TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 32 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 04.04.2006 12:55:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Đọc bài nỗi nhớ... ôi buồn bã vậy....

Bao giờ nỗi nhớ có tên
Có còn nhớ nữa hay là sẽ quên !?!


Thôi cho TT này tặng HP một bài thơ nhớ, nó có tên...

Nhớ mông mênh
Ngô Thiên Tú
.....


Huynh NTT
Nhỏ Hạ cười cầu tài cái ha
Cám ơn huynh NTT tặng bài thơ Nhớ Mông Mênh...
Thích 2 câu huynh hỏi ở trên ghê nơi - hihihi
Trả lời nè...

Cũng chưa biết nhớ hay quên
Nhưng khi nỗi nhớ có tên... (chắc) bớt buồn!

Chúc vui huynh NTT !
hoaidiephaphuong 04.04.2006 12:59:48 (permalink)
0
MƯA VỀ PHỐ NHỎ

Mưa về phố nhỏ đêm nay
Đèn khuya một dãy ướt đầm giọt thương
Bóng mưa chạy đuổi trên đường
Nổi, tan từng chiếc vẫn dường níu nhau
Mưa về giăng khắp ngõ sâu
Cho tình quên lại đậm màu về ngang
Mưa mang theo gió phũ phàng
Quất lên đời cuốn muôn ngàn điều bay
Còn chừa chi khối tình này
Cho mưa đong nỗi nhớ đầy sầu qua
Tình xưa ai ngỡ nhạt nhòa
Chỉ mưa mới biết là ta dối lòng!

HĐHP
tulipdenus 05.04.2006 04:06:11 (permalink)
0
MƯA


Trời mưa ướt áo làm chi
Anh riêng một nẻo lạnh thì sao đây?

Con đường khuya bỗng hao gầy
Xanh xao gió chướng luồn tay lạnh lùng
Cơn mưa giăng lối mịt mùng
Anh về trong nỗi mông lung chất chồng

Cớ sao ta mãi phòng không?
Hay ta không đủ thắm hồng trái tim?
Thiên đường vắng ngắt lặng im
Nụ cười ngặt nghẽo ta chìm bóng ta!

Mưa buồn rát mặt hào hoa
Không Trăng sáng rọi, thật thà trái tim...






hoaidiephaphuong 06.04.2006 06:32:57 (permalink)
0
SAU NHỮNG NỤ CƯỜI

Sau những nụ cười... nỗi nhớ đầy vơi!
Sau những nụ cười là trái tim nhức nhối
Sau những nụ cười là bẽ bàng mong đợi
Sau những nụ cười, buồn gọi mãi Tình ơi !
Sau những nụ cười... lệ như mưa rơi!
Sau những nụ cười ngồi khóc đời góc tối
Sau những nụ cười là niềm đau không nói
Sau những nụ cười đêm ngậm mãi buồn trôi !

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 10:53:36 bởi hoaidiephaphuong >
hà phương 07.04.2006 12:21:35 (permalink)
0
Sau những nỗi buồn

Sau những nỗi buồn lệ tuôn tràn mi
Sau những nỗi buồn thấm đẫm thân xác,
Sau những nỗi buồn là niềm tin trở lại
Sau những nỗi buồn ta lại đúng lên
Sau những nỗi buồn là tên của quá khứ
Sau những nỗi buồn ta lại đứng lên
Sau những nỗi buồn HP hãy cố gắng.

Thân tặng Hạ Phương
qua thơ của bạn mình thấy bạn mang nhiều ưu tư quá , hãy luôn cố gắng vượt qua nhé !
vienxu 08.04.2006 09:15:28 (permalink)
0
Sau những tháng ngày.. dòng đời xuôi ngược
Sau những tháng ngày.. tim dấu những riêng mang
Sau những tháng ngày.. đeo nỗi nhớ ngổn ngan
Sau những tháng ngày.. từng giọt buồn trầm mặc
Sau những tháng ngày.. đời buồn tênh quặn thắc
Sau những tháng ngày.. suy tưởng tận thâm sâu
Sau những tháng ngày.. rồi buồn cũng qua mau
Sau những tháng ngày.. vẫn tình bạn... lời thơ.. hồn tri kỷ

TL

vienxu xin chào hoaidiephaphuong và mong được làm bạn cũng như đọc được những lời thơ tuyệt vời của bạn
hoaidiephaphuong 08.04.2006 09:39:03 (permalink)
0


Trích đoạn: hà phương

Sau những nỗi buồn

Sau những nỗi buồn lệ tuôn tràn mi
Sau những nỗi buồn thấm đẫm thân xác,
Sau những nỗi buồn là niềm tin trở lại
Sau những nỗi buồn ta lại đúng lên
Sau những nỗi buồn là tên của quá khứ
Sau những nỗi buồn ta lại đứng lên
Sau những nỗi buồn HP hãy cố gắng.

Thân tặng Hạ Phương
qua thơ của bạn mình thấy bạn mang nhiều ưu tư quá , hãy luôn cố gắng vượt qua nhé !


Thân chào Hà Phương

HP cám ơn Hà Phương ghé thăm và cho những lời khuyên chân tình - Mong được đọc thơ của Hà Phương nhiều

Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 08.04.2006 09:41:23 (permalink)
0

Trích đoạn: vienxu

Sau những tháng ngày.. dòng đời xuôi ngược
Sau những tháng ngày.. tim dấu những riêng mang
Sau những tháng ngày.. đeo nỗi nhớ ngổn ngang
Sau những tháng ngày.. từng giọt buồn trầm mặc
Sau những tháng ngày.. đời buồn tênh quặn thắt
Sau những tháng ngày.. suy tưởng tận thâm sâu
Sau những tháng ngày.. rồi buồn cũng qua mau
Sau những tháng ngày.. vẫn tình bạn... lời thơ.. hồn tri kỷ

TL

vienxu xin chào hoaidiephaphuong và mong được làm bạn cũng như đọc được những lời thơ tuyệt vời của bạn



HP mến chào huynh Viễn Xứ

Đọc thơ huynh từ lâu, hôm nay mới được huynh ghé thăm và tặng cho nhỏ Hạ những dòng thơ hay - HP hân hạnh làm quen huynh Viễn Xứ nha - Chúc anh một cuối tuần vui và mong đọc tiếp những vần thơ của huynh nữa

Mến
HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 09:43:00 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 08.04.2006 10:21:23 (permalink)
0
ĐÊM

Hỏi người bên ấy có buồn không?
Đêm ở bên đây nghẹn rưng lòng
Trăm năm hai chữ dù vô vọng
Biển còn đợi mãi một dòng sông

HĐHP
vienxu 08.04.2006 23:25:03 (permalink)
0
Ta ở nơi đây thấm nỗi buồn
Cali có đẫm giọt mưa xuông
Bướm hoa xin chớ sầu hoen mộng
Kẻo thấm mi gây.. giọt giọt tuông

TL
fly1tome 09.04.2006 00:37:41 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

ĐÊM

Hỏi người bên ấy có buồn không?
Đêm ở bên đây nghẹn rưng lòng
Trăm năm hai chữ dù vô vọng
Biển còn đợi mãi một dòng sông

HĐHP

Đi tìm hai chữ bâng khuâng
Bước chân chầm chậm phân vân một thời
Sương khuya mờ ảo chân trời
Bóng người ẩn hiện một đời cho nhau...
Ct.Ly 09.04.2006 00:45:05 (permalink)
fly1tome 09.04.2006 00:49:46 (permalink)
0


Trích đoạn: ct.ly

Chào một nụ cười buồn
Bay đi đâu mất, bây giờ mới thấy bóng dáng ra mừng thi sĩ Viễn xứ vậy??
Hay mừng HĐHP

HĐHP ơi, bây giờ HĐHP có hai người cùng xướng, họa thơ rồi đó

Coi chừng TTL nhập bọn, là HĐHP nhớ kêu cầu cứu nhé

Hiệp sĩ hào hoa luôn có đây

Hhihihi...
Đôi khi nỗi nhớ một thời
Dù xa vạn dặm một đời có nhau...
hoaidiephaphuong 09.04.2006 14:45:40 (permalink)
0


Trích đoạn: vienxu

Ta ở nơi đây thấm nỗi buồn
Cali có đẫm giọt mưa suông
Bướm hoa xin chớ sầu hoen mộng
Kẻo thấm mi gây.. giọt giọt tuôn

TL


Thanks, bài thơ ha huynh VX, hoa hồng của anh cũng đẹp nữa.
HP mời lại huynh tách trà nè - cho HP khất 1 bài, để HP đi gom chữ rồi về họa với huynh nha
Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 09.04.2006 14:57:24 (permalink)
0

Trích đoạn: ct.ly

HĐHP ơi, bây giờ HĐHP có hai người cùng xướng, họa thơ rồi đó
Coi chừng TTL nhập bọn, là HĐHP nhớ kêu cầu cứu nhé

Hiệp sĩ hào hoa luôn có đây


hihihi - sis Ly - Thanks vô viện trợ - ủa quên, viện binh
Nhỏ Hạ thiếu nợ thơ lòng vòng như chúa chổm rồi kà - Hễ TTL mà vô là HP kêu cứu cho sis làm việc liền nha
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 32 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9