Kiểu:
Xin chào !

 Riêng Một góc trời . . .

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 397 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dongthanhtruc

  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
  • Trạng thái: offline
RE: Riêng Một góc trời . . . 22.09.2010 22:27:43 (permalink)
0
TRUNG THU

Chiều
Trăng đã tròn phía trời xa
Tối
Từng đám thiếu nhi tung tăng xách lồng đèn khoe háo hức
Chợt buồn trong ký ức
Quãng đời mình đã qua

Uống vào cho say đi
Nhớ vầng trăng mùa cũ
Mối tình đầu ấp ủ
Cũng trùng tên vầng trăng

Say rồi không nói năng
Ngẫm sự đời vẫn vũ
Đời ơi! buồn muôn thuở
Về đâu đêm hoa đăng ?

Ta muốn trở về
Ta muốn nổ tung
Ta muốn không cùng
Ta như thằng khùng

Ta muốn ra đi
Ta chuốc sầu bi
Ta không hiểu nữa
Này,ta là gì ?

Ôi,cái vòng tròn luẩn quẩn
Cuốn ta đi mất rồi
Ta về đâu bây giờ
Lẽ nào ta yếu đuối ?

Chỉ tự lòng ta hỏi
Tự lòng ta trả lời
Tất cả là vô nghĩa
Trần gian là cuộc chơi

Thôi say đi,say nữa
Ta trần trụi bình thường
Ta,mình ta cô đơn
Giữa thu vàng lơ lửng

Có ai nào,ai cũng
Ngắm trăng buồn như ta ?
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Riêng Một góc trời . . . 28.09.2010 10:34:42 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dongthanhtruc

    TRUNG THU

    Chiều
    Trăng đã tròn phía trời xa
    Tối
    Từng đám thiếu nhi tung tăng xách lồng đèn khoe háo hức
    Chợt buồn trong ký ức
    Quãng đời mình đã qua

    Uống vào cho say đi
    Nhớ vầng trăng mùa cũ
    Mối tình đầu ấp ủ
    Cũng trùng tên vầng trăng

    Say rồi không nói năng
    Ngẫm sự đời vẫn vũ
    Đời ơi! buồn muôn thuở
    Về đâu đêm hoa đăng ?

    Ta muốn trở về
    Ta muốn nổ tung
    Ta muốn không cùng
    Ta như thằng khùng

    Ta muốn ra đi
    Ta chuốc sầu bi
    Ta không hiểu nữa
    Này,ta là gì ?

    Ôi,cái vòng tròn luẩn quẩn
    Cuốn ta đi mất rồi
    Ta về đâu bây giờ
    Lẽ nào ta yếu đuối ?

    Chỉ tự lòng ta hỏi
    Tự lòng ta trả lời
    Tất cả là vô nghĩa
    Trần gian là cuộc chơi

    Thôi say đi,say nữa
    Ta trần trụi bình thường
    Ta,mình ta cô đơn
    Giữa thu vàng lơ lửng

    Có ai nào,ai cũng
    Ngắm trăng buồn như ta ?


     
     
    Ta say
     
    Đẹp lắm những mê say
    Dệt đời trên hoa gấm
    Sáng bình minh ta say
    Với từng tia nắng ấm
     
    Xuân cho ta mê say
    Biếc xanh cùng cây cỏ
    Có hạ về ta say
    Trong ngàn hoa phượng đỏ
     
    Thu sang lòng mê say
    Đưa hồn theo chiều gió
    Đông về trúc mê say
    Trong màu non của lá
     
    Cuộc tình ta mê say
    Cho đầy thêm khát vọng
    Khi có niềm mê say
    Thì ta yêu cuộc sống
     
    Rượu chỉ làm ta say
    Khoảnh khắc trong im lặng
    Rồi tan nhanh cơn say
    Nỗi buồn càng đè nặng…
     
    Thanh Thanh Khiết
    28.9.2010
     

    Ta say
     

     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Riêng Một góc trời . . . 23.12.2010 21:30:17 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: dongthanhtruc

      Hôm nay say,ghé lều hoa
      Dã quỳ ơi mùa này lạnh
      Ai nâng niu cánh hoa buồn
      Người xưa đâu vắng ?

      Cánh hoa đưa trong gió
      Đừng rơi nhé
      Đừng rơi
      Hoa dại

      Một thời ...



      TTK chúc DTT mùa giáng sinh vui. Năm mới an khang thịnh vượng





      Đính kèm (1)
       
        dongthanhtruc

        • Số bài : 441
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 23.02.2009
        • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
        • Trạng thái: offline
        RE: Riêng Một góc trời . . . 10.02.2011 10:57:00 (permalink)
        0
        XUÂN CHIA LY



        Ai bảo xuân là xum họp ?

        Ta bảo xuân là chia ly

        Ai bảo xuân là hoan lạc

        Ta bảo xuân đầy sầu bi

        Ngày vui ngắn ngủi

        Để lại ngày buồn đằng đẵng

        Gặp nhau nâng chén

        Chào nhau nâng chén

        Rồi mỗi bước chân đi về đâu ?



        Mẹ già mắt sâu

        Nhìn theo bóng con khuất dần ngõ tối

        Người thân ngậm ngùi

        Không thành lời nói

        Bạn bè níu với

        Gửi chút quà đường xa

        Người yêu thiết tha

        Tiễn đưa nhau qua hàng cây số....



        Ôi,cuộc đời

        Những cuộc chia ly sao như bão tố

        Tả tơi lòng người muôn thủơ.

        Rồi mai ta về đâu ?

        Trên đường dài biết có gặp nhau ?



        Mong manh lắm

        Phù du lắm

        Bon chen đến bạc đầu

        Chỉ mong trở lại

        Quê hương,từ ngày tâm hồn còn thơ dại

        Những ân tình giản dị

        Cất chén mời nhau ...!

        Mời trăng sao ...!



        Hôm qua còn đoàn tụ

        Nay một mình nâng chén say

        Mai ta trở lại

        "Ngẫm cho kĩ lẽ đời chơi hóa phải

        Cần chi tiếng hão bận thân này" *

        Mùng 7 tết Tân Mão



        * Đỗ Phủ
        "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
        Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
        RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
         
          Lụa trắng

          • Số bài : 141
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 22.02.2010
          • Trạng thái: offline
          RE: Riêng Một góc trời . . . 10.02.2011 12:42:16 (permalink)
          0
          ...
           
          Giấc ngủ đêm xuân, mộng xuân về
          Ngoài vườn, vạn vật đẫm say mê
          Trách con dế ngủ quên dưới lá
          Để tình ai, lạc lối đi về...
           
          Còn nhớ tôi không?
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Riêng Một góc trời . . . 10.02.2011 23:47:17 (permalink)
            0

            Mong manh lắm

            ............Phù du lắm

            Bon chen đến bạc đầu

            Chỉ mong trở lại

            Quê hương,từ ngày tâm hồn còn thơ dại

            Những ân tình giản dị

            Cất chén mời nhau ...!

            dongthanhtruc


            Lâu lắm mới lại thấy DTT về vườn thơ. Chúc DTT vui khoẻ nhiều
            Quê hương
             
            Quê hương suối nước trong
            Tắm mát lúc trời nồng
            Gọi nhớ khi sầu khổ
            Lìa xa dạ mãi trông
             
            Thanh Thanh Khiết
            10.2.2011
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 23:49:06 bởi ThanhThanhKhiet >
             
              dongthanhtruc

              • Số bài : 441
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 23.02.2009
              • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
              • Trạng thái: offline
              RE: Riêng Một góc trời . . . 08.06.2012 19:22:58 (permalink)
              0
              VIẾT CHO NGƯỜI BẠN NGHEÒ,CÔ ĐƠN

              Lâu nay vẫn nhớ a luôn.
              Chân trời góc bể tha phươg thế nào
              Có còn say
              -nhữg đêm sao?
              Có còn khói thuốc
              -chiều nào cô đơn?
              Thươg thay ...
              chí vọg chưa tròn
              Bờ vai nặg mãi nỗi buồn thế nhân!

              Dongthanhtruc,04.05.2012
              "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
              Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
              RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
               
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..21222324252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 397 trên tổng số 397 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9