TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 32 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Lưu Vĩnh Hạ 19.07.2006 08:04:08 (permalink)
0

Nhỏ Hạ chào anh LVH

Hân hạnh được anh ghé nhà. HP cám ơn anh bài thơ ha.
Là quen đó, mà tại anh LVH không nhớ nhỏ Hạ thôi à - hihiihi

Cảm

Tiếng gọi Hạ ơi nghe tha thiết
Cho loài ve nhỏ cũng rưng rưng
Tấu lên khúc nhạc... mời nắng đổ
Thắm lại màu hoa phượng đỏ trường

HĐHP


Thấy tên HDHP trong lòng cũng nghi nghi là "bạn cũ"...hihihi....nhưng hổng có dám nóai là wen , lỡ ngừ ta bảo..." thấy sang bắt quàng làm họ" seo chớ.....vẫn phẻ hả nhỏ...kêu nhỏ làm như quen dữ lắm......thì quen mờ....chúc dzui


PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG

Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm
Có con đường và lắm lá me bay
Chiều từng chiều nắng ngã xuống bờ vai
Ta, mi, hắn sánh bước nhau tan học

Ba chúngta cùng chung học một lớp
Thuở tóc còn thắt bím chấm ngang vai
Lúc giận hờn châu lại đôi mắt nai
Cũng tại hắn và mi luôn quanh quẩn

Gốc phượng nào ta là người ngớ ngẩn
Mực tím buồn bài thơ viết đầu tay
Tuổi học trò cũng lắm chuyện như ai
Nên vu vơ nỗi buồn thường vô nghĩa

Ta, mi, hắn tình bạn luôn thắm thía
Chưa bao giờ biết suy tính thiệt hơn
Những dỗi hờn chỉ là chuyện cỏn con
Hôm nay giận ngày hôm sau đã hết

Bao ước mơ tuổi học trò đan dệt
Hắn có lần trao nhẫn cỏ cho mi
Ta thấy lòng như đau nhói điều chi
Chẳng giải đáp nên mãi là câu hỏi

Cánh phượng buồn rơi vào lòng đá sỏi
Biết bây chừ mi, hắn ở nơi mô
Áo học trò trắng mãi tuổi ngây thơ
Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm


: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 01:37:37 bởi Viet duong nhan >
maiyeuem 20.07.2006 02:49:07 (permalink)
0
Thì ra Fly trốn ở đây hén...Mye tìm mãi mới thấy
hoaidiephaphuong 21.07.2006 06:53:12 (permalink)
0

Trích đoạn: fly1tome


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Một Chiều Với Biển

Ai viết tên ai xuống cát vàng
Cho con sóng xóa buồn mênh mang
Dấu chân trên bãi xuôi và ngược
Có bước nào của anh ghé ngang

Nhặt chiếc vỏ sò phơi trên cát
Âm vọng bài ca thuở mộng đầy
Chiều nay em lại nghe biển hát
Một khúc tự tình với gió mây

HĐHP


Lời gió ru...

Đôi khi một chút tình xa
Theo làn gió thoảng đưa qua cuộc đời
Cho hồn một phút chơi vơi
Để người ngồi lại một trời nhớ thương
Cung đàn gõ nhịp vấn vương
Mắt nhìn phương ấy màn sương phủ mờ
Giọng ca chợt bỗng ơ thờ
Trong lời ru nhẹ à ơi tình buồn...


Nghe Gió Ru Buồn

Vấn vương một khúc ru đơn
Âm vang trong gió tình hờn ai đây?
Chạnh lòng vạch lấy áng mây
Đi tìm hoàng hạc đã bay xa rồi

HĐHP

hoaidiephaphuong 21.07.2006 06:59:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ

Thấy tên HDHP trong lòng cũng nghi nghi là "bạn cũ"...hihihi....nhưng hổng có dám nóai là wen , lỡ ngừ ta bảo..." thấy sang bắt quàng làm họ" seo chớ.....vẫn phẻ hả nhỏ...kêu nhỏ làm như quen dữ lắm......thì quen mờ....chúc dzui


PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG

Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm
Có con đường và lắm lá me bay
Chiều từng chiều nắng ngã xuống bờ vai
Ta, mi, hắn sánh bước nhau tan học

Ba chúngta cùng chung học một lớp
Thuở tóc còn thắt bím chấm ngang vai
Lúc giận hờn châu lại đôi mắt nai
Cũng tại hắn và mi luôn quanh quẩn

Gốc phượng nào ta là người ngớ ngẩn
Mực tím buồn bài thơ viết đầu tay
Tuổi học trò cũng lắm chuyện như ai
Nên vu vơ nỗi buồn thường vô nghĩa

Ta, mi, hắn tình bạn luôn thắm thía
Chưa bao giờ biết suy tính thiệt hơn
Những dỗi hờn chỉ là chuyện cỏn con
Hôm nay giận ngày hôm sau đã hết

Bao ước mơ tuổi học trò đan dệt
Hắn có lần trao nhẫn cỏ cho mi
Ta thấy lòng như đau nhói điều chi
Chẳng giải đáp nên mãi là câu hỏi

Cánh phượng buồn rơi vào lòng đá sỏi
Biết bây chừ mi, hắn ở nơi mô
Áo học trò trắng mãi tuổi ngây thơ
Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm


: Bài thơ đưa vào TV :



Tao Ngộ

Kỷ niệm xưa ngỡ lâu rồi tan biến
Theo áo cơm ngày hai buổi nhọc nhằn
Thoáng một chiều gặp gỡ lại tình thân
Như mưa đổ ướt lòng ngày tao ngộ...

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 07:03:35 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 21.07.2006 07:14:29 (permalink)
0
Tình Thơ Hồ Điệp

Hồ Điệp vào thơ, mơ hóa bướm
Giam chút mộng thầm duyên tóc tơ
Cho ai lời nhớ thương còn đọng
Mong chạm hồn nhau dẫu không chờ

HĐHP

==============

Cảm

Tiếng gọi Hạ ơi nghe tha thiết
Cho loài ve nhỏ cũng rưng rưng
Tấu lên khúc nhạc... mời nắng đổ
Thắm lại màu hoa phượng đỏ trường

HĐHP

==============

Một Chiều Với Biển

Ai viết tên ai xuống cát vàng
Cho con sóng xóa buồn mênh mang
Dấu chân trên bãi xuôi và ngược
Có bước nào của anh ghé ngang

Nhặt chiếc vỏ sò phơi trên cát
Âm vọng bài ca thuở mộng đầy
Chiều nay em lại nghe biển hát
Một khúc tự tình với gió mây

HĐHP

==============

Có Lời Tỏ Tình Chạm Tim Nhau

"Khi nhớ em, Anh đi tìm trên net
Qua bao vùng dò hết những cái tên
Nhưng chẳng bao giờ anh đây bắt gặp
Bóng của em yêu online trên miền"...

Lời tỏ tình đầu chạm đến tim nhau
Thương ai cố chờ một lần gặp mặt
Dù cuộc sống trôi mang nhiều tất bật
Cơm áo đời thường lắm nỗi lo toan

Mùa Hạ oi nồng nắng gió khô khan
Bông hoa tình yêu chết dần thơ nhạc
Anh như mưa xa cho dòng nước mát
Vực dậy linh hồn đang khát môi hôn

Khi uống giọt mưa lòng bỗng chợt buồn
Khoảng cách đã ngăn: Điều không thể vượt!
Viết một bài thơ trong đêm sũng ướt
Cho cơn mưa còn thương mãi ngàn sau

Có lời tỏ tình chạm đến tim nhau...

HĐHP

==========

Tao Ngộ

Kỷ niệm xưa ngỡ lâu rồi tan biến
Theo áo cơm ngày hai buổi nhọc nhằn
Thoáng một chiều gặp gỡ lại tình thân
Như mưa đổ ướt lòng ngày tao ngộ...

HĐHP

========

Nghe Gió Ru Buồn

Vấn vương một khúc ru đơn
Âm vang trong gió tình hờn ai đây?
Chạnh lòng vạch lấy áng mây
Đi tìm hoàng hạc đã bay xa rồi

HĐHP
Ngô Thiên Tú 22.07.2006 05:56:39 (permalink)
0
Phương ơi lâu rồi Tú không ghé nhà Phương nên sắp lạc đường nữa rồi
Hình như trời buông mưa…cho Tú ỡ lại lâu chút nữa để nhìn cơn mưa bất chợt như hôm nào…

Lang thang
lại lạc ngõ rồi
Nhờ Phương dùm chỉ
đường vào buồng tim
ô hay !
còn nhớ hay quên
Hình như bỡ ngỡ
Ngõ quen lối vào
Lối xưa
đường cũ ngày nào
Khóa hay còn mỡ
cổng rào hử Phương !?!

Phá chút nghe…
Buồn hay vui….
Chúc Phương vui

NTT
hoaidiephaphuong 22.07.2006 23:38:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Phương ơi lâu rồi Tú không ghé nhà Phương nên sắp lạc đường nữa rồi
Hình như trời buông mưa…cho Tú ỡ lại lâu chút nữa để nhìn cơn mưa bất chợt như hôm nào…

Lang thang
lại lạc ngõ rồi
Nhờ Phương dùm chỉ
đường vào buồng tim
ô hay !
còn nhớ hay quên
Hình như bỡ ngỡ
Ngõ quen lối vào
Lối xưa
đường cũ ngày nào
Khóa hay còn mỡ
cổng rào hử Phương !?!

Phá chút nghe…
Buồn hay vui….
Chúc Phương vui

NTT


Vui thì một chút vừa đong
Buồn thì cả đống nên lòng chẳng an

Hello huynh Thiên Tú. Huynh khỏe hả?
Lâu lâu ghé nhà HP chơi ha - Nhỏ Hạ chúc anh một cuối tuần vui nhiều
phuongvu_210 24.07.2006 11:40:22 (permalink)
0
TRÓT VAY NỬA THẾ KỶ NGHÈO

Tưởng rằng trả hết nợ rồi,
Nợ câu hát, nợ nụ cười...nợ duyên...
Như ngày trả tối cho đêm,
Trăng sao trả gió dịu êm cho diều.
Anh như chiếc bóng phiêu diêu,
Mượn vay đời đủ mọi điều suy tư!
Một mình cạnh nửa gường thơ,
Nợ ngày xưa cũ lời chưa gieo vần...
Nợ tình...biết mấy phân vân!
BàI thơ yêu viết mấy lần chưa xong!

Đá mòn chẳng trách nước trong!
Một lời gió...thế là lòng trúc reo.
Trót vay nửa thế kỷ nghèo!
Nên duyên nên nợ...mang theo suốt đời.

PHUONG VU_210

chúc em HP một ngày mới yên vui hạnh phúc.
tb: bài thơ CHO TÔI TAY BỐN của bạn NGÔ THIÊN TÚ rất dễ viết cho điệu slo HP thử ca xem.
tulipdenus 25.07.2006 02:34:50 (permalink)
0
Chào Hp!

Để yên TL trang trí nhà HP nghen
Không được phản ứng
Cảm ơn đi kìa hiiii
zoooot.......


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/343F99D7B21240D4B7C1921811296B49.jpg[/image]
Attached Image(s)
tulipdenus 25.07.2006 02:36:49 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/5E8383A7C5454A049F349CB648E9AD88.jpg[/image]
Attached Image(s)
hoaidiephaphuong 25.07.2006 06:47:32 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

Chào Hp!

Để yên TL trang trí nhà HP nghen
Không được phản ứng
Cảm ơn đi kìa hiiii
zoooot.......


hihihi - huynh Tulippppppp
Tự nhiên trang trí nhà đi mà, ngu sao HP phản ứng chớ.
Ừa, chú tiểu gỏ mà đến mỏ cũng nhảy lên nhảy xuống, thì chắc tâm tiểu sư phụ không an rồi, hèn chi mà thơ buồn không à...

Cám ơn trang trí nhà ha huynh uiiii - hihihii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 06:49:28 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 25.07.2006 16:29:20 (permalink)
0
Giọt Nhớ

Đêm nay buồn nằm nghe trời mưa đổ
Se sắt lòng từng giọt nhớ quê hương
Ở nơi đâu tìm thấy một con đường
Cho những nhánh sông một dòng ra biển?

Ở nơi đâu sẽ trở thành điểm hẹn
Cho anh em nội ngoại sống chung nhà
Triệu triệu bàn tay nhân ái mở ra
Đón về người bị bán buôn tình dục?

Đêm nay mưa, từng giọt buồn rất thực
Ngấm vào hồn, xuyên từng thớ thịt da
Rớt xuống đời giọt nhớ khóc người xa
Những anh linh muôn đời còn sống mãi

Thêm giọt nhớ thương mẹ cha bươn chải
Gánh chợ đời buôn bán khổ trần ai
Giọt nhớ rơi, từng giọt nhớ rơi dài
Theo cơn mưa lại một đêm khắc khoải !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 08:03:23 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 31.07.2006 20:54:22 (permalink)
0
KHÔNG CÓ EM

Không có em anh sẽ buồn hay vui
Khi góc phố xưa vắng một người?
Ái ân nay nợ câu hò hẹn
Theo thời gian rồi lãng quên thôi

Không có em mưa nhớ nhé đừng rơi
Quên môi quên má quên nụ cười
Cho giấc ngủ say nồng ru mộng
Mắt đừng thao thức với đêm trôi

Không có em anh vẫn có niềm vui
Đáng gì đâu tách cà phê pha vội
Em cho anh vào đầu ngày hay tối
Chút tình buồn, đừng giữ người ơi!

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 07:54:58 bởi hoaidiephaphuong >
NGYEU 31.07.2006 21:22:33 (permalink)
0

KHÔNG CÓ EM

Không có em anh sẽ buồn hay vui
Khi góc phố xưa vắng một người?
Ái ân nay nợ câu hò hẹn
Theo thời gian rồi lãng quên thôi

Không có em mưa nhớ nhé đừng rơi
Quên môi quên má quên nụ cười
Cho giấc ngủ say nồng ru mộng
Mắt đừng thao thức với đêm trôi

Không có em anh vẫn có niềm vui
Đáng gì đâu tách cà phê pha vội
Em cho anh vào đầu ngày hay tối
Chút tình buồn đừng giữ người ơi!

HĐHP


N mạo muội hoạ đôi dòng nghe

KHI KHÔNG CÓ EM

Trời đất mênh mang
Mà lòng ta ngột ngạt
Bờ môi khô mặn chát
Là khi không có em.

Nắng hạ vàng như ai đã nhuốm đen
Đêm sâu thẳm mà trắng dài nỗi nhớ
Lá úa nhanh hơn, thu tàn bên cửa
Khi đêm - ngày không em.

Một nỗi buồn
Nỗi nhớ
Không quen
Thơ có nghĩa gì khi đã vắng em.

Trời đất hờn ghen
Khi có em bên cạnh
Đông tàn hết lạnh
Hoa ngàn trong xuân.

Trái đất ấm hơn nhiều khi có em
Biển dịu sóng dấu đi ngàn giông tố
Lời hát ru cho thiên thần hé nở
Sao em cứ hỏi anh hoài là: Khi không có em?


ĐOÀN VĂN NGHIÊU
hoaidiephaphuong 02.08.2006 07:45:21 (permalink)
0
VỀ LẠI GÓC ĐỜI

Đưa tay một lần nhận cánh bằng lăng
Từ đó mắt trong tím màu thương nhớ
Sao bỏ nhau đi cho đàn nức nở
Tình khúc vương buồn dang dở biệt ly

Xa đã xa rồi mơ mộng mà chi
Hoa tím nằm khô giữa lòng trang vở
Thề hẹn không còn làm ai trăn trở
Về lại góc đời ru giấc bơ vơ

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 08:07:55 bởi hoaidiephaphuong >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 32 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9