TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 32 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 02.08.2006 08:08:45 (permalink)
0
LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN

Một mình với anh trong tâm tưởng
Mơ thấy hôn anh cả ngàn lần
Đôi khi thấy bóng người ngang cửa
Có phải anh tìm em hay không?

Anh thấy điều đó trong mắt trong
Em thấy điều đó qua nụ cười anh nữa
Này anh, người em tìm kiếm
đây vòng tay mở rộng gọi mời

Anh chắc biết em muốn gì
Và anh biết cả điều em muốn nói
Nên em không cần che đậy
Muốn bảo anh rất nhiều: "Em yêu anh..."

Tuy còn khó hiểu về nhau.
Anh độc thân hay có người yêu dấu?
Hãy chỉ cho em làm sao chiếm được
Trái tim của anh đi nhé, người tình

Và khi vẫn còn chưa biết ý anh
Hãy để em bắt đầu với lời muốn nói
Lời của con tim, tình lên tiếng gọi
Lời chào đầu tiên: Em yêu anh...

HĐHP
Lưu Vĩnh Hạ 02.08.2006 09:05:33 (permalink)
0

LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN

Một mình với anh trong tâm tưởng
Mơ thấy hôn anh cả ngàn lần
Đôi khi thấy bóng người ngang cửa
Có phải anh tìm em hay không?

Anh thấy điều đó trong mắt trong
Em thấy điều đó qua nụ cười anh nữa
Này anh, người em tìm kiếm
đây vòng tay mở rộng gọi mời

Anh chắc biết em muốn gì
Và anh biết cả điều em muốn nói
Nên em không cần che đậy
Muốn bảo anh rất nhiều: "Em yêu anh..."

Tuy còn khó hiểu về nhau.
Anh độc thân hay có người yêu mến?
Hãy chỉ cho em làm sao chiếm được
Trái tim của anh đi nhé, người tình

Và khi vẫn còn chưa biết ý anh
Hãy để em bắt đầu với lời muốn nói
Lời của con tim, tình lên tiếng gọi
Lời chào đầu tiên: Em yêu anh...

HĐHP



Chào cô chủ nhà với những lời thơ dễ thương bài thơ trên hay lắm HP ,ngọt ngào chi là da diết...hihihihi.....anh anh Hạ ghé vào đây tạn trú chút chút nghen...chúc dzuiiiiiiiiiiiiii nghen HDHP


MUÔN THUỞ TÌNH EM


Em lại nữa với những lời hờn trách
Cứ dỗi gần rồi giận cũng quá xa
Con phố xưa còn nhớ bóng đôi ta
Thì kỷ niệm không bao giờ phai nhạt

Những vần thơ hôm nào viết trên cát
Nay chẳng còn dấu tích của ngày xưa
Lạnh đôi tay ngọn gió thổi giao mùa
Chiều buông xuống bạc đầu con sóng vỗ

Em muôn thuở là người yêu bé nhỏ
Của chân tình trong hạnh phúc bao dung
Nợ của em_anh trả mãi không dừng
Dẫu bao kiếp chẳng gọi chi là đủ

Hãy ngoan nhé trong giấc mơ em ngủ
Tay gối đầu cùng mộng với đêm thâu
Đắm môi hôn như của thuở.....ban đầu
Ta trao nhau trái tim và tất cả

Dẫu con đường nhiều hoa thơm cỏ lạ
Đừng bao giờ xa quá một vòng tay
Nợ của em kiếp trước một lần vay
Anh xin trả muôn đời cho em vậy


Lưu Vĩnh Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 08:02:05 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 02.08.2006 16:43:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ

MUÔN THUỞ TÌNH EM


Em lại nữa với những lời hờn trách
Cứ dỗi gần rồi giận cũng quá xa
Con phố xưa còn nhớ bóng đôi ta
Thì kỷ niệm không bao giờ phai nhạt

Những vần thơ hôm nào viết trên cát
Nay chẳng còn dấu tích của ngày xưa
Lạnh đôi tay ngọn gió thổi giao mùa
Chiều buông xuống bạc đầu con sóng vỗ

Em muôn thuở là người yêu bé nhỏ
Của chân tình trogn hạnh phúc bao dung
Nợ của em_ anh trả mãi không dừng
Dẫu bao kiếp chẳng gọi chi là đủ

Hãy ngoan nhé trogn giấc mơ em ngủ
Tay gối đầu cùng mộng với đêm thâu
Đắm môi hôn như của thuở.....ban đầu
Ta trao nhau trái tim và tất cả

Dẫu con đường nhiều hoa thơm cỉo lạ
Đừng bao giờ xa quá một vòng tay
Nợ của em kiếp trước một lần vay
Anh xin trả muôn đời cho em vậy



hihihi - Vô mánh, tự nhiên có người tới xin trả nợ
bút sa... anh LVH tiêu rồi
lụm bỏ vô sổ hai câu cuối thôi là đủ
tha hồ mà nhè nè HP tui ơi
hoaidiephaphuong 05.08.2006 10:41:30 (permalink)
0
Chắp thêm em đôi cánh
Cho lời thơ bay lượn giữa trời
Anh ngồi lại bên đời...

HĐHP
nguyens 05.08.2006 12:40:47 (permalink)
0

DỖI HỜN

Hỡi nàng con gái tuổi đang mơ
Có biết chiều qua gió đợi chờ
Đứng lặng bên song hồng lạc lỏng
Vờn quanh ngoài cửa tím bơ vơ
Tường cao ngăn gió.. nên xây kín
Cổng rộng chờ ai.. thấy khép hờ
Mông mị lên ngôi vàng luyến nhớ
Dỗi hờn che lấp tiếc vu vơ



( ghẹo HDHP chút nha )


Mưa Rừng 05.08.2006 16:09:04 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Chắp thêm em đôi cánh
Cho lời thơ bay lượn giữa trời
Anh ngồi lại bên đời...

HĐHP



Em cùng anh phiêu lãng
Đời mệt mỏi nhiều lối chông gai
Mình vẫn tay trong tay

MR
hoaidiephaphuong 06.08.2006 02:29:30 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

DỖI HỜN

Hỡi nàng con gái tuổi đang mơ
Có biết chiều qua gió đợi chờ
Đứng lặng bên song hồng lạc lỏng
Vờn quanh ngoài cửa tím bơ vơ
Tường cao ngăn gió.. nên xây kín
Cổng rộng chờ ai.. thấy khép hờ
Mông mị lên ngôi vàng luyến nhớ
Dỗi hờn che lấp tiếc vu vơ



( ghẹo HDHP chút nha )


Mèn, lâu quá mới được Chú NKC ghé thăm mợi hihihi
HP cám ơn bài thơ chú cho, chú đừng ghẹo HP chút ha - ghẹo nhiều nhiều á - chọc lại chú một xí, nhỏ Hạ mến chúc chú vui luôn
hoaidiephaphuong 06.08.2006 02:35:32 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa rừng


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Chắp thêm em đôi cánh
Cho lời thơ bay lượn giữa trời
Anh ngồi lại bên đời...

HĐHP



Em cùng anh phiêu lãng
Đời mệt mỏi nhiều lối chông gai
Mình vẫn tay trong tay

MR


hihihi huynh MR... Lâu quá mới gặp!
Mèn, bộ trốn ở trong này ha. Thơ ra nhanh quá mợi!
Mượn nhà là tính tiền đó nha. Post thêm đi á
hoaidiephaphuong 06.08.2006 02:42:57 (permalink)
0
Khi em không còn anh
Lời Thiên Thu nỗi buồn sóng sánh
Rời cội chiếc lá xanh...

HĐHP
nguyens 06.08.2006 14:38:03 (permalink)
0
CƠN MÊ

Giọng hát em vang ấm nỗi lòng
Cho chàng thi sĩ của mùa đông
Lời ca bay bỗng gieo cơn mộng
Tiếng nhạc du dương gợi giấc nồng
Réo rắt hồn thơ câu phú lạc
Rộn ràng dáng nguyệt mảnh tình vương
Bâng khuâng nhặt lại vần trăng rụng
Mà ngỡ tình xa đượm sắc hồng


(ghẹo nhìu nhìu nè)
TTL 06.08.2006 22:09:17 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Khi em không còn anh
Lời Thiên Thu nỗi buồn sóng sánh
Rời cội chiếc lá xanh...

HĐHP


một cánh hoa phượng đỏ
chết khô trong quyển vỡ, cúi đầu.
râm ran tiếng ve sầu ...

TTL
nguyens 07.08.2006 08:53:42 (permalink)
0
Từ Cali em nhớ về quê Mẹ
Trong những chiều thoang thoảng gió heo may
Ngày đi hoang trên mái tóc ướt mềm
Hoàng hôn lạnh sắc mây pha mầu nhớ
hoaidiephaphuong 07.08.2006 12:59:20 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

CƠN MÊ

Giọng hát em vang ấm nỗi lòng
Cho chàng thi sĩ của mùa đông
Lời ca bay bỗng gieo cơn mộng
Tiếng nhạc du dương gợi giấc nồng
Réo rắt hồn thơ câu phú lạc
Rộn ràng dáng nguyệt mảnh tình vương
Bâng khuâng nhặt lại vần trăng rụng
Mà ngỡ tình xa đượm sắc hồng


(ghẹo nhìu nhìu nè)


hihihi - Chú....
Nhỏ Hạ cám ơn bài thơ của chú ha
HP vẫn đọc thơ chú lòng vòng á
Cháu chúc chú và gia đình vui luôn

Mến
HĐHP
Ngô Thiên Tú 12.08.2006 08:11:42 (permalink)
0
Không có em

Ngô Thiên Tú

Không có em anh sầu như cỏ úa
Nhớ thẫn thờ theo đêm vắng buồn tênh
Hình bóng em như ám ảnh trong hồn
Chạy miệt mài theo bàn chân du mục

Không có em trời mưa thu lành lạnh
Thấm hình hài ướt đẩm cả buồng tim
Nhớ em nhiều anh thao thức suốt đêm
Ru tình yêu vào chime bao mộng mị

Không có em anh nhìn mây lơ lững
Gởi tình xa bằng những áng thơ buồn
Mây ơi mây gởi dùm ta nỗi nhớ
Theo bầu trời vè phương ấy cho em

Lại ghé nhà Hạ Phương hình như HP ở nhà
Họa theo bài thơ Không có Em của Hp
mùa thu bắt đầu, mưa và lạnh
Lại Cuối tuần Chúc HP vui
NTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 08:15:39 bởi Ngô Thiên Tú >
hoaidiephaphuong 13.08.2006 16:03:15 (permalink)
0
GIAO MÙA

Ngày buồn hỏi nắng đi đâu
Cho trưa tháng Hạ trời sầu xám mây
Màu chiều bảo lá bảo cây
Dường như Thu tới mùa thay sắc rồi
Đàn chim một thoáng bồi hồi
Cùng nhau soãi cánh cất lời reo vui
Rừng xưa giờ lại thắm tươi
Bức tranh sông núi rạng ngời niềm tin

HĐHP
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 32 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9