TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 32 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Viet duong nhan 19.11.2005 12:29:52 (permalink)
0

Ảnh này là do cô 7 chụp lúc trời mới vào thu
Cô trưng trong trang thơ T1GTCLFN của HĐHP nè...
Chào Fly1 !
Bài thơ Tứ Tuyệt thật tuyệt - Fly1 đặt tên (con) nha!
Chúc PH , Fly1 & tất cả ACE an vui - hồn thơ lai láng.
Thân thương
7_vdn
#91
    fly1tome 19.11.2005 23:00:34 (permalink)
    0
    Hihihi...Cám ơn 7...
    Nhất tự phá thiên sầu
    Vạn tự vùi mộ sâu
    Lênh đênh đời cô lữ
    Mục khách dục vó câu...
    Vậy có thể đặt tên là < Phá sầu >...được chăng?...
    #92
      Viet duong nhan 20.11.2005 13:11:53 (permalink)
      0


      Trích đoạn: fly1tome

      Hihihi...Cám ơn 7...
      Nhất tự phá thiên sầu
      Vạn tự vùi mộ sâu
      Lênh đênh đời cô lữ
      Mục khách dục vó câu...
      Vậy có thể đặt tên là < Phá sầu >...được chăng?...

      Thỉnh ý !
      Chúc vui cuối tuần
      7_NN
      #93
        Viet duong nhan 20.11.2005 13:19:19 (permalink)
        0


        Trích đoạn: fly1tome
        Phá Sầu

        Xé cả con tim nhuộm máu hồng
        Rạch tan trời đất hóa thành không
        Bốn mùa thay đổi chừng tan biến
        Chỉ để trong lòng phút chớm đông...

        r
        Đã đưa TV

        #94
          hoaidiephaphuong 25.11.2005 07:16:20 (permalink)
          0
          TƯỞNG

          Sáng ra cửa gặp bông hồng
          Nằm im một đóa ngọt nồng giấc mơ
          Lại kèm mảnh giấy phất phơ
          Đọc xem, mới biết người mơ: Đợi người!
          Cả ngày tơ tưởng tình đôi
          Duyên se chỉ thắm nẻo đời có nhau
          Hôm sau theo hẹn, gặp, chào
          Nát lòng nghe bảo: "Chở đào, đánh rơi"!

          HĐHP
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 23:08:26 bởi hoaidiephaphuong >
          #95
            hoaidiephaphuong 25.11.2005 23:09:12 (permalink)
            0
            HANH HAO

            Góc trời Đông giá vừa sang
            Sáng ra vẫn có nắng tràn về ngang
            Hanh hao, cũng ánh dương vàng
            Đợi chi mùa Hạ, muộn màng giấc mơ!

            HĐHP
            #96
              hoaidiephaphuong 29.11.2005 14:50:27 (permalink)
              0
              CHỜ NHAU

              Người đi, từ ấy bơ vơ
              Dõi theo con chữ, hồn thơ rã nguồn
              Trăng khuya nhớ giọt sương buông
              Ẩn trên phiến lá đọng buồn tơ duyên
              Xin đời nơi đó bình yên
              Cho đêm ru khúc phỉ nguyền lứa đôi
              "Đợi nhau nhé tóc xanh ơi..."
              Chờ nhau... tóc bạc, tình vơi, còn chờ !

              HĐHP
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 20:09:17 bởi hoaidiephaphuong >
              #97
                phuongvu_210 29.11.2005 19:48:59 (permalink)
                0
                Gửi Hạ Phương ,

                Anh đã nhận được lưu bút của em nay gửi bài thơ nhỏ nhờ em chăm sóc có gì vui cứ gửi vào địa chỉ phuongvu anh sẽ trả lời sau.(vì đang bận công việc xa Hà nội ) chúc em vui và... dịu dàng .

                TƯƠNG TƯ

                Lặng im nối sợi dây dài
                đầu kia day dứt ,mối này dở dang
                đã đành "tân biến vi toan "
                chỉ xin một nửa muộn màng ...chỉ xin ,
                mình ngồi bên cạnh lặng im
                để câu lục bát tự tìm đến nhau.
                riếng sâu thêm sợi dây sâu ,
                sông xa bắc những nhịp cầu...chiêm bao.
                những mong đất rộng ,trời cao
                cho bàn tay nhỏ...vịn vào...tương tư .


                Phuongvu_210


                #98
                  hoaidiephaphuong 30.11.2005 17:35:48 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: phuongvu_210

                  Gửi Hạ Phương ,

                  Anh đã nhận được lưu bút của em nay gửi bài thơ nhỏ nhờ em chăm sóc có gì vui cứ gửi vào địa chỉ phuongvu anh sẽ trả lời sau.(vì đang bận công việc xa Hà nội ) chúc em vui và... dịu dàng .



                  HP chào anh VĐP
                  HP cám ơn anh VĐP đã post cho bài thơ dễ thương nhưng "chăm sóc bài thơ" = HP hông hiểu. "lưu bút" & gửi vào địa chỉ phuongvu" = (?) HP cũng không hiểu luôn (???) HP chỉ có post vài posts ở trang thơ của anh thôi mà... có "lưu bút lại cho anh ở chỗ nào khác đâu"? Anh ở HN và đang đi công tác hả? Chúc anh mọi việc vui vẻ, như ý trong chuyến đi nha.

                  Mến
                  HĐHP
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 17:50:16 bởi hoaidiephaphuong >
                  #99
                    hoaidiephaphuong 30.11.2005 18:18:37 (permalink)
                    0
                    NHỚ

                    Đêm nay trở giấc buồn tư lự
                    Đưa mắt nhìn trời lấp lánh sao
                    Ngoài kia con phố còn say ngủ
                    Ai vẫn chong đèn, thức...nhớ nhau!

                    Xa quá, tình ơi xa thật đó!
                    Mấy lần tay vói hụt, ngẩn ngơ.
                    Sờ chăn gối thấy lòng thêm lạnh
                    Nhớ lắm tình ơi đến dại khờ !

                    HĐHP
                    hoaidiephaphuong 30.11.2005 18:34:47 (permalink)
                    0
                    Dòng Tình Cho Anh

                    Em đợi đêm về cho thương nương náu
                    Thảo bài thơ nhung nhớ tặng riêng anh
                    Dòng chữ này pha trộn sắc hồng, xanh
                    Tình ước vọng mang tâm thành trong đó
                    Gởi cho người có chân tình rực đỏ
                    Anh dấu yêu! Anh đó, chỉ một người !

                    HĐHP
                    TNP 01.12.2005 00:56:14 (permalink)
                    0

                    by hoaidiephaphuong


                    BOLSA CHIỀU NẮNG HẠ

                    .....

                    Westminster, thành phố ở bao năm
                    Mẹ vẫn gọi nhầm tên Trần Hưng Đạo!

                    .....

                    HDHP







                    [sm=wave.gif] Hi HP,

                    Đêm nay lang thang và đọc thơ HDHP... bài "Bolsa Chiều Nắng Hạ" dễ thương hết sức... mấy lần xuống Los Angeles chơi... có lúc TNP cũng thấy góc Magnolia / Bolsa giống khu Nancy / Trần Hưng Đạo.. quê nhà...


                    Viết theo bài "Dòng Tình Cho Anh"



                    Em gửi cho ta một chút sầu


                    Em gửi cho ta một chút sầu
                    Ðể tình theo gió cuốn qua mau
                    Ðể thu vàng lá .. ta góp nhặt
                    Góp nhặt cho đầy .. những nỗi đau

                    Ta cất trong tim một chút sầu
                    Thu sang gậm nhấm chút tình đau
                    Khi sân đầy lá, khi đông đến
                    Thắp nén hương lòng ... tưởng nhớ nhau ..

                    TNP





                    hoaidiephaphuong 02.12.2005 20:50:18 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: TNP

                    [sm=wave.gif] Hi HP,

                    Đêm nay lang thang và đọc thơ HDHP...

                    Em gửi cho ta một chút sầu

                    Em gửi cho ta một chút sầu
                    Ðể tình theo gió cuốn qua mau
                    Ðể thu vàng lá .. ta góp nhặt
                    Góp nhặt cho đầy .. những nỗi đau

                    Ta cất trong tim một chút sầu
                    Thu sang gậm nhấm chút tình đau
                    Khi sân đầy lá, khi đông đến
                    Thắp nén hương lòng ... tưởng nhớ nhau ..

                    TNP


                    Hi, anh TNP
                    Cám ơn anh đã vào đọc thơ của HP, lại còn tặng cho một bài.
                    HP cũng thường vào xem thơ từ lều cỏ. Thơ anh tha thiết lắm. HP chúc anh vui và sáng tác đều tay để cho HP đọc ké hoài nha

                    Mến
                    HĐHP

                    hoaidiephaphuong 03.12.2005 00:30:06 (permalink)
                    0
                    RIÊNG GIỮ

                    Muốn trả một lần hết tình nhau
                    Mà sao thương quá mộng ban đầu
                    Đành thôi, riêng giữ mình tâm sự
                    Cho người không viết những vần đau

                    HĐHP
                    TNP 03.12.2005 15:25:15 (permalink)
                    0
                    …. Tối nay .. đọc lại bài đã viết .. chợt giật mình, sợ Sis HP nghĩ sai lạc về mấy câu trên … xin giải thích … chữ “ta” không nhất thiết phải là TNP và chử “em” không dám ám chỉ là Sis. HP ….


                    Hihihi … cí này là fá Sis. HP nàh....



                    Em gửi cho ta một chút sầu .. (II)



                    Em gửi cho ta một chút sầu
                    Nhẹ tựa mây hồng .. ghi rất sâu
                    Nỗi sầu em gửi cho ta đó
                    Chôn chặt trong lòng … không nói đâu

                    TNP




                    hihihi ........
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 32 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 477 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9