguyen 29.05.2009 20:35:17 (permalink)
                              0
                               IN vô cùng cảm ơn Hong Sang đã ghé thăm nhà, và động viên chia sẻ ,vì là dân kinh tế tự do ,nên nhà mới làm còn đơn sơ mong HS thông cảm.Nếu được HS cho phép có dịp rảnh IN sẽ qua thăm ,và giao lưu cho đở buồn.IN có bài cho HS đây nhá.
                                    NỞ NÀO.
                              Nếu được lần về thăm Xứ em.
                              Đồng Nai sông nước chảy dòng êm.
                              Phù Sa bồi lở bao mơ ước
                              Cây trái tăng mau bấy nỗi niềm
                              Đất mẹ đong đầy trang kỷ niệm .
                              Quê người san sẻ mạch vành tim
                              Nghĩa tình sao nở đành xao lãng.
                              Bạn của thời nay rất khó tìm.,.
                                                       ichnguyen
                               
                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 314 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9