TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 32 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 08.11.2005 12:00:09 (permalink)
0
Lời Cho Đêm Trắng

Từng cánh hoa lòng lả tả rơi
Lời yêu gió cuốn khuất phương trời
Đêm ơi, đêm chở dùm tâm sự
Dấu vào một góc khối tình tôi

Mốt nọ, mai kia đời ngăn lối
Thương xưa một thoáng nhớ về người
Cố nhân thăm lại dòng thơ cũ
Vui buồn, cũng trả nụ cười thôi

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 13:14:16 bởi hoaidiephaphuong >
#76
    hoaidiephaphuong 08.11.2005 12:05:50 (permalink)
    0
    NĂM MƯỜI, CON MẮT ĂN GIAN

    Năm, mười, mười lăm, hai mươi....
    Cái con mắt nhắm, như cười nheo nheo
    "Chơi trốn tìm còn nhìn theo?
    Bắt quả tang nhé, bồ tèo ăn gian!"
    Tiếc xưa, sao cứ phàn nàn
    Để đôi mắt ấy nhìn sang nhà người
    Bây giờ xa lắm trò chơi
    Tìm đâu con mắt năm mười ăn gian...

    HĐHP
    #77
      phuongvu_210 08.11.2005 20:12:25 (permalink)
      0
      Gửi Hoài Điệp Hạ Phương ,

      Mình đã đọc bài "XA" của bạn ,mình thuộc và yêu quý nó giống như những bài thơ mà bạn đã đăng ở số báo trước.
      Rất vui khi được bạn nói lời làm quen ,mình là Vũ đình Phương
      làm nghề tạo hình ,sở thích âm nhạc ,thơ.
      Chúc HẠ PHƯƠNG mạnh khoẻ.

      XA

      Sân vườn cũ còn thương còn đợi
      những người xưa biệt bóng lâu rồi
      mai xa thêm một tiếng cười
      giữa khuya trở giấc ai người nhớ nhau !
      Giật mình hỏi cố nhân đâu ?
      để lầu chuông -tiếng kinh cầu...lạnh mưa !
      thi nhân còn nhớ hay chưa ?
      mà sao giấu cả ngày xưa vào buồn !?
      chiều rơi tím cả tiếng chuông ,
      khuya nôn nao quá ,sân vườn...Hạ mơ .


      Phương và Phương
      #78
        hoaidiephaphuong 09.11.2005 18:09:38 (permalink)
        0
        HP cám ơn anh VĐP tặng bài thơ
        Tên anh quen quen, giống như một người chú của HP từ lâu rồi không gặp - HP chúc anh vui luôn nha! Thích đọc thơ anh nữa
        Mến
        HĐHP
        #79
          hoaidiephaphuong 09.11.2005 18:15:21 (permalink)
          0
          Hạ Phương cám ơn cô Bảy VDN đã giúp mang thơ vào TV.
          Em chúc cô và các cô chú khác an vui
          Thương
          HĐHP
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 18:23:16 bởi hoaidiephaphuong >
          #80
            hoaidiephaphuong 09.11.2005 18:23:54 (permalink)
            0
            ĐỐT LÒ HƯƠNG CŨ

            Rót tiếp cho anh những chén sầu
            Lời trăng nhỏ lệ giã từ nhau
            Thề xưa, tự cổ trang tình sử
            Nguyện ước trăm năm, khó trọn câu

            Cạn chén đi anh, quên giá rét
            Tình đời gió lạnh, trái tim đau
            Em về, khởi đốt lò hương cũ
            Ủ lại niềm tin lúc bạc đầu

            HĐHP
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 18:48:26 bởi hoaidiephaphuong >
            #81
              fly1tome 10.11.2005 08:58:35 (permalink)
              0
              Uống cạn chén sầu rưng rưng lệ
              Bôi xóa câu thề , lững thững đi
              Trúc mai đôi ngã , không đành bước
              Đốt lại hương tình , cháy cơn mê...
              #82
                TTL 11.11.2005 12:42:13 (permalink)
                0


                Trích đoạn: hoaidiephaphuong

                ĐỐT LÒ HƯƠNG CŨ

                Rót tiếp cho anh những chén sầu
                Lời trăng nhỏ lệ giã từ nhau
                Thề xưa, tự cổ trang tình sử
                Nguyện ước trăm năm, khó trọn câu

                Cạn chén đi anh, quên giá rét
                Tình đời gió lạnh, trái tim đau
                Em về, khởi đốt lò hương cũ
                Ủ lại niềm tin lúc bạc đầu

                HĐHP


                Sẳn HP đang đốt lò.. gởi tặng cục đường (từ lò của HP) để nấu chè đãi thi khách hén.
                Thân ái
                ttl

                Đốt Lò Hương Cũ

                Rót tiếp cho anh những chén sầu
                Trăng buồn nhỏ lệ đáy sông sâu
                Thề xưa dạo ấy ghi từng chữ
                Ước cũ bây giờ xóa trọn câu
                Nửa cốc trần ai quên giá rét
                Đầy chun thế sự hết buồn rầu
                Em về, khơi đốt lò hương cũ
                Ủ lại niềm tin lúc bạc đầu

                #83
                  phuongvu_210 11.11.2005 16:09:14 (permalink)
                  0
                  Gửi Hạ Phương ,

                  Bài thơ " XA " mà em gửi anh ,sau khi đọc anh thấy em để ngỏ nên anh viết tiếp phần còn lại.Cô /chị Việt Dương Nhân đã đưa vào trang thơ đứng tên phương vũ (ý là động viên khích lệ anh ).Điều này khiến anh vừa vui ,vừa áy náy vì đó là ý thơ của em.Nay anh Phương đền em bài "Về
                  qua bến cũ ".

                  VỀ QUA BẾN CŨ
                  (Tặng :Hoài Điệp Hạ Phương )

                  Lâu lắm mới về qua bến cũ
                  cuối chiều se rét ,cuối chiều mưa ,
                  hỏi con đò vắng sang bến vắng
                  mỗi mùa có mấy cuộc tiễn đưa ?

                  Người đi biền biệt mười phương đất
                  thương về heo hút cánh đồng xa.
                  nơi ấy ,ở bên kia sông vắng
                  có ai mang nỗi nhớ về nhà ?

                  Có ai thao thức cùng mắt võng !
                  canh dài da diết tiếng ầu ơ.
                  cánh cò tận bên kia cơn bão
                  bay về chấp chới ở trong mơ .

                  Lâu lắm mới ngồi nghe em hát
                  vẫn biết ra đi chẳng hẹn ngày...
                  nói lời thề hẹn mươi năm trước
                  để chờ cho đến... tận hôm nay !.


                  Phuongvu_210

                  #84
                    hoaidiephaphuong 14.11.2005 20:34:24 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: fly1tome

                    Uống cạn chén sầu rưng rưng lệ
                    Bôi xóa câu thề , lững thững đi
                    Trúc mai đôi ngã , không đành bước
                    Đốt lại hương tình , cháy cơn mê...


                    HP chào huynh fly1tome
                    HP hổm rày xé nháp hết cuốn tập rồi, mà chưa có câu nào khả dĩ xem được - Bây giờ chạy vô cám ơn huynh ghé thăm trước, kế đó là khất nợ bài thơ! Mai mốt HP post trả nợ sau nha - HP cám ơn huynh fly1tome lần nữa. Em chúc huynh vui luôn
                    Mến
                    HĐHP
                    #85
                      hoaidiephaphuong 14.11.2005 20:45:19 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: phuongvu_210

                      Gửi Hạ Phương ,

                      VỀ QUA BẾN CŨ
                      (Tặng :Hoài Điệp Hạ Phương )

                      Lâu lắm mới về qua bến cũ
                      cuối chiều se rét ,cuối chiều mưa ,
                      hỏi con đò vắng sang bến vắng
                      mỗi mùa có mấy cuộc tiễn đưa ?

                      ...

                      Phuongvu_210


                      Hi, anh VĐP
                      Hạ Phương cám ơn anh tặng cho bài thơ đẹp làm nhớ quê quá chừng hà. Được mọi người xem thơ là hân hạnh của HP, huống chi anh còn họa thơ - HP phải cám ơn anh lại đó - hihihihi - Bây giờ nói ra rồi, không có trả lại thơ đâu nghen. Chúc anh cùng gia quyến an vui !
                      Mến
                      HĐHP
                      #86
                        hoaidiephaphuong 14.11.2005 20:49:55 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: TTL

                        Sẳn HP đang đốt lò.. gởi tặng cục đường (từ lò của HP) để nấu chè đãi thi khách hén.
                        Thân ái
                        ttl

                        Đốt Lò Hương Cũ

                        Rót tiếp cho anh những chén sầu
                        Trăng buồn nhỏ lệ đáy sông sâu
                        Thề xưa dạo ấy ghi từng chữ
                        Ước cũ bây giờ xóa trọn câu
                        Nửa cốc trần ai quên giá rét
                        Đầy chun thế sự hết buồn rầu
                        Em về, khơi đốt lò hương cũ
                        Ủ lại niềm tin lúc bạc đầu



                        Anh TTL ơiii - hihihi
                        HP cho vay nặng lắm đó. Mượn mía làm đường thì phải trả lời - Mau mau post thêm đi á! Chết TTL tui rồi
                        Tình thân
                        HĐHP
                        #87
                          phuongvu_210 15.11.2005 15:15:19 (permalink)
                          0
                          Gửi HP ,

                          Anh đã đọc bài "đốt lò hương cũ " của HP ,nay xó bài thơ nhỏ gửi em ,chúc em vui.

                          Sợi khói long lanh

                          em rót cho anh chén rượu đầy
                          khi trăng còn tỏ ,gió chưa say
                          chén thơ dù cách xa vạn lý ,
                          vụng về tay vẫn chạm vào tay

                          Men quế thơm say câu hẹn ước
                          mai sau dẫu sông cạn đá mòn
                          những tiếng nguyện cầu gần nhau quá
                          thì thầm nghe biển biếc gọi non.

                          Anh rót trao em chén ngọt lành
                          vui buồn nay gửi cả vào tranh ,
                          xóa đông anh vẽ lò hương cũ
                          tô mầu để sợi khói... long lanh .


                          Phuongvu_210
                          #88
                            hoaidiephaphuong 18.11.2005 22:59:17 (permalink)
                            0
                            NGÀY ĐÓ TƠ HỒNG

                            Ngày đó tơ hồng hẹn trăm năm
                            Chiều chưa qua hết nhạt sắc cầm
                            Uyên ương thống thiết câu vàng đá
                            Gọi lại mặt trời níu tình thâm

                            Ngày đó tơ hồng vay mấy đoạn?
                            Tình chung từng bước trả thăng trầm
                            Đêm nghe chuông đỗ buồn trĩu nặng
                            Về đâu? Hỏi phố, phố lặng câm!

                            HĐHP
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 03:49:25 bởi hoaidiephaphuong >
                            #89
                              fly1tome 19.11.2005 07:01:14 (permalink)
                              0
                              Xé cả con tim nhuộm máu hồng
                              Rạch tan trời đất hóa thành không
                              Bốn mùa thay đổi chừng tan biến
                              Chỉ để trong lòng phút chớm đông...
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 32 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 477 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9