TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 32 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Viet duong nhan 14.03.2006 03:33:23 (permalink)
0


Trích đoạn: TTL

BLVĐT

Giọng Ai ca thật ngọt ngào
Thấp, cao, trầm, bổng, hồn lao đao ... chìm

Áo dài, tóc xỏa nghiêng nghiêng
Long lanh mắt biếc, lạc miền mộng mơ
Thẫn thờ, ngớ ngẩn, vu vơ
Đêm dài sắp chữ dệt thơ... miên trường

Vấn lòng khẽ hỏi : Yêu? Thương?
Tim rung những nhịp khác thường ... thấp cao.

TTL (repost tặng nhỏ Hạ)





Click Here!






CHUYẾN ĐÒ VĨ TUYẾN
Nhạc sĩ: Lam Phương
Tiếng hát: Hoài Điệp Hạ Phương


Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Sao ta lìa cách bởi giòng sông bạc hai mầu
Lênh đênh trên sóng nước mông mênh
Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng
Vượt rừng vượt núi đến đầu làng
Đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến
Phương Nam ta sống trong thanh bình
Tình ngát hương nồng ấm bên lúa vàng ngào ngạt dâng
Ơi, ơi hò...
Dòng sông mơ màng và đẹp lắm
Anh ơi, ai nỡ chia đôi bờ
Để tình ta ngày tháng phai mong chờ
Hò ơi, hò ơi ...Em và cùng anh xây một nhịp cầu.
Để mai đây, quân Nam về Thăng Long
Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng...
Suơng khuya rơi thấm ướt đôi mi
Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy
Ai gieo chi khúc hát lâm ly
Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng
Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng
Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm
Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà
Hồn đắm say chờ đón nay anh về sưởi lòng nhau
Ơi, ới hò, Hò ơi, ơi hò...


Notes: Khi nghe nhạc
1) Nếu bạn bấm vào hình thì nhạc sẽ down load xuống players (trong máy) của bạn => trong khi nghe nhạc có thể dạo chỗ khác hoặc nghe lại được. Điều bất tiện máy vi tính phải có players installed, có thể cần hi-speed connection (để download file cho lẹ).
2) Nếu bạn bấm vào hình "player" thì chỉ nghe được tại chỗ (máy không cần có players đặc biệt và không cần hi-speed internet connection). Điều bất tiện là bạn ra khỏi chỗ post nhạc là sẽ ngưng hát (không nghe được).


Hay quá con chim Én nhỏ của cô 7 ơi ! Chúc HĐHP càng ngaỳ càng thang tiến tuyệt vời...
hoaidiephaphuong 14.03.2006 08:04:50 (permalink)
0


Nhỏ Hạ cám ơn cô Bảy và anh La Thứ lần nữa nà
Cô Bảy và anh Am ngồi uống trà nha - Nhỏ Hạ rót cho á
hoaidiephaphuong 15.03.2006 07:21:17 (permalink)
0
CHO NHAU CÂU HÁT VÍ DẦU

Cho nhau câu hát ví dầu
Để mai sau lỡ qua cầu đắng cay
Thì như mẹ nắm lấy tay
Dắt qua những gập ghềnh dài lối đi !

HĐHP
hoaidiephaphuong 15.03.2006 07:21:40 (permalink)
0
SẮC KHÔNG - KHÔNG SẮC

Tình xa chưa hẳn tình buồn
Người đi chưa hẳn người buông chữ tình
Biết sao duyên nợ ba sinh?
Sắc Không - Không Sắc răn mình làm vui !

HĐHP
hoaidiephaphuong 15.03.2006 07:22:47 (permalink)
0
GIỮ LẠI VẦNG TRĂNG

Ừ thôi, giữ lại vầng trăng
Cho nai tơ vẫn tung tăng trên ngàn
Thu về lá đổi sắc vàng
Dấu tình xây mộ khóc tràn đêm sâu

HĐHP
phuongvu_210 15.03.2006 10:31:10 (permalink)
0
GỬI HOÀI ĐIỆP HẠ PHƯƠNG

Anh vẫn khoẻ,cảm ơn em đã có lời hỏi thăm và có bài thơ gửi anh.Anh viết tiếp phần còn lại để em tham khảo.
Chúc em mạnh khoẻ.

pv:


ĐIỆP TÌNH

Tình xa chưa hẳn tình buồn
Người đi chưa hẳn người buông chữ tình
Biết sao duyên nợ ba sinh?
Sắc không ,không sắc răn mình làm vui

Ngẫm câu bèo dạt mây trôi,
Lênh đênh xin được trọn đời lênh đênh!
Chưa qua thác,đã xuống ghềnh
Bến heo hút gọi,dòng mênh mông chờ
Cam lòng Nhật mộng,Nguyệt mơ
Chữ tình thề chẳng vẽ tô hai màu.

Dây duyên càng thắt càng đau!
Hỏi sao càng nới càng nhàu... nghĩ suy...
Sắc không-lạy Phật từ bi.

Phuong Hạ Phuong

TB:
Bài...(Ví Dầu) anh đã có bài hoạ nhưng không gửi.Vì chất liệu anh lấy trong điển tích Ông Đổng Trác và Lã Bố. Có thể sau này anh gưi em thông qua một bức tranh
hoaidiephaphuong 15.03.2006 12:47:12 (permalink)
0
Hạ Phương chào anh Phương

HP cám ơn anh Phuongvu bài thơ
Em chúc anh và gia đình vui.

Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 15.03.2006 12:49:17 (permalink)
0
TÌNH EM

Từ lâu rồi em không viết cho anh
Những tình thư dù lòng em muốn viết
Khi tất cả bao nồng nàn tha thiết
Chỉ vài trang không đủ chứa tình nhau

Nơi xa kia đêm ngồi ngắm trăng sao
Anh sẽ thấy có một đôi mắt đợi
Sáng rực lên giữa bầu trời thẩm tối
Là tình em cho đó, chẳng hề vơi !

HĐHP
Ngô Thiên Tú 16.03.2006 14:53:05 (permalink)
0
Ngắm sao

Tui ở bên này ngắm ánh sao
Vì sao lấp lánh ở trong tim
ô hay sao giống như đôi mắt...
Làm tim si tình đập chẳng yên

Ha ha chào HP cho Tú phá chút nghe
Nếu tức thì...
NTT
hoaidiephaphuong 17.03.2006 01:49:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Ngắm sao

Tui ở bên này ngắm ánh sao
Vì sao lấp lánh ở trong tim
ô hay sao giống như đôi mắt...
Làm tim si tình đập chẳng yên

Ha ha chào HP cho Tú phá chút nghe
Nếu tức thì...
NTT


Nếu tức thì... thì sao đây?
hihihi - Anh Tú, anh về rồi hả? Vậy post thêm thơ cho cô em đọc nghen -
Phá đi, HP với cô giáo Thi Hạnh phá lại thì đừng có khóc á
hoaidiephaphuong 17.03.2006 01:55:02 (permalink)
0


BÀN TAY NHỚ BÀN TAY

Khi mặt trời đi ngủ
Bàn tay nắm bàn tay
Hỏi ngón dài ngón ngắn
Làm được chi trong ngày ?

Ngón cao nhìn ngón thấp
Biết trả lời sao đây
Trọn ngày bên song cửa
Ngắm khung trời mưa bay

Bàn tay nhớ bàn tay !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 07:46:29 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 19.03.2006 05:33:22 (permalink)
0
NẾU !


Nếu đừng nói tiếng yêu nhau
Một mai cách biệt nỗi đau không về
Nếu đừng nói tiếng si mê
Một mai vong phụ ê chề không mang
Nếu đừng nói tiếng đá vàng
Một mai tình có lỡ làng … vẫn vui !
Nếu mình đừng có tới lui
Một mai đi, ở, buồn, vui đâu màng!

Bây giờ... đã lỡ, trái ngang
Tình ơi có biết lệ ràn rụa rơi !

HĐHP
hoaidiephaphuong 19.03.2006 05:34:09 (permalink)
0
TÂM CẢM

Yêu dấu,

Có thể rồi mình sẽ vẫn còn nhau
Mà cũng có thể không còn gì nữa!
Nhưng tình anh trao mãi là điểm tựa
Em vịn vào đời trong lúc gió mưa

Có thể cuộc tình như sóng xa đưa
Có thể hương xưa nhạt phai chăn gối
Nhưng "em yêu anh", một lần đã nói
Lời đi từ tim nguyện giữ trọn đời !!!

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 09:33:45 bởi hoaidiephaphuong >
Ngô Thiên Tú 19.03.2006 14:32:23 (permalink)
0
Hai bàn tay
Ngô Thiên Tú

Bàn tay nắm một bàn tay
Bàn tay âm ấm bàn tay mát mềm
Hai tay rung động cảm thông
Truyền nhau cảm giác êm đềm vào tim
Thẹn thùng tay nọ run run
Tay kia hồi hộp lặng im say tình
Đam mê tay ở trong tay
Hai tay ôm ấp hương tình ngất ngây
Lâng lâng cảm xúc bàn tay
Bàn tay xiết nhẹ bàn tay rủ mềm
Hai bàn khoái lạc cơn say
Lạc vào bến mộng hay hay cuộc đời
phuongvu_210 19.03.2006 18:16:04 (permalink)
0
BẦN TAY ĐIÊU KHẮC

Đọc bài thơ điêu khắc
bàn tay nắm bàn tay
ngón thương hờn ngón nhớ
làm gì cho đêm nay ?

Ngón thơ mềm như nắng
tạo hình búp sen nghiêng
vụng về nhìn ngón họa
dấu lời yêu ngượng ngùng .

Đọc bài thơ điêu khắc
cầu mong đêm nhiệm màu
để ngón thơ ,ngón họa
trọn đời bện vào nhau .


Phuongvu_210

TB: Anh đi xa về đọc bài "Hai bàn tay "anh gửi em bài này.Chúc em vui .

Nhớ
Phuongvu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 32 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9