Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 397 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 08:59:55 (permalink)
0
Trăng mơ bến mộng đã tan
Lều tình một túp _ rừng hoang không người
.............................
Ngờ đâu cơn gió thoảng thôi
Đã về xoá hết một trời ước mơ
 





 
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 09:32:36 (permalink)
0
 
Mơ làm chim em hót
Bên khóm trúc mùa đông
Mơ trái tim em hát
Giữa trời cao mênh mông
 
T.T.K.9.6.2009
 




dongthanhtruc 09.06.2009 12:21:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăng mơ bến mộng đã tan
Lều tình một túp _ rừng hoang không người
.............................
Ngờ đâu cơn gió thoảng thôi
Đã về xoá hết một trời ước mơ
 









Ước mơ còn đó em ơi
Mà sao không thấy bóng người nơi đâu
-----------------------------------
Gió buồn nhẹ thoáng qua mau
Từ đâu bỗng rớt giọt châu vô hình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 14:57:50 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 09.06.2009 15:31:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Mơ làm chim em hót
Bên khóm trúc mùa đông
Mơ trái tim em hát
Giữa trời cao mênh mông
 
T.T.K.9.6.2009
 







CÂY TRÚC VÀ HOẠ MI

Anh làm cây trúc đứng nơi đây
Mùa đông lạnh buốt tấm thân gầy
Rồi bỗng một ngày em tìm đến
Hạnh phúc,chao ơi,sao ngất ngây

Mùa đông không lạnh trong anh nữa
Trái tim thắp lửa ấm hồn yêu
Cùng nhau ôm mộng mùa xuân tới
Xoá tan băng giá với cô liêu

Anh mở lòng mình cho em đậu
Trên cành xanh ngát hót mê say
Nghiêng tán anh chừng ôm em lại
Ngờ đâu em sợ,tung cánh bay....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 22:53:45 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 09.06.2009 18:54:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quên đi
 
Níu giữ làm chi những phút này
Hãy thả vào mây chút khói say
Quên đi tất cả quên đi đấy
Níu giữ làm chi để lệ cay
 
T.T.K.9.6.2009
 
 
 
 







ĐỪNG

Làm sao quên được bóng người yêu
Khi mỗi ngày qua mỗi nhớ nhiều
Xin đừng ngã gục trong giây phút
Mà bỏ tình hồng giữa cô liêu

Xin người đừng bóp chết trái tim
Đang trong say đắm mộng êm đềm
Lãng quên nhân thế ngàn ngăn cách
Thoi thóp niềm tin mong yêu thêm

Xin người đừng bỏ tôi trong đêm
Đừng để run vai, lạnh môi mềm
Để cười chua chát trong ly biệt
Hạnh phúc tìm đâu trong lãng quên?
dongthanhtruc 09.06.2009 18:57:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Sợi giây
 
Sợi giây em thả nơi xa xôi
Vương mắc tình ai nặng một đời
Sóng nhớ thiên thần buông cánh vẫy
Dòng thương tục luỵ giữ chân rồi
Đường duyên ôm mộng bờ xuân thắm
Vẻ đẹp niềm mơ bến hạ tươi
Giây rất mong manh mà giữ chặt
Tâm hồn say giấc ngủ êm trôi
 
T.T.K.7.6.2009

Ảo mộng
 
Ảo mộng trong tay nắm chắc rồi
Dao trời buông nhẹ  chém cho rời
Em về thu lại giây vương đứt
Hoà tan ký ức với châu rơi
 
T.T.K.7.6.2009



KHUẤT PHỤC


Trái tim kiêu hãnh của ta ơi
Một thuở phiêu du giữa đất trời
Thương nhớ chưa từng vương sắc áo
Yêu đương chưa biết ấm bờ môi
Từ đâu em đến trong mây trắng
Về bến nào đây theo gió trôi
Ôi trái tim ta kiêu hãnh thế
Giờ đây cũng chịu trói im rồi
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 21:14:29 (permalink)
0
Trích đoạn: dongthanhtruc

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăng mơ bến mộng đã tan
Lều tình một túp _ rừng hoang không người
.............................
Ngờ đâu cơn gió thoảng thôi
Đã về xoá hết một trời ước mơ
 









Ước mơ còn đó em ơi
Mà sao không thấy bóng người nơi đâu
Gió buồn nhẹ thoáng qua mau
Từ đâu bỗng rớt giọt châu vô hình "DTT"
 
Bởi vì từ buổi bình minh
Mặt trời thầm bảo chúng mình…vô duyên…
Bẽ bàng lời thệ ước nguyền
Làm cho thục nữ mắt huyền rơi châu
 
T.T.K.9.6.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 21:15:58 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 21:47:42 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

 
Mơ làm chim em hót
Bên khóm trúc mùa đông
Mơ trái tim em hát
Giữa trời cao mênh mông
 
T.T.K.9.6.2009
 







CÂY TRÚC VÀ HOẠ MI

Anh làm cây trúc đứng nơi đây
Mùa đông lạnh buốt tấm thân gầy
Rồi bỗng một ngày em tìm đến
Hạnh phúc,chao ơi,sao ngất ngây

Mùa đông không lạnh trong anh nữa
Trái tim thắp lửa ấm hồn yêu
Cùng nhau ôm mộng mùa xuân tới
Xoá tan băng giá với cô liêu

Anh mở lòng mình cho em đậu
Trên cành xanh ngát hót mê say
Nghiêng tán anh chừng ôm em lại
Ngờ đâu em lại tung cánh bay....

 
Trở về
 
Anh ơi ! em trở về đây
Để anh che chở những ngày gió giông
 
Bên anh em được ấm lòng
Trái tim đã chết trở hồng reo vui
 
Dạ non khờ dại quá thôi
Chút là chôn cả một trời yêu thương  
 
Lòng anh rộng mở miên trường
Mà em toan cắt con đường vào tim
 
Dù xa biền biệt cánh chim
Hồn em mỏi cánh vẫn tìm về anh
………………….
 
T.T.K.9.6.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 22:23:27 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc



quên đi
 
Níu giữ làm chi những phút này
Hãy thả vào mây chút khói say
Quên đi tất cả quên đi đấy
Níu giữ làm chi để lệ cay
 
T.T.K.9.6.2009
 
 
 
 







ĐỪNG

Làm sao quên được bóng người yêu
Khi mỗi ngày qua mỗi nhớ nhiều
Xin đừng ngã gục trong giây phút
Mà bỏ tình hồng giữa cô liêu

Xin người đừng bóp chết trái tim
Đang trong say đắm mộng êm đềm
Lãng quên nhân thế ngàn ngăn cách
Thoi thóp niềm tin mong yêu thêm

Xin người đừng bỏ tôi trong đêm
Đừng để run vai, lạnh môi mềm
Để cười chua chát trong ly biệt
Hạnh phúc tìm đâu trong lãng quên?

Hoa tương tư
 
Hoa tương tư trao anh
Cho ngọt tình nỗi nhớ
Bến mơ còn mong manh
Hoa lòng em vẫn nở
 
Anh có như ngọn gió
Ùa vào lòng em không
Trái tim hồng nguyên đó
Chờ anh trong mênh mông
 
Hoa tương tư em có
Do tình anh say nồng
Khi lòng vờ lạnh giá
Anh còn yêu em không ?
 
Hoa tương tư vẫn nở
Tim anh vừa đưa trao
Tìm quên luôn để nhớ
Làm sao mà xa nhau
 
T.T.K.9.6.2009
 
 
dongthanhtruc 09.06.2009 22:26:14 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Trích đoạn: dongthanhtruc

HẬN
 
 
Lòng khát khao gặp hồng nhan tri kỷ
Như Tương Như đẹp ý Văn Quân
Như Lý Bạch tao ngộ Nhược Liên
Như Hạng Vũ - nàng Ngu Cơ say đắm
 
Ta cứ khát khao đắm chìm trong cõi mộng
Buồn mơ hồ mà có nói được đâu
Thi nhân duyên nợ với sầu
Anh hùng nào chẳng một câu đa tình
 
Đa tình mà thật chung tình
Hận thôi chưa gặp một hình tri âm !


Đàn  Tư  Mã  Văn  Quân  tà  áo
Hồn  Mỵ  Nương  tiếng  sáo  Trương  Chi
Thôi  thì  ôm  mối  tình  si
Còn  hơn  gặp  gỡ  gieo  chi  bẽ  bàng...
 
Đưa  tay  nhẹ  bấm  cung  đàn
Hoà  cùng  tiếng  sáo  môi  càng  run  run
Trao  nhau  khúc  nhạc  muôn  trùng
Mặc  cho  mưa  gió  bão  bùng  bên  song...
 
HS
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1D644CAC3CE942C892B63986B390C4A9.gif[/image]



Ước mơ là ước mơ thôi
Thời nay khó gặp được người như xưa
Trần gian là một cuộc đùa
Người đây ta đấy mãi chưa tương phùng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 22:37:19 bởi dongthanhtruc >
hongsang 10.06.2009 00:46:07 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trích đoạn: hongsang

Trích đoạn: dongthanhtruc

HẬN
 
 
Lòng khát khao gặp hồng nhan tri kỷ
Như Tương Như đẹp ý Văn Quân
Như Lý Bạch tao ngộ Nhược Liên
Như Hạng Vũ - nàng Ngu Cơ say đắm
 
Ta cứ khát khao đắm chìm trong cõi mộng
Buồn mơ hồ mà có nói được đâu
Thi nhân duyên nợ với sầu
Anh hùng nào chẳng một câu đa tình
 
Đa tình mà thật chung tình
Hận thôi chưa gặp một hình tri âm !


Đàn  Tư  Mã  Văn  Quân  tà  áo
Hồn  Mỵ  Nương  tiếng  sáo  Trương  Chi
Thôi  thì  ôm  mối  tình  si
Còn  hơn  gặp  gỡ  gieo  chi  bẽ  bàng...
 
Đưa  tay  nhẹ  bấm  cung  đàn
Hoà  cùng  tiếng  sáo  môi  càng  run  run
Trao  nhau  khúc  nhạc  muôn  trùng
Mặc  cho  mưa  gió  bão  bùng  bên  song...
 
HS
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1D644CAC3CE942C892B63986B390C4A9.gif[/image]



Ước mơ là ước mơ thôi
Thời nay khó gặp được người như xưa
Trần gian là một cuộc đùa
Người đây ta đấy mãi chưa tương phùng?



Mưa rơi mờ lối mông lung
Phút giây trời đất bão bùng đó anh
Cỏ khô hảy nhóm lửa lên
Một ly trà nóng là quên nhọc nhằn...

HS
ThanhThanhKhiet 10.06.2009 13:19:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Sợi giây
 
Sợi giây em thả nơi xa xôi
Vương mắc tình ai nặng một đời
Sóng nhớ thiên thần buông cánh vẫy
Dòng thương tục luỵ giữ chân rồi
Đường duyên ôm mộng bờ xuân thắm
Vẻ đẹp niềm mơ bến hạ tươi
Giây rất mong manh mà giữ chặt
Tâm hồn say giấc ngủ êm trôi
 
T.T.K.7.6.2009

Ảo mộng
 
Ảo mộng trong tay nắm chắc rồi
Dao trời buông nhẹ  chém cho rơi
Em về thu lại giây vương đứt
Hoà tan ký ức với châu rơi
 
T.T.K.7.6.2009



KHUẤT PHỤC


Trái tim kiêu hãnh của ta ơi
Một thuở phiêu du giữa đất trời
Thương nhớ chưa từng vương sắc áo
Yêu đương chưa biết ấm bờ môi
Từ đâu em đến trong mây trắng
Về bến nào đây theo gió trôi
Ôi trái tim ta kiêu hãnh thế
Giờ đây cũng chịu trói im rồi
 
Đông thanh Trúc

Bị trói 
  
Trong rừng chú hổ mải rong chơi
Say với ngàn cây giữa  gió trời
Dũng mãnh coi thường đời bão tố
Tung hoành muôn chỗ  ngắm trăng rơi 
  
  
Trong rừng chú hổ mải rong chơi
Yêu thích hương  hoa  của đất trời
Lạc bước nơi  lều thần vệ nữ
   Giây tình tự buộc hết rong chơi
 
T.T.K.10.6.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 13:34:33 bởi ThanhThanhKhiet >
dongthanhtruc 11.06.2009 22:47:49 (permalink)
0
TRĂN TRỞ


Bởi vì sao thân ta lênh đênh
Nổi trôi bao thác với bao ghềnh
Cội nguồn ơi biết khi nào trở lại
Bọt bèo tan mãi giữa mông mênh....

Vì sao?
vì sao?
vì sao chứ?
Có gì đâu ngăn cách giữa trùng dương
Mà sao không thể,sao không thể
Trở về ôm ấp tiếng quê hương?

Mê cung! ôi, cũng tựa đời thường
Trước mắt chúng ta biết bao đường
Ai ai cũng mộng mong tìm thấy
Một lối tìm về với tình thương
Mà đường ngắn nhất không ai thấy
Đập bỏ dần đi những bức tường....

             Đông Thanh Trúc,11/06/09
ThanhThanhKhiet 12.06.2009 09:58:50 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

TRĂN TRỞ


Bởi vì sao thân ta lênh đênh
Nổi trôi bao thác với bao ghềnh
Cội nguồn ơi biết khi nào trở lại
Bọt bèo tan mãi giữa mông mênh....

Vì sao?
vì sao?
vì sao chứ?
Có gì đâu ngăn cách giữa trùng dương
Mà sao không thể,sao không thể
Trở về ôm ấp tiếng quê hương?

Mê cung! ôi, cũng tựa đời thường
Trước mắt chúng ta biết bao đường
Ai ai cũng mộng mong tìm thấy
Một lối tìm về với tình thương
Mà đường ngắn nhất không ai thấy
Đập bỏ dần đi những bức tường....

            Đông Thanh Trúc,11/06/09


Quê hương
 
Quê hương gửi nhớ mỗi ban mai
Lòng mẹ tình cha luôn ngóng hoài
Gió bụi bao ngày đau dĩ vãng
Cát lầm năm tháng  xót tương lai
Tha phương xóm nhớ mi cay mắt
Viễn xứ thương quê lệ chẩy dài
Ước mộng trở về bên gối mẹ
Tình quê bao bọc kệ mưa bay
 
T.T.K.12.6.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/83F165F8A09B4019B60E11183D3E3E5E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 10:16:57 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
dongthanhtruc 12.06.2009 13:19:32 (permalink)
0
Chao ơi,có những đêm buồn
Trăng sao như cũng vô hồn mà thôi
Cười vang cả một góc trời
Mắt nheo nhân thế,khinh đời đảo điên
Xé sách,bẻ bút,ném nghiên
Sóng cồn bão tố muộn phiền tận tâm
Ngủ vùi mộng giấc trăm năm
Mà sao vẫn cứ thăng trầm nhục vinh
Loay hoay giữa cõi nhân tình
Khi nào tìm được chính mình tôi ơi?
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9