TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 32 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 477 bài trong đề mục
TTL 15.04.2006 13:20:30 (permalink)
0


Em là hồ điệp
Ta giấc chiêm bao
Trong hồn Trang Tử



(cho Mộng Hồ Điệp )
Mưa Rừng 16.04.2006 18:36:22 (permalink)
0
Thơ hay quá, Hạ Phương cho Mưa rừng gởi ké một bài nghen. Lâu rồi Hạ Phương không trở lại chốn cũ vườn xưa, làm cho Mưa rừng ngày qua ngày heo hắt.

NHẮN NHỦ

Dây trầu quấn lấy thân cau
Một lời đã hứa, mai sau trọn tình
Dù đường đời có chông chênh
Trầu cau còn thắm, duyên mình... chờ nhau...


(bắt chước TTL ca, Mưa rừng cũng tặng Mộng Hồ Điệp, Đừng giận nghen TTL ca, MR cũng đang tương tư nè )


Thân thương,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 18:38:19 bởi mưa rừng >
TTL 17.04.2006 00:06:00 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa rừng

Thơ hay quá, Hạ Phương cho Mưa rừng gởi ké một bài nghen. Lâu rồi Hạ Phương không trở lại chốn cũ vườn xưa, làm cho Mưa rừng ngày qua ngày heo hắt.

NHẮN NHỦ

Dây trầu quấn lấy thân cau
Một lời đã hứa, mai sau trọn tình
Dù đường đời có chông chênh
Trầu cau còn thắm, duyên mình... chờ nhau...


(bắt chước TTL ca, Mưa rừng cũng tặng Mộng Hồ Điệp, Đừng giận nghen TTL ca, MR cũng đang tương tư nè )


Thân thương,


Chào Mưa Rừng ,

Xin MR cứ tự nhiên như người Việt ...
Nếu là người quen thì "welcome" và "bắt tay" cái hén.
Tiện dịp cho ttl hỏi thăm chút luôn nha. (ttl ka ca chút )

Khi "ka" đi rừng chưa thay lá
Lúc "ka" về rừng lá thay chưa?
................ rừng lá y nguyên?
................. rừng lá xanh hơn?
........................................?

Chúc một ngày chủ nhật vui Mưa Rừng.

Cheer hén
ttl




Mưa Rừng 17.04.2006 05:02:47 (permalink)
0
Xin lỗi Hạ Phương, Mưa Rừng lỡ làm cho HP khó sử. Mai mốt sẽ không có lần thứ hai xảy ra nữa.

To "ka ca" TTL:

"Túm tay" "ca" một cái để nhét mảnh giấy có câu trả lời.... nhưng không biết là có đúng không.

Khi "ka" đi rừng chưa thay lá
Lúc "ka" về rừng lá thay chưa?
Khi "ka" đi rừng lá y nguyên
Lúc "ka" về rừng lá xanh hơn?
...
Khi "ka" đi rừng chưa có lá
Lúc "ka" về rừng lá em chưa thay
Khi "ka" đi rừng em chưa có lá
Lúc "ka" về em chờ mãi... lá không ra

Chúc vui,

Thân,
Mưa hoài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 05:17:33 bởi mưa rừng >
TTL 17.04.2006 06:40:18 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa rừng

Xin lỗi Hạ Phương, Mưa Rừng lỡ làm cho HP khó sử. Mai mốt sẽ không có lần thứ hai xảy ra nữa.

To "ka ca" TTL:

"Túm tay" "ca" một cái để nhét mảnh giấy có câu trả lời.... nhưng không biết là có đúng không.

Khi "ka" đi rừng chưa thay lá
Lúc "ka" về rừng lá thay chưa?
Khi "ka" đi rừng lá y nguyên
Lúc "ka" về rừng lá xanh hơn?
...
Khi "ka" đi rừng chưa có lá
Lúc "ka" về rừng lá em chưa thay
Khi "ka" đi rừng em chưa có lá
Lúc "ka" về em chờ mãi... lá không ra

Chúc vui,

Thân,
Mưa hoài


Hihi Mưa Rừng,
Cám ơn "mảnh giấy dúi tay" MR ... hiểu ý hết trơn
ttl nghĩ, có gì khó xử cho HP đâu mà MR "lo".
Chúc vui vẻ và rảnh rang thì vào thả thơ và chit chat với bạn hữu chơi cho dzui dzẻ hén
Thân mến,
ttl
TTL 17.04.2006 07:14:20 (permalink)
0
Dán trên vách nhà cô chủ HP thêm một bài thơ để làm cảnh hén

hoaidiephaphuong 17.04.2006 12:42:24 (permalink)
0
hihihih Thanks ghé thăm nha hai huynh TTL và MR
Cám ơn xong rồi, bây giờ... tính sổ 2 ông anh nè

Mèn, 2 huynh nha, vô phóa HP hả - méc nhị vị tẩu tẩu bi chừ
Phạt ticket, bắt đền huynh MR = 1 bài thơ post vô đây cho nhỏ Hạ (thông cảm lâu lâu mới vô phá - hihihi) - Huynh TTL thì phải 2 bài - dán một bài rồi, còn thiếu HP một bài nghen, 2 huynh không trả nợ là theo đòi miết à
Chúc vui huynh TTL và huynh MR

PS: 2 huynh để lâu sẽ bị tính thêm lời ráng chịu
vienxu 18.04.2006 08:10:09 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

CÓ NHỮNG VẦN THƠ ...

Có những vần thơ chở
Ý tình sâu thẫm sâu
Yêu thương còn đậm dấu
Dù thời gian qua mau

Có những vần thơ đau
Khi cuộc tình tan vỡ
Chuyện trái tim muôn thuở
Bàng bạc trong áng thơ..

HĐHP

XEM THƠ
Có những vần thơ say
Yêu thương hòai tiếc nuối
Có những lời hối lỗi
Cho cuộc tình chia xa

Có những cơn gió qua
trên khoảng đời ấm lạnh
Có giọt mưa tí tách
Rơi ở chốn hư vô

Có một làn môi tô
Monh manh như ngày tháng
Có những đêm bàng bạc
Ai đó thức thâu canh

Có sợi khói long lanh
Đang theo hồn của bướm
Có một đôi mắt phượng
Rơi hạt ngọc trong thơ

Có phải ta đang mơ
Trên từng con chữ nhỏ
Nên lạc hồn trong đó
Hóa bướm ôm hồn thơ
TL
Hà Phương hẹn thơ hòai nghe coi chừng thành....... cái chi nhà họ hứa đó hihihi

hoaidiephaphuong 18.04.2006 14:58:40 (permalink)
0

Trích đoạn: vienxu
XEM THƠ

Có những vần thơ say
Yêu thương hòai tiếc nuối
Có những lời hối lỗi
Cho cuộc tình chia xa

Có những cơn gió qua
trên khoảng đời ấm lạnh
Có giọt mưa tí tách
Rơi ở chốn hư vô

Có một làn môi tô
Monh manh như ngày tháng
Có những đêm bàng bạc
Ai đó thức thâu canh

Có sợi khói long lanh
Đang theo hồn của bướm
Có một đôi mắt phượng
Rơi hạt ngọc trong thơ

Có phải ta đang mơ
Trên từng con chữ nhỏ
Nên lạc hồn trong đó
Hóa bướm ôm hồn thơ
TL

Hạ Phương hẹn thơ hoài nghe
coi chừng thành....... cái chi nhà họ hứa đó hihihi


HP cám ơn huynh VX đã chấm nhiều chấm để đó không điền vào
Huynh VX ui, cho HP lấy thơ cũ post trả bớt nợ ha - sợ thành "con gái" nhà Họ Hứa nà

Nếu Anh Là Biển Yêu Thương

Cho anh chữ "ái" riêng mang
Để trong giấc ngủ mơ màng thấy nhau !
Sóng tình lúc thấp lúc cao
Em thân rong biển cuộn vào đại dương

Nếu anh là biển yêu thương...

HĐHP
hoaidiephaphuong 18.04.2006 15:25:23 (permalink)
0
MƯA RƠI TÍM LÒNG

Có những ngày bên song nhìn mưa bụi
Bay hững hờ lất phất lạnh bờ vai
Góc phố thèm từng hạt ướt bàn tay
Để thấy mình vẫn đây, đời hiện hữu

Chỉ một chấn song, tay dài không đủ
Cho mưa hôn ru ngọt giấc ân cần
Bốn bức tường vôi trắng vẫn lặng câm
Nhìn "Những Giọt Mưa Đời" âm thầm vỡ

Những cơn mưa rơi tím lòng muôn thuở!

HĐHP
Mưa Rừng 18.04.2006 20:10:56 (permalink)
0


Trích đoạn: TTL

Hihi Mưa Rừng,
Cám ơn "mảnh giấy dúi tay" MR ... hiểu ý hết trơn
ttl nghĩ, có gì khó xử cho HP đâu mà MR "lo".
Chúc vui vẻ và rảnh rang thì vào thả thơ và chit chat với bạn hữu chơi cho dzui dzẻ hén
Thân mến,
ttl


Cảm ơn "ka" TTL đã không chê bai MR, MR không thấy "lo" nữa rồi có dịp thì sẽ "chít chat" với "ca" nhiều.



Trích đoạn: hoaidiephaphuong

hihihih Thanks ghé thăm nha hai huynh TTL và MR
Cám ơn xong rồi, bây giờ... tính sổ 2 ông anh nè

Mèn, 2 huynh nha, vô phóa HP hả - méc nhị vị tẩu tẩu bi chừ
Phạt ticket, bắt đền huynh MR = 1 bài thơ post vô đây cho nhỏ Hạ (thông cảm lâu lâu mới vô phá - hihihi) - Huynh TTL thì phải 2 bài - dán một bài rồi, còn thiếu HP một bài nghen, 2 huynh không trả nợ là theo đòi miết à
Chúc vui huynh TTL và huynh MR

PS: 2 huynh để lâu sẽ bị tính thêm lời ráng chịu


Nhỏ Hạ ui, nhỏ Hạ cho MR khất được hông, mai mốt rồi sẽ trả cho nhỏ Hạ cả dzốn lẫn lời.
Thông cảm dùm cho Mưa Rừng nghen Hạ Phương

Thân...
MR
TTL 19.04.2006 14:53:10 (permalink)
0
Ly Rượu Mời Nhau
(Tặng HĐHP, MR ... và bạn bè tui)


Ở đời có những tình thân
Không buôn, không bán, không cần nói ra
Gần thì gần, xa thì xa
Hiểu nhau như thể Bá Nha,Tử Kỳ
Cuộc đời hội ngộ, phân ly
Bèo mây duyên phận. Ừ thì phận duyên!
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Kề vai chia gánh truân chuyên việc đời
Mai này thanh thản về nơi
Đường chung: nấm mộ. Ta, người như nhau
Giữa đời chân bước thấp cao
Thăng trầm, vinh nhục đón chào... Nâng ly!

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 13:53:10 bởi TTL >
TTL 21.04.2006 10:47:52 (permalink)
0
Dòng Đời

Thoáng qua đã nửa đời người
Ngậm ngùi một kiếp nổi trôi lưu đày
Tháng rơi, ngày rớt kẽ tay
Khói sương nhuộm tóc, dầm vai bụi đường
Buồn thì đời cũng vô thường
Trăm năm gom lại vài chương nghĩa tình
Miệt mài một kiếp nhân sinh
Giữa vòng xoay chuyển vô minh cõi trần
Mới thành cũ, cựu hóa tân
Giả chân, hư thực duyên phần về đâu?
Mắt nhìn những cuộc bể dâu
Biển đời sóng nổi trắng đầu bạc tâm
Niềm riêng gói lại âm thầm
Thấp cao chân bước lặng câm bên đời .

TTL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 02:46:56 bởi Viet duong nhan >
phuongvu_210 21.04.2006 11:38:59 (permalink)
0
GỬI EM HẠ PHƯƠNG

Anh có bài thơ nhỏ nay gửi em,anh chúc em vui và mạnh khoẻ.

pv:


CHIỀU NHỚ


Chiều nay dung dăng mây tím
Rêu phong phố đợi lên đèn
Nhạc lòng gợi lời lưu luyến
Tay chờ nắm bàn tay quen

Lang thang vin cành hỏi lá
Lối này em đã qua chưa?
Ngập ngừng đắm say nở đóa
Chiều rơi,sương khói mơ hồ!


Thi thư theo làn gió gợn
Trắc bằng tình tứ họa nhau
Bao nhiêu vần bao nhiêu chữ
Mà sao...Vẫn khó khởi đầu!


Xây lưng bồn chồn hỏi bóng
Ngày còn lại bấy nhiêu thôi
Liêu xiêu chiều, liêu xiêu nắng
Cô đơn ở giữa...Đông người.

phuongvu:
hoaidiephaphuong 22.04.2006 01:29:54 (permalink)
0
hihihi - Ừa, cho huynh MR thiếu đó
Đừng có lo, cứ 1 tuần thì HP tính tiền lời = + thêm nửa bài thơ thôi ha - xem như đã thiếu 1 1/2 bài thơ rồi

Thân
HĐHP
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 32 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9