 
    
  
    
    
    
        
        
     Riêng Một góc trời . . .
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 CÙNG SAY   
  (Tặng anh H.M)  
   
  Bạn  
  Rót cho ta một ly đầy  
  Ta  
  Dốc cạn cơn say  
  Uống vào quên trời đất  
  Sá chi đời đắng cay  
   
  Bạn xa mãi trời Tây  
  Ta người chờ quê cũ  
  Mượn trùng dương nhắn nhủ  
  Lời tình hồng như mây  
   
  Ta ngồi trong chiều vắng  
  Bạn gửi một bầu thơ  
  Chắc bây giờ bên ấy  
  Bạn cũng sầu bơ vơ  
   
  Nào uống đi,ta rót  
  Ly rượu đầy tâm tư  
  Cho ta là cho bạn  
  Tình có đâu bến bờ  
   
  Nào uống đi,ta chúc  
  Cho bạn tròn mộng mơ  
  Nào uống thêm chén nữa  
  Cho hồn về nguyên sơ  
   
  Ta bạn cười nghiêng ngã  
  Mặc thời gian trôi mau  
  Lòng lâng lâng phơi phới  
  Đã say từ bao lâu?  
   
  Chưa một lần gặp mặt  
  Mà uống rượu cùng nhau  
  Còn gì vui hơn thế  
  Tri âm chẳng bạc màu  
   
  Đông Thanh Trúc      Cảm ơn ĐTT đã viết tặng HM bài thơ dạt dào tình cảm, đúng là chưa gặp mặt mà ngỡ như là tri kỷ, HM rất cảm động và một lần nữa cám ơn ĐTT thật nhiều. 
  Thú thật HM không biết uống rượu, lâu lâu vui với bạn bè lắm mới uống được chừng 2 lon beers là đã ngất ngư. Thanksgiving năm ngoái HM đến chơi nhà bạn uống 2 lon, đêm đó về "xỉn" luôn ngủ đến sáng mà hơi men vẫn còn chất ngất và trong cơn say HM đã cảm tác bài Tình Say, xin được chép lại trên trang ĐTT nhé. 
  Thân mến 
  Huyền Minh      
TÌNH SAY   
   
  Ta quên trong men say  
  Giữa chúng bạn vui vầy  
  Chén còn ta còn uống  
  Cho qua cả đêm này  
   
  Ta quên trong men say  
  Chìm vũng tối sa lầy  
  Tình đầu tình vô vọng  
  Tình sau tình không may  
   
  Ta quên trong men say  
  Lung linh giọt vơi đầy  
  Nghe hồn như đá sỏi  
  Còn biết gì đắng cay  
   
  Ta quên trong men say  
  Tóc mai xõa sợi dài  
  Chút hương thừa vương vấn  
  Hình hài xưa đã thay  
   
  Ta quên trong men say  
  Trái rụng trĩu vai gầy  
  Dòng lệ nào khô cạn  
  Khóc cuộc tình thương vay  
   
  Ta quên trong men say  
  Môi cạn chén lưu đày  
  Sớm mai bừng tỉnh dậy  
  Tình trần thóang xa bay  
   
  Huyền Minh               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: dongthanhtruc                
 
  EM HAY KHÔNG ?  
   
  Heo may ngoài ấy gió mênh mông  
  Cũng chẳng bằng ta gió nát lòng  
  Có phải đông hờn tình nhạt lắm  
  Em thương người mới có hay không?  
   
   
   
  Vịnh cây trúc  
     
  Thăm thẳm trời mây trong nắng hanh  
  Yêu sao cây  trúc thướt tha cành  
  Chịu mùa tuyết phủ trong đông lạnh  
  Nay đón xuân về thắm  lá xanh  
     
  ThanhThanhKhiết  
  22.1.2010    
     
  TK ơi,họa gì mà chẳng thấy liên quan cả nè?hi 
  
  
      DTT ơi ! TTK viết  một bài đã lâu có thể trả lời đc câu DTT hỏi nè 

 
  
     
  Nỗi niềm  
   
   
  Có người vừa mới hỏi em  
  Ngôi sao nào đấy ? cho xem bóng hình  
   
  Ngẩn ngơ ,nhói buốt, tim mình  
  Trắng tay - đâu có bóng hình mà xem  
   
  Thơ em dấu kín nỗi niềm  
  Từ trong xao động con tim nhạt nhoà  
   
  Bóng anh mờ ảo thoáng qua  
  Từ trong câu chữ bước ra dỗ lòng  
   
  Ai đem đổ nước ra sông  
  Để  em chết lặng đứng trông ngậm ngùi  
   
   
   
  Thanh Thanh Khiết 29.1.2010 
   
  
 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 09:01:53 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Đông Thanh Trúc mến, sau bài Tình Say Huyền Minh có làm thêm bài Tình Say 2 (mang tâm trạng nữ...hề..), xin đươc ghi lại đây cho đủ bộ. 
  Chúc ĐTT vui nhiều. 
  Thân 
  Huyền Minh      
TÌNH SAY 2   
   
  Em nhấp chén tình say  
  Nửa hồn thấm ngất ngây  
  Nửa hồn tràn nỗi nhớ  
  Nghe hoang phế ngập đầy  
   
  Trái tim đầy mảnh vá  
  Tê tái nỗi niềm đau!  
  Khi lòng anh băng giá  
  Em lặng lẽ cúi đầu  
   
  Em nhấp chén rượu cay  
  Búp non nụ xinh này  
  Dâng cho người yêu dấu  
  Em còn gì trên tay?  
   
  Phải định mệnh an bày?  
  Anh đến tựa bóng mây  
  Anh đi như làn gió  
  Tình hóa thành cỏ cây  
   
  Huyền Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trước thềm năm mới HM mến chúc DTT một mùa xuân an khang & thịnh vượng và hồn thơ như suối chảy DTT nhé.      
Ông Đồ      Mỗi năm hoa đào nở 
  Lại thấy ông đồ già 
  Bày mực tàu giấy đỏ 
  Bên phố đông người qua    
  Bao nhiêu người thuê viết 
  Tấm tắc ngợi khen tài: 
  "Hoa tay thảo những nét 
  Như phượng múa rồng bay"    
  Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
  Người thuê viết nay đâu? 
  Giấy đỏ buồn không thắm 
  Mực đọng trong nghiên sầu...    
  Ông đồ vẫn ngồi đấy 
  Qua đường không ai hay 
  Lá vàng rơi trên giấy 
  Ngoài trời mưa bụi bay    
  Năm nay đào lại nở 
  Không thấy ông đồ xưa 
  Những người muôn năm cũ 
  Hồn ở đâu bây giờ?    
  Vũ Đình Liên      
Mùa Xuân Năm Cũ 
   
  Mỗi năm mùa xuân đến 
  Bài thơ "Ông Đồ Già" 
  Gợi nỗi niềm xao xuyến 
  Nhớ những mùa xuân qua... 
   
  Nhớ mùa xuân năm ấy 
  Thuở tôi còn ấu thơ 
  Hồn trong như tờ giấy 
  Chưa lấm bụi hoen mờ 
   
  Đêm giao thừa háo hức 
  Nghe pháo nổ thăng thiên 
  Mẹ loay hoay kẹo mứt 
  Bên bàn thờ gia tiên 
   
  Sáng mồng một phơi phới 
  Xúng xính áo quần sang 
  Chúc Mẹ Cha năm mới 
  Thịnh vượng và an khang 
   
  Cha mẹ cười tươi tắn 
  Cầm bao đỏ lì xì: 
  "Các con ngoan cố gắng 
  Học hành" - lời khắc ghi 
   
  Bao mùa xuân tuổi nhỏ 
  Kỷ niệm đầy chứa chan 
  Ông đồ - câu đối đỏ 
  Phai mờ bóng thời gian... 
   
  Hai tám năm xa xứ 
  Xuân về khác biệt xưa 
  Những mùa xuân năm cũ 
  Chìm dần vào đêm mưa 
   
  Huyền Minh 
  Xuân 2010    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Năm mới chúc bạn luôn yêu đời và thành đạt
 
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5C21F21FBF424D10ACFD5C9169376EBF.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Thân chúc DTT một năm mới tràn ngập niềm vui, say... tình thì nhiều rượu thì ít, DTT nhé.
Mến
Huyền Minh
                        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Anh Còn Nhớ... 
   
  Xuân đến bên thềm anh có hay? 
  Vườn thơ hoang vắng đã bao ngày 
  "Riêng Một Góc Trời" anh còn nhớ? 
  Hay tìm quên lãng trong cơn say 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Anh Còn Nhớ...  
   
  Xuân đến bên thềm anh có hay?  
  Vườn thơ hoang vắng đã bao ngày  
  "Riêng Một Góc Trời" anh còn nhớ?  
  Hay tìm quên lãng trong cơn say  
    
  Trích đoạn: Huyền Minh 
   
   
  Một thời náo nức mãi hồn say 
  Nỗi nhớ niềm thương tự những ngày… 
  Đón đợi xuân về ươm sắc thắm 
  Thơ trầm nguyệt lặng chẳng thèm hay 
    
  Thanh Thanh Khiết 
  18.2.2010 
   
    
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Vịnh cây trúc 
    
  Thăm thẳm trời mây trong nắng hanh 
  Yêu sao cây  trúc thướt tha cành 
  Chịu mùa tuyết phủ trong đông lạnh 
  Nay đón xuân về thắm  lá xanh 
    
  ThanhThanhKhiết 
  22.1.2010   
             Lâu không gặp anh bạn .Chúc một mùa xuân có người bứng trúc về trồng ở hiên nhàmình nhé 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 09:47:12 bởi nguyễn thế duyên >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đông Thanh Trúc mến, hứa cuội quá đi nói sẽ chúc Tết Huyền Minh mà chờ hoài không thấy... Mong DTT vẫn khoẻ và sớm gặp lại. 
  Thân 
  HM       
ĐÊM BUỒN NHỚ BẠN 
   
  Thôi thế từ nay đành mất nhau 
  Mưa buồn rơi rớt giọt canh thâu 
  Người đi đi mãi không về bến 
  Nhớ bạn tâm tư trĩu gánh sầu 
   
  Huyền Minh 
  Feb/23/10 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 10:29:59 bởi Huyền Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐOẢN KHÚC BUỒN   
   
  Tình yêu thật là ngọt ngào  
  Hạnh phúc biết bao  
  Nếu như không có sương mù bao phủ  
  Chỉ mới ngày hôm qua  
  Tình còn đậm đà thiết tha  
  Sao nay lòng dâng nỗi xót xa...  
   
  Những gì ta trao nhau  
  Phải chăng là hiện thực?  
  Hay cũng tựa như những áng mây trôi  
  Làn gió thổi  
  Đến rồi đi  
  Bên dốc đồi quên lãng...  
   
  Ta muốn say  
  Trong đêm nay  
  Để sớm mai tỉnh dậy  
  Thả lòng bàn tay  
  Dõi nhìn cánh chim trời  
  Vỗ cánh xa bay  
   
  Huyền Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHÚT NIỀM RIÊNG 
   
  Bạn ở trời xa có biết chăng? 
  Ngày qua ta vẫn mãi chờ trông 
  Ước chi gần bạn đêm nay nhỉ! 
  Cạn chén... quên đời... chuyện gió trăng 
   
  Huyền Minh 
  Feb/26/10 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin một lời tạ lỗi với những người bạn của tôi! 
  Dtt vắng mặt lâu quá phải không.Vì một vài lý do,mong được các bạn thông cảm,Dtt sẽ vui nhiều! 
  Chúc mọi người sức khoẻ và nhiều niềm vui.Thân mến!    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌM  
   
  Có những tháng ngày như thế 
  Tất cả dường như rất khó để vượt qua 
  Tôi đi tìm mình trên những nẻo đường vô định 
  Những nỗi buồn và cả những phong ba 
   
  Tôi đi tìm mình 
  Như vầng trăng cuối tháng 
  Trăng vốn tròn rồi,nhưng tìm đâu ánh sáng 
  Đường vẫn còn xa 
   
  Ai cũng vậy 
  Đều đi tìm một điều gì đó 
  Theo đuổi cả cuộc đời 
  Nhiều khi hảo huyền theo những điều không có 
  Người soi bóng mình trong gia đinh nhỏ 
  Người mải mê ham muốn giàu sang 
  Người cầu công danh,người mong giải thoát 
  Người nghệ thuật,người chính trị,người triết gia.... 
  Cứ mỗi người là vô vàn mơ ước 
   
  Làm sao tôi biết được 
  Trong những người kia ai đúng ai sai 
  Phấn đấu cả cuộc đời,có gì để lại? 
   
  Tôi vẫn đi tìm mình trong tháng ngày trống trãi 
  Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn 
  Tôi khao khát đời trong êm ấm yêu thương 
  Nhưng đâu dễ khi biển trời đầy sóng gió 
  Những nhọc nhằn,khốn khó 
  Héo hắt tim gan 
   
  Mà con đường phía trước vẫn thênh thang 
  Tôi cứ bước  
  Bước hoài 
  Tôi cứ bước 
  Rồi có một ngày trăng tròn mơ ước 
  Giữa ngân hà,tôi thấy được tôi chăng ?    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIỀU MƯA NHỚ LINH SƠN 
   
   
  Hai tháng trên Linh Sơn tự 
  Trở về nhớ sư cụ 
  Gió núi lạnh vô vàn 
  Sương mù giăng bao phủ 
   
  Con không phải người tu 
  Hồn thi nhân ấp ủ 
  Linh Sơn ơi Linh Sơn 
  Nơi nào buồn hơn chứ 
   
  Ngày quét lá hai lần 
  Thành phố và người thân 
  Chiều lên đèn xa dưới ... 
   
  Đêm ngắm trăng hồ liễu 
  Thuốc lá bỗng hút nhiều 
  Niềm riêng thêm nghìn tủi ... 
   
  Thầy vẫn tu mải miết 
  Một niềm tin diệu kì 
  Con giờ còn chưa biết 
  Đường nào mình phải đi 
   
  Hôm nay mưa gió lạnh 
  Con lao đao giữa đời 
  Công danh và cơm áo 
  Sao cũng buồn thầy ơi 
   
  Mong một ngày nắng đẹp 
  Trở về Linh Sơn chơi 
  Lại ngắm trăng hồ liễu 
  Khổ sầu nào có vơi? 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 16:16:50 bởi dongthanhtruc >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: