TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 32 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 25.02.2006 07:05:30 (permalink)
0
CHO MỘT TÌNH YÊU

Em ở nơi này anh ở đâu?
Chiều chưa qua hết, nắng nghiêng sầu
Nhìn cánh chim bay hồn như tím
Nhung nhớ ngập lòng khát khao nhau

Em thả nụ hôn vào trong gió
Ngủ đi anh nhé, đẹp chiêm bao
Buông tay quên lúc đời khốn khó
Mơ mộng cùng em chút ngọt ngào

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 03:23:21 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 26.02.2006 06:41:50 (permalink)
0
TÌNH THƠ CỦA ANH

Anh viết tình thơ say đắm ngất ngây
Thiết tha trải đầy từ Nam qua Bắc
Dấu ái yêu đương, hương hoa ướp mật
Chữ theo sóng tình ướt đẫm Đông Tây

Thương ở nơi này, giận cũng nơi đây
Em buồn vui theo từng ngày rất thật
Hôm nay ngỡ ngàng, trái tim tan nát
Biết tiếng tơ lòng không hát vì em

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 03:25:51 bởi Viet duong nhan >
phuongvu_210 27.02.2006 09:18:53 (permalink)
0
Gửi Hạ Phương ,

Nay gửi tới em bài thơ để "Làm lành "từ nay mình đừng "cãi nhau" nữa nhớ em.

P.vũ

ĐÊM MƠ

Đêm qua mơ thấy dòng sông cạn
lại lo mai lỡ...núi sẽ mòn.
giật mình thức giấc buồn tư lự
môi khẽ chạm vào ngọn gió thơm.

Bàn tay khờ khạo tìm trong tối
sơ ý chạm vào...chuyện hợp tan.
nhớ ạ ,anh thấy mình có lỗi
chót giấu vào đêm cả tiếng đàn .


Phuongvu_210
hoaidiephaphuong 01.03.2006 05:28:35 (permalink)
0
HP chào anh PhuongVu

HP cám ơn anh cho bài thơ.
À, có giận hờn gì đâu mà làm lành ông anh ơi - hihihi
HP post thơ và cám ơn tất cả những người đọc thơ mình
Anh PV thắc mắc, hỏi và góp ý kiến
thì HP trả lời và ghi nhận thôi. Đâu phải là cãi nhau
Chúc anh cùng gia đình luôn vui nha

thân ái
HĐHP
hà phương 01.03.2006 09:10:03 (permalink)
0
Chào Hạ Phương !!!
Mình cũng cảm thấy là có cái gì đó quen quen và gần gũi, vậy chúng ta sẽ là bạn. Rất vui ghi được biết HP, thơ bạn nhiều cảm xúc lắm và để lại ấn tượng nữa.
Còn về mình thì k0 là anh/chú hay cô/chị gì cả hãy gọi mình là bạn ^^

Thơ nhí nhố!!!
Một người từ phương nao?
Ghé thăm thật bất ngờ,
Phải chăng là tình cờ
Ơ ! cái đó gọi là thơ.

ký tên: Phương Hà
hoaidiephaphuong 03.03.2006 12:31:29 (permalink)
0
Chào Hà Phương
Vậy thì là... bạn nhen - hihihi
Cám ơn Hà Phương ghé thăm và lưu lại mấy câu thơ
Mong sẽ được Hà Phương cho thơ thêm á
HP mến chúc Phương Hà luôn vui nha

Thân ái
HĐ Hạ Phương
phuongvu_210 05.03.2006 14:05:26 (permalink)
0
Gửi Haphuong

Nhân dịp 8-3 anh gửi cho em bài thơ nhỏ mong em vui.
Chúc em hạnh phúc

pv


LẠ KÌ

Nỗi nhớ ở trong nhà...Kín cổng,
Anh gài then và khóa trái lại rồi.
Chẳng hiểu duyên xui hay nợ dỗ,
Một mình...Nỗi nhớ vẫn sinh sôi.


CHUỒN ƠI !

Nước hồ không rách được đâu,
Chuồn ơi đừng có vá khâu làm gì?
Cho tôi mượn cái kim, khuy
Để tôi khâu tiếng thầm thì vào em.

phuongvu210
hoaidiephaphuong 10.03.2006 07:38:03 (permalink)
0
HP chào anh Phương
Anh khỏe không? Cô em cám ơn anh Phương cho thơ nha
HP thiếu nợ thơ anh ắp lẳm rồi, hông trả nỗi chắc giựt luôn quá -hihihi
Tại anh á, đọc thơ anh riết mà HP đau tim nà
Đùa chút, đừng giận nghen ông anh - để cô em từ từ trả - hhihii
Mến chúc anh và gia đình an vui

Cô em Hạ Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 07:39:04 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 10.03.2006 07:40:19 (permalink)
0
ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Có những điều dường bình thường quá đỗi
Như mặt trời vẫn mọc mỗi bình minh
Như trăng sao, đêm tối mới thấy hình
Nhưng có phải ngày mai là ngày khác?

Thu trở bước, lá vàng bay tan tác
Chiếc lá này nào phải lá năm xưa
Mỗi Hạ về trời có những cơn mưa
Nhưng mưa nay đâu là mùa mưa trước

Khi Xuân sang hoa nở vàng cánh mượt
Cành Mai này đâu phải của tết qua
Đông về ngang giá rét phủ quanh nhà
Nhưng hoa tuyết không là hoa tuyết cũ

Vạn vật tái sinh, con người không bất tử
Tình đến, tình đi, được, mất...bình thường
Đừng nhé, đừng buồn! Tim cứ nhớ thương
Cho tình yêu: Điều bình thường thành bất tử...!!!

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 03:15:16 bởi Viet duong nhan >
TTL 13.03.2006 06:55:46 (permalink)
0
BLVĐT

Giọng Ai ca thật ngọt ngào
Thấp, cao, trầm, bổng, hồn lao đao ... chìm

Áo dài, tóc xỏa nghiêng nghiêng
Long lanh mắt biếc, lạc miền mộng mơ
Thẫn thờ, ngớ ngẩn, vu vơ
Đêm dài sắp chữ dệt thơ... miên trường

Vấn lòng khẽ hỏi : Yêu? Thương?
Tim rung những nhịp khác thường ... thấp cao.

TTL (repost tặng nhỏ Hạ)





Click Here!






CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN
Nhạc sĩ: Lam Phương
Tiếng hát: Hoài Điệp Hạ Phương


Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Sao ta lìa cách bởi giòng sông bạc hai mầu
Lênh đênh trên sóng nước mông mênh
Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng
Vượt rừng vượt núi đến đầu làng
Đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến
Phương Nam ta sống trong thanh bình
Tình ngát hương nồng ấm bên lúa vàng ngào ngạt dâng
Ơi, ơi hò...
Dòng sông mơ màng và đẹp lắm
Anh ơi, ai nỡ chia đôi bờ
Để tình ta ngày tháng phai mong chờ
Hò ơi, hò ơi ...Em và cùng anh xây một nhịp cầu.
Để mai đây, quân Nam về Thăng Long
Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng...
Suơng khuya rơi thấm ướt đôi mi
Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy
Ai gieo chi khúc hát lâm ly
Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng
Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng
Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm
Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà
Hồn đắm say chờ đón nay anh về sưởi lòng nhau
Ơi, ới hò, Hò ơi, ơi hò...


Notes: Khi nghe nhạc
1) Nếu bạn bấm vào hình thì nhạc sẽ down load xuống players (trong máy) của bạn => trong khi nghe nhạc có thể dạo chỗ khác hoặc nghe lại được. Điều bất tiện máy vi tính phải có players installed, có thể cần hi-speed connection (để download file cho lẹ).
2) Nếu bạn bấm vào hình "player" thì chỉ nghe được tại chỗ (máy không cần có players đặc biệt và không cần hi-speed internet connection). Điều bất tiện là bạn ra khỏi chỗ post nhạc là sẽ ngưng hát (không nghe được).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 08:06:42 bởi TTL >
hoaidiephaphuong 13.03.2006 14:18:42 (permalink)
0
VẪN ĐỌC ĐƯỢC LÒNG NHAU

Đông đang về phương ấy
Tuyết rơi ướt bờ vai
Thương anh đời sương gió
Cô đơn phủ hồn trai !
Nỗi đau xin khép lại
Đón tình mới đậm màu
Tim trao, không cần bảo
Vẫn đọc được lòng nhau!

HĐHP
phuong 14.03.2006 00:37:59 (permalink)
0
tình cờ nghe đuợc giọng hát của Hạ Phương (Chuyến Đò Vĩ Tuyến), hay lắm, giống như là Hoàng Oanh vậy đó. tặng Hạ Phương 1 tràng pháo tay nè :)

lathứ (phuong là tên thật)
hoaidiephaphuong 14.03.2006 01:46:15 (permalink)
0
Hi anh La Thứ

Lại gặp anh ở đây - vui ghê!
Sao không post thơ anh cho cô em thưởng thức vậy nè? hihiih
Cám ơn anh nghe HP hát -
Nếu em có ca hơi hơi giống, thì là vì HP bắt chước cô Hoàng Oanh á
Chúc anh vui luôn ha

Thân
HĐHP
hoaidiephaphuong 14.03.2006 01:51:33 (permalink)
0
XIN NHẶT LẠI

Xin nhặt từng sợi tóc
Rơi trên gối người nằm
Để phiến đời ai đó
Không trôi vào khoảng không

Ta vô tình vay mượn
Hơi thở ai bên đời
Để hồn còn vương lại
Giữ màu chiều mênh mông

Đưa tay hứng giọt khổ
Bàn tay nhỏ vô cùng
Nên giọt tràn ướt đẫm
Tượng Chúa buồn lặng câm

Ta muốn hóa thành gió
Thổi nỗi nhớ đánh rơi
Tan theo giòng sông lệ
Rồi đóng băng kiếp người!

Đưa nhau về Nam Việt!
Nơi quê hương chờ mong
Gọi mặt trời sưởi ấm
Tin yêu trở về lòng!

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 03:18:00 bởi Viet duong nhan >
phuong 14.03.2006 03:10:42 (permalink)
0
Hi Hạ Phương, thơ tình lãng mạn thì 0 có, chỉ có mấy con cóc nhảy lúc trời mưa :)

lâu nay đâu biết Hạ Phuơng là ca sĩ
giọng hay ghê như tiếng hát Hoàng Oanh
giọng ngọt ngào say mê truyền cảm
rất nồng nàn sẽ sớm nổi danh

Hạ Phuơng hát nhạc Lam Phuơng thì hết ý
rất tự tình giai điệu quê huơng
giọng dạt dào như mưa đêm trầm lắng
ru hồn ta giấc mộng bình thuờng

lâu nay đâu biết Hạ Phuơng tài thế
làm thơ hay mà hát cũng hay
đang ngâm nga ly cà phê Starbucks
mà hồn ta như ngất nguởng say :)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 32 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9