TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 32 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 477 bài trong đề mục
HưKhông 28.02.2007 20:38:11 (permalink)
0
Vào đây gặp HoàiĐiệpHạPhương (Bướm Mộng Mơ) & TTL lùm thơ hay wá xá - Củm ơn cho Lão thưởng thức đã đời
 
hoaidiephaphuong 09.03.2007 16:07:50 (permalink)
0

 
Hạ Phương cám ơn chú Khương Duy, anh TTL và huynh Hư Không
đã ghé thăm góc thơ của nhỏ Hạ
HP mến chúc tất cả một cuối tuần vui và hạnh phúc
 
Thân ái
HĐHP
chieunhatnang 10.03.2007 16:27:55 (permalink)
0
Gió lạnh sắt se da
Dìu chiếc lá vàng rơi êm ả
Nắng đã tắt trời xa

CNN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 03:42:10 bởi chieunhatnang >
hoaidiephaphuong 10.03.2007 17:25:02 (permalink)
0
LỤC BÁT TÌNH XANH

Viết bài lục bát cho anh
Vần thơ trăn trở tình xanh một thời
Chưa quên tiếng mẹ ru hời
Còn yêu câu hát ngọt lời quê hương
Đừng buồn đừng giận người thương
Cho hình bên bóng đêm trường có nhau
Lục đầu bát kế ngàn sau
Đẹp như vôi với trầu cau thắm màu

HĐHP

(repost)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 03:35:54 bởi hoaidiephaphuong >
Cao Nguyên Việt 10.03.2007 20:12:51 (permalink)
0
dưới tầng thác mơ

cám ơn em nhé, Nàng Thơ
gặp qua tâm ý, quen nhờ chữ duyên
mời em vào cõi tịnh yên
dạo vườn trăng mộng quên đêm thế trần

bềnh bồng trong ngọn sóng hồng
trên dòng sông ái, dưới tầng thác mơ
khi đời mỏi, hãy vào thơ
thong dong ta giữa sóng mơ diệu kỳ

hồn nhiên hôn đóa xuân thì
thơ không có tuổi sợ gì tàn phai
ướm môi mềm giấc Liêu Trai
mình say em nhé, rượu này hồn thơ

mai sau tình chết giữa mơ
dùng thơ xây mộ bên bờ Sông Trăng
chữ lời nhật nguyệt hào quang
rực trên hồn phách địa đàng mộ thơ!


Cao Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 20:13:58 bởi Cao Nguyên Việt >
TTL 11.03.2007 10:07:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

LỤC BÁT TÌNH XANH

Viết bài lục bát cho anh
Vần thơ trăn trở tình xanh một thời
Chưa quên tiếng mẹ ru hời
Còn yêu câu hát ngọt lời quê hương
Đừng buồn đừng giận người thương
Cho hình bên bóng đêm trường có nhau
Lục đầu bát kế ngàn sau
Đẹp như vôi với trầu cau thắm màu

HĐHP

(repost)


Lục Bát Thì Thầm

từ em ơi ạ ví dầu
ru câu lục bát thương sầu mênh mang
gọi tình từ cõi hồng hoang
gọi hồn non nước da vàng tự tâm
từ em lục bát thì thầm
như ca dao mẹ bổng trầm thiết tha
diệu âm kết nụ tình hoa
ngân vang vạn lý xóa nhòa cách ngăn
nỗi niềm khắc khoải băn khoăn
trầu cau duyên thắm được chăng vẫn là ...

uyên ương nối mộng sơn hà
trăm năm vẫn mãi trong ta bóng nàng.

TTL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 02:54:03 bởi TTL >
TTL 11.03.2007 10:15:30 (permalink)
0
Hạ Ước

Từ em chở hạ đi xa
Mấy mùa phượng vỹ nở hoa vắng người
Từ anh vượt sóng trùng khơi
Theo dòng nước cuốn nửa đời xa quê
Bể dâu ngăn cách lối về
Xứ người đất lạ bộn bề trước sau
Nhớ quê nỗi nhớ nghẹn ngàoNhớ em nỗi nhớ làm đau mùa hèMỗi lần nghe lại tiếng veNhìn hoa phượng đỏ lòng se sắt buồnTừ theo con nước xa nguồnVẫn mơ theo trận mưa tuôn về nhàMột ngày đất nước nở hoaTự do dân chủ nhân hòa trời Nam. TTL
#427
    hoaidiephaphuong 20.03.2007 17:13:29 (permalink)
    0

    Trích đoạn: TTL

    Hạ Ước
    ....
     
    Từ theo con nước xa nguồn
    Vẫn mơ theo trận mưa tuôn về nhà
    Một ngày đất nước nở hoa
    Tự do dân chủ nhân hòa trời Nam.
     
    TTL


     
    Thái bình ai lại hông ham
    Mà thôi, đừng nhắc, em làm thơ cay (a)
     
     
    ****
     
    hihihi - Thanks vô cho mấy bài thơ hay ha ông anh -
    Nhỏ Hạ tạm trả bớt 2 câu, để đi gom chữ tiếp
    #428
      xa`mveke^u 20.03.2007 17:18:38 (permalink)
      0
      Em nghiêng tuổi thanh xuân
      Buông nụ cười trầm mặc
      Thả u buồn phảng phất
      Úa một cội tình si
                                
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 19:58:53 bởi xa`mveke^u >
      #429
        hoaidiephaphuong 20.03.2007 18:10:56 (permalink)
        0
        Cám ơn Xamvekeu đã ghé thăm góc thơ
        HP chúc Xamvekeu luôn vui nha !
         
        Thân ái
        HĐHP
        #430
          nguyens 20.03.2007 20:40:46 (permalink)
          0
          Tình mùa đông

          Em ở nơi nào em đến đây
          Mang về mấy lọn gió heo may
          Cho anh cứ ngỡ mùa thu tới
          Đã mấy chiều qua vạt nhớ đầy

          Tình đã xa rồi xa quá xa
          Nỗi lòng theo gió gọi mưa qua
          Gửi bao thương nhớ về nơi ấy
          Có giọt chiều hoang bóng nhạt nhòa

          Màu nắng thu về trong mắt em
          Trời pha sắc nhớ trên môi mềm
          Chiều nay hoang vắng làn mây tím
          Gợn bóng hòang hôn chút nỗi niềm

          Đêm rũ xuống đời những ước mong
          Sương mờ phủ lối trắng long đong
          Cho anh xao xuyến màu thu úa
          Để mảnh tình riêng mãi giá đông


          Ghẹo nhỏ Hạ chút nha











          r


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 09:32:03 bởi Huyền Băng >
          #431
            xa`mveke^u 21.03.2007 08:00:41 (permalink)
            0
            Vô tình gió cuốn hoa xuân rụng
            Gió quyện hương bay lối nghiêng vàng
            Vô tình em ửng hồng má thắm
            Thơ say rơi fủ kín bạt ngàn
                                       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 19:57:22 bởi xa`mveke^u >
            #432
              xa`mveke^u 21.03.2007 17:35:44 (permalink)
              0
              Cõi lòng anh hoang mạc
              Gặp em cơn mưa rào
              Trăm năm tình vẫn khát
              Nụ hôn đầu em trao
                                     
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 19:56:38 bởi xa`mveke^u >
              #433
                hoaidiephaphuong 29.03.2007 21:12:49 (permalink)
                0
                Nhỏ Hạ cám ơn chú NKC, và các huynh đã vào thăm góc thơ.
                HP mến chúc tất cả đều vui.
                 
                Thân ái
                Nhỏ Hạ
                #434
                  hoaidiephaphuong 29.03.2007 21:48:23 (permalink)
                  0
                  TỰ !

                  Tự tay đào huyệt chôn tình
                  Buồn đôi chân vấp, hành trình thương đau!
                  Tự đời là chốn xôn xao
                  Nên người lạc lối đi vào bến mê !
                  Tự hồn chưa tỏ đường về
                  Nên chi phải trái nhiêu khê muôn bề!
                  Tự tim sợ mãi ủ ê
                  Xin trăng buông trả lời thề lứa đôi !
                  Nước thời gian vẫn chảy xuôi
                  Ừ, thôi phó mặc buồn vui, tự trời !

                  HĐHP
                  #435
                    Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 32 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 477 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9