TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 32 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 09.04.2006 15:09:30 (permalink)
0

Trích đoạn: fly1tome


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

ĐÊM

Hỏi người bên ấy có buồn không?
Đêm ở bên đây nghẹn rưng lòng
Trăm năm hai chữ dù vô vọng
Biển còn đợi mãi một dòng sông

HĐHP

Đi tìm hai chữ bâng khuâng
Bước chân chầm chậm phân vân một thời
Sương khuya mờ ảo chân trời
Bóng người ẩn hiện một đời cho nhau...


HP cám ơn huynh Fly1tome ha - hihihi - lại đành thiếu nợ thơ nữa rồi - đãi anh tách café nhen - để HP đi gom chữ về rồi trả nợ huynh với huynh VX á. HP chúc 2 huynh và sis Ly một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

Thân
HĐHP
hoaidiephaphuong 10.04.2006 05:05:56 (permalink)
0
CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Nếu như đêm về tình xưa vọng âm
Nụ hôn từ tâm gởi cho gió cuốn
Nếu bóng cố nhân khiến lòng phiền muộn
Viết xuống nỗi buồn trên lá cùng chia

Bên cạnh đời anh, yêu dấu còn kia
Đừng để người thân đầm đìa nước mắt
Gặp cõi ảo hư, chân tình dẫu thật
Rồi cũng theo vòng sinh tử mất nhau

Hãy cho em tình thơ đẹp ngàn sau...

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 07:06:11 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 11.04.2006 09:10:41 (permalink)
0
ĐÊM KHÔNG NGỦ

Kể tiếp đi anh, câu chuyện người vượt biển
Em chờ nghe, anh đừng ngại "đó - chuyện xưa"
Câu chuyện hòa bình ai cũng thích cũng ưa
Riêng quê mình, chiến tranh xưa... hơn hiện tại!

Có gì sai khi Bắc Nam liền một dãy?
Tiếng súng ngưng rồi máu lại đổ nhiều hơn!
Người bước vô cửa tử tìm sự sinh tồn
Đêm không đạn bay mà thây chồng hơn núi!

Đất nước hòa bình, mẹ dấu từng lọ muối
Khoai sắn, rau rừng cũng không đủ nuôi nhau
Người chết lũng, non, người bỏ mạng rừng sâu
"Đi cải tạo" là đồng nghĩa vào cõi chết!

Kể tiếp đi anh, em biết mà... chưa hết!
Hành trình biển Đông hải tặc giết hại người
Chuyện những dòng sông đầy dẫy xác nổi trôi
Thế giới kinh hoàng dõi theo người dân Việt

Kể tiếp đi anh, nhiều điều em chưa biết
Trang sử Lạc Hồng còn viết tiếp, anh ơi...!!!

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 04:45:18 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 11.04.2006 09:22:27 (permalink)
0
ĐÊM TÌNH VÀO MỘNG

Đêm dang tay em đưa tình vào mộng
Đêm cho người rung động phút tương giao
Đêm xuyến xao tâm ý chảy dạt dào
Đêm luyến ái cuốn đời nhau hệ luỵ
Đêm bên thơ mơ về Trăng Vườn Thúy
Đêm bây giờ đêm lặng nhớ cố tri !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 04:48:52 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 12.04.2006 07:43:27 (permalink)
0
HỎA MÙ

Có ngôi nhà
cuối lối rẽ thời gian ...
Ba trái tim
một mối tình oan nghiệt !
Người được yêu
vẫn không hề hay biết
Phải chăng tình
là đuổi bắt không ngưng ?
Đọc bài thơ
lòng nghe buồn, bâng khuâng
Như chính mình
mất điều gì không rõ
Khó đến vậy sao lời yêu muốn ngõ ?
Ba trái tim - một mối tình
cuối lối rẽ thời gian !
Cút bắt cả đời...
Trò chơi tình yêu !
Kẻ được
buông tay ân tình đang có
Để chạy theo
những gì không thể có
Hỏa mù ! Hỏa mù!
Tung hoả mù
Thơ che vội niềm đau !

HĐHP
hoaidiephaphuong 12.04.2006 07:44:53 (permalink)
0
CHÚT TÌNH CHO NHAU

Về đâu? Dấu ái về đâu ?
Chiều nay phố nhỏ dâng sầu nhớ xa !
Gởi vào trong gió tình ta
Như là chút nắng đậm đà giữa Đông
Nắng hong cho trái tim hồng
Yêu thương ngực trái ấm lòng đêm đêm
Giữa khuya cơn mộng ngọt mềm
Có em tiếng hát êm đềm ru nhau!

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 04:53:05 bởi Viet duong nhan >
TNP 12.04.2006 09:16:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong


ĐÊM KHÔNG NGỦ


Kể tiếp đi anh, câu chuyện người vượt biển
Em chờ nghe, anh đừng ngại "đó - chuyện xưa"
Câu chuyện hòa bình ai cũng thích cũng ưa
Riêng quê mình, chiến tranh xưa... hơn hiện tại!

Có gì sai khi Bắc Nam liền một dãy?
Tiếng súng ngưng rồi máu lại đổ nhiều hơn!
Người bước vô cửa tử tìm sự sinh tồn
Đêm không đạn bay mà thây chồng hơn núi!

Đất nước hòa bình, mẹ dấu từng lọ muối
Khoai sắn, rau rừng cũng không đủ nuôi nhau
Người chết lũng, non, người bỏ mạng rừng sâu
"Đi cải tạo" là đồng nghĩa vào cõi chết!

Kể tiếp đi anh, em biết mà... chưa hết!
Hành trình biển Đông hải tặc giết hại người
Chuyện những dòng sông đầy dẫy xác nổi trôi
Thế giới kinh hoàng dõi theo người dân Việt

Kể tiếp đi anh, nhiều điều em chưa biết
Trang sử Lạc Hồng còn viết tiếp, anh ơi...!!!

HĐHP



hihi... đợi lâu quá không thấy "Anh ấy" kể.... ... Tạm thời kể như vầy nhen ...



Định Kể Em Nghe


Định kể em nghe chuyện nước mình
Thuở trước
Nhưng nghẹn lời em ạ
Kể sao đây.

Chuyện những trại tù
Chuyện cải tạo chua cay.
Hay anh kể em nghe ...
Chuyện những chiến binh.....
Khờ dại tin lời ...
Lũ đàn anh bố láo.
Lớp đàn anh vừa đá gà, vừa tán gái
Tuyên bố nhi nhô, chính trị nhập nhằng

Sân nhà thờ .. chiều hôm trước hung hăng
Lớn tiếng, vung tay .. hô hào như thật
“Tôi sẽ ở lại .. cùng các anh chiến đấu”
Lời nói chửa khô môi…
Chàng tếch đi mất đất…

Bao nhiêu chiến binh ..
Tưởng chàng ta yêu nước thật.
Trót dại tin lời .. trong đó có bố tôi
Kết cuộc bố tôi .. nhục nhằn
Gục ngã.

Ôi nước mình
Sao khổ quá em ơi !!

Anh đã cố quên
Đã cố quên để sống
Nhưng tháng Tư vể
Cớ sao lệ lại rơi

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 10:24:34 bởi TNP >
Ngô Thiên Tú 13.04.2006 01:52:32 (permalink)
0
Cho tôi 4
Ngô Thiên Tú

Cho tôi an bình cuộc đời
Giữa vùng biển cả mưa giông
Van xin héo úa tim rồi
Mà trời bão nỗi không nguôi

Cho tôi yên phận con người
Một lần vượt biển ra khơi
Van xin đôi mắt ngậm ngùi
Sao đành cướp giết dã man

Cho tôi một chút nước thừa
Khát thèm rát cổ môi khô
Van xin hấp hối hình hài
Mà trời vẫn nắng chan chan

Cho tôi vào được bến bờ
Bao ngày đói khổ lầm than
Van xin tủi nghẹn linh hồn
Sao thuyền vẫn mãi lang thang

Cho tôi ru lại cuộc đời
Một đời bão nỗi ly hương
Cho tôi yên phận làm người
Ru hồn lìa bến đau thương

Van xin mê sảng cả đời
Mà đời vẫn mãi điêu linh
Mai đây tôi rời địa đàng
Còn gì ngoài những buồn tênh

:Bài thơ đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:02:17 bởi Viet duong nhan >
Ngô Thiên Tú 13.04.2006 01:54:08 (permalink)
0
Người vượt biển da vàng
Ngô Thiên Tú

Người vượt biển da vàng
Nằm yên ngủ quên
Trong khoang thuyền nhỏ
Không còn lo âu
Số mạng cuộc đời
Giữa vùng biển sâu

Người vượt biển da vàng
Ngủ yên lãng quên
Phận người bấp bênh
Trôi nổi bềnh bồng
Không bờ không bến
Giữa trời bão giông

Người vượt biển da vàng
Ngủ quên nằm yên
Môt lần vượt biển
Không còn đau thương
Cướp giết thê lương
Trong cuộc đời buồn

Người vượt biển da vàng
Ngủ say bình yên
Thân phận vượt biên
Không có đất liền
Biển ru thân xác
Nghẹn ngào đại dương

Người vượt biển da vàng
Còn gì mang theo
Đôi mắt thật buồn
Ngậm ngùi xót xa
Vỡ hồn lưu luyến
Những dòng lệ tuôn

Ngô Thiên Tú 13.04.2006 01:56:21 (permalink)
0
Người về đâu
Ngô Thiên Tú

Người nằm im
Giữa đại dương
Trong một đêm
Trời bão bùng
Người chìm sâu
theo sóng cuồng
Không biết đâu
Là bến bờ

Người vượt biển
Màu da vàng
Ru cuộc đời
Vào lãng quên
Ngủ bình yên
Trong bơ vơ
Trong thương đau
Một phận người

Nước mênh mông
Sóng ngậm ngùi
Biển thầm thì
Nhận đón người
Người buồn không ?
Lìa địa đàng
Xuống biển xanh
Sao im lìm
Say giấc ngủ

Biển mênh mông
Người về đâu ?
Không ngỡ ngàng
Trong bão tố
Ru linh hồn
Ru tim buồn
Vào thế giới
Nghìn trùng sâu

NTT gởi đến HP ba bài vượt biển. đọc đừng cười vì nó không theo thể loại nào cả chỉ viết theo hồi tưởng và những xúc tác của một lần vượt biển thôi
NTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 01:59:17 bởi Ngô Thiên Tú >
vienxu 13.04.2006 20:05:57 (permalink)
0
Hồn Đau

Những bài thơ cho người xa xứ
Nghẹn nấc lòng nên ý tứ chẳng tròn câu
Thuở xưa kia từng vượt sóng bạc đầu
Xóay bọt trắng, đen ngầu con sóng dữ

Một bước xa quê đau lòng người lữ thứ
Bao năm rồi chưa trở lại chốn quê xưa
Đất tạm dung mòn mỏi kiếp sống thừa
Tim nhức nhối cho mảnh đời vất vưởng

Có ai bỏ nước ra đi mà sung sướng
Triệu con người mượn biễn chôn thân
Mẹ lìa con, người rời bỏ thân nhân
Phần hãi tặc lại thêm phần sóng dữ

Đói rét, tang thương, một thời quá khứ
Sao vẫn còn đeo đuỗi với thời gian
Mẹ Việt Nam đất nước vẫn hoang tàn
Vẫn đau sót... vẫn phận đời tủi nhục

Con gái Việt vẫn bán thân nơi Hàn quồc
Hay khổ hình nơi chôn Đài Loan
Xem đoạn phim mà nước mắt giăng ngang
Rồi đau xót cho phận người con gái Việt

Anh đã kể em nghe chuyện đời khắc nghiệt
Ba mươi năm tròn của mảnh đất đau thương
Chuyện Việt Nam với những đoạn trường
Tim nấc nghẹn.... xin lần sau kể tiếp

TL

: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:04:21 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 14.04.2006 08:53:02 (permalink)
0
HP cám ơn những bài thơ của các huynh TNP, NTT và Viễn Xứ nha. Ấm áp ghê nơi đi - tưởng có mình nhỏ Hạ là Đêm Không Ngủ thôi á Các huynh lỡ thức rồi vậy thì kể tiếp nữa ha - Hạ ngồi nghe nà - hihihi -

Chúc các huynh cuối tuần vui và hạnh phúc

Thân
Nhỏ Hạ
hoaidiephaphuong 14.04.2006 09:22:53 (permalink)
0
LẠI THÊM 1 THÁNG TƯ BUỒN

Đêm nay em khóc một mình
Nén hương khói tỏa quanh hình của cha
Bao nhiêu lần tháng Tư qua
Ba Mươi, nước mắt cứ sa ngày này
Ai đem cuồng nộ bủa vây
Thương hồn uổng tử lất lây không mồ...

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 08:25:14 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 14.04.2006 09:27:47 (permalink)
0
CÓ NHỮNG VẦN THƠ ...

Có những vần thơ chở
Ý tình sâu thẫm sâu
Yêu thương còn đậm dấu
Dù thời gian qua mau

Có những vần thơ đau
Khi cuộc tình tan vỡ
Chuyện trái tim muôn thuở
Bàng bạc trong áng thơ..

HĐHP
phuongvu_210 14.04.2006 10:51:13 (permalink)
0
Gửi Hạ Phương !

Anh đi xa về, có mấy bài thơ nhỏ gửi Em. Em vẫn mạnh khoẻ đấy chứ?

Chúc Em vui...

PV



Trăng Đêm (I)

Thì thôi giữ lại vâng trăng,
kệ cho mây gió dung dăng...
Kệ đời...
Trăng khuya là ngọc của trời,
cạn khô nước mắt bao người... Thức khuya.


(II)

Xa rồi nhớ lại ngày đi,
Vội ơi! chẳng kịp nói gì với em,
thơ tình chọn chữ đặt tên.
Gửi trăng, vừa ngước măt lên...
giật mình.

Nhớ

Nhớ Em ngồi đọc thơ tình,
giở Kiều dịch nghĩa Ba Sinh... Ngậm ngùi.
Sông còn bên lở bên bồi,
Trách chi con nước lúc vơi lúc đầy.


Phương Vũ


Nợ lại người dưng

Thì thôi xin nợ lại người,
dòng thơ viết chẳng hết lời chứa chan.
Nợ mây chưa kịp nhuộm vàng,
Vay con sông chuyến đò sang không về.
Rồi đi, đi với đam mê,
Đâu hay gửi lại bộn bề sau lưng
Cảm buồn nợ lại người dưng.
Quên cau muối mặn , cay gừng có nhau !

Mịt mùng là những mùa ngâu,
Xa xăm là những chuyến tàu rời ga!

Sim ơi ! Tím nữa hay là...
Thơ ơi ! Chọn chữ cho ta gieo vần.
Xa hơn bể sở sông tần,
Mơ thôi, mà đã mấy lần giận nhau!
(Nỗi niềm giêng biết nói sao?)
Nợ duyên, duyên nợ khi nào nguôi ngoai.

Phương Vũ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 00:11:18 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 32 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9