Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 397 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 24.03.2009 14:29:32 (permalink)
0
Chúc dongthanhtruc cũng luôn vui nhen.
 

Ta cứ khát khao đắm chìm trong cõi mộng
Buồn mơ hồ mà có nói được đâu
Thi nhân duyên nợ với sầu
Anh hùng nào chẳng một câu đa tình

Đa tình mà thật chung tình
Hận thôi chưa gặp một hình tri âm !

 
 
Đa tình thì khó chung tình.
 
Đã đa tình thì không thể chung tình
Khi ai ai cũng là hình tri âm,
Biết không? Tham quá thì thâm,
Giữ sao chung thủy khi tâm đa tình?
 
Vỡ tan có phải tại mình?
Còn đem đổ tội sinh linh tàn kỳ.
Rõ rồi, chẳng muốn nói chi,
Đa tình thì có mấy khi chung tình.
#16
    dongthanhtruc 24.03.2009 14:43:19 (permalink)
    0
    Cảm ơn chị BN đã cho ý kiến
    Nhưng
     
    "Tôi có tình yêu rất mặn nồng
    Yêu đời,yêu đạo,lẫn non sông
    chứ
    Đâu chỉ yêu riêng khách má hồng..."
     
    Chị BN có hiểu như vậy không? Ý câu thơ là nỗi sầu thì khôn kể,tình cảm thì mênh mang mà chỉ hận một điều là tri âm chưa gặp được...
    DTT rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của chị!
    #17
      dongthanhtruc 24.03.2009 17:06:16 (permalink)
      0
      NHƯ MÂY BAY
       
       
      Có lúc vui khó tả
      Có khi buồn thật đầy.
      À !Ra đời như thế
      Vui,buồn như mây bay.
      #18
        dongthanhtruc 31.03.2009 20:31:33 (permalink)
        0
        GỬI TRI ÂM
         
         
        Trăng đã lên rồi,người ở đâu?
        Mình ta lặng lẽ với trăng sầu
        Tri âm li biệt người đôi ngã
        Nhớ nhau thao thức trắng đêm thâu
         
        Chờ câu tao ngộ,ngày xa lắm
        Nhỏ lệ trăng vương bạc mái đầu
        #19
          dongthanhtruc 10.04.2009 14:53:13 (permalink)
          0
          ĐI MÃI TRÊN ĐƯỜNG
           
           
          Ta cứ muốn bước đi đi mãi
          Lang thang hoài chẳng cần biết về đâu
          Đường trần gian bao cay đắng khổ sầu
          Ta nếm đủ từng bước chân đi tới
           
          Những khổ đau cũng chỉ là cát bụi
          Bay vu vơ trên mỗi lối ta qua
          Đi trên đường nếm gió táp mưa sa
          Bụi lại sạch ta lại cười ngạo ngễ
           
          Sánh bước trên đường cùng bao nhiêu thế hệ
          Bao tâm hồn,bao hoàn cảnh khác nhau
          Ta đang ở đây và ta ngẫng cao đầu
          Bởi ta biết tâm hồn mình không nhỏ
           
          Ta dừng lại khi đèn đường chuyển đỏ
          Và ta đi khi đèn chuyển màu xanh
          Ta vội vàng trong những lúc chạy nhanh
          Bỏ lại sau lưng những cảnh đời không kịp thấy
          Sự hững hờ,thờ ơ,tệ hại
          Ta tự nhắc mình đi chậm hơn
          Quan sát nhiều và suy nghĩ nhiều hơn
          Biết nhường đường cũng là biết yêu thương
          Đi trên đường đời và đi trên mặt đất
          Những chuyến đi quy luật rất chung
           
          Ta đã đi qua những khoảng cách mông lung
          Của không gian,của thời gian khó hiểu
          Chẳng có đường nào cho ta trở lại
           
          Chẳng trở lại,ta cần gì trở lại
          Lòng thênh thang ta cứ hoài lướt tới
          Mỗi sớm mai ra đó là ngày mới
          Những khổ đau buốt giá đã qua rồi
          Và nắng ửng hòa tình yêu phơi phới
          Theo gió về say đắm những niềm vui
           
          #20
            dongthanhtruc 14.04.2009 16:55:28 (permalink)
            0
            TRỞ VỀ NƠI HOANG DÃ
             
            Tôi tự tách tôi khỏi mọi người
            Và biến thân tôi thành trò cười
            Cô độc,lạc loài mà thanh thản
            Thanh thản làm sao tôi là tôi
             
            Người cứ cười đi tôi dở hơi
            Người cứ cười đi tôi rong chơi
            Người cứ ganh đua vòng danh lợi
            Tôi cứ hồn nhiên như mây trôi
             
            Tôi là cỏ úa chiều buông nắng
            Tôi là tiếng chim trên vòm cây
            Tôi là gió xôn xao mùa thu vắng
            Tôi là tôi,lả lướt bóng trăng say
             
            Tôi muốn hòa tan vào thiên nhiên
            Ôi nhẹ nhàng và sạch trong biết mấy
            Tôi tự hỏi có bao giờ người thấy
            Còn gì cao cả hơn thế không?
             
            Tôi nào muốn mình trở thành trò cười
            Mà chỉ muốn cuộc đời thêm trong sáng
            Chẳng còn chiến tranh đau thương ảm đạm
            Chẳng đua tranh những danh lợi tầm thường
            Chẳng gian ngoan,xảo quyệt,bất lương
            Chẳng bất công,chẳng so bì giai cấp...
             
            Ôi những ước muốn chẳng bao giờ có được
            Chẳng bao giờ con người giống cỏ cây
            Chẳng bao giờ người như cánh chim bay
            Cũng chẳng giống trăng say và gió mát
            Thì đến bao giờ con người thôi tàn ác
            Và lòng tham liệu có đủ đầy?
            Công bẳng ư?
            Ôi thật đắng cay
            Nó có tồn tại đâu trên cõi đời này nữa
             
            Con người!
            Ôi,tôi thương họ quá
            Họ tìm tự do mà muôn thuở không ra
            Bởi họ chẳng bao giờ thấy được
            Cửa lồng lợi danh mà họ đã sa
             
            Còn nói gì được nữa
            Tôi tự tách tôi khỏi mọi người
            Đi lang thang như những kẻ dở hơi
            Trên con đường vào buổi chiều thơm nắng
            Ngắm trăng sao trên khoảng trời lớn rộng
            Theo cánh chuồn chuồn thơ thẩn giữa đồng hoang
            Lòng nhẹ nhàng tôi cất tiếng cười vang...


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/5974EC90B6BF466793E32EF31A0461EF.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 21:39:58 bởi dongthanhtruc >
            Attached Image(s)
            #21
              thuytien123 14.04.2009 23:43:40 (permalink)
              0
               

              dongthanhtruc

              GỬI CHO AI ???
               
              Ta cũng muốn có một người tri kỷ
              Mà biết tìm đâu giữa thế sự này?
              Một mình ta uống cho say
              Lợi danh ném bỏ hai tay phủ phàng
              Vi vu trong gió thông ngàn
              Hòa tan vào ánh trăng vàng mênh mông
              Rượu ngon ta dốc chén nồng
              Ngâm thơ,thổi sáo tiếng lòng nỉ non
              Ngân giang một chiếc thuyền con
              Hồn trôi,trôi mãi,...và còn trôi xa...
               
              Nơi này lẻ bóng mình ta
              Hồng trần muôn nẻo ai là tri âm!
               
              Chào bạn DTT, được bạn động viên TT đỡ buồn zùi,,, lang thang sang thăm bạn đây , thấy bạn băn khoăn vè nỗi niềm này , TT  đồng cảm với bạn nè  
               
              Mấy ĐỘ THU VÀNG
               
              Nước xuôi dòng lặng lẽ
              Chờ mấy độ thu vàng
              Tri âm nào mấy kẻ
              Đành ngậm mầu nhớ thương
              Nước không mang sầu nặng
              Mưa hát lời tình si
              Rêu xanh nào phủ kín
              Hồn đá vọng xuân thì ,,,,,
               
              TT---M2


               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 23:46:00 bởi thuytien123 >
              #22
                dongthanhtruc 15.04.2009 14:51:59 (permalink)
                0
                Chà.Mình có làm được gì đâu mà bắt TT phải lặn lội đường xá xa xôi đến nơi hẻo lánh này thăm mình vậy.Thiệt ngại quá.Nhưng thôi,đã đến rồi là phải ở lại thảo nguyên của mình để du ngoạn,thưởng thức thiên nhiên cho thật vui đó nha.


                Bữa nay bạn quý đến thăm ta
                Bạn có mệt không,đi đường xa?
                Mời bạn vào lều thư thả đã
                Ta ngồi trò chuyện,uống tách trà
                 
                Bên ngoài là đồng cỏ mênh mông
                Mấy hàng phượng tím mới trổ bông
                Hương hoa đồng nội theo gió thoảng
                Trời chiều xanh ngắt mấy tầng không
                 
                Ra suối ta cùng nhau câu cá
                Cá nướng tối nay với rượu nồng
                Với trăng,với gió,đàn cừu nhỏ
                Dế đàn,ta hát khúc thong dong
                 
                Bạn ơi,những buồn lo cuộc sống
                Làm gì đủ sức lên tới đây
                Riêng một góc trời ta say đắm
                Uống đi,bạn!
                Hôm nay phải uống cho thật say

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 15:46:25 bởi dongthanhtruc >
                #23
                  thuytien123 16.04.2009 00:03:51 (permalink)
                  0
                   
                  Chào bạn , thật kô uổng công lặn lội đến thăm bạn , Thảo Nguyên của bạn thật tuyệt vời ,
                   
                  Cá với rượu thôi ,,,đã tuyệt vời
                  Lại còn Trăng , Gió hát rong chơi
                  Thảo Nguyên xanh ngát , cùng đối ẩm
                  Một góc trời thôi ,, bạn cùng tôi ,,
                  ,,,Ừ ,,thì uống ,,,
                  NHƯNG,,
                  Bạn ơi ,,,tôi đã lỡ say rồi
                  Đau thương , giọt đắng ngọt vành môi ,,
                  Nào dám lại say thêm lần nữa ,,,
                  Để lại mình tôi với bóng thôi ,,,,,,,,
                  TT_M2
                   
                  TT  "khuyến mãi " bạn bài thơ SAY nữa nha
                   
                  SAY
                   
                  Hãy uống nữa đi ,,,
                  Và Say nữa đi ,
                  Rồi cười lên ,
                  Cho hết những ê chề
                  Những đau buồn ,
                  Và cã những tái tê
                  Trần gian hỡi ,,
                  Vẫn biết Đau thuơng là một thú
                  NHƯNG ,,,,,
                  Sao ta vẫn chập chờn ,,
                  Cơn tỉnh ,,,
                  ,,,,,,Cơn mê ,,,,
                  Người hỡi người ,
                  Hãy giúp ta quên nhé ,
                  Quên nỗi sầu
                  ,,,Và cả những đam mê ,
                  SAY ,,,,,,,,,,
                  ,,,,,,,,,CHƯA ,,,,,,
                  Hãy cùng ta ,,,uống nữa ,,,
                  ÔI !!! Trần Gian ,,,,
                  Đâu một cõi đi về ,,,
                   
                  THUY TIEN ,,,M2
                   
                   
                   
                   
                   
                  #24
                    dongthanhtruc 16.04.2009 21:47:35 (permalink)
                    0

                    ,,,Ừ ,,thì uống ,,,
                    NHƯNG,,
                    Bạn ơi ,,,tôi đã lỡ say rồi
                    Đau thương , giọt đắng ngọt vành môi ,,
                    Nào dám lại say thêm lần nữa ,,,
                    Để lại mình tôi với bóng thôi ,,,,,,,,
                    TT_M2

                     
                    Thủy Tiên ơi,đang niềm vui tràn ngập
                    Nói làm chi lời cay đắng tình đời
                    Tôi với bạn hai tâm hồn đồng cảm
                    Nói làm chi thêm tan nát lòng tôi
                     
                    Những tưởng tìm nơi một góc trời
                    Để quên bao cay đắng vành môi
                    Bạn ơi,gieo chi lời chua chát
                    Ly rượu này hay ly lệ tràn rơi?
                     
                    Tôi có niềm đau ngày chớm hạ
                    Tình đầu tiên thôi cũng lỡ làng
                    Tôi lại mơ,để nhận thêm lần nữa
                    Mảnh trăng tàn,tim cũng vỡ vụn tan
                     
                    Bạn đến cùng tôi
                    Niềm vui khôn tả
                    Hai tâm hồn cô đơn
                    Chợt hạnh ngộ giữa dòng đời hối hả
                    Đừng nói đến kỷ niệm buồn bạn ạ
                    Vì ngày qua rồi có trở lại được đâu
                    Ta gặp nhau,hôm nay và mai sau
                    Cứ sống hết lòng,ngày mai không cần biết
                    Đổi trắng thay đen,dối gian,mất được
                    Thôi kệ đi,ta cứ sống thật lòng
                    Đời này đâu có ai sống được hai lần
                    Thì hãy cứ hết mình với tâm hồn tha thiết
                    Với thơ,với trăng,với tình yêu bất diệt
                    Những đóa hoa thơm nở rộ tự đáy lòng
                    #25
                      Thuỵ Du 17.04.2009 12:23:55 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: dongthanhtruc

                      Du đành phó thác cho trời
                      Chọn giùm người ấy một đời giúp Du
                      Bao giờ ông bảo "Này Du !"
                      "Đây người sẽ sống thiên thu với mày"
                      Thì Du đành chịu bó tay
                      Cái gông trên cổ từ rày phải mang
                      Chữ tình hai chữ tình tang
                      Ai mà quanh nó chàng ràng khổ thân !

                      thuỵ du



                      Du ơi sướng khổ chẳng phân
                      yêu sướng?hay khổ? Có cần hay không?
                      Trời ban cho sợi chỉ hồng
                      Rồi ta tự trói chứ gông đâu nào?
                      Giờ mà phó mặc trời cao
                      Thì đâu có biết ra sao kiếp này
                      Chi bằng đừng nói chua cay
                      Mà rằng hãy sống mê say thật lòng
                      Tình yêu là chén rượu nồng
                      Cho đi để nhận hiểu không Du à?
                      Yêu người,người lại yêu ta
                      Sá gì mất được để mà sầu bi?

                      *********************************************

                      Xin chân thành cám ơn "dongthanhtruc" đã có "đôi lời chỉ giáo" cho thuỵ du - Đây là những lời tâm tình của TD xin gửi đến Thanh Trúc,& e rằng nó không được dzui,mong Thanh Trúc bỏ qua giùm TD nhen...Vì quả thật TD có tư tưởng bi quan yếm thế với tình yêu lắm lắm....




                      #26
                        thuytien123 17.04.2009 20:32:44 (permalink)
                        0
                         
                        BẢN ÁN CHUNG THÂN
                        XIN một lần
                        Cho tôi yên giâc ngủ
                        Người đừng hiện về
                        Làm ma quái trêu tôi
                        Trên tuyệt đỉnh nhớ thương
                        Trong những cơn đau
                        Quăn quại tuyệt vời
                        ,,,Nguơì có thấy không
                        Giếng mắt tôi
                        Thâm quầng mầu thương khó
                        Tôi tự vuốt tóc tôi
                        Tự ru tôi ngủ
                        Trong những đêm dài
                        Trăng sao tình tự
                        ,,,,VÂNG,,,,thì tôi chối bỏ
                        Dù người đi rồi
                        Tôi khóc với trăng ,sao
                        Những nhớ thương
                        Người hứa hôm nào
                        ,,,Nhưng, nếu người trở lại
                        Tôi cúi đầu ,,,dấu mặt,,,
                        Để đêm về ,,,đớn đau
                        Với những cơn ho dằn vặt
                        ,,,Con tim làm luận án
                        ,,,KẾT TỘI,,,
                        Tôi cúi đầu lãnh án
                        ,,,Chẳng than van,
                        Ở trong tù
                        Tôi xin một giâc ngủ thanh nhàn
                        Nhưng tôi lại chẳng bao giờ toại ý
                        Tôi nói với tôi
                        Mình mâu thuẫn nhỉ,,,
                        Tôi im lặng cúi đầu
                        ,,,Lãnh bản án CHUNG THÂN,
                        MM===ND
                        #27
                          dongthanhtruc 17.04.2009 21:44:58 (permalink)
                          0
                          Nếu chỉ vì bị vài cái gai đâm mà nhổ cả bụi hồng thì có đáng tiếc lắm không Du?Mình nén chịu những nỗi đau,hết lòng vun xới.Sẽ có một ngày những đóa hồng rực nở thôi mà.Lời này mình cũng muốn nói với Thủy Tiên nữa.Bài thơ này xin tặng hai bạn nhé :
                           
                           
                          ĐỂ HOA HỒNG RỰC NỞ
                           
                          Người làm vườn nào mà chẳng bi gai đâm
                          Nhưng vì yêu hoa có mấy ai từ bỏ
                          Em biết không vì sao hoa hồng đỏ?
                          Bởi những đau thương và máu nhỏ nhuộm màu!
                          #28
                            Thuỵ Du 17.04.2009 21:54:09 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: dongthanhtruc

                            Với Du thật ra chỉ cần
                            Người biết chiều chuộng ân cần với Du
                            Trời chọn giúp gửi cho Du
                            Dù đẹp hay xấu với Du chẳng màng

                            Yêu chi cho nó chàng ràng
                            Nhận người trời đã sẳn ban được rồi.....

                            thuỵ du


                            Chắc trời cũng bó tay thôi
                            Khó tìm cho được một người Du mong
                            Rằng người chuộng Du hết lòng
                            Du không thương lại,bất công với người
                            Tình yêu phải có cả đôi
                            Đừng chờ sung rụng,thiệt người,xót Du.
                            Đời này biết được mấy thu
                            Mà sao Du lại hững hờ thế kia?

                            dongthanhtruc


                            Nếu đời chẳng rẽ chẳng chia
                            Tình yêu sẽ đến khi vìa với nhau
                            Nên duyên rồi ắt yêu sau
                            Yêu trước để khổ để sầu Trúc ơi
                            Chẳng phải Du tính chuyện lời
                            Mà là kinh nghiệm một đời khổ đau
                            Du đã yêu + khổ rất mau
                            Cho nên kinh nghiệm : Yêu sau khoẻ ( hơn) nhiều
                            Người ta định nghĩa chữ "YÊU"
                            Là chết một ít - là tiêu cuộc đời
                            Cho nên Du phải nghe lời.......
                            Trúc ơi

                                          thuỵ du



                            #29
                              thuytien123 17.04.2009 22:10:19 (permalink)
                              0
                               dongthanhtruc

                              Nếu chỉ vì bị vài cái gai đâm mà nhổ cả bụi hồng thì có đáng tiếc lắm không Du?Mình nén chịu những nỗi đau,hết lòng vun xới.Sẽ có một ngày những đóa hồng rực nở thôi mà.Lời này mình cũng muốn nói với Thủy Tiên nữa.Bài thơ này xin tặng hai bạn nhé :


                              ĐỂ HOA HỒNG RỰC NỞ
                               
                              Người làm vườn nào mà chẳng bi gai đâm
                              Nhưng vì yêu hoa có mấy ai từ bỏ
                              Em biết không vì sao hoa hồng đỏ?
                              Bởi những đau thương và máu nhỏ nhuộm màu!
                               
                              Tôi tin rằng , bàn tay người nóng ấm
                              Để gai kia chẳng mọc được bao giờ
                              Để trong ta mãi mãi đẹp tình Thơ
                              Luôn thắm đượm muôn nơi TÌNH BẰNG HỮU

                              TT-M2

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 397 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9