Kiểu:
Xin chào !

 Riêng Một góc trời . . .

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 10 của 27 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dongthanhtruc

  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
  • Trạng thái: offline
RE: Riêng Một góc trời . . . 21.05.2009 21:50:03 (permalink)
0
THẢO NGUYÊN ANH
     (nằm trên đồng cỏ ngắm những đám mây đen)
     

Anh là thảo nguyên
Em là mây đen
Em đi đâu lang thang
Ngang qua đời anh đó?

Rồi bỗng nhiên mưa đổ
Thảo nguyên anh cỏ xanh
Rồi mây bỗng trôi nhanh
Theo gió bay đi mãi

Chỉ còn anh ở lại
Nắng thiêu cháy cỏ vàng
Thảo nguyên nằm hoang vắng
Trong khói sầu mênh mang
...
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
 
    dongthanhtruc

    • Số bài : 441
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 23.02.2009
    • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
    • Trạng thái: offline
    RE: Riêng Một góc trời . . . 21.05.2009 23:18:03 (permalink)
    0
    VỘI VIẾT CHO EM LỜI XIN LỖI

    Anh xin lỗi những phút giây giận dỗi
    Xin lỗi em những khoảnh khắc nghi ngờ
    Trái tim anh tưởng chừng không yếu đuối
    Mà khi yêu cũng đập nhịp ngây thơ

    Bởi anh yêu nhiều lắm em biết không
    Bóng hình em in sâu đậm trong lòng
    Lời em nói nhẹ nhàng và giản dị
    Xa một ngày anh tưởng đã ba đông

    Khi yêu em,anh bỗng rất tham lam
    Bỗng ích kỷ nhỏ nhen thật lạ
    Bỗng hoài nghi,trẻ con khó tả
    Chẳng còn đâu vẻ nghiêm nghị ngày thường

    Chẳng còn thông minh,nói chuyện chẳng tỏ tường
    Cứ ấp úng,cứ lòng vòng luẩn quẩn
    Tay với chân bỗng vụng về luống cuống
    Tự hỏi mình có đáng thương không?

    Thế cho nên anh phải viết vài dòng
    Để em hiểu lòng anh yêu tha thiết
    Dù có điều gì xảy ra không biết
    Vẫn cho em nguyên vẹn cả trái tim

    Đọc thơ rồi đừng giận nữa nghe em
    Đừng buồn nữa,đừng suy tư vầng trán
    Để tình ta như ngoằi kia trăng sáng
    mơ mộng,ngọt ngào và lai láng tin yêu

    "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
    Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
     
      thuvan

      • Số bài : 214
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 30.08.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: Riêng Một góc trời . . . 22.05.2009 00:38:31 (permalink)
      0
      Biết xa nhau là ko duyên với phận
      Sao trong lòng Hận chất đống non cao?
       
       
       
        dongthanhtruc

        • Số bài : 441
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 23.02.2009
        • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
        • Trạng thái: offline
        RE: Riêng Một góc trời . . . 22.05.2009 05:55:35 (permalink)
        0

        Biết xa nhau là ko duyên với phận
        Sao trong lòng Hận chất đống non cao?
                                       thuvan



        Đúng lắm thuvan ạ.Mến chào thuvan đã ghé thăm dtt.dtt xin thêm hai câu để ghép nốt ý thơ của thuvan nhé.

        Tình này một giấc chiêm bao
        Duyên kia cánh gió khi nào dừng chân?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 06:02:46 bởi dongthanhtruc >
        "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
        Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
        RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
         
          dongthanhtruc

          • Số bài : 441
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 23.02.2009
          • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
          • Trạng thái: offline
          RE: Riêng Một góc trời . . . 22.05.2009 06:01:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thuytien123

          dongthanhtruc


          Từ Từ rồi TRÚC cũng gặp nha
          Một người Yêu TRUC thật hiền hoà
          Sơm, chiều chung bước cùng đối ẩm
          Tình Yêu rất thật chứ kô mơ

          TT chúc bạn mau tìm được một nửa của mình ,,,dù chỉ là THƠ

          TT===20/5/09



          Chỉ trong thơ thì mới là một nửa
          Hạnh phúc nửa hồn,một nửa vẫn cô đơn
          Cần,cần lắm một bờ môi ấm áp
          Tay trong tay chia sớt những vui buồn
          Muốn xôn xao một ánh mắt dỗi hờn
          Yêu trong thơ,vẫn chỉ là...một nửa
          Trúc không muốn giống như Hàn Mặc Tử
          Uống cô liêu,gào thét đến cuồng điên
          Yêu nồng nàn mà sao vẫn lệ tuôn
          Bởi xa lắm những vần thơ nguyệt lạnh


          Thơ Nguyệt lạnh
          Mà tình thơ không lạnh
          Vẫn sẻ chia
          Được bao nỗi vui  buồn
          Suối nguồn thơ
          Đầy ắp những dỗi hờn
          Cho ta có
          Một tình yêu trọn vẹn
          Vẫn nắm tay ,,,
          Vẫn hò vẫn hẹn
          Vẫn nồng nàn
          Ấm áp một bờ môi
          Tuy vẫn xa ,,,
          ,,,Mà gần lắm ,,,người ơi,,,
          ,,,,,,,CÓ mà Không ,,,
          Nhưng KHÔNG ,,,là tất cả ,,,,,,

          TT 21/5/09 

           
           
           
          Hy vọng như lời Thủy Tiên nói...
          Rất xa xăm mà trở nên gần gũi
          (nghe ra cũng khó chứ chẳng chơi)
          "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
          Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
          RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
           
            thuytien123

            • Số bài : 555
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 17.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Riêng Một góc trời . . . 22.05.2009 17:58:57 (permalink)
            0

            Thơ Nguyệt lạnh
            Mà tình thơ không lạnh
            Vẫn sẻ chia
            Được bao nỗi vui  buồn
            Suối nguồn thơ
            Đầy ắp những dỗi hờn
            Cho ta có
            Một tình yêu trọn vẹn
            Vẫn nắm tay ,,,
            Vẫn hò vẫn hẹn
            Vẫn nồng nàn
            Ấm áp một bờ môi
            Tuy vẫn xa ,,,
            ,,,Mà gần lắm ,,,người ơi,,,
            ,,,,,,,CÓ mà Không ,,,
            Nhưng KHÔNG ,,,là tất cả ,,,,,,

            TT 21/5/09 
             
            Hy vọng như lời Thủy Tiên nói...
            Rất xa xăm mà trở nên gần gũi
            (nghe ra cũng khó chứ chẳng chơi)
             
            Cứ Yêu đi ,,,cũng thú vị TRUC ơi
            Tình Mây Gió cho ta nhiều bóng mát
            Chở che ta những ngày Hè nắng gắt
            Cuộc  đời này vốn đã lắm phong ba
            Lúc ta buồn bóng mát sẽ đong đưa
            Khi tuyệt vọng sẽ cùng ta sóng bước
            ,,,YÊU đi nhé , ẢO mà như THỰC
            TIEN đã và đang YÊU đó TRUC ơi
             
            TT 22/5/09


             
              ThanhThanhKhiet

              • Số bài : 8078
              • Điểm: 10
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 27.02.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Riêng Một góc trời . . . 24.05.2009 07:15:16 (permalink)
              0
              Dạo khúc tình xuân
               
              Lời ai đang hát thả lưng trời
              Dạo khúc tình xuân đến tuyệt vời
              Trong trắng đa tình hồn gửi mộng
              Ngây thơ  trinh bạch dạ chơi vơi
              Mây bay đưa bóng khêu mong ước
              Gió cuốn  đem lòng hái mộng rơi
              Cầu chúc dòng thơ thanh khiết mãi
              Như trăng lấp lánh ánh xa xôi…
               
              T.T.K.23.5.2009 
               
               
                ThanhThanhKhiet

                • Số bài : 8078
                • Điểm: 10
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.02.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Riêng Một góc trời . . . 24.05.2009 07:27:43 (permalink)
                0
                Anh có là …
                 
                Thơ như cánh tay mềm
                Ru  em giấc êm đềm
                Đem cành mơ quả mộng
                Gửi vào chuyện trái tim
                 
                Anh có tìm nơi xa
                Miền cổ tích đầy hoa
                Mà công chúa đang ngủ
                Trong bình an hiền hoà
                 
                Anh có là hoàng tử
                Lay thức giấc thuỵ miên
                Mắt chan chứa niềm  tin
                Để tình yêu sống mãi
                 
                Anh có là bài thơ
                Để em làm trang giấy
                Anh có là vườn mơ
                Lung linh đầy vị ngọt

                Hay anh là bóng mây
                Mang mưa lầy cho đất
                Hay anh là sấm sét
                Đánh giữa trời quang mây?
                 
                T.T.K.23.5.2009
                 
                 
                 
                  dongthanhtruc

                  • Số bài : 441
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 23.02.2009
                  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Riêng Một góc trời . . . 24.05.2009 14:46:47 (permalink)
                  0
                  TRỞ LẠI THẢO NGUYÊN



                  Như tiếng ve hè về ngân rộn rã
                  Ta cũng trở về đồi dã quỳ xưa
                  Khi lòng bỗng dâng tràn nỗi nhớ
                  Làn nắng hồng theo gió nhẹ đong đưa

                  Ta trở lại nơi xưa kỷ niệm
                  Lần đầu tiên ta gặp ánh mắt em
                  Tung tăng bước trên đồng hoa cỏ dại
                  Sao ngây thơ,thanh khiết, hồn nhiên

                  Thảo nguyên chiều nay mình ta đến
                  Em có còn thấp thoáng sau mây?
                  Có nhìn ta buông nụ cười tinh nghịch
                  Để ta về ôm ấp mộng cuồng say

                  Thảo nguyên chiều nay mình ta đến
                  Một mình ta với ngắt đóa mây bay
                  Và ngắt thêm bông dã quỳ xưa ấy
                  Em bên kia, còn ta ở bên này

                  Ta là bông dã quỳ ở lại
                  Mang chút xanh xao hoang dại của cao nguyên
                  Mang thêm cả nắng vàng mùa hạ
                  Sao như màu héo úa con tim?

                  Còn em như một đóa mây bay
                  Trong trắng, nhẹ nhàng bên trời cao rộng
                  Ta, bông dã quỳ đã tưởng gần em lắm
                  Mà với tay chỉ thấy có hư không

                  Thảo nguyên ơi, chiều nay ta trở lại
                  Để tìm về với kỷ niệm đầu tiên
                  Kỷ niệm đầu ta mang theo mãi mãi
                  Suốt cuộc đời không thể nào quên

                  Thảo nguyên chiều ta khẽ gọi tên em
                  Bỗng làn gió chợt mang đi đâu mất
                  Hay mang đến với em phía chân trời xa khuất
                  Vuốt tóc em, thì thầm nói yêu thương?

                  Thảo nguyên chiều, thơ thẩn với khói sương
                  Đến bên gốc thông già,ta ngồi buông tiếng sáo
                  Gỡ cánh hoa cỏ may vướng vào tay áo
                  Nhớ ngày xưa ta âu yếm cùng nhau

                  Thảo nguyên ơi,em đâu?em đâu?
                  Dã quỳ ơi,em đâu?em đâu?
                  Chỉ một mình ta, mà đất trời rộng quá
                  Nắng hạ vàng mà nhói lắm tim đau...

                                     Đông Thanh Trúc,24/05/09


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 20:45:18 bởi dongthanhtruc >
                  "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                  Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                  RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                   
                    dongthanhtruc

                    • Số bài : 441
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 23.02.2009
                    • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Riêng Một góc trời . . . 24.05.2009 14:58:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thuytien123

                    Thơ Nguyệt lạnh
                    Mà tình thơ không lạnh
                    Vẫn sẻ chia
                    Được bao nỗi vui  buồn
                    Suối nguồn thơ
                    Đầy ắp những dỗi hờn
                    Cho ta có
                    Một tình yêu trọn vẹn
                    Vẫn nắm tay ,,,
                    Vẫn hò vẫn hẹn
                    Vẫn nồng nàn
                    Ấm áp một bờ môi
                    Tuy vẫn xa ,,,
                    ,,,Mà gần lắm ,,,người ơi,,,
                    ,,,,,,,CÓ mà Không ,,,
                    Nhưng KHÔNG ,,,là tất cả ,,,,,,

                    TT 21/5/09 

                    Hy vọng như lời Thủy Tiên nói...
                    Rất xa xăm mà trở nên gần gũi
                    (nghe ra cũng khó chứ chẳng chơi)

                    Cứ Yêu đi ,,,cũng thú vị TRUC ơi
                    Tình Mây Gió cho ta nhiều bóng mát
                    Chở che ta những ngày Hè nắng gắt
                    Cuộc  đời này vốn đã lắm phong ba
                    Lúc ta buồn bóng mát sẽ đong đưa
                    Khi tuyệt vọng sẽ cùng ta sóng bước
                    ,,,YÊU đi nhé , ẢO mà như THỰC
                    TIEN đã và đang YÊU đó TRUC ơi

                    TT 22/5/09




                    Ôi, chuyện tình yêu muôn đời không nói hết
                     .......TT nhỉ!

                    DTT chợt nhớ một câu thơ mà đã quên mất tác giả

                    "Tình yêu không có cội nguồn
                    Thoảng qua như gió mây còn như sương"

                    Hay thật đấy....

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 20:34:49 bởi dongthanhtruc >
                    "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                    Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                     
                      dongthanhtruc

                      • Số bài : 441
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 23.02.2009
                      • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Riêng Một góc trời . . . 24.05.2009 15:33:40 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                      Anh có là …
                       
                      Thơ như cánh tay mềm
                      Ru  em giấc êm đềm
                      Đem cành mơ quả mộng
                      Gửi vào chuyện trái tim
                       
                      Anh có tìm nơi xa
                      Miền cổ tích đầy hoa
                      Mà công chúa đang ngủ
                      Trong bình an hiền hoà
                       
                      Anh có là hoàng tử
                      Lay thức giấc thuỵ miên
                      Mắt chan chứa niềm  tin
                      Để tình yêu sống mãi
                       
                      Anh có là bài thơ
                      Để em làm trang giấy
                      Anh có là vườn mơ
                      Lung linh đầy vị ngọt

                      Hay anh là bóng mây
                      Mang mưa lầy cho đất
                      Hay anh là sấm sét
                      Đánh giữa trời quang mây?
                       
                      T.T.K.23.5.2009
                       
                       



                      CHỜ Ý EM...


                      Anh sẽ mang niềm vui
                      Cho đời em rộn rã
                      Hay anh mang cô đơn
                      Cho lòng em băng giá?

                      Cũng là do em cả
                      Em có yêu anh không?
                      Em muốn vui giây phút
                      Hay em yêu thật lòng?

                      Có khi nào em nhỉ
                      Em là nàng Bạch Tuyết
                      Anh là một chú lùn
                      Lòng yêu em tha thiết
                      Mà cũng hoài cô đơn

                      Bởi em là công chúa
                      Em xinh đẹp,cao sang
                      Em chờ hoàng tử đến
                      Chứ cần chi chú lùn

                      Thế cho nên em ơi
                      Đừng mơ trong cổ tích
                      Mà với lòng chân thật
                      Em cho đi thật nhiều
                      Bởi vì trong tình yêu
                      Cho đi là nhận đấy

                      Lòng anh là như vậy
                      Anh có là gì không?
                      Phải hỏi tim em nữa
                      Chứ anh dám vội mong...

                      Anh có là gì không?
                      Anh có trái tình nồng
                      Chỉ chờ em có hái?

                      Anh sẽ chờ mãi mãi
                      Anh có là cơn giông?
                      Anh có là bóng mát?
                      Anh sẽ nhận chua chát?
                      Hay được nếm ngọt ngào?

                      Lòng anh tình bát ngát
                      Chỉ chờ ngày dâng trao !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 19:45:39 bởi dongthanhtruc >
                      "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                      Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                      RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                       
                        thuytien123

                        • Số bài : 555
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 17.10.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Riêng Một góc trời . . . 25.05.2009 00:10:02 (permalink)
                        0

                        Ôi, chuyện tình yêu muôn đời không nói hết
                        .......TT nhỉ!

                        DTT chợt nhớ một câu thơ mà đã quên mất tác giả

                        "Tình yêu không có cội nguồn
                        Thoảng qua như gió mây còn như sương"

                        Hay thật đấy....
                         
                        Vâng , đúng đấy bạn ạ ,,,tình yêu là đề tài muôn thủa kô bao giờ nói hết được và nó cũng đẹp vô cùng , đẹp như mây ,như gió như khói như sương nên ta chỉ ngắm ,nhìn thôi phải kô bạn quý ,,,( tình như bóng mây ,ngàn năm vẫn bay ),,,,,,,,,,,,từ cành Đào của vua QUANG TRUNG cho đến bát cháo hành của THỊ NỞ cũng đều mang tất cả những hương sắc tuyệt diệu của tình yêu ,,,,,,thật vô cùng  ,,,,,,,,,,,
                         
                        ( hay thật đấy ),,,hi iiii TT nhái lại bạn nè
                        TT= 24/5/09
                         
                          dongthanhtruc

                          • Số bài : 441
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 23.02.2009
                          • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Riêng Một góc trời . . . 25.05.2009 00:20:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: thuytien123

                          Ôi, chuyện tình yêu muôn đời không nói hết
                          .......TT nhỉ!

                          DTT chợt nhớ một câu thơ mà đã quên mất tác giả

                          "Tình yêu không có cội nguồn
                          Thoảng qua như gió mây còn như sương"

                          Hay thật đấy....

                          Vâng , đúng đấy bạn ạ ,,,tình yêu là đề tài muôn thủa kô bao giờ nói hết được và nó cũng đẹp vô cùng , đẹp như mây ,như gió như khói như sương nên ta chỉ ngắm ,nhìn thôi phải kô bạn quý ,,,( tình như bóng mây ,ngàn năm vẫn bay ),,,,,,,,,,,,từ cành Đào của vua QUANG TRUNG cho đến bát cháo hành của THỊ NỞ cũng đều mang tất cả những hương sắc tuyệt diệu của tình yêu ,,,,,,thật vô cùng  ,,,,,,,,,,,
                           
                          ( hay thật đấy ),,,hi iiii TT nhái lại bạn nè
                          TT= 24/5/09



                          Nhưng thói thường ngắm nhìn thôi là không chịu được đâu
                          phải với tay chạm vào mới chịu cơ.mà sương khói mây thì chạm vào là nó tan mất.khổ thật.

                          "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                          Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                          RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                           
                            ThanhThanhKhiet

                            • Số bài : 8078
                            • Điểm: 10
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 27.02.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Riêng Một góc trời . . . 25.05.2009 00:22:48 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: dongthanhtruc



                            quote:

                            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                            Anh có là …
                             
                            Thơ như cánh tay mềm
                            Ru  em giấc êm đềm
                            Đem cành mơ quả mộng
                            Gửi vào chuyện trái tim
                             
                            Anh có tìm nơi xa
                            Miền cổ tích đầy hoa
                            Mà công chúa đang ngủ
                            Trong bình an hiền hoà
                             
                            Anh có là hoàng tử
                            Lay thức giấc thuỵ miên
                            Mắt chan chứa niềm  tin
                            Để tình yêu sống mãi
                             
                            Anh có là bài thơ
                            Để em làm trang giấy
                            Anh có là vườn mơ
                            Lung linh đầy vị ngọt

                            Hay anh là bóng mây
                            Mang mưa lầy cho đất
                            Hay anh là sấm sét
                            Đánh giữa trời quang mây?
                             
                            T.T.K.23.5.2009
                             
                             




                            CHỜ Ý EM...


                            Anh sẽ mang niềm vui
                            Cho đời em rộn rã
                            Hay anh mang cô đơn
                            Cho lòng em băng giá?

                            Cũng là do em cả
                            Em có yêu anh không
                            Em muốn vui giây phút
                            Hay em yêu thật lòng?

                            Có khi nào em nhỉ
                            Em là nàng Bạch Tuyết
                            Anh là một chú lùn
                            Lòng yêu em tha thiết
                            Mà cũng hoài cô đơn

                            Bởi em là công chúa
                            Em xinh đẹp,cao sang
                            Em chờ hoàng tử đến
                            Chứ cần chi chú lùn

                            Thế cho nên em ơi
                            Đừng mơ trong cổ tích
                            Mà với lòng chân thật
                            Em cho đi thật nhiều
                            Bởi vì trong tình yêu
                            Cho đi là nhận đấy

                            Lòng anh là như vậy
                            Anh có là gì không?
                            Phải hỏi tim em nữa
                            Chứ anh dám vội mong...

                            Anh có là gì không?
                            Anh có trái tình nồng
                            Chỉ chờ em có hái?

                            Anh sẽ chờ mãi mãi
                            Anh có là cơn giông?
                            Anh có là bóng mát?
                            Anh sẽ nhận chua chát?
                            Hay được nếm ngọt ngào?

                            Lòng anh tình bát ngát
                            Chỉ chờ ngày dâng trao !


                            Anh có là …
                             
                            Anh có là mùa xuân
                            Cho tình em luôn xanh
                            Hay hoàng hôn rơi nắng
                            Một chút tình mong manh
                             
                            Anh có là cây xanh
                            Xum xuê lá đầy cành
                            Nghiêng làm ô che mát
                            Cho tình em không anh
                             
                            Anh có thành tứ thơ
                            Cho em gửi mộng mơ
                            Hồng trong trang huyền sử
                            Một chuyện tình ngu ngơ
                             
                            Tình thơ rộng mông mênh
                            Mang ta nhiều khát vọng
                            Dù cuối đất đầu ghềnh
                            Mãi rạng bóng tỏ hình…
                             
                            T.T.K.24.5.2009
                             

                             
                              ThanhThanhKhiet

                              • Số bài : 8078
                              • Điểm: 10
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 27.02.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Riêng Một góc trời . . . 25.05.2009 12:42:19 (permalink)
                              0
                              VỘI VIẾT CHO EM LỜI XIN LỖI

                              Anh xin lỗi những phút giây giận dỗi
                              Xin lỗi em những khoảnh khắc nghi ngờ
                              Trái tim anh tưởng chừng không yếu đuối
                              Mà khi yêu cũng đập nhịp ngây thơ

                              Bởi anh yêu nhiều lắm em biết không
                              Bóng hình em in sâu đậm trong lòng
                              Lời em nói nhẹ nhàng và giản dị
                              Xa một ngày anh tưởng đã ba đông

                              Khi yêu em,anh bỗng rất tham lam
                              Bỗng ích kỷ nhỏ nhen thật lạ
                              Bỗng hoài nghi,trẻ con khó tả
                              Chẳng còn đâu vẻ nghiêm nghị ngày thường

                              Chẳng còn thông minh,nói chuyện chẳng tỏ tường
                              Cứ ấp úng,cứ lòng vòng luẩn quẩn
                              Tay với chân bỗng vụng về luống cuống
                              Tự hỏi mình có đáng thương không?

                              Thế cho nên anh phải viết vài dòng
                              Để em hiểu lòng anh yêu tha thiết
                              Dù có điều gì xảy ra không biết
                              Vẫn cho em nguyên vẹn cả trái tim

                              Đọc thơ rồi đừng giận nữa nghe em
                              Đừng buồn nữa,đừng suy tư vầng trán
                              Để tình ta như ngoằi kia trăng sáng
                              mơ mộng,ngọt ngào và lai láng tin yêu
                               
                              dongthanhtruc


                              _____________________________

                              "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                              Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận"
                               
                              Em hỏi ?  

                              Xa nhau anh có thấy đợi mong
                              Có buồn có nhớ đến em không
                              Mung lung trời rộng tình xa mãi
                              Xa mặt anh có cách lòng không


                              Đêm lạnh hay lòng buốt gió đông
                              Anh có buồn không có hoài trông
                              Anh có cần không hơi thở ấm
                              Để sưởi tình ta mãi thơm nồng

                              Anh có hay không ? một tấm lòng
                              Bao dung rộng mở đến mênh mông
                              Để em nương tựa khi giông gió
                              Cho em đôi má mãi tươi hồng

                              Anh có vui khi bên em không
                              Có luôn  nghĩ đến và thầm mong
                              Em tựa vai anh trong im lặng
                              Khát vọng niềm mơ mãi nơi lòng

                              Những điều em hỏi anh có không
                              Mơ hồ lãng đãng đến nghẹn lòng
                              Nghe như chập chờn cơn gió thoảng
                              Đâu phải tình yêu ! có đúng không ?

                              T.T.K.25.6.2009


                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 10 của 27 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 397 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9