TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 32 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 30.04.2006 11:32:21 (permalink)
0
KỲ LẠ, THÁNG TƯ!

Kỳ lạ, tháng Tư thời gian như chậm hơn
Lòng trăn trở cho ngọn đèn thao thức
Kỳ lạ, tháng Tư là con tim đau buốt
Buồn từ đâu về thôi thúc tâm tư

Kỳ lạ, tháng Tư nhang khói quyện mịt mù
Từng vòng trắng bay cả vào giấc ngủ
Kỳ lạ, tháng Tư ở xứ người no đủ
Sao vẫn nhớ Saigon đất mẹ ưu tư !

HĐHP
hoaidiephaphuong 30.04.2006 18:06:06 (permalink)
0
TÌNH BẤT DIỆT !

Nếu trái tim buốt lòng chia phân nửa
Như cuộc đời phải hai mặt trắng đen
Em sẽ bước với anh về một bên
Phía màu hồng của tình yêu nồng thắm
Bằng lòng không anh?
Ừ, thì tay nắm !
Hứa với em: Đây đoạn cuối cuộc tình !
Nói yêu em bằng lời từ tim xinh
Để em thấy cái chữ "tình" bất diệt !
Và con tim lần này...
không "chết tiệt" !

HĐHP
hoaidiephaphuong 01.05.2006 12:21:35 (permalink)
0


Bấm vào nghe nhạc



ĐỪNG LÀM VỠ NÁT TIM EM

Đừng bỏ lại em với nỗi đau này
Đừng bỏ lại em giữa trời mưa bay
Hãy trở về mang nụ cười trả lại
Thay cho dòng nước mắt khóc vì ai

Em đang chờ anh ôm trong vòng tay
Khi bóng tối đầy hình thù ma quái
Hãy trả lại em những đêm xưa ấy
Có anh yêu và đôi bóng kề vai

Đừng làm tan nát trái tim trang đài
Nói yêu em thêm một lần, yêu dấu
Đừng để nhớ nhung oặn lòng đau thấu
Đừng ra đi khép vội cửa tình si

Đừng nói biệt ly đừng nói biệt ly
Cho hạnh phúc điểm tô đời lần nữa
Đừng bỏ mặc em với dòng lệ ứa
Thời gian nặng nề khi mất anh yêu

Mắt đã khô như lệ nến buồn hiu
Sao còn khóc, tôi ơi đừng khóc nữa
Đừng thổn thức tim cũng đừng thổn thức
Lỡ làng rồi đừng ray rức tim ơi!

Dấu yêu nào còn nhớ mãi không thôi
Đừng làm vỡ nát tim em người ơi!

HĐHP


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 06:38:51 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 04.05.2006 17:34:32 (permalink)
0
THƯƠNG CON SÁO SẬU

Xưa em tóc xõa hơn vai
Anh ôm ấp mộng trang đài đêm đêm
Sông tình xuôi chảy êm đềm
Đâu hay ngả rẽ muộn phiền khúc quanh
Tình thơ chôn với tuổi xanh
Tóc nay cắt ngắn bạc nhanh bên chồng
Thương con sáo sậu vào lồng
Buồn vui chi cũng một dòng hoan ca...

HĐHP
hoaidiephaphuong 04.05.2006 17:38:58 (permalink)
0
TÌNH THƠ HOA PHƯỢNG

Lòng bâng khuâng khi ghé lại trang thơ
Thấy hoa phượng anh từng khoe rằng đẹp
Và bảo "Đó! Bông hoa anh chôm được -
Từ ông thầy dạy học cũ năm xưa “ !
Em như thấy anh với ánh mắt cợt đùa
Sáng rực niềm vui của một thời cắp sách
Ta gặp nhau như bao lần trên net
Hôm ấy, dường dòng chữ cũng hân hoan...
Anh: Đứa trẻ đi xa, mệt mỏi trở về làng
Thân đầy vết thương tủi hờn trong cuộc sống
Gặp lại cánh đồng, gặp dòng sông tuổi nhỏ
Giọng reo vui: "Anh post hoa em xem! "
Em cười theo anh như chia xẻ nỗi niềm
"Ừ! Ta còn nhau thì hoa còn trên net…"
Nhưng đâu phải chuyện gì con người cũng đều đoán biết
Nên bài tình thơ ..."nhỏ" chưa đọc một lần
Khi hoa phượng hồng thắm được post lên
Cũng là lúc đôi mình người một ngả!
Ta xa nhau không lý do gì cả
Chuyện chia tay: Quy ước bất thành hình!
Em và anh không biện giải phân minh -
Phải chia tay, phải xa nhau, vì phải là như vậy!
"Không còn gặp nhưng đâu nghĩa là đã mất…"
Chữ "Sắc, Không – Không , Sắc" chính là đây
Chuyện hợp tan – tan hợp như áng mây -
"Lời giữ lại trong lòng" thì bất biến
Em từ đó dõi theo chân anh bước
Mắt không còn xanh nữa anh biết không!
Đời ví von câu "xa mặt cách lòng..."
Lâu lắm rồi…
Chiều nay, mới lại vào trang web
Em đã thấy bài tình thơ anh viết
Sao bâng khuâng nghe nỗi nhớ miên man
Nằm giữa tình thơ là phượng vỹ thắm hồng
Như Anh nơi xa thầm lặng nhìn em sống
Ngầm giúp em vượt chông gai bao chặng
Cám ơn anh! Em giờ đã hiểu ra!
Có những hạnh phúc không cần tìm kiếm đâu xa …
và có những điều... cần phải nên giữ lại
Rồi tất cả sẽ qua, sẽ là mây bay gió thoảng
Lời trong lòng, khắc đậm mãi ngàn năm…

HĐHP
: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 06:28:38 bởi Viet duong nhan >
phuongvu_210 05.05.2006 12:05:49 (permalink)
0

Gửi HaPhuong:

Mỗi lần vào trang thơ anh vẫn thường nghe em hát,những bài hát rất nhiều cảm xúc khiến khó quên.Cảm ơn em nhiều,mong em mạnh khoẻ và hạn phúc.Nay anh gửi em bài thơ chúc em vui.

pv:


ĐÃ ĐÀNH

Đã đành mình gặp nhau sau
Vườn trầu lá úa mùa cau chín già.
Thuyền quyên bảy nổi chìm ba
Đời trai lỡ bước bôn ba nhọc nhằn
Thi nhân ơi! Hỡi thi nhân!
Trong thơ mình đã mấy lần gọi nhau?
Mấy lần lỗi hẹn với cau?
Tương tư ngộ nhỡ làm đau lòng trầu!
Đã đành mình gặp nhau sau
Riêng tư xếp lại làm màu nâu non
Ước gì hai đứa còn son
Ngồi nghe sông cạn đá mòn hẹn nhau.
Chén thề em đã rót trao
Chát chua lẫn trộn ngọt ngào đâu hay?
Buồn say,lên nỗi nhớ say!
Thơ ơi! chót một lần này nữa thôi.
Nỗi niềm mai lỡ đánh rơi
Âý là duyên phận,số trời đa đoan
Cùng trên một chuyến đò ngang
Người về với nhớ,người sang với chờ.
Gặp nhau ở giữa câu thơ
Gần nhau biết đến bao giờ hiểu nhau?
Thế là để nhớ cho cau
Tương tư ơi! Đã làm đau lòng trầu!


Đêm nghe câu hát ví dầu
Chông chênh chưa kịp qua cầu...Gió ơi!

Pv:

thihạnh 07.05.2006 00:37:47 (permalink)
0

À, huynh DTG nè, có phải huynh post bài này cho Thi Hạnh không?
Nếu phải, thì huynh đã lạc đường rồi kà


HP ui... đi lộn đường thì đi lại chứ... đi lộn nhà kiểu này là... TIÊU đó nha
fly1tome 14.05.2006 17:12:55 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

ĐÊM QUA

Đêm qua mưa rớt bên đời
Đêm qua có một hồn ngồi ướt mi
Đêm qua tim khóc tình si
Đêm qua người ấy bỏ đi mất rồi
Đêm qua thơ trộn máu tôi
Đêm qua mộng vỡ khung trời dấu yêu
Đêm qua đối bóng buồn hiu
Đêm qua mới biết, thương, nhiều khổ đau

HĐHP

Lạc Lõng...
Giữa phố đông , một bóng người lạc lõng
Mất dấu nhau , xa lạ một phương trời
Cát hoang vu , dưới mặt trời cháy bỏng
Khói vương mờ , che khuất một vùng mơ...
fly1tome 14.05.2006 17:18:46 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

KỲ LẠ, THÁNG TƯ!

Kỳ lạ, tháng Tư thời gian như chậm hơn
Lòng trăn trở cho ngọn đèn thao thức
Kỳ lạ, tháng Tư là con tim đau buốt
Buồn từ đâu về thôi thúc tâm tư

Kỳ lạ, tháng Tư nhang khói quyện mịt mù
Từng vòng trắng bay cả vào giấc ngủ
Kỳ lạ, tháng Tư ở xứ người no đủ
Sao vẫn nhớ Saigon đất mẹ ưu tư !

HĐHP

Du Mục...
Lầm lũi đi trong vùng sa mạc nóng
Một con người , hai chiếc bóng đan quyện vào nhau
Cát vàng nung , nổi lên muôn ngàn lượn sóng
Nhờ gió đùa , xoáy tận đến ghềnh sau
Bước chầm chậm ngẩn ngơ tìm giọt nước
Ôm chân ngồi , xoay mặt ngó trời cao
Không làn mây , nắng bật cười đi trước
Thảo nguyên buồn , nằm đếm vạn vì sao...
giothoang 21.05.2006 03:46:05 (permalink)
0
Vẫn còn nhớ tới gió thoảng?!!!

Thì ra...
Lục lọi khắp vùng trời...
Tìm Nàng...
... Chẳng đâu... xa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 03:48:32 bởi giothoang >
hoaidiephaphuong 21.05.2006 10:22:20 (permalink)
0


Trích đoạn: phuongvu_210

Gửi HaPhuong:

Mỗi lần vào trang thơ anh vẫn thường nghe em hát,những bài hát rất nhiều cảm xúc khiến khó quên.Cảm ơn em nhiều,mong em mạnh khoẻ và hạn phúc.Nay anh gửi em bài thơ chúc em vui.

pv:


ĐÃ ĐÀNH

Đã đành mình gặp nhau sau
Vườn trầu lá úa mùa cau chín già.
Thuyền quyên bảy nổi chìm ba
Đời trai lỡ bước bôn ba nhọc nhằn
Thi nhân ơi! Hỡi thi nhân!
Trong thơ mình đã mấy lần gọi nhau?
Mấy lần lỗi hẹn với cau?
Tương tư ngộ nhỡ làm đau lòng trầu!
Đã đành mình gặp nhau sau
Riêng tư xếp lại làm màu nâu non
Ước gì hai đứa còn son
Ngồi nghe sông cạn đá mòn hẹn nhau.
Chén thề em đã rót trao
Chát chua lẫn trộn ngọt ngào đâu hay?
Buồn say,lên nỗi nhớ say!
Thơ ơi! chót một lần này nữa thôi.
Nỗi niềm mai lỡ đánh rơi
Âý là duyên phận,số trời đa đoan
Cùng trên một chuyến đò ngang
Người về với nhớ,người sang với chờ.
Gặp nhau ở giữa câu thơ
Gần nhau biết đến bao giờ hiểu nhau?
Thế là để nhớ cho cau
Tương tư ơi! Đã làm đau lòng trầu!


Đêm nghe câu hát ví dầu
Chông chênh chưa kịp qua cầu...Gió ơi!

Pv:


HP cám ơn anh Phương Vũ đã ghé thăm. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc anh nhé.

Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 21.05.2006 10:28:54 (permalink)
0

Trích đoạn: fly1tome


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

KỲ LẠ, THÁNG TƯ!

Kỳ lạ, tháng Tư thời gian như chậm hơn
Lòng trăn trở cho ngọn đèn thao thức
Kỳ lạ, tháng Tư là con tim đau buốt
Buồn từ đâu về thôi thúc tâm tư

Kỳ lạ, tháng Tư nhang khói quyện mịt mù
Từng vòng trắng bay cả vào giấc ngủ
Kỳ lạ, tháng Tư ở xứ người no đủ
Sao vẫn nhớ Saigon đất mẹ ưu tư !

HĐHP

Du Mục...
Lầm lũi đi trong vùng sa mạc nóng
Một con người , hai chiếc bóng đan quyện vào nhau
Cát vàng nung , nổi lên muôn ngàn lượn sóng
Nhờ gió đùa , xoáy tận đến ghềnh sau
Bước chầm chậm ngẩn ngơ tìm giọt nước
Ôm chân ngồi , xoay mặt ngó trời cao
Không làn mây , nắng bật cười đi trước
Thảo nguyên buồn , nằm đếm vạn vì sao...


HP cám ơn huynh Fly1tome ghé thăm góc thơ ha huynh.
Cho Hạ Khất nợ! Khất nợ ha - hihihi

Thân
HĐHP
giothoang 21.05.2006 21:34:46 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong


Trích đoạn: giothoang

Vẫn còn nhớ tới gió thoảng?!!!

Thì ra...
Lục lọi khắp vùng trời...
Tìm Nàng...
... Chẳng đâu... xa...


Hhihihi - Cám ơn huynh đã lục lọi khắp vùng trời tìm nàng = HP?
Nhưng mà huynh nè, huynh là ai dzị?





Gió vào Vườn Hạ một mùa trăng
Thơ thẩn cùng ai dưới ánh vàng...
Câu "Chuyện Tình" còn đang viết dở...
Cả đời có nhẽ... vẫn... đa mang!...
Huyền Băng 23.05.2006 13:48:10 (permalink)
0
Vài câu thơ gọi là quà viếng nhà HĐHP,

Hạ đến rồi đây Phương biết không?
Hồ điệp bên sân vũ nghê thường
Gió vương chút nắng khơi niềm nhớ
Mưa quyện chút tình hoài cố hương


HB

Chúc HĐHP luôn dồi dào ý thơ và giọng ca luôn mãi ngọt ngào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 13:03:28 bởi Huyền Băng >
hoaidiephaphuong 04.06.2006 03:00:29 (permalink)
0
Nhỏ Hạ cám ơn cô 7 VDN, sis Ly, sis BN, cũng như cám ơn các huynh TTL, MR, Phuongvu, Tulip, TNP, Fly1tome, Viễn Xứ, giothoang... ghé thăm góc thơ nhỏ Hạ và cám ơn cô Huyền Băng tặng Hạ Phương bài thơ đẹp. Nhỏ Hạ chúc cô Bảy nương nương, cô HB, các sis và các huynh một cuối tuần an vui


MẸ VÀ MÀU HOA TÍM

Mẹ yêu màu hoa tím
Màu tím của thủy chung
Tím thương nhớ khôn cùng
Như tình Mẹ cho Ba hết một đời son trẻ

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 06:56:26 bởi hoaidiephaphuong >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 32 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9