TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 32 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 477 bài trong đề mục
tulipdenus 10.07.2006 00:59:39 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật HĐHP, chúc HP luôn vui vẻ và hát hay



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/067D8C1A66F64EDEB190AF56BE313788.jpg[/image]
Attached Image(s)
TTL 10.07.2006 13:29:50 (permalink)
0
Sắt Son

Tháng Bảy mưa ngâu
Ô thước bắc cầu
Ngân hà, Ngưu Chức thêm sầu
Nhìn ta với bậu hai đầu sông Tương

Nỗi nhớ niềm thương
Áo ủ dư hương
Hạ xưa góc phố cuối đường
Chuyến xe nam-bắc vấn vương một đời

Ngồi nhìn mưa rơi
Gọi khẽ tên người
Tiếng mưa theo gió ru hời
Bổng trầm huyễn hoặc họa lời nhân gian

Khảy tiếp cung đàn
Mong bậu bình an
"Chúc Mừng Sinh Nhật", bạn vàng
"Nụ Hồng" nối tiếp ngân vang tiếng lòng

Chìm nổi long đong
Trời đất xoay vòng
Nghìn năm con nước xuôi dòng
Như lời ước hẹn biển Đông trở về

Say tỉnh cơn mê
Son sắt hẹn thề
Dù đời lắm đoạn nhiêu khê
Trăng sao còn đó vai kề trăm năm .

TTL







The Rose

Amanda McBroom
Some say love, it is a river that drowns the tender reed.
Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed.
Some say love, it is a hunger, an endless aching need.
I say love, it is a flower, and you it's only seed.

It's the heart, afraid of breaking, that never learns to dance.
It's the dream, afraid of waking, that never takes a chance.
It's the one who won't be taken, who cannot seem to give.
And the soul, afraid of dyin', that never learns to live.

When the night has been too lonely, and the road has been too long,
And you think that love is only for the lucky and the strong,
Just remember in the winter far beneath the bitter snows,
Lies the seed, that with the sun's love, in the spring becomes The Rose.
TTL 10.07.2006 18:32:38 (permalink)
0
Từ quen em ...

trên tờ lịch khoanh một ngày tháng Bảy
không thể quên của người bạn thân yêu
cả thế giới hôm nay như ngày hội
anh cũng nâng ly chia xẻ niềm vui
người bạn Ý, đội nhà vừa thắng trận
lòng thầm mong ... rót ly rượu mời em
mừng sinh nhật, ngày em thêm một tuổi
nhìn em vui, môi rạng rỡ nụ hồng
xa xôi quá ... chỉ còn lời nhắn nhủ
hãy vui đi buồn gói lại gởi anh
chờ ngày mai ... anh mang về góc phố
chiếc đủa thần huyền diệu của tình yêu
trải buồn ra, em là cô tiên nhỏ
vung đủa thần ... buồn sẽ hóa cỏ cây
đầy hoa trái khoe trăm hương nghìn sắc
biến anh thành kẻ chăm sóc vườn hoa
mỗi buổi sáng hái tặng em một nụ
đón bình minh nghe chim hót tình ca .
...........

TTL (09/07/06)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 22:54:06 bởi TTL >
hoaidiephaphuong 11.07.2006 17:54:06 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa rừng

Nhớ Hoài Tháng Bảy

Hôm nay ngày chúa nhật
Có người thêm tuổi mới
Nến hồng anh thắp quanh
Vui mừng em sinh nhật!

MR


Huynh Mưaaaaa Rừngggggg
Hạ Phương cám ơn huynh MR ghé thăm
tặng cho hoa hồng ngày sinh nhật và ăn dùm HP cây kem.
Khi nào sinh nhật huynh lần nữa
thì HP ăn kem dùm anh bù lại ha - hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 17:55:44 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 11.07.2006 18:01:27 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210

tặng em HẠ PHƯƠNG nhân ngày sinh nhật

XIN CHO EM

Qua vườn chằng thấy mùa đâu !
đàn chim di trú nơi nao chưa về,
anh nghe cá đọc trăng thề
yêu thương lẫn trộn bộn bề... lạ chưa?

Đất cằn...cây nở hoa chua!
Xin cho em trái cuối mùa...THẢO THƠM.

PHƯƠNG VŨ


Huynh Phương Vũ
Hạ Phương cám ơn huynh chúc mừng sinh nhật cô em gái nha.
Nhỏ Hạ chúc huynh luôn vui và sáng tác không ngừng
vì HP vẫn thường đọc ké thơ của huynh
ở trang Mang Một Chút Nghèo Mãi Miết Đi

Thân ái
HĐHP
hoaidiephaphuong 11.07.2006 18:05:55 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus
Chúc mừng sinh nhật HĐHP, chúc HP luôn vui vẻ và hát hay


Hi, huynh Tulip...
Hoa đẹp quá! HP cám ơn huynh đã chúc sinh nhật cho HP.
hihii - Thi nhân mà không vén tay áo đề thơ cho HP dòng nào kìa
Chúc huynh luôn vui.

Thân
HĐHP
hoaidiephaphuong 11.07.2006 18:28:01 (permalink)
0

Trích đoạn: TTL

Sắt Son

Tháng Bảy mưa ngâu
Ô thước bắc cầu
Ngân hà, Ngưu Chức thêm sầu
Nhìn ta với bậu hai đầu sông Tương

Nỗi nhớ niềm thương
Áo ủ dư hương
Hạ xưa góc phố cuối đường
Chuyến xe nam-bắc vấn vương một đời

Ngồi nhìn mưa rơi
Gọi khẽ tên người
Tiếng mưa theo gió ru hời
Bổng trầm huyễn hoặc họa lời nhân gian

Khảy tiếp cung đàn
Mong bậu bình an
"Chúc Mừng Sinh Nhật", bạn vàng
"Nụ Hồng" nối tiếp ngân vang tiếng lòng

Chìm nổi long đong
Trời đất xoay vòng
Nghìn năm con nước xuôi dòng
Như lời ước hẹn biển Đông trở về

Say tỉnh cơn mê
Son sắt hẹn thề
Dù đời lắm đoạn nhiêu khê
Trăng sao còn đó vai kề trăm năm .

TTL


Í cha, 4468... Thanks anh TTL
Lâu lắm rồi, mới thấy lại

Bài thơ vấn vương
Gói lại đoạn trường
Tình yêu cùng với quê hương
Chuyến xe Nam-Bắc một đường thủy chung

hihihi - "mì ăn liền", đừng cười nha ông anh
Hồn thơ đi chơi rồi kiếm về chưa được nè
Cám ơn anh chúc mừng sinh nhật của em.
Mai mốt tới phố Bolsa HP đãi anh uống café ha
Ngô Thiên Tú 12.07.2006 08:26:26 (permalink)
0
Mừng Sinh Nhật Hạ Phương



Chúc Phương vui trong ngày sinh nhật

Ngô Thiên Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 03:40:34 bởi Ngô Thiên Tú >
hoaidiephaphuong 14.07.2006 08:21:49 (permalink)
0
HP cám ơn anh NTT đã chúc mừng sinh nhật
Em cám ơn anh đóa hoa hồng.
HP chúc anh luôn vui và hạnh phúc nha

Thân ái
HĐHP
Lưu Vĩnh Hạ 18.07.2006 01:09:39 (permalink)
0
Chào cô chủ nhà Hoaidiephaphuong và các bạn trong vườn thơ , thấy các anh chị chúc mừng sinh nhật cho cô chủ nhà , mình hổng quen cũng bắt quàng làm họ ,chúc luôn cho dzui nhà dzui cửa và xin gửi vào đâY bài thơ của mùa hè...hihihi

HẠ ƠI

Trên thân phượng vĩ
Hai đứa ghép tên nhau
Mùa hạ , ngòai kia nắng đã lên cao
Anh hái trao em chùm phượng hồng đỏ thắm

Nghe hơi ấm
Chuyền qua từ lòng bàn tay
Má em ửng hồng như nếm men cay
Hai đứa không nói gì cúi đầu rảo bước

Một mơ ước
Len vào tuổi mộng mơ
Ôi thương quá, cái tuổi học trò
Đan vò đời nhau bằng chiếc nhẫn cỏ

Nụ hôn của gió
Và nắng rớt trên bờ vai thon
Giữa sân trường
Thiết tha làm sao âm thanh tiếng ve mùa hạ

Con đường sỏi đá
Vẫn nguyên vẹn hình ảnh năm xưa
Bất chợt mùa hạ của những cơn mưa
Một người.....tìm về dĩ vãng

Trên thân phượng nét mờ còn ẩn hiện
Tên hai đứa đứa theo năm tháng nhạt nhòa
Rơi xuống một cành hoa
Hạ ơi ! Dấu yêu xưa chỉ còn là dĩ vãng
hoaidiephaphuong 18.07.2006 10:02:18 (permalink)
0
Nhỏ Hạ chào anh LVH

Hân hạnh được anh ghé nhà. HP cám ơn anh bài thơ ha.
Là quen đó, mà tại anh LVH không nhớ nhỏ Hạ thôi à - hihiihi

Cảm

Tiếng gọi Hạ ơi nghe tha thiết
Cho loài ve nhỏ cũng rưng rưng
Tấu lên khúc nhạc... mời nắng đổ
Thắm lại màu hoa phượng đỏ trường

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 10:04:25 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 18.07.2006 10:08:23 (permalink)
0
Một Chiều Với Biển

Ai viết tên ai xuống cát vàng
Cho con sóng xóa buồn mênh mang
Dấu chân trên bãi xuôi và ngược
Có bước nào của anh ghé ngang

Nhặt chiếc vỏ sò phơi trên cát
Âm vọng bài ca thuở mộng đầy
Chiều nay em lại nghe biển hát
Một khúc tự tình với gió mây

HĐHP
hoaidiephaphuong 18.07.2006 16:01:39 (permalink)
0
Đẹp Giấc Tào Khang

Anh ước cùng em chuyện đá vàng
Bên nhau tháng Bảy đợi mùa sang
Nhớ nhung nhung nhớ tròn tâm nguyện
Đẹp giấc tào khang mộng ái tràn

HĐHP
hoaidiephaphuong 18.07.2006 20:17:17 (permalink)
0
Có Lời Tỏ Tình Chạm Tim Nhau

"Khi nhớ em, Anh đi tìm trên net
Qua bao vùng dò hết những cái tên
Nhưng chẳng bao giờ anh đây bắt gặp
Bóng của em yêu online trên miền"...

Lời tỏ tình đầu chạm đến tim nhau
Thương ai cố chờ một lần gặp mặt
Dù cuộc sống trôi mang nhiều tất bật
Cơm áo đời thường lắm nỗi lo toan

Mùa Hạ oi nồng nắng gió khô khan
Bông hoa tình yêu chết dần thơ nhạc
Anh như mưa xa cho dòng nước mát
Vực dậy linh hồn đang khát môi hôn

Khi uống giọt mưa lòng bỗng chợt buồn
Khoảng cách đã ngăn: Điều không thể vượt!
Viết một bài thơ trong đêm sũng ướt
Cho cơn mưa còn thương mãi ngàn sau

Có lời tỏ tình chạm đến tim nhau...

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 20:47:59 bởi hoaidiephaphuong >
fly1tome 19.07.2006 00:26:10 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Một Chiều Với Biển

Ai viết tên ai xuống cát vàng
Cho con sóng xóa buồn mênh mang
Dấu chân trên bãi xuôi và ngược
Có bước nào của anh ghé ngang

Nhặt chiếc vỏ sò phơi trên cát
Âm vọng bài ca thuở mộng đầy
Chiều nay em lại nghe biển hát
Một khúc tự tình với gió mây

HĐHP

Lời gió ru...
Đôi khi một chút tình xa
Theo làn gió thoảng đưa qua cuộc đời
Cho hồn một phút chơi vơi
Để người ngồi lại một trời nhớ thương
Cung đàn gõ nhịp vấn vương
Mắt nhìn phương ấy màn sương phủ mờ
Giọng ca chợt bỗng ơ thờ
Trong lời ru nhẹ à ơi tình buồn...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 32 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9