TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 32 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 477 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 03.12.2005 15:43:42 (permalink)
0
MƠ - TÌM

Đêm nghe lục bát tình thâm
Cất lời thương mến gọi thầm dấu yêu
Trăng sao nói hộ bao điều
Mơ tròn duyên nợ sáng chiều có nhau

Gió đưa câu lục bát chao
Qua song len nhẹ bay vào giấc mơ
Đêm trăn trở mộng thẩn thờ
Tìm đâu nửa lạc? Ngẩn ngơ nửa chờ!

HĐHP

* Cho TTL
phuongvu_210 11.12.2005 23:58:18 (permalink)
0
Gửi HDHP ,

Những dòng tin (lưu bút ) của HP anh đều nhận được ở địa chỉ "Mang một chút nghèo mải miết đi )sở dĩ anh gọi là địa chỉ là vì anh có ít bài quá ,khi nào có nhiều thơ hơn nữa anh mới gọi là Trang thơ (Đây là ý thích cá nhân ) rất tiếc đã làm em hiểu lầm.
chúc em vui và gửi em bài thơ.

DUYÊN NỢ

dòng sông chở nắng đi đâu ?
con thuyền hỏi cánh buồm nâu dập dờn
trôi qua những nhịp cầu trơn
lênh đênh bến vắng ,bồn chồn bờ xa
chở buồn chuyến sáu ,chuyến ba
bao nhiêu...vẫn cũng chỉ... là buồn thôi !
thầm mong nơi ấy an vui
đâu hay gửi lại ngậm ngùi vào thơ !
lò trầm hương ,khởi đốt chưa ?
ngượng ngùng tay chạm chén thơ mấy lần ?
thi nhân -duyên nợ thi nhân
trong thơ xướng ,họa tròn vẫn rõ câu,
bên kia bến vắng sông sâu
đây như...những cánh buồm nâu tỏ mờ
trôi qua mấy nhịp cầu thơ
lênh đênh nào biết...ai chờ hơn ai ?.


Phuongvu_210

fly1tome 12.12.2005 05:37:44 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

RIÊNG GIỮ

Muốn trả một lần hết tình nhau
Mà sao thương quá mộng ban đầu
Đành thôi, riêng giữ mình tâm sự
Cho người không viết những vần đau

HĐHP

TRẢ MÃI...
Trả mãi một đời chẳng có nhau
Đếm theo sợi tóc biết bao sầu
Giữ mãi trong ta điều uẩn khúc
Đo lòng sao thấy nặng vì đâu...
hoaidiephaphuong 19.12.2005 01:09:10 (permalink)
0


Trích đoạn: phuongvu_210

Gửi HDHP ,

Những dòng tin (lưu bút ) của HP anh đều nhận được ở địa chỉ "Mang một chút nghèo mải miết đi )sở dĩ anh gọi là địa chỉ là vì anh có ít bài quá ,khi nào có nhiều thơ hơn nữa anh mới gọi là Trang thơ (Đây là ý thích cá nhân ) rất tiếc đã làm em hiểu lầm.
chúc em vui và gửi em bài thơ.

DUYÊN NỢ

dòng sông chở nắng đi đâu ?
con thuyền hỏi cánh buồm nâu dập dờn
trôi qua những nhịp cầu trơn
lênh đênh bến vắng ,bồn chồn bờ xa
chở buồn chuyến sáu ,chuyến ba
bao nhiêu...vẫn cũng chỉ... là buồn thôi !
thầm mong nơi ấy an vui
đâu hay gửi lại ngậm ngùi vào thơ !
lò trầm hương ,khởi đốt chưa ?
ngượng ngùng tay chạm chén thơ mấy lần ?
thi nhân -duyên nợ thi nhân
trong thơ xướng ,họa tròn vẫn rõ câu,
bên kia bến vắng sông sâu
đây như...những cánh buồm nâu tỏ mờ
trôi qua mấy nhịp cầu thơ
lênh đênh nào biết...ai chờ hơn ai ?.


Phuongvu_210


Hi, anh PhuongVu
Oh, thì ra là vậy! hihihi - HP chỉ thắc mắc thôi vì không hiểu được ý anh.
HP thấy thơ anh nhiều sao lại nói ít thơ chứ? Anh khiêm nhường thì thôi a - hihihi
HP cám ơn anh post cho bài thơ - Em chúc anh Vũ Đình Phương cùng gia đình một mùa Giáng Sinh bình an, hạnh phúc nha.

Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 19.12.2005 01:20:08 (permalink)
0


Trích đoạn: fly1tome
TRẢ MÃI...

Trả mãi một đời chẳng có nhau
Đếm theo sợi tóc biết bao sầu
Giữ mãi trong ta điều uẩn khúc
Đo lòng sao thấy nặng vì đâu...


Hạ Phương chào anh Fly1tome
Xin lỗi anh, HP đã vào trả lời chậm trễ.
Thơ của anh và anh Phuongvu nồng nàn quá chừng, HP cám ơn anh nha.
Lúc này bị chủ đì quá nên chữ đi chơi mất tiêu, HP đành thiếu lại anh và anh Phuongvu thơ vậy.
HP chúc anh Fly1tome và gia đình một mùa Giáng Sinh, đầm ấm và an vui .

Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 19.12.2005 01:28:46 (permalink)
0
TRÁI TIM HỒ ĐỒ

Tay đã có lần hồ đồ vòng tay
Trói tấm thân trần hồ đồ buông thả
Tình nhận ra tình hồ đồ nghiệt ngã
Ấy là thời gian hồ đồ đi qua...
Người bỏ hồ đồ, người bỏ tình xa
Trái tim hồ đồ, làm khổ người ta !

HĐHP
fly1tome 19.12.2005 06:56:24 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong


Trích đoạn: fly1tome
TRẢ MÃI...

Trả mãi một đời chẳng có nhau
Đếm theo sợi tóc biết bao sầu
Giữ mãi trong ta điều uẩn khúc
Đo lòng sao thấy nặng vì đâu...


Hạ Phương chào anh Fly1tome
Xin lỗi anh, HP đã vào trả lời chậm trễ.
Thơ của anh và anh Phuongvu nồng nàn quá chừng, HP cám ơn anh nha.
Lúc này bị chủ đì quá nên chữ đi chơi mất tiêu, HP đành thiếu lại anh và anh Phuongvu thơ vậy.
HP chúc anh Fly1tome và gia đình một mùa Giáng Sinh, đầm ấm và an vui .

Mến
HĐHP

Hihihi...Bị chủ đì hả , tội nghiệp hông...
Chúc một mùa Giáng Sinh
Trong mái ấm gia đình
Với bao niềm hạnh phúc
Và nụ cười mãi xinh...
TTL 19.12.2005 15:40:19 (permalink)
0




Cám ơn "Mơ - Tìm" HP!
TTL 19.12.2005 15:52:03 (permalink)
0
Merry Christmas.
Chúc HP và thân quyến một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới vạn sự như ý.
Vui hoài trẻ mãi hén !


TNP 23.12.2005 04:06:53 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

LẠC

Ngoài kia, giọt nắng tỉ tê
Ai chôn dấu ái chiều lê thê buồn
Góc trời, mưa bỗng chợt tuôn
Rớt đầy những oán, cạn nguồn yêu thương
Tơ tình một sợi vấn vương
Cũng bay theo gió ngàn phương mất rồi
Nụ hôn mờ nhạt dấu môi
Tình nhân lần nữa... đường đời lạc nhau !

HĐHP


Lâu ghê không thấy Sis. HP ghé vườn thơ... Chúc Sis. và gia đình một mùa Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới may mắn..... [sm=praying.gif][sm=praying.gif]... cầu xin Sis. chóng hết... cảm... để dzô đây dzui với pà con... [sm=praying.gif][sm=praying.gif]... Amen.....



Lạc nhau


Rượu bỗng nhạt, sao chợt mờ
Buồn vây hãm mãi … bơ vơ thân gầy



Lạc nhau
Giữa cõi chợ đời
Chợ bao nhiêu khách …
toàn người không quen

Ta sao mãi
Vẩn vơ tìm
Tìm trong bến nhớ
Tìm vào rừng mơ

Tìm trong
giấc ngủ mong chờ
Tìm trong biển vắng
Bơ vơ phố chiều

Lạc em
ốc đảo cô liêu
Hắt hiu phố chợ
Tiêu điều bến mơ

TNP

hoaidiephaphuong 24.12.2005 21:54:29 (permalink)
0
HP cám ơn bài thơ và lời chúc lành của TNP nhiều nhiều
HP chúc TNP cùng gia đình một mùa Giáng Sinh và năm mới an vui, hạnh phúc
Mến
HĐHP
hoaidiephaphuong 24.12.2005 21:57:26 (permalink)
0
HP cám ơn anh TTL ghé thăm và post cho bài thơ dễ thương.
Em mến chúc anh TTL cùng gia quyến
có những ngày lễ thật vui, bình an và hạnh phúc .
Tình thân
HĐHP
hoaidiephaphuong 24.12.2005 22:00:04 (permalink)
0


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
hoaidiephaphuong 24.12.2005 22:02:17 (permalink)
0
KỂ CHUYỆN ĐÊM ĐÔNG

Giáng Sinh về chị muốn kể em nghe
Chuyện cô bé bán diêm ngày giá rét
Một câu chuyện xa xưa mà chị biết
Bao lâu rồi vẫn nhớ mãi không quên

Noel này, mình đốt những que diêm
Tìm lại tuổi thơ qua từng đốm lửa
Như cô bé bán diêm đêm khấn hứa
Bằng niềm tin đã thấy chuyện thần tiên...

Giữa tuyết rơi, diêm thứ nhứt cháy lên
Cô bé thấy lại gia đình hạnh phúc
Bàn tiệc dọn ra người quen đông đúc
Cô mỉm cười đôi mắt sáng như sao

Bé mồ côi hạnh phúc với chiêm bao
Que diêm tắt, bé thắp thêm diêm khác
Để giấc mơ không bao giờ đứt quãng
Từng que diêm tiếp nối cháy trong đêm

Bóng ngày sang, một xác chết bên hiên
Cô bé bán diêm nằm yên, giá lạnh
Miệng bé còn cười, nụ cười mãn nguyện
Chiếc diêm cuối cùng cháy dở trên tay

Em có thấy không, mình hạnh phúc thay
Khi vẫn đủ đầy cơm no áo ấm
Em nhớ xẻ chia cho người cần đến
Thế giới này còn nhiều bé bán diêm...

HĐHP
phuongvu_210 24.12.2005 22:58:26 (permalink)
0
GỬI HDHP ,

Nhân dịp Giáng sinh ,Anh gửi tặng em bài thơ nhỏ thay lời cầu chúc.Mong em một năm mới hạnh phúc.



Ví thử xuân này...mươi năm trước
Em ở nơi nào ? ơi nắng xanh .

ĐỢI

Ai gửi nắng xanh lên trời thắm ?
mà tím miên man cả khoảng chiều
ấu thơ xao xuyến quầng mắt biếc
giờ còn... hay giờ đã đăm chiêu ?

Năm gieo xương gió ,phai mầu tóc
ngày dài lưu luyến , bện sợi xanh .
nay đợi em về bên kia dốc
nơi ấy buồn vui -Tím -Trĩu -Cành .


Phuongvu_210


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 32 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9