TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 32 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 22.03.2006 12:36:55 (permalink)
0
VỀ KHU VƯỜN CỔ TÍCH

Con bướm bao năm ôm tình nhớ
Vỗ cánh nương về theo gió thơ
Vườn xưa cổ tích ai ngồi đợi
Nghe chuyện tình yêu đẹp như mơ ...

Cô nhỏ ngày xưa nay đã lớn
Nhặt lá kết vòng hoa thắm xinh
Gởi hết tin yêu từng đêm ước
Cho vườn cổ tích rộ hoa tình ...

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 04:15:27 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 22.03.2006 18:49:52 (permalink)
0
CÓ BAO GIỜ ANH NHỚ?

Có bao giờ anh nhớ đến em không
Khi gió mưa dội vào lòng phố thị ?
Thì gọi tên đưa mây trời chuyển ý …
Em sẽ về dù huyễn mộng tình trao

Khi anh nhìn đôi bàn tay xanh xao
Có ước mơ một lần ta tương ngộ ?
Thì viết đi với lời thương và nhớ
Em sẽ về dù trăng vỡ niềm đau !!!

HĐHP
hoaidiephaphuong 24.03.2006 20:22:06 (permalink)
0
MUỐN THẤY TÀN TRO BAY

Tôi đã viết muôn ngàn câu chỉ hỏi
Cái chữ "tình" nó là cái chi chi ?
Mà ai vào cũng bi lụy đôi khi
Như tôi đó từng mê si khóc ngất

Chân bước ra đôi tay còn vướng mắc
Vỡ tim rồi chưa biết được giả, chân !
Giữ làm chi chút vá víu nhục thân ?
Có lộng ngôn hay xảo ngôn cũng mặc !

Ai đưa lửa… thì tôi ừ, nhận lấy !
Đốt tan tành… tôi muốn thấy tro bay !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 06:49:34 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 24.03.2006 20:40:34 (permalink)
0
BUỒN !

Đi đâu sao cũng thấy buồn !
Nhưng không biết gọi nỗi buồn chi đây ?
Không buồn vì lá vàng bay
Không buồn vì bởi sắc mây đổi màu
Nhìn con phố nhỏ xôn xao
Từng đôi tay nắm tay nhau dạo chiều
Nỗi buồn thêm chút hắt hiu ...
Thì ra ... đang nhớ người yêu ... nên buồn!

HĐHP
hoaidiephaphuong 26.03.2006 10:09:23 (permalink)
0
CHO MÃI VÒNG TAY

Em đã ngủ giấc dài không mộng mị
Khi anh yêu đang kề cận bên mình
Vòng tay này cho mãi nhé tình nhân
Thêm lời hát anh ru từng đêm nữa...

Anh có hứa? Dấu yêu ơi, có hứa?
Một chữ tình chỉ dành đó riêng em...

HĐHP
TTL 26.03.2006 10:43:49 (permalink)
0
Khiếm Khuyết

Từ vạn cổ trăng vẫn tròn không khuyết
Chỉ thế nhân nhìn trăng khuyết hay tròn
Giữa xoay chuyển người đi tìm bóng nguyệt
Trọn cả đời chỉ thấy nửa vầng trăng .

Sự giới hạn buộc ta từ một hướng
Nhìn vật gì rõ lắm cũng nửa thôi
Phần còn lại chỉ là trong suy tưởng
Của riêng ta đem gán ghép cho đời.

Như em và ta nhìn từ trực diện
Cũng không sao thấy được phía sau lưng
Có hút sát vào như hai cực điện
Vẫn chung quanh những khoảng cách lưng chừng.

Thiếu sót của cái nhìn là hội chứng
Của con người nên khiếm khuyết lên ngôi
Thành cái đẹp và tạo nguồn cảm hứng
Giả hay chân hương sắc vẫn tuyệt vời .

Sẽ có lúc nhìn qua lăng kính mới
Khung thời gian gói những chuyện đúng sai
Quá khứ đã qua, tương lai đang đợi
Vui hay buồn, trời vẫn đẹp, hôm nay.

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 06:53:19 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 29.03.2006 05:11:04 (permalink)
0
RƠI

Ngồi buồn nhìn ngọn nến hồng
Ừ, tình huyễn mộng thì về hư không
Rơi đi, lệ nến, lệ lòng
Vắt cho cạn kiệt thành dòng đêm nay
Ngày mai? Đừng nhắc ngày mai!
Thuyền đi lạc bến, chờ ai bây giờ !
Tỉnh, say, say, tỉnh, vu vơ
Đôi vần thương nhớ gởi người trong mơ

HĐHP
hoaidiephaphuong 29.03.2006 05:13:48 (permalink)
0
TRÁI TIM HỒ ĐỒ

Tay đã có lần hồ đồ vòng tay
Trói tấm thân trần hồ đồ buông thả
Tình nhận ra tình hồ đồ nghiệt ngã
Ấy là thời gian hồ đồ đi qua
Người bỏ hồ đồ, người bỏ tình xa
Trái tim hồ đồ làm khổ người ta!

HĐHP
chieunhatnang 31.03.2006 06:26:35 (permalink)
0
Cho 1 Cơn Mưa...

Cơn mưa rơi khi đôi mình hạnh ngộ
Kết duyên thơ trong một phút tình cờ
Đến bao giờ, mộng thôi hết là mơ
Giọt mưa chở ân tình về tưới mát
Cho cây cỏ reo vui hòa khúc nhạc
Tôn vinh tình yêu vừa ngát xanh màu

GM
hoaidiephaphuong 01.04.2006 17:25:27 (permalink)
0
GỌI NHAU: HAI VÌ SAO LẠC

Vầng trăng nghiêng níu màn đêm
Hai vì sao lạc... xa thêm từng giờ
Con thuyền không đậu bến mơ
Gió đùa cơn sóng thẩn thờ gọi tên

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 19:24:41 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 01.04.2006 19:26:53 (permalink)
0
CHO NGƯỜI Ở LẠI!

Mai này tôi có đi xa …
Đây bài thơ nhỏ làm quà trao nhau
Thơ cho người ở lại sau
Chúc phu thê sẽ trọn câu đá vàng
Một lần tâm động mành loan
Buồn tôi từ ấy dâng tràn như sông
Giá đừng có phút thật lòng
Chữ “Yêu” nén lại thì không não nề
Thuyền tình rời xa bến mê
Tơ duyên dang dở hẹn thề kiếp sau
Ân tình khoảnh khắc cho nhau
Dấu yêu còn nhớ...mưa ngâu đợi về !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 23:46:58 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 01.04.2006 19:30:30 (permalink)
0
LỖI TẠI TÔI !

Khổ tình - là lỗi tại tôi!
Yêu thương chưa hỏi, mà đòi tương tư !
Thấy quen, hỏng chịu viết thư
Nhớ người muốn chết, làm như không gì !
Xa, buồn... miệng lại cười khì
Mặc cho ai giận, ù lì không van !
Lỗi chi, lỗi quá rõ ràng ...
Tính lui tính tới mọi đàng… lỗi tôi !

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 19:32:12 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 01.04.2006 19:35:21 (permalink)
0
THOÁT

Tôi còn đây nhưng không là tôi nữa!
Hoàng hôn về hồn thoát mộ tìm vui
Bay lang thang nương cánh gió, mây trời
Giang tay bắt những áng thơ tình ái!

Để thiên thu trái tim lòng ấm mãi...
Lấy tình thơ trải huyệt mộ tôi nằm
Lấy tình thơ lau lệ những mùa trăng
Lời yêu dấu sưởi hồn đêm tê tái!

Ơi, Người ơi!
Tôi vẫn chưa thoát được tình ngây dại.

HĐHP
hoaidiephaphuong 03.04.2006 11:08:02 (permalink)
0
CHẮT CHIU

Nỗi nhớ chưa kịp đặt tên
Tình yêu thoát xác lãng quên mọi điều
Thương người ở lại chắt chiu
Vần thơ tri ngộ dấu yêu một thời

HĐHP
Ngô Thiên Tú 04.04.2006 05:37:22 (permalink)
0
Cám ơn HP đã cho TT này tách trà, say vừa tỉnh ôi có tách trà nóng của HP sung sướng và đở khổ thân biết dường nào...

Đọc bài nỗi nhớ... ôi buồn bã vậy....

Bao giờ nỗi nhớ có tên
Có còn nhớ nữa hay là sẽ quên !?!


Thôi cho TT này tặng HP một bài thơ nhớ, nó có tên...

Nhớ mông mênh
Ngô Thiên Tú

Hồn ta lạc lỏng tựa ánh trăng
Thẫn thờ trong biển nhớ lâng lâng
Yêu ai miệt mài trong thầm lặng
Cho lòng xao xuyến những bâng khuâng

Tương tư buồn bã dưới mưa buông
Lê thê dai dẳng những giọt buồn
Si tình mộng mị theo cơn gió
Cho buồn ngây ngất nỗi nhớ thương

Ðam mê nghiệt ngả một mối tình
Lả lơi lưu luyến ở trong tim
Lênh đênh ẩn hiện không hò hẹn
Cho buồn day dứt nhớ mông mênh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 05:40:46 bởi Ngô Thiên Tú >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 32 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9