Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 397 bài trong đề mục
dongthanhtruc 17.05.2009 19:12:47 (permalink)
0

Hoàng hôn

Hoàng hôn loang sẫm chân trời
Em mong tin nhạn từ nơi đầu nguồn ?
Hoàng hôn rơi những lời buồn
Làm cay giọt lệ rơi tuôn đắng lòng
Hoàng hôn chìm xuống mênh mông
Cho đêm rõi mắt tìm trông …một người
Hoàng hôn buông tới muôn nơi
Mà không xoá giúp được lời … sao …sao ?
Để cho trăng đứng trên cao
Dỗi hờn nên đã nấp vào bóng mây!

T.T.K.17.4.2009



BÌNH MINH

Bình minh ngày mới đến rồi
Tiếng chim rộn hót bên trời xanh trong
Bình minh rơi giọt nắng hồng
Vào tim ta để thêm nồng tình yêu
Bình minh đã nhớ thật nhiều
Đâu chờ chi đến nắng chiều hỡi em
Bình minh trên thảo nguyên quen
Hai ta thức dậy vội tìm mắt nhau
Bình minh lấp lánh trên đầu
Soi cho ta sáng một màu thủy chung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 19:51:37 bởi dongthanhtruc >
thuytien123 18.05.2009 05:33:06 (permalink)
0
ĐỪNG !!!!!!

Yêu thi sĩ , đừng bao giờ em nhé
Tình trăm chiều , họ trải khắp muôn phương
Mỗi nhớ nhung là bao nỗi đoạn trường
Ta mơ ước ,,,có trái tim cẩm thạch
Nếu trót yêu ,,,một tình yêu THẦN THÁNH
Phép nhiệm mầu xoá giọt lệ cuồng si ,,,,,,,,,

TT 17/5/09

,,,,,,hi,,,hi,,,sợ chưa ,,,,,




Muốn hỏi Thủy Tiên lý do gì
Tại sao không dám đón tình si?
Khi không đi trách người thi sĩ
Lỡ mai Trúc ế thật thì....thì.... (bắt đền TT nha)!

 
ĐỪNG LO

 
TT đền một thành ba,,,,,,,
 
Hai bà sửa túi, một bà nâng khăn,,,
 
,,,,được chưa??/ hay thêm nữa thì nói TT nha ,,,khiếp quá ,,,chưa gì đã bắt đền zồi
 
TT      18/5/09
ThanhThanhKhiet 18.05.2009 20:35:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc




quote:

Hoàng hôn

Hoàng hôn loang sẫm chân trời
Em mong tin nhạn từ nơi đầu nguồn ?
Hoàng hôn rơi những lời buồn
Làm cay giọt lệ rơi tuôn đắng lòng
Hoàng hôn chìm xuống mênh mông
Cho đêm rõi mắt tìm trông …một người
Hoàng hôn buông tới muôn nơi
Mà không xoá giúp được lời … sao …sao ?
Để cho trăng đứng trên cao
Dỗi hờn nên đã nấp vào bóng mây!

T.T.K.17.4.2009




BÌNH MINH

Bình minh ngày mới đến rồi
Tiếng chim rộn hót bên trời xanh trong
Bình minh rơi giọt nắng hồng
Vào tim ta để thêm nồng tình yêu
Bình minh đã nhớ thật nhiều
Đâu chờ chi đến nắng chiều hỡi em
Bình minh trên thảo nguyên quen
Hai ta thức dậy vội tìm mắt nhau
Bình minh lấp lánh trên đầu
Soi cho ta sáng một màu thủy chung



Bình minh
 
Bình minh ửng đỏ chân trời
Gói bao thương nhớ những lời trong đêm
 
Bình minh gọi gió ru êm
Dìu nhau nghiêng bước bên thềm reo ca
 
Bình minh gửi nắng cho hoa
Xoá đi sương giá sáng loà bóng gương
 
Bình minh chiếu khắp bốn phương
Mãi còn dành lối cho đường trao yêu
 
Bình minh gửi lại nắng chiếu
Tấm lòng bỏng cháy mỗi chiều tạm xa
 
Bình minh trải rộng bao la
Chiếu cho mặt đất thái hoà yên vui
 
T.T.K.18.4.2009
nguyễn thế duyên 19.05.2009 22:52:26 (permalink)
0


Bạn Thâm Giao



Bài viết đã đăng: 170
Gia nhập ngày: 23.2.2009
Đến từ: Thảo nguyên mờ sương khói
Hiện trạng: online GIỮ MÃI


Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
Ai mang đến hồn thơ bát ngát
Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
Hát lời gì rất đỗi yêu thương
Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

Không!
Hoa ơi đừng vội nở
Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
Em biết không tình là muôn thuở
Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu

_____________________________


Giữa cái gì cũng nên nói xa xa
Nếu không thì làm khổ người ta
Giữ kín quá chắc gì người ta biết
Nếu thế thì giữ mất công à?

Chao ôi thương quá công người giữ
Muốn nói mà chẳng dám nói ra
Thanh khiết quá cái tình người giữ
Gần rất gần mà xa lại rất xa

Ngớ ngẩn sao sao ấy
Thẩn thơ đến thẫn thờ
Cây trúc trong đông lạnh
Thanh khiết một tứ thơ

Anh bạn  "tứ thơ" này hay nhưng kín quá sao cảm được đây?
dongthanhtruc 19.05.2009 23:38:42 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

ĐỪNG !!!!!!

Yêu thi sĩ , đừng bao giờ em nhé
Tình trăm chiều , họ trải khắp muôn phương
Mỗi nhớ nhung là bao nỗi đoạn trường
Ta mơ ước ,,,có trái tim cẩm thạch
Nếu trót yêu ,,,một tình yêu THẦN THÁNH
Phép nhiệm mầu xoá giọt lệ cuồng si ,,,,,,,,,

TT 17/5/09

,,,,,,hi,,,hi,,,sợ chưa ,,,,,




Muốn hỏi Thủy Tiên lý do gì
Tại sao không dám đón tình si?
Khi không đi trách người thi sĩ
Lỡ mai Trúc ế thật thì....thì.... (bắt đền TT nha)!


ĐỪNG LO

 
TT đền một thành ba,,,,,,,
 
Hai bà sửa túi, một bà nâng khăn,,,
 
,,,,được chưa??/ hay thêm nữa thì nói TT nha ,,,khiếp quá ,,,chưa gì đã bắt đền zồi
 
TT      18/5/09

 
 
Đông Thanh Trúc đâu dám mong nhiều vậy
Chỉ một người thôi đã đủ rồi
Yêu Trúc một tình yêu chân thật
Lãng mạn,hiền hòa,chỉ thế thôi
 
Nếu được một người biết yêu thơ
Chấp nhận khó khăn vẫn đợi chờ
Sẽ luôn bên Trúc qua tất cả
Chao ơi,đó có phải là mơ?
 
dongthanhtruc 19.05.2009 23:44:34 (permalink)
0



GIỮ MÃI


Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
Ai mang đến hồn thơ bát ngát
Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
Hát lời gì rất đỗi yêu thương
Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

Không!
Hoa ơi đừng vội nở
Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
Em biết không tình là muôn thuở
Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu

đông thanh trúc
_____________________________


Giữa cái gì cũng nên nói xa xa
Nếu không thì làm khổ người ta
Giữ kín quá chắc gì người ta biết
Nếu thế thì giữ mất công à?

Chao ôi thương quá công người giữ
Muốn nói mà chẳng dám nói ra
Thanh khiết quá cái tình người giữ
Gần rất gần mà xa lại rất xa

Ngớ ngẩn sao sao ấy
Thẩn thơ đến thẫn thờ
Cây trúc trong đông lạnh
Thanh khiết một tứ thơ

nguyễn thế duyên

Anh bạn  "tứ thơ" này hay nhưng kín quá sao cảm được đây?

 
 
Thời gian rồi sẽ hiểu
Nếu người ấy quý tôi
Tôi sẽ chờ đợi mãi
Chỉ một câu trả lời
 
ThanhThanhKhiet 20.05.2009 00:41:26 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc




GIỮ MÃI


Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
Ai mang đến hồn thơ bát ngát
Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
Hát lời gì rất đỗi yêu thương
Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

Không!
Hoa ơi đừng vội nở
Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
Em biết không tình là muôn thuở
Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu

đông thanh trúc
_____________________________


Giữa cái gì cũng nên nói xa xa
Nếu không thì làm khổ người ta
Giữ kín quá chắc gì người ta biết
Nếu thế thì giữ mất công à?

Chao ôi thương quá công người giữ
Muốn nói mà chẳng dám nói ra
Thanh khiết quá cái tình người giữ
Gần rất gần mà xa lại rất xa

Ngớ ngẩn sao sao ấy
Thẩn thơ đến thẫn thờ
Cây trúc trong đông lạnh
Thanh khiết một tứ thơ

nguyễn thế duyên

Anh bạn  "tứ thơ" này hay nhưng kín quá sao cảm được đây?



Thời gian rồi sẽ hiểu
Nếu người ấy quý tôi
Tôi sẽ chờ đợi mãi
Chỉ một câu trả lời


Thơ chỉ là thơ thôi
Mong hồn được chơi vơi
Xin mời bạn cứ  hát
Mãi cho lòng reo vui
 
T.T.K.19.5.2009
 
thuytien123 20.05.2009 05:27:54 (permalink)
0
 dongthanhtruc

HẠNH PHÚC

Đừng tìm kiếm ở nơi nào vô tận
Hạnh Phúc ở đây và luôn ở thật gần
Hạnh phúc về trong mỗi bước chân
Hạnh Phúc tràn trong từng hơi thở

Những nụ cười trên đôi môi hé nở
Những quan tâm nho nhỏ cho nhau
Những động viên chia sớt sầu đau
Những ánh mắt niềm tin yêu cuộc sống

Mở tâm hồn thêm bao la lớn rộng
Để yêu thương và nhân ái nhiều hơn
Cảm ơn đời,xin quỳ gối cảm ơn
Hạnh phúc vô biên đời ban không nuối tiếc

Đời ban tình yêu,đời ban cái chết
Ban niềm vui và cả sầu lo
Ban ngục tù và cả tự do
Đời ban phát cho muôn ngàn lẽ lạ

Hạnh phúc đấy thôi,đừng tìm đâu nữa cả
Trong tim ta khi nắng sớm vừa lên
Ấm áp tột cùng khi ta có niềm tin
Có tình yêu và tâm hồn lấp lánh

Còn điều gì gọi là bất hạnh
Khi ta cười lòng quên hết sầu đau
Khi ta còn tay nắm lấy tay nhau
Khi ta bước trên đường thơm hoa cỏ
Khi trăng vẫn hiền hòa,lung linh sáng tỏ
Trên sân nhà,trước ngõ,hàng cây
Khi ta còn vui sống ở nơi đây

Khi ta còn,xin hãy sống mê say !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/36F8B8D102714DD9B4270E6AD3BA0C22.jpg[/image]

Hay quá DDT ạ TT đồng cảm với bạn  đây
 
Ôi ,,,HẠNH PHÚC ta tìm ngươi khó thấy ,
Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta ,,, 
Có đôi khi còn im lìm bất động
Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca
 
TT
thuytien123 20.05.2009 05:44:21 (permalink)
0
]
Đông Thanh Trúc đâu dám mong nhiều vậy
Chỉ một người thôi đã đủ rồi
Yêu Trúc một tình yêu chân thật
Lãng mạn,hiền hòa,chỉ thế thôi

Nếu được một người biết yêu thơ
Chấp nhận khó khăn vẫn đợi chờ
Sẽ luôn bên Trúc qua tất cả
Chao ơi,đó có phải là mơ?
 
Từ Từ rồi TRÚC cũng gặp nha
Một người Yêu TRUC thật hiền hoà
Sơm, chiều chung bước cùng đối ẩm
Tình Yêu rất thật chứ kô mơ
 
TT chúc bạn mau tìm được một nửa của mình ,,,dù chỉ là THƠ
 
TT===20/5/09
ThanhThanhKhiet 20.05.2009 18:37:48 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

GIỮ MÃI


Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
Ai mang đến hồn thơ bát ngát
Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
Hát lời gì rất đỗi yêu thương
Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

Không!
Hoa ơi đừng vội nở
Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
Em biết không tình là muôn thuở
Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu


 
Mùa đông
 
Có thấy mùa đông trúc vẫn xanh
Ánh  vàng lóng lánh chút mong manh
Mà thấy xôn xao nơi ngọn lá
Ơ kia ! hoạ my đậu trên cành
 
Ngân vang chim hót giữa mông mênh
Đem đến niềm vui thật ấm lành
Ta mang sắc nắng treo cành trúc
Thấp thoáng xuân về ngan ngát xanh
 
T.T.K.19.5.2009
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8534651A301541CCB5D17101E52586B8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 18:39:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 21.05.2009 12:22:14 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc




GIỮ MÃI


Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
Ai mang đến hồn thơ bát ngát
Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
Hát lời gì rất đỗi yêu thương
Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

Không!
Hoa ơi đừng vội nở
Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
Em biết không tình là muôn thuở
Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu

đông thanh trúc
_____________________________


Giữa cái gì cũng nên nói xa xa
Nếu không thì làm khổ người ta
Giữ kín quá chắc gì người ta biết
Nếu thế thì giữ mất công à?

Chao ôi thương quá công người giữ
Muốn nói mà chẳng dám nói ra
Thanh khiết quá cái tình người giữ
Gần rất gần mà xa lại rất xa

Ngớ ngẩn sao sao ấy
Thẩn thơ đến thẫn thờ
Cây trúc trong đông lạnh
Thanh khiết một tứ thơ

nguyễn thế duyên

Anh bạn  "tứ thơ" này hay nhưng kín quá sao cảm được đây?



Thời gian rồi sẽ hiểu
Nếu người ấy quý tôi
Tôi sẽ chờ đợi mãi
Chỉ một câu trả lời

 
dongthanhtruc



 
Em t ỷ ph ú
 
Anh ơi ! đừng có mong
Em nói rất thật lòng
Em là tỷ phú đấy
Anh nghe có sợ không?
 
Em có trái tim hồng
Trong lòng em mênh mông
Chứa toàn thơ với phú
Ngoài thơ là số không
 
Em là tỷ phú thơ
Trao đời những ngu ngơ
Chất đầy thuyền hoang dại
Trao tặng nỗi bơ vơ
 
Em là tỷ phú mơ
Trăm năm gom mong chờ
Nghìn năm nơi bến đợi
Trong kiếp sống dại khờ
 
Tỷ phú mà ! anh ơi !
Muốn em hứa một lời
Phải môn đăng hộ đối
Sinh lễ cần thế thôi …
 
T.T.K.21.5.2009

 
 

dongthanhtruc 21.05.2009 12:42:41 (permalink)
0

Từ Từ rồi TRÚC cũng gặp nha
Một người Yêu TRUC thật hiền hoà
Sơm, chiều chung bước cùng đối ẩm
Tình Yêu rất thật chứ kô mơ

TT chúc bạn mau tìm được một nửa của mình ,,,dù chỉ là THƠ

TT===20/5/09




Chỉ trong thơ thì mới là một nửa
Hạnh phúc nửa hồn,một nửa vẫn cô đơn
Cần,cần lắm một bờ môi ấm áp
Tay trong tay chia sớt những vui buồn
Muốn xôn xao một ánh mắt dỗi hờn
Yêu trong thơ,vẫn chỉ là...một nửa
Trúc không muốn giống như Hàn Mặc Tử
Uống cô liêu,gào thét đến cuồng điên
Yêu nồng nàn mà sao vẫn lệ tuôn
Bởi xa lắm những vần thơ nguyệt lạnh

dongthanhtruc 21.05.2009 13:46:53 (permalink)
0
quote:

Thời gian rồi sẽ hiểu
Nếu người ấy quý tôi
Tôi sẽ chờ đợi mãi
Chỉ một câu trả lời

dongthanhtruc




Em t ỷ ph ú

Anh ơi ! đừng có mong
Em nói rất thật lòng
Em là tỷ phú đấy
Anh nghe có sợ không?

Em có trái tim hồng
Trong lòng em mênh mông
Chứa toàn thơ với phú
Ngoài thơ là số không

Em là tỷ phú thơ
Trao đời những ngu ngơ
Chất đầy thuyền hoang dại
Trao tặng nỗi bơ vơ

Em là tỷ phú mơ
Trăm năm gom mong chờ
Nghìn năm nơi bến đợi
Trong kiếp sống dại khờ

Tỷ phú mà ! anh ơi !
Muốn em hứa một lời
Phải môn đăng hộ đối
Sinh lễ cần thế thôi …

T.T.K.21.5.2009




ANH TRẮNG TAY

Anh thì chẳng có gì
Tiền bạc cũng chẳng có
Nói gì đến thư thi

Nếu em là tỉ phú
Anh chẳng dám mơ đâu
Sao môn đăng được chứ
Thôi đành hẹn kiếp sau

Anh không có gì cả
Bởi lòng anh em ơi
Hoà tan vào trời đất
Phiêu bạt về muôn nơi

thuytien123 21.05.2009 14:09:12 (permalink)
0
dongthanhtruc


Từ Từ rồi TRÚC cũng gặp nha
Một người Yêu TRUC thật hiền hoà
Sơm, chiều chung bước cùng đối ẩm
Tình Yêu rất thật chứ kô mơ

TT chúc bạn mau tìm được một nửa của mình ,,,dù chỉ là THƠ

TT===20/5/09



Chỉ trong thơ thì mới là một nửa
Hạnh phúc nửa hồn,một nửa vẫn cô đơn
Cần,cần lắm một bờ môi ấm áp
Tay trong tay chia sớt những vui buồn
Muốn xôn xao một ánh mắt dỗi hờn
Yêu trong thơ,vẫn chỉ là...một nửa
Trúc không muốn giống như Hàn Mặc Tử
Uống cô liêu,gào thét đến cuồng điên
Yêu nồng nàn mà sao vẫn lệ tuôn
Bởi xa lắm những vần thơ nguyệt lạnh


Thơ Nguyệt lạnh
Mà tình thơ không lạnh
Vẫn sẻ chia
Được bao nỗi vui  buồn
Suối nguồn thơ
Đầy ắp những dỗi hờn
Cho ta có
Một tình yêu trọn vẹn
Vẫn nắm tay ,,,
Vẫn hò vẫn hẹn
Vẫn nồng nàn
Ấm áp một bờ môi
Tuy vẫn xa ,,,
,,,Mà gần lắm ,,,người ơi,,,
,,,,,,,CÓ mà Không ,,,
Nhưng KHÔNG ,,,là tất cả ,,,,,,
 
TT 21/5/09 
ThanhThanhKhiet 21.05.2009 19:34:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc


quote:

Thời gian rồi sẽ hiểu
Nếu người ấy quý tôi
Tôi sẽ chờ đợi mãi
Chỉ một câu trả lời

dongthanhtruc




Em t ỷ ph ú

Anh ơi ! đừng có mong
Em nói rất thật lòng
Em là tỷ phú đấy
Anh nghe có sợ không?

Em có trái tim hồng
Trong lòng em mênh mông
Chứa toàn thơ với phú
Ngoài thơ là số không

Em là tỷ phú thơ
Trao đời những ngu ngơ
Chất đầy thuyền hoang dại
Trao tặng nỗi bơ vơ

Em là tỷ phú mơ
Trăm năm gom mong chờ
Nghìn năm nơi bến đợi
Trong kiếp sống dại khờ

Tỷ phú mà ! anh ơi !
Muốn em hứa một lời
Phải môn đăng hộ đối
Sinh lễ cần thế thôi …

T.T.K.21.5.2009




ANH TRẮNG TAY

Anh thì chẳng có gì
Tiền bạc cũng chẳng có
Nói gì đến thư thi

Nếu em là tỉ phú
Anh chẳng dám mơ đâu
Sao môn đăng được chứ
Thôi đành hẹn kiếp sau

Anh không có gì cả
Bởi lòng anh em ơi
Hoà tan vào trời đất
Phiêu bạt về muôn nơi
 
dongthanhtruc


 
Ươc h ẹn
 
 Ước gì là một đôi
Gửi hồn chốn chơi vơi
Để những đêm trăng sáng
Với chị Hằng rong chơi
 
Cùng nhau uống khí trời
Trong gió mây đầy vơi
Sao anh không gắng đến
Phiêu bạt về muôn nơi “dtt”
 
Em thả hoa lên trời
Rồi mang nắng làm chăn
Trong bến mộng thơ văn
Ấm thơm hồn hai đứa
 
Anh hẹn quá xa vời
Nghiệp thơ đã mấy đời
Kiếp sau còn vương nợ
Sợ lỡ hẹn anh ơi !
 
T.T.K.21.5.2009
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9