TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 32 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Mưa Rừng 04.06.2006 17:01:37 (permalink)
0
Bài thơ của nhỏ Hạ hay quá. Đọc và cảm xúc nên tặng bài thơ này cho nhỏ Hạ nè

Mẹ yêu hoa phượng tím
Màu thủy chung như tình Mẹ, Ba
Bao năm tháng không phai.


MR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 17:17:08 bởi mưa rừng >
Viet duong nhan 04.06.2006 21:15:47 (permalink)
0
Tặng BÉ HẠ nguyên con đường phượng tím đây.

phuongvu_210 05.06.2006 16:12:52 (permalink)
0
gửi hạ phương

rất vui khi thấy em trở lại diễn đàn chúc em mạnh khoẻ.

phương vũ họa bài thơ của huyền băng ,nhân lúc hạ phương vắng nhà.


HẠ VỀ
(tặng HP)

Phương bắc đợi chờ nắng phương đông
Hạ đén chiều xao xuyến sắc hồng
điệp khúc gửi miền mênh mông nhớ
Hoài niệm vui buồn...ai biết không?

lối tím bâng khuâng mùa phượng nở
chiều xưa bịn rịn sắc nắng hồng
cung thương ai đã gieo niềm cảm?
hạ đã đến rồi phương biết không?


phuong vu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 17:37:54 bởi phuongvu_210 >
hoaidiephaphuong 07.06.2006 12:19:53 (permalink)
0
Hạ Phương xin chào cô Bảy VDN, huynh MR, huynh PV đã ghé thăm góc thơ của HP nha

@ Cô Bảy ơi, HP thích tấm hình hàng phượng tím cô post cho nhỏ Hạ lắm. HP cám ơn cô

@ Huynh Mưa Rừng, HP cám ơn bài thơ Haiku của huynh nhiều nhiều. Mèn, lâu lâu mới vô cho một bài vậy

@ Anh PV, nhỏ Hạ cám ơn những lời chúc và thơ anh tặng. Mong được đọc thêm nhiều sáng tác mới của anh.

Nhỏ Hạ thân chúc cô Bảy, cô HB và các huynh tỷ của DD VNTQ luôn bình an, hạnh phúc.

Tình thân
HĐHP
phuongvu_210 08.06.2006 11:12:52 (permalink)
0
gửi em HA PHƯƠNG


VÍ DẦU
(tặng HDHP)

ví mình như dòng sông xanh
em như ngọn gió trong lành tan ra
ví tình như búp như hoa
bên nhau thắm thiết ví là trầu cau.
ví dù mình cách xa nhau!
vẫn thương điệu lý qua cầu...ầu ơi...
thương từng nhịp phách chia đôi,
thương anh chưa kịp viết lời thương yêu!

ví em như sợi nắng chiều
vụng về anh bện bao nhiêu nồng nàn
đường đời mưa dọc ,gió ngang...
chúng mình hai đứa ví làm lá hoa
cầu cho mưa thuận,gió hòa
chát chua rồi cũng nhận ra...NGHĨA-TÌNH.


PHƯƠNGVU
-
hoaidiephaphuong 17.06.2006 12:07:51 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210
gửi em HA PHƯƠNG

VÍ DẦU
(tặng HDHP)

ví mình như dòng sông xanh
em như ngọn gió trong lành tan ra
ví tình như búp như hoa
bên nhau thắm thiết ví là trầu cau.
ví dù mình cách xa nhau!
vẫn thương điệu lý qua cầu...ầu ơi...
thương từng nhịp phách chia đôi,
thương anh chưa kịp viết lời thương yêu!

ví em như sợi nắng chiều
vụng về anh bện bao nhiêu nồng nàn
đường đời mưa dọc ,gió ngang...
chúng mình hai đứa ví làm lá hoa
cầu cho mưa thuận,gió hòa
chát chua rồi cũng nhận ra...NGHĨA-TÌNH.

PHƯƠNGVU


HP cám ơn bài thơ nha huynh PhuongVu
Lại khất nợ thơ với huynh rồi
Nhỏ Hạ chúc anh và gia đình
một cuối tuần vui và hạnh phúc ha
hoaidiephaphuong 04.07.2006 14:36:43 (permalink)
0
TRÚ MƯA

Giữa đường trời đổ cơn mưa
Đi tìm chỗ trú phố lưa thưa nhà
Ánh đèn vàng vọt từ xa
Một bàn tay vẫy hóa ra thân tình
Mưa rơi mắt ướt lung linh
Tạnh, lòng trú lại bóng hình thoáng qua

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 14:38:19 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 04.07.2006 14:41:15 (permalink)
0
HỎI TÌNH

Anh ơi, tháng Bảy mưa Ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ trọn câu tương phùng
Em, anh lối mộng có chung
Vui buồn bẻ nửa chia cùng với nhau?
Ngân Hà Ô Thước bắc cầu
Giang đầu, giang vỹ thôi sầu sông Tương
Riêng em giấc mộng bình thường
Bến yêu thuyền đỗ, người thương bên mình !

HĐHP
hoaidiephaphuong 05.07.2006 06:57:15 (permalink)
0
ĐÊM HOANG

Ánh trăng đêm trải vàng sân
Mờ mờ chiếc bóng khỏa thân nô đùa
Tay ngà vói níu mây thưa
Em nằm mặc gió mơn đùa thịt da
Một làn hương thoảng đưa qua
Ngất ngây mật ngọt hồn hoa ủ tình
Trăng cho tao lụa lung linh
Phủ thân ngà ngọc nghiêng mình ngủ ngoan

HĐHP
phuongvu_210 06.07.2006 17:48:11 (permalink)
0
GỬI EM HẠ PHƯƠNG

VỀ QUA BIẾN BĂC

...........
......
anh đã đến nơi đây từ trước gió
trước bình minh và...trước cả chiều vàng
chờ câu hát em về qua bến bắc
nhưng con đò lưỡng lự chằng sang ngang

PV
chúc em vui
hoaidiephaphuong 07.07.2006 16:27:11 (permalink)
0
Người đi vẫn cứ mãi đi
Quê hương nặng gánh tình ghi một đời

HP cám ơn huynh PV đã ghé trang thơ HP nha
Em chúc huynh vui luôn

Nhỏ Hạ
hoaidiephaphuong 09.07.2006 00:56:07 (permalink)
0
Nhớ Gì Không Anh?

Bây giờ là Tháng Bảy
Anh nhớ gì không anh?
Có người thêm tuổi mới
Chờ nến hồng thắp quanh

HĐHP
Mưa Rừng 09.07.2006 01:05:50 (permalink)
0
Nhớ Hoài Tháng Bảy

Hôm nay ngày chúa nhật
Có người thêm tuổi mới
Nến hồng anh thắp quanh
Vui mừng em sinh nhật!

MR

phuongvu_210 09.07.2006 10:26:07 (permalink)
0
tặng em HẠ PHƯƠNG nhân ngày sinh nhật

XIN CHO EM

Qua vườn chằng thấy mùa đâu !
đàn chim di trú nơi nao chưa về,
anh nghe cá đọc trăng thề
yêu thương lẫn trộn bộn bề... lạ chưa?

Đất cằn...cây nở hoa chua!
Xin cho em trái cuối mùa...THẢO THƠM.

PHƯƠNG VŨ
Mưa Rừng 09.07.2006 18:21:11 (permalink)
0
Anh thay em ăn kem
Nhớ em lắm những lần sinh nhật
Người, trìu mến tặng em.

MR
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 32 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9