Khúc Thăng Trầm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 88 bài trong đề mục
thangtram 17.03.2005 03:43:46 (permalink)
0



khúc tình thu



Thu đã đến rồi
sao vẫn còn
ngàn mây xa cách
Thu đã đến rồi
sao vẫn còn
nhung nhớ choi vơi
Con đường chiều nay
vẫn chỉ ngon gió hắt hiu bay
Rượu buồn nghiêng ly
một bóng uống mãi cho đến say

Bây giờ còn đâu
vai ben vai
nhìn áng mây hồng
Lời nào còn vui
trong mưa rơi
thương nhớ khôn cùng
Cuộc tình xa xôi
gây mê say ngâp lối đắng cay
Bây giờ mùa thu
sao van e tình có phôi phai

Bây giờ mây thu
bên hàng cây
nhuộm nhẹ nắng vàng
Hồn đi lang thang
trong đường phố
nhuộm dấu chân xưa
Anh còn bên đó
có biết chăng lòng dâng sâù não
Giờ thu đã đến
ấp môi phai làm xót tim ai

20/92004


Thăng Trầm








<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 18:59:33 bởi thangtram >
#1
    BĂNG NGUYỆT 17.03.2005 06:39:03 (permalink)
    0
    Weocom ThangTram đến chơi với vườn thơ vntq nha...chúc bạn vui và nhớ viết thêm cho mọi người thưởng lãm với nha.....

    Bao giờ mới vào thu

    Bao giờ mới vào thu
    Khi lá xanh vẫn dịu
    Gió ru hồn bao điệu
    Đâu nhịp đập --ngày xưa

    Bao giờ mới vào thu
    Vân du mây vẫn dạt
    Biển thì thầm vẫn hát
    Đâu là khúc --ngày xưa

    Bao giờ mới vào thu
    Hoa phượng chưa đỏ lối
    Áo trắng nào bối rối
    Đâu? Cô bé -ngày xưa

    Bao giờ mới vào thu
    Trăng vẫn rạng mỗi rằm
    Chân đi wa bao dặm
    Đâu? Con đường -ngày xưa?!
    #2
      thangtram 18.03.2005 04:26:57 (permalink)
      0



      anh còn nhớ mùa Thu không anh nhỉ


      anh còn nhớ mùa Thu không anh nhỉ
      chẳng ngại ngùng đầu ngả nhẹ vai thương
      mặt nước Thu êm ả áng mây hường
      sao cay mắt, lệ Thu nhòa nổi nhớ ?

      em hỏi anh bao nhiêu trờì Thu nữa
      vòng tay mình âu yếm sưởi chiều mưa
      để hoang vu thôi phủ mắt ươm sầu
      Thu đan nắng màu gieo ngàn thương nhớ

      Anh có về trong sương Thu phố vắng
      khi sa mù che nắng ngập hồn em
      ghế công viên chợt vắng những giận hờn
      bao yêu dấu mênh mang mưa Thu xóa

      Rôì Thu đến tóc mây vương theo nắng
      Từng bước chờ gợi nhớ hẹn hò xa
      những Thu qua ôm trọn kín câu thề
      dòng Thu thủy bên kia anh còn nhớ ?

      Chiều hôm nay Thu buồn rơi trên mắt
      hồn rã rờì, Thu đuổi lá vàng rơi
      tay thiếu tay bờ vai sầu Thu ngập
      xa nhau rồi Thu giữ buồn riêng tôi





      Thăng Trầm
      17/2/05






      cám ơn BN nhé. BN cho TT 1 ý : TT sẽ đăng các bài về mùa thu trước
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2005 04:28:27 bởi thangtram >
      #3
        thangtram 19.03.2005 02:43:46 (permalink)
        0





        Bến vắng, sầu thu



        Ôi, thu sang
        Nhìn em luyến lưu từng ngày
        Mang tình ai
        Ngày tháng qua mỏi mòn chờ héo hắt
        Bao mùa thu
        Mưa tí tách rơi bên thềm
        Hương người xưa
        Thoang thoảng quyện tâm hồn say ngây ngâ't


        Một chiều thu
        Thấy mi em đẩm lệ sầu
        E thuyền kia
        Theo đinh mệnh quên xuôi về bến củ
        Nhớ nguoi xưa
        Bến vắng em mãi đợi chờ
        Đi về đâu
        E giâc mơ thuở ban đâu tan vỡ


        Nhẹ gió thu
        mang lá vàng trải thảm ngỏ
        Khi anh về
        Theo lối củ lửng buóc hướng hiên xưa
        Giọt sương thu
        Nhẹ len cài trên mái tóc
        Sợ mộng tàn
        Mắt ngân lệ rướm máu cắn vành môi


        Rồi một thu
        Em e thuyền về bến củ
        vắng bóng người
        giửa mùa thu đưa tiễn mãỉ chờ trông
        Thu hội ngộ
        Tiếng thì thầm sao vắng lặng
        Lá thu bay
        Như xác pháo ngày cưới khóc người đi





        Thăng Trầm
        13/9/02







        #4
          thangtram 19.03.2005 07:43:20 (permalink)
          0




          tình vẩn còn đây

          từ lúc em đi
          sao lòng anh xao xuyến nhiêù
          buồn mãi không nguôi
          sao hình em như quanh quẩn
          sâù nhớ từ lâu
          sao chuyện mình bao trăn trở
          giơ vấn vương chi
          để lòng gây thêm bối rối

          từ lúc em đi
          sao cuộc đơì thêm vắng sâù
          nhìn mãi không thôi
          ôi kỷ niệm đầy nhung nhớ
          thoãng tiếng ai đây
          như thi thầm qua tiếng gió
          nhiêù lúc anh mơ
          ngỡ là em về bên anh

          Rôì mấy thu qua
          tiếng chân em không khuấy động lá vàng
          Rôì đã bao xuân
          nắng hoàng hôn không cài trên mái tóc
          ngươì đã vắng đi
          nhìn trong gương tìm kỷ niêm chưa tan
          ngôì mãi nơi đây
          sợ tình quên lãng e lòng sắp nguôi

          Mãi nhớ hôm nao khi mổi chiêù vắng nắng
          Cùng bước bên nhau tay mềm vẩn đan tay
          ngày ấy đã xa còn nụ cươì bối rối
          mình đã xa rồi mà tình vẩn còn đây

          3/5/2004

          Thăng Trầm




          #5
            thangtram 20.03.2005 02:35:59 (permalink)
            0


            Chưa phải mùa thu

            Chưa phải là mùa thu
            Sao hoa phai trong ánh nắng
            Sao lá vàng tung bay
            Lao xao chạy trong phô’ vắng

            Rồi những chiêù rơi mưa
            Thu gây buồn trong sương khói
            Mưa thấm lạnh vai em
            Cô đơn len trong ánh mắt

            Có những lần mơ say
            Hương môi nồng lên ánh mắt
            Mong đến ngày bên nhau
            Chìm đi bao nổi mong chờ

            Đã một lần thương yêu
            Trong thu hồn em tê tái
            Tiếng lá động ngoài hiên
            sao nghe như tiếng chân anh

            Rôi mai thu sẽ đi
            Dù mai tia nắng đổi maù
            Nhip sâù còn vọng maĩ
            Thương nhớ giăng khắp nơi


            17/9/2004




            Thăng Trầm





            #6
              hellomy9 21.03.2005 01:12:45 (permalink)
              0
              Tình khúc mùa thu, em chắt chiu
              Em gom nỗi nhớ, góp nỗi sầu
              Lệ rơi từng đêm trên gối chiếc
              Như mặt nước sầu, sương khóc than

              Lá vàng rải rác đầy một lối
              Em bước thật dài, nghĩ mông lung
              Nhớ anh dạo trước dừng chân nghỉ
              Lấy bút vội vàng, viết bài thơ

              Mùa thu ơi, mùa thu có đến
              Cho em xin giây phút cuối cùng
              Của hạ vàng, nắng ấm những ngày thơ
              Em sẽ ép vào trái tim tan vỡ

              đã mang vào trang thơ với tựa đề Tình Khúc mùa Thu )
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2005 10:50:57 bởi ct.ly >
              #7
                thangtram 21.03.2005 05:46:20 (permalink)
                0

                Chiều buồn




                chiều hôm qua tự dưng buồn man mác
                khói café lơ lửng khuấy thời gian
                gió vi vu cành thông buông pháo tuyết
                lá lìà cành lỡ hẹn với tàn thu



                ở bên ấy nắng xuân tràn ngập lối
                gió xuân về có quyện rối tóc em
                dưới hàng cây thững thơ từng bước nhe.
                đã bao ngày vẫn vắng bóng người xưa



                chiều hôm nay bổng thoáng buồn vô cớ
                nhớ hôm nào tiếng nhạc gợi tình xưa
                cuốn hồn bay reo rắc ngập quãng đời
                trong khóe mắt phản ánh đèn huyền ảo



                chiều hôm nay thả hồn bay trôi nổi
                chốn xa vời gởi thương nhớ người xa
                mắt lang thang thanh thản ngắm bao la
                vần mây trắng mang ngàn đêm say đắm



                chiều hôm nay gió mang về giá lạnh
                dựt lá vàng lưu luyến tự mùa thu
                nhủ lòng anh tỉnh say đặc sương mù
                tàn giấc mộng đông qua còn trơ trụi



                chiều hôm nay vẩn vơ tim hoang vang
                dư hương tình vương vấn ở đâu đây
                trên tóc em hoàng hôn rơi ánh nắng
                đôi mắt huyền tìm mãi bóng viễn hương


                Thăng Trầm
                23/4/04




                #8
                  thangtram 23.03.2005 05:04:31 (permalink)
                  0


                  Nợ tình



                  Vì nợ em
                  một cuộc tình trắc trở
                  biết khi nào
                  mới trả được cho em
                  phải khi xưa
                  em không trao tình ấy
                  để bây giờ
                  sao tra được nợ kia

                  Nợ đậm tình
                  Biết làm sao anh trả
                  Cả tâm hồn
                  em cũng lấy mang đi
                  Bao đêm khuya
                  khắc khoải mãi khuôn rời
                  làm sao trả
                  nợ kia cho thanh thoả

                  em thương nhé
                  anh chẳng còn chi nữa
                  trái tim nầy
                  gửi lại thế nợ kia
                  chỉ mong em
                  nợ anh đem xóa hết
                  để ân tình
                  Vẫ n trọn vẹn như xưa

                  «nhưng thưa anh
                  tình em trao ngày ấy
                  đến bây giờ
                  đã nảy nở thêm ra
                  bao nhieu đêm
                  gối đẩm nhưñg lệ sầu
                  bao nhung nhớ
                  nợ tăng theo ngày tháng”

                  “tim anh dua
                  no tình chưa trả hết
                  tình em trao
                  điều kiện rất ngặt nghèo
                  dù tim đưa
                  nợ tình chưa dứt khoát
                  cả tấm hồn
                  lẫn thể xác phải trao”

                  Em thương anh
                  đừng làm anh khánh kiệt
                  đừng xiết anh
                  bắt phải trả một lần
                  Nếu thương anh
                  cho anh trả lần lần
                  thương và nhớ
                  trong kiếp nầy em nhé

                  Sao em chẳng
                  trả lời anh em nhỉ
                  má đỏ hồng
                  e thẹn nghịch nhìn anh
                  mieng mím chi
                  "em định tăng thêm nợ
                  để kiếp nầy
                  chẳng trả hết tình kia

                  để kiếp sau
                  nợ vẫn còn duyên ấy
                  để đêm nằm
                  nghe hơi thở ấm tai
                  để ngày mai
                  ước mơ không thành ảo
                  để nợ nầy
                  vẫn mãi giử bên em



                  Thăng Trầm
                  5/6/02
                  #9
                    lu_khach 23.03.2005 20:16:21 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: hellomy9

                    Tình khúc mùa thu, em chắt chiu
                    Em gom nỗi nhớ, góp nỗi sầu
                    Lệ rơi từng đêm trên gối chiếc
                    Như mặt nước sầu, sương khóc than

                    Lá vàng rải rác đầy một lối
                    Em bước thật dài, nghĩ mông lung
                    Nhớ anh dạo trước dừng chân nghỉ
                    Lấy bút vội vàng, viết bài thơ

                    Mùa thu ơi, mùa thu có đến
                    Cho em xin giây phút cuối cùng
                    Của hạ vàng, nắng ấm những ngày thơ
                    Em sẽ ép vào trái tim tan vỡ

                    LK rất thích bài nầy của hellomy9
                    LK cũng tặng hellomy9 một bài làm quen. hi hi...


                    Anh yêu lá rụng những mùa thu
                    Mỗi chiếc vàng rơi động sương mù
                    Đọng thành giọt lệ mùa hiu hắc
                    Lá rụng vần thơ khóc mùa thu

                    Đất đón chân em trải lá vàng
                    Như tình anh đó chẳng hề tan
                    Như dấu chân em in trên lá
                    Dẩm mát tim anh khắp thế gian

                    Anh sẽ gom về những vàng mơ
                    Những giọt tình em chớ hửng hờ
                    Lá vàng anh ép vào tâm khảm
                    Biến Thu thành Hạ những ngày thơ.

                    #10
                      hellomy9 24.03.2005 03:47:44 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: lu_khach

                      LK rất thích bài nầy của hellomy9
                      LK cũng tặng hellomy9 một bài làm quen. hi hi...


                      Anh yêu lá rụng những mùa thu
                      Mỗi chiếc vàng rơi động sương mù
                      Đọng thành giọt lệ mùa hiu hắc
                      Lá rụng vần thơ khóc mùa thu

                      Đất đón chân em trải lá vàng
                      Như tình anh đó chẳng hề tan
                      Như dấu chân em in trên lá
                      Dẩm mát tim anh khắp thế gian

                      Anh sẽ gom về những vàng mơ
                      Những giọt tình em chớ hửng hờ
                      Lá vàng anh ép vào tâm khảm
                      Biến Thu thành Hạ những ngày thơ.




                      Đa tạ, đa tạ... cũng viết vài dòng tặng Lữ khách
                      -------------------------

                      Vẫn biết xuân sang Mai vàng nở
                      Hạ đến là thôi, Phượng đỏ cành
                      Thu về chỉ có lá vàng rơi
                      Đông qua tang tóc, trắng màu tuyết

                      Thật buồn cười em nhớ mỗi mùa thu
                      Yêu mỗi mùa thu với lá vàng
                      Tâm trạng từng chiều thu day dứt
                      Ngắm ánh trăng thu lắm muộn phiền

                      Em ghét mùa thu, ghét mùa thu
                      Ghét nhiều kỷ niệm với một người
                      Người ấy cười trong thu quá khứ
                      Thu mới hôm nay khuất mặt rồi

                      Em từng nhặt lá của mùa thu
                      Mang về ngâm nước để rã dần
                      Mai sau đem ép vào trong vở
                      Đêm ngày vẽ, tô màu cuộc sống

                      Lữ khách về đâu, muôn ngàn lối
                      Lá vàng rơi, trải khắp đường mây
                      Dòng sông thời gian không trở lại
                      Dấu ấn cuộc tình, biết có phai?
                      #11
                        thangtram 24.03.2005 04:12:13 (permalink)
                        0
                        chào LK

                        thơ thu bạn hay lắm

                        Helly, sao các mùa khác kg gợi tình bằng Thu




                        Vắng bóng em


                        Sáng hôm nay bổng nhiên hồn ngang ngửa
                        Man mác thầm lơ lững kỷ niệm xưa
                        Nhớ thương ai xao xuyến đến bây giờ
                        Xoe mái tóc hương tình như thoang thoảng

                        Sáng hôm nay bổng nhiên lòng bối rối
                        Những ân tình vụt nổi tự đêm sâu
                        Cánh môi thương mắt điểm ánh u sầu
                        Như luyến nhớ bao thu tình vắng bóng

                        Sáng hôm nay ì ầm ru tiếng sóng
                        Gió lay cành âm ỉ tiếng thông reo
                        ánh nắng xuyên gác núi áng mây bèo
                        Trôi hạnh phú c dáng người yêu chợt thoáng

                        Có biết hồn anh suốt đêm thâu
                        Luyến lưu hình bóng đượm ưu sâu
                        Tình kia dù thoáng như làn gió
                        Vẩn ấm tấm lòng giữa mưa Ngâu

                        Đông xưa giá lạnh nữa tâm hồn
                        Mơ em môi nóng đành phaỉ chôn
                        Đêm nay gió thôỉ qua thanh cửa
                        Lòng gợn nổi tinh đến nao nôn

                        Nếu chuổi thời gian chảy ngược dòng
                        Thương đau mong nhớ đến hư không
                        Lòng đang băng tuyết như ấm lại
                        Khoỉ phaỉ đợi chờ, khoỉ phaỉ mong
                        28/2 /2004


                        Thăng Trầm

                        #12
                          hellomy9 25.03.2005 02:55:54 (permalink)
                          0
                          Nhân gian có bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, tất thảy đều trác tuyệt. hellomy tự nghĩ mỗi mùa mỗi vẻ, chỉ có người đời ưu ái thời điểm nào hơn mà thôi. Bản thân hellomy đối với mùa Xuân, nghĩ đến sự sống đâm chồi, tương lai rộng mở. Đối với mùa Hạ, nhìn Phượng nở lại nhớ thời thơ ấu. Đối với mùa Thu, mỗi phút giây nhìn thấy lá rơi, mỗi bước chân giẫm lên xác lá vàng... tự nhiên thành ra thơ thẩn, nghĩ đến những chuyện tình buồn dang dở. Đối với mùa Đông, không thiết đến tình cảm, chỉ có hai chữ "nguội lạnh" tồn tại. Cảm giác tiết trời giống như một cô gái, mùa hạ sôi nổi vô tư, mùa xuân yêu đời và lãng mạn, mùa thu buồn man mác, mùa đông trái tim trở nên băng giá... hix

                          ====================

                          Lá vàng rơi xuống, ghé vào hiên
                          Gió lướt qua sông, thổi buốt lòng
                          Thu đến bên em rồi đấy nhỉ...
                          Gửi cả muộn phiền, anh thấy không?
                          #13
                            thangtram 25.03.2005 05:03:12 (permalink)
                            0



                            lặng nhớ



                            cát biển im lìm đón gót em
                            dấu chân nho nhỏ gợi êm đềm
                            gió vi vu thổi hồn theo sóng
                            hương tình thoang thoảng rối tim thêm


                            cát biển im lìm đón bóng em
                            sóng thôi vỗ mạnh mơn vai mềm
                            tiếng em hòa lẫn trong làn gió
                            cướp mất hồn nầy trong bóng đêm


                            cát biển trở buồn vắng tóc mây
                            màu nắng hoang mang riêng chốn nầy
                            nụ cười giọng hát mang hương sắc
                            chợt vắng ngậm ngùi rơi trong mơ


                            tôi ngồi lặng lẽ ngắm mây trôi
                            ngày tháng yêu thương đã xa rồi
                            mênh mang hoang vắng lòng nổi sóng
                            gầm thét chôn vùi tiếng lòng tôi


                            Thăng Trầm
                            2003






                            #14
                              hellomy9 28.03.2005 01:49:44 (permalink)
                              0
                              Một chút mùa thu trong mắt em
                              Trên vai tóc xõa, bóng trên thềm
                              Nhớ thương mời gọi... vu vơ hát
                              Có kẻ lang thang, có kẻ nhìn

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2068/486D3CD70A184A9BB7B1D6E21EA295FE.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9