Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 397 bài trong đề mục
dongthanhtruc 30.04.2009 23:57:33 (permalink)
0

Lều của tôi

Lều tôi mái lợp liêu xiêu
Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
Rượu cần thì lại cả kho
Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
    Thanh Thanh Khiết


Hôm nay lang thang thế nào lại lạc tới nơi đây.Chà không ngờ mình lại cùng cảnh ngộ giống nhau thế TTK heng.Thật là vui quá còn gì

Nhà tôi,vách đất tường rêu
Nhà bạn thì cũng liêu xiêu hơn gì
Đến thăm bạn - đồi dã quỳ
Đẹp ngơ ngẫn lạ,tôi si mê rồi
Chiều nay tựa gối lưng đồi
Rượu cần ta uống đất trời ngã nghiêng... 
      đông thanh trúc


Đón mừng

Lều mơ mừng đón khách thơ
Vườn hoang nhà trống trông chờ từ lâu
Khách đến xin hoạ vài câu
Gọi là trước lạ để sau thâm tình
Nâng tay mời ống rượu cần
Cùng nhau xướng hoạ những vần thơ say
Dã quỳ như bướm đang bay
Đón mừng thi khách hôm nay lạc vào

T.T.K.30.4.2009

 
 
Ngập ngừng muốn hỏi mà ngại ghê
Đừng trách Trúc nghe,vốn nhà quê
Nếu có điều gì là thất lễ
Thì mong Khiết bỏ chứ đừng chê
 
Trước giờ Trúc dạo ở vườn thơ
Tưởng đồi dã quỳ với lều mơ
Là "chàng" thi sĩ vui ẩn dật
Nay nghe "Cô" chủ,Trúc không ngờ
"Nhật kí tình yêu" viết bao giờ
Xưng "anh" trong nhật kí bằng thơ
Khiết ơi,đó là điều khó hiểu
Khiết sớm hồi âm,Trúc đang chờ
 
Bởi đã nhận nhau là bằng hữu
Xưng hô,ta đâu thể mập mờ
Trúc chẳng ý gì hơn thế nữa
Nói trước nếu không Khiết lại ngờ
 
         đông thanh trúc
#46
    dongthanhtruc 01.05.2009 00:13:37 (permalink)
    0

    Bước côi với mối tình câm
    Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
    Nỗi nhớ...đi đến bao lâu
    Mới đi hết được nỗi sầu hả em....




    Mến chào STTCĐ đến thăm DTT!bài thơ thật hay STTCĐ ạ.Gửi đến bạn một ngày nhiều niềm vui nha.Chúc bạn sáng tác thêm thật nhiều những bài thơ hay nữa.Thân mến!


    NHỚ VÀ QUÊN
     
     
    Ta giấu tên em trong trái tim
    Lệ tuôn đẫm ướt cả môi mềm
    Em biết hay không ta vẫn nhớ
    Dù đau nhức nhối ta lặng im
     
    Em đã ngủ chưa đêm quá đêm
    Trên kia vũ trụ đã lên đèn
    Ta thức đêm nay trong nhung nhớ
    Gọi mãi tên em trong lãng quên
     
    Em chẳng biết đâu,không ai biết
    Những gì ta đã giấu trong tim.
     
    Quên đi em nhé,đêm chưa hết
    Đắm mình trong giấc ngủ bình yên
     
    Em chẳng biết đâu,không ai biết
    Ta nhớ thật nhiều để lãng quên
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 01:42:25 bởi dongthanhtruc >
    #47
      ThanhThanhKhiet 01.05.2009 12:22:35 (permalink)
      0

      Trích đoạn: dongthanhtruc

      Ngập ngừng muốn hỏi mà ngại ghê
      Đừng trách Trúc nghe,vốn nhà quê
      Nếu có điều gì là thất lễ
      Thì mong Khiết bỏ chứ đừng chê
       
      Trước giờ Trúc dạo ở vườn thơ
      Tưởng đồi dã quỳ với lều mơ
      Là "chàng" thi sĩ vui ẩn dật
      Nay nghe "Cô" chủ,Trúc không ngờ
      "Nhật kí tình yêu" viết bao giờ
      Xưng "anh" trong nhật kí bằng thơ
      Khiết ơi,đó là điều khó hiểu
      Khiết sớm hồi âm,Trúc đang chờ
       
      Bởi đã nhận nhau là bằng hữu
      Xưng hô,ta đâu thể mập mờ
      Trúc chẳng ý gì hơn thế nữa
      Nói trước nếu không Khiết lại ngờ

              đông thanh trúc

       
      quote:

      Trích đoạn: dongthanhtruc

      Trúc này nào biết trước Thanh Khiết
      Nên nào có biết gái hay trai
      Trúc cũng chẳng may như Sơn Bá
      Để mong gặp được Chúc Anh Đài





       
      Dòng thơ trong sáng tựa ban mai
      Gửi vào mộng ảo giấc mơ hoài
      Gặp bạn tâm giao lòng rộng mở
      Tri âm rồi rõ gái hay trai......
       
      T.T.K.1.4.2009
      #48
        ichnguyen 01.05.2009 13:07:48 (permalink)
        0
          CÒN MÃI MAI SAU
        muốn làm cánh bướm dạo muôn nơi.
        Thăm những vườn hoa viết tặng đời.
        Gửi chút  ân tình qua bến mộng.
        Trao niền ước vọng đến trời thơ
        chung thuyền ta sẽ vin bờ tóc
        Chạm sóng mình  càng cập bến mơ
        trong sạch vẫn muôn đời trọng quý
        Hàn Vi luôn mãi mãi  mong chờ.,.
                              ichnguyen
        #49
          ThanhThanhKhiet 02.05.2009 04:42:13 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dongthanhtruc

          LỠ
           
           
          Đã hết mùa trăng tự đêm qua
          Tất bật ngược xuôi quên chẳng ngắm
          Đêm nay chợt nhớ,ly chén sửa
          Ngậm ngùi cụng chén ánh sao thưa...

           
          Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
          Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
          Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh văng
          Một mình đứng lặng ngắm sao xa
           
          T.T.K.2.4.2009
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7B7091ED62BA4725B371452C756E665A.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #50
            dongthanhtruc 02.05.2009 13:25:22 (permalink)
            0
            Trích đoạn: dongthanhtruc

            LỠ
             
             
            Đã hết mùa trăng tự đêm qua
            Tất bật ngược xuôi quên chẳng ngắm
            Đêm nay chợt nhớ,ly chén sửa
            Ngậm ngùi cụng chén ánh sao thưa...


            Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
            Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
            Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh vắng
            Một mình đứng lặng ngắm sao xa
             
            T.T.K.2.4.2009





            Đính kèm (1)





            Chỉ một mình ta với bóng ta
            Bạn ở nơi đâu xa quá xa
            Rượu không người chúc càng thêm đắng
            Nghẹn lòng mà chẳng thể khóc òa
            #51
              dongthanhtruc 02.05.2009 15:42:06 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ichnguyen

                CÒN MÃI MAI SAU
              muốn làm cánh bướm dạo muôn nơi.
              Thăm những vườn hoa viết tặng đời.
              Gửi chút  ân tình qua bến mộng.
              Trao niền ước vọng đến trời thơ
              chung thuyền ta sẽ vin bờ tóc
              Chạm sóng mình  càng cập bến mơ
              trong sạch vẫn muôn đời trọng quý
              Hàn Vi luôn mãi mãi  mong chờ.,.
                                    ichnguyen

               
               
              Mến chào ich nguyen! DTT rất vui vì ich nguyen đã ghé thăm trang thơ của DTT.Chúc cho bạn luôn luôn vui trên diễn đàn và cả trong cuộc sống nữa nhé ! 
               
               
              Người là cánh bướm dạo vườn thơ
              Hoa nở tặng đời bao ước mơ
              Kết nối bao tình,bao ý nhị
              Người đi như thể nắng giăng tơ
               
              Ghé đến vườn tôi,xin dừng chân
              Vội vã làm chi,khách phong trần
              Uống ly mật ngọt,tôi dành đấy
              Cho bạn,cho đời,thêm tình thân
               
              Ngày mai tung cách,bay đi mãi
              Hạnh ngộ,người ơi,có bao lần?
              #52
                ThanhThanhKhiet 02.05.2009 17:45:47 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: dongthanhtruc


                Than ơi,mộng là mộng mà thôi
                Nếu mộng hóa ra thật trong đời
                Thì rằng sông ngăn và núi cách
                Thế nào tôi cũng đến thăm người
                Bởi tôi yêu cảnh đẹp trên đồi
                Yêu hoa,yêu cỏ,yêu hoang dã
                Yêu những chiều vàng ngắm mây trôi
                Yêu trăng,yêu rượu,yêu thơ nữa
                Chẳng phải một mình,lại có đôi
                Gái trai,cũng có gì phân biệt
                Miễn sao đồng cảm thế được rôi


                Đồng cảm người ơi !thật tuyệt vời
                Dốc leo mỏi gối vẫn thăm chơi

                Tấm lòng bè bạn tôi xin nhận
                Hãy cạn cùng nhau chén rượu mời

                Núi rừng hoang lạnh giữa chơi vơi
                Gió rủ ngàn thông múa – hát – vui
                Dã Quỳ E ấp chao cánh bướm
                Rực rỡ vàng hoa khắp núi đồi

                Thi khách xa xôi đã đến nơi
                Không chê tệ xá giữa lưng đồi
                Xin khắc vài lời lên vách đá
                Lều hoa xin được chút thơm rơi
                 
                T.T.K.2.5.2009
                 

                #53
                  ThanhThanhKhiet 02.05.2009 17:47:24 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: dongthanhtruc

                  [


                  Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
                  Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
                  Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh vắng
                  Một mình đứng lặng ngắm sao xa
                   
                  T.T.K.2.4.2009





                  Đính kèm (1)





                  Chỉ một mình ta với bóng ta
                  Bạn ở nơi đâu xa quá xa
                  Rượu không người chúc càng thêm đắng
                  Nghẹn lòng mà chẳng thể khóc òa
                  dongthanhtruc


                  Chị hằng tưới sáng xuống tầng không

                  Uống rượu nhìn trăng thấy đắng lòng
                  Rót…rót tràn ly đầu còn tỉnh
                  Một mình đứng lặng  giữa mênh mông

                  T.T.K.2.5.2009


                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 20:49:39 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #54
                    dongthanhtruc 02.05.2009 20:18:55 (permalink)
                    0
                    THẦM LẶNG
                     
                    Xin một góc thôi ở giữa đời
                    Bao nhiêu tươi sắc nhường cho người
                    Chẳng phấn son,không rực rỡ
                    Chỉ nhận một màu trắng tinh khôi
                    Mặc người ong bướm với nắng mai
                    Mặc người đua tranh với ngày dài
                    Ta héo rũ mình nằm chờ mãi
                    Biết đến bao giờ nắng mới phai
                    Để trăng hiền dịu,lá lay lay
                    Để ta vui ngẫng tấm thân gầy
                    Mỉm cười hương tỏa đêm trăng sáng
                    Thầm lặng tình vương theo gió bay
                     
                     




                    Đính kèm (1)
                    #55
                      ThanhThanhKhiet 02.05.2009 21:09:15 (permalink)
                      0
                      Địa chỉ
                       
                      Lều cỏ gần thác Cam Ly
                      Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
                      Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường

                      Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


                      Bao giờ gặp dậu Tường Vi

                      Cổng chào đón khách chính là lều thơ

                      Sương mù lất phấp như mơ

                      Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh


                      Tiểu nữ là một chủ nhân

                      Giống Chung Vô Diệm mưòi phần đó nhe

                      Chỉ vì duyên nợ văn thơ

                      Dựng lều trên núi bình thơ quên đời


                      Rộng lòng chiếu cố kính mời

                      Rượu cần luôn sẵn đón người khách du
                       
                      T.T.K.2.5.2009

                      #56
                        Liên Thơ 02.05.2009 21:21:39 (permalink)
                        0
                        Riêng một góc trời
                                       Tặng Đông Thanh Trúc
                        Một góc trời riêng em với thơ
                        Bầu trời sao sáng tri thức rộng
                        Một trái tim đau lệ đã nhòa
                        Đã từng giác ngộ về cõi sống
                        Cái chết sẽ về nhẹ gió lay
                        Em đi bước nhẹ trên đường rộng
                        Thanh thoát tâm hồn đẫm ánh trăng...
                                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               Đêm cuối tuần, 2/5/2009
                        Liên Thơ thân mến tặng góc trời của em một đóa hoa tươi thắm nhé.
                        Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc...
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9886470E84C34D0D88B04AFF4803183F.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 21:26:50 bởi Liên Thơ >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          ichnguyen 02.05.2009 21:49:13 (permalink)
                          0
                                TIẾC
                          Tiếc mình sinh bất phùng thời.
                          Nên chi phải chịu cảnh đời nổi trôi.
                          Cũng mơ với mạng lâu rồi
                          Thời gian chẳng có đành thôi  bạn bè.
                          Hết xuân phượng báo sang hè.
                          Ve kêu rỉ rả lòng nghe não nùng.
                          Hôm nay là buổi cuối cùng.
                          Những ngày nghĩ lễ tạm dừng gặp nhau
                          Rảnh lúc nào sẽ tính sau.
                          Chúc cho bè bạn cùng nhau vui nhiều.,.
                                                     ichnguyen
                           
                          #58
                            ichnguyen 03.05.2009 15:47:23 (permalink)
                            0
                               XÓM VẮNG
                            Chập chọang trâu về gió thỏang hương
                            Đồng xanh dáng ngọc rải bên đường
                            Tung tăng cánh bướm vờn qua xóm
                            Chầm chậm đàn chim thả xuống vườn
                            Giữa bến chong đèn ghe tấu nhạc
                            Đầu thôn sãi cánh nhạn vào sương
                            người đi để lại bao sầu nhớ.
                            Thổn thức năm canh những đọan trường.,.
                                                      ichnguyen
                            #59
                              ichnguyen 03.05.2009 17:00:01 (permalink)
                              0
                                   CHUYỆN CÔNG TY 
                              Ngày xưa họ rất yêu nhau.
                              Ngày lễ chủ nhật đi đâu cũng đèo.
                              Về nhà dẫu bụng đói meo.
                              Tình chồng nghĩa vợ ghe neo cắm bờ.
                              Thế rồi cũng chẳng ai ngờ
                              Từ công nghiệp hóa phất cờ đi lên.
                              Chuyện vợ chồng cũng lêng đênh.
                              Như thuyền không bến gập ghềnh nổi trôi.
                              Cũng từ ấy em của tôi.
                              Thái Lan Hàn Quốc bỏ trôi việc nhà.
                              Kiếm tiền nên theo người ta.
                              Thế là con đói ,cửa nhà nát tan.
                              Đứa thì bỏ nhà đi hoang ,
                              Đứa lại bắt chước ra đàng theo trai.
                              Nói ra lắm chuyện dông dài.
                              Nông dân mất ruộng để ai làm giàu.
                              Kiện thưa cũng chẳng ra đâu
                              Thế là bò bán còn trâu mổ xài
                              Buồn ghê không biết ương lai.
                              Có còn cơ hội các ngài thăng quan.
                              Trở về với cảnh nhà hoang.
                              Tím lòng rối ruột nát gan bể đầu.,.
                                                      ichnguyen
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 397 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9