TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 32 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 04.08.2005 00:20:39 (permalink)
0
TỪ YÊU ANH


Từ yêu anh, em làm bạn với đêm
Bơi ngược dòng sông êm đềm ký ức
Kể nhau nghe kỷ niệm trong tiềm thức
Rưng rức buồng tim trĩu nặng nhớ thương

Thời nào của anh áo trắng vấn vương
Thời nào của em mộng qua cửa lớp
Thả hồn theo từng áng mây tan hợp
Một khoảng trời xanh choán ngợp ước mơ

Từ yêu anh, em làm bạn với thơ
Như tìm đến nơi bình yên chưa mất
Để vững tin còn chút gì rất thật
Khi cuộc đời đang lẫn lộn vàng thau

Từ yêu anh, làm bạn với trăng sao
Giấc ngủ em cũng ngọt ngào cơn mộng
Chiều quê hương dưới hàng cây nghiêng bóng
Thật nồng nàn, có đôi bạn hôn nhau ...

HĐHP
#61
    Trần Mạnh Hùng 05.08.2005 10:05:41 (permalink)
    0
    Ngẫu hứng từ tiêu đề bài thơ “ Giấc Mơ Hoa “ của HĐHP

    Giấc Mơ Hoa

    Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ.
    Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
    Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
    Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
    Đò xuôi con nước – say men rượu.
    Ngựa lỏng tay cương - dệt mối tơ.
    Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
    Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ.

    Tran Manh Hung
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2005 10:08:27 bởi Tran Manh hung >
    #62
      hoaidiephaphuong 06.11.2005 09:42:26 (permalink)
      0
      Hạ Phương cám ơn chú Mạnh Hùng
      đã ghé vào lưu lại bài thơ dễ thương -
      Mong sẽ được chú TMH ghé cho thơ thường
      HP chúc chú cùng tất cả quý vị của Diễn Đàn TVAQ một cuối tuần an vui

      Tình thân
      HĐHP
      #63
        hoaidiephaphuong 06.11.2005 09:43:50 (permalink)
        0
        RU LẠI VẦNG TRĂNG

        Em trở về thăm vườn cũ người xưa
        Một góc phố quen chuyện như pháo nổ
        Đêm ngồi bên nhau dòng thơ tuôn đổ
        Tình ơi! Người ơi! Hơi ấm còn đây !

        Nhớ lắm, những ngày môi mắt ngọt say
        Thương biết tìm đâu cho nồng dấu ái
        Ru lại dùm nhau vầng trăng năm ấy
        Cho giấc ngủ tròn mộng đẹp đêm nay

        HĐHP
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 12:10:26 bởi hoaidiephaphuong >
        #64
          hoaidiephaphuong 06.11.2005 09:44:43 (permalink)
          0
          VỀ GIỮA TÀN PHAI

          Người đi về giữa tàn phai
          Vọng đầu non gọi trúc mai ngỡ ngàng
          Tình thân như khói sương tan
          Quê cha khuất dấu trăng vàng tái tê
          Buồn dâng ngút mắt sơn khê
          Câu ba sinh lỡ, hẹn thề kiếp sau
          Ước nguyền gởi lại trăng sao
          Thệ xưa non nước còn đau dòng đời

          HĐHP
          #65
            hoaidiephaphuong 06.11.2005 09:46:18 (permalink)
            0
            PHỐ NHỚ

            Phố buồn căng mắt đỏ
            Nhớ người nơi chốn xa
            Đêm gọi tình mở ngỏ
            Chờ bóng hình ai qua

            Từ Thu về phương đó
            Đêm thêm tiếng thở dài
            Người đi còn để lại
            Hương tình cho phố say !

            HĐHP
            #66
              hoaidiephaphuong 06.11.2005 09:48:54 (permalink)
              0
              THIẾU NÉT XƯA

              Thăm anh... guốc mộc, áo dài
              Trời im vắng gió chẳng lay đôi tà
              Lá vàng không rụng lối qua
              Thu về thiếu chút mượt mà nét xưa...

              HĐHP
              #67
                hoaidiephaphuong 06.11.2005 09:49:33 (permalink)
                0
                GIỮ LẠI VẦNG TRĂNG

                Ừ thôi, giữ lại vầng trăng
                Cho nai tơ vẫn tung tăng trên ngàn
                Thu về lá đổi sắc vàng
                Dấu tình xây mộ khóc tràn đêm sâu

                HĐHP
                #68
                  BĂNG NGUYỆT 06.11.2005 10:19:40 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: hoaidiephaphuong

                  GIỮ LẠI VẦNG TRĂNG

                  Ừ thôi, giữ lại vầng trăng
                  Cho nai tơ vẫn tung tăng trên ngàn
                  Thu về lá đổi sắc vàng
                  Dấu tình xây mộ khóc tràn đêm sâu

                  HĐHP


                  Chào HDHP trở về với vườn thơ vntq nha, mèn ui đi đâu mà bỏ vườn thơ bùn nhớ Hà Phương vậy nè..


                  Nuối tiếc

                  Trăng vàng in đáy hồ sâu
                  Nai vàng đã bỏ đi đâu mất rồi
                  Thu giờ chỉ lẻ mình tôi
                  Bên giàn hoa tím nhìn trời đếm sao
                  #69
                    hoaidiephaphuong 06.11.2005 12:14:18 (permalink)
                    0


                    BĂNG NGUYỆT

                    Nuối tiếc

                    Trăng vàng in đáy hồ sâu
                    Nai vàng đã bỏ đi đâu mất rồi
                    Thu giờ chỉ lẻ mình tôi
                    Bên giàn hoa tím nhìn trời đếm sao


                    BN


                    Hạ Phương chào làm quen và cám ơn tỷ BN cho em bài thơ dễ thương
                    Chúc tỷ trẻ mãi và vui hoài nha tỷ -

                    Mến
                    HĐHP
                    #70
                      hoaidiephaphuong 06.11.2005 12:15:25 (permalink)
                      0
                      NHỚ THƯƠNG

                      Dù rằng xa đã quá xa
                      Quê cha đất mẹ âm ba sáo diều
                      Lòng còn giữ mãi dấu yêu
                      Rập rờn sóng lúa đồng chiều cò bay

                      HĐHP
                      #71
                        hoaidiephaphuong 06.11.2005 12:16:19 (permalink)
                        0
                        NHỚ - KHÔNG NHỚ

                        Không nhớ từ khi nào quen nhau
                        Không nhớ từ đâu tương tư tới
                        Không nhớ chữ yêu vì sao nói
                        Chỉ nhớ... vắng người, nhớ không thôi !

                        Còn nhớ mùa Hạ nào xa xôi
                        Tay lược thưa chải dùm tóc rối
                        Còn nhớ Thu về màu lá đổi
                        Chỉ là không nhớ tình bỏ tôi !

                        Nhớ?
                        Không!
                        Không nhớ?
                        Nhớ...
                        tình đôi !
                        Ngồi đếm ngón tay
                        Nhớ... chao ôi !

                        HĐHP
                        #72
                          fly1tome 07.11.2005 03:42:23 (permalink)
                          0
                          Mỗi lần không nhớ , nhớ không?
                          Mỗi lần trái mộng trong lòng chìm sâu
                          Bâng khuâng ngồi viết đôi câu
                          Tìm trong nét mực nghe sầu ngẫn ngơ...
                          #73
                            hoaidiephaphuong 08.11.2005 11:57:56 (permalink)
                            0
                            Hạ Phương xin cám ơn chú fly1tome ghé thăm và lưu lại những dòng thơ dễ thương - HP chúc chú fly1tome luôn an vui và mong Fly1tome sẽ ghé cho thơ HP thường nha
                            Mến
                            HĐHP
                            #74
                              hoaidiephaphuong 08.11.2005 11:58:41 (permalink)
                              0
                              OÁNH TÙ TÌ

                              "Oánh tù tì, ra cái gì... ra cái kéo !
                              Oánh tù tì, ra cái gì... ra cái bao !"
                              Oánh tù tì... rồi tay biết đan nhau
                              Oánh tù tì... chân bỗng biết theo sau

                              Oánh tù tì... giữa dòng đời ngược xuôi
                              Oánh tù tì... buông rơi dần ước vọng
                              Oánh tù tì... người đi, thôi mơ mộng
                              Tuổi thơ hồng, tình gởi một bến sông

                              Oánh tù tì, ra cái gì... lời vang vang
                              Đêm nghe trẻ nhà bên chơi cút bắt
                              Người xưa đâu, buồn dâng lên khóe mắt
                              Thời gian ơi, quay ngược nhé, một lần !

                              HĐHP
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 32 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 477 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9