Khúc Thăng Trầm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2068/ED0DCB9A18784350946E9C840A703FBB.jpg[/image]
man mác 2
chiều tím em tôi
bên đường phố vắng
hẹn cùng nắng vương
sầu giăng khắp ngỏ
lệ vẫn chưa nhòa
em đứng mắt buồn
cuộc tình nổi sóng
thầm nhắc tên ai
lòng vẫn xôn xao
vọng nhớ tay đan
em đã xa rồi
trong chiều nhạt nắng
lệ ướt bên mi
buồn trỉu đôi vai
có những đêm dài
khi tình lạc lối
sương mù không vơi
giọt buồn rơi rơi
năm tháng bồi hồi
mổi mùa xuân tới
vọng khúc yêu đương
một thoáng bâng khuâng
từng vết thơ vương
đã đến xuân rồi
u sầu ngập lối
rượu tình nghiêng ly
ngươì hởi có hay
tình uá bờ môi
nụ hôn cuối còn
vị thoáng bờ môi
anh vẫn còn đây
em chẳng đổi thay
em có mong chờ
vần thơ gợi nắng
chều vắng cơn mưa
ái ân như xưa
tiếng hát tạ từ
vang từ ký ức
một lần xa nhau
dầu vẫn yêu nhau
Thăng Trầm
21/2/05
Cám ơn nhiều với các tấm hình Thu rất đẹp
Hi TT những bài thơ về thu của TT thật tuyệt vời....bn cũng xin gửi vào một bài thu năm trước đọc cho vui há

Trái tim mùa thu!!!
Nhẹ nhàng những chiếc lá thu phai
Gió cuốn đưa xa lả lướt bay
Ươm tình trong những dòng chữ nhỏ
Yêu nghĩa là gì -biết hỏi ai..?
Êm êm gió mát với trăng thanh
Nhắc ta nhớ đến mộng yên lành
Trải hồn theo bóng vầng nguyệt tỏ
Hờ hững sương đêm cứ rơi nhanh
Em nào có biết từng ý lạ
Trong lá thu buồn rơi đêm nay
Ánh trăng tàn vẫn soi muôn ngã
In sầu lên sắc..lá..tàn phai Mùa thu 2004
đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2005 02:44:10 bởi ct.ly >
nếu tôi biết cách nói với nàng
nếu tôi biết cách nói với nàng
tôi chỉ ... tôi chỉ
tôi chỉ thì thầm những thương yêu
nàng nghiêng đầu sát nghe tôi nói
hương tóc thoảng làm óc tôi ngây
nếu tôi biết cách nói với nàng
bao nhiêu nỗi nhớ vượt thờì gian
êm đềm .. êm đềm
êm đềm nhẹ kể trong đêm vắng
hơi thở của tôi quyện cổ nàng
nếu tôi biết cách nói với nàng
chẳng mang hờn dỗi lẫn thở than
môi tôi hé mở nhưng không nói
nàng sẽ đến gần tôi mê man
nếu tôi biết cách nói với nàng
tôi sẽ ... tôi sẽ ...
tôi sẽ nhè nhẹ kể miên man
những trang giấy trắng đầy hai chữ
lấy tự đáy lòng viết "yêu em"
nếu tôi biết cách nói với nàng
cuộc tình ....đâu đến ...
cuộc tình đâu phải vội dở dang
người đi sao vẫn như tha thiết
người ở sao như vẻ ngỡ ngàng
Thăng Trầm
7/3/2005
Những bài thơ của Thi Sĩ Thăng Trầm , đã được CtLy mang vào trang thơ rồi,
Thơ của BN, Lữ_ khách cũng mang luôn
to Hellomy9 : Mấy bài thơ của muội không có tựa, nên sis không mang vào, Chừng nào Hellomy9 đề tựa cho thơ mình, thì CtLy sẽ mang vào ngay
To Lữ _ Khách : V Bài của Lữ _ Khách CtLy tự đề tựa là Những mùa Thu (??? ) có được không để tiện mang vào trang thơ.
Chúc các nhà thơ lúc nào cũng hồn thơ lãng mạn, và múa bút... viết nên thơ
ảo mộng vẫn giăng ngang
Nắng vẫn gác trên vầng mây tím nhạt
Gió vẫn lùa vào góc trời những áng mây
Trên con đường đượm bóng mát những hàng cây
Sao vắng bóng tà áo yêu ngươì thuở ấy
Có những lúc chợt như thoảng đâu đây
thì thầm như hát giọng cũ giữa hoàng hôn
lắng nghe rơi giọt kỷ niệm gợi thêm buồn
như tiếng lá nhẹ ngả mình trên thềm vắng
Tiếng cát reo dưới làn chân đôi gót đỏ
như nhắc thầm hạnh phúc xóa nổi chờ mong
dưới trời sao tình gĩa biệt chạnh mảnh lòng
Bên tiếng sóng trôi ưu tư cùng vương vấn
Tình có đến như cuồng phong không báo trước
có mong manh như mây trắng dễ vội tàn
co’ dễ vỡ như ảo mộng vẫn giăng ngang
trong khoãng trống nát tâm tư môi tràn lệ
Thăng Trầm
10/9/2004
Cám ơn ct. Ly nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2005 06:50:11 bởi thangtram >
Thu vắng bóng
anh còn nhớ mùa Thu không anh nhỉ
chẳng ngại ngùng đầu ngả nhẹ vai thương
mặt nước Thu êm ả áng mây hường
cay bên mắt lệ Thu nhòa nổi nhớ
em hỏi anh bao nhiêu trờì Thu nữa
vòng tay mình âu yếm sưởi chiều mưa
để hoang vu thôi phủ mắt ươm sầu
Thu đan nắng gieo màu ngàn thương nhớ
Anh có về khi sương Thu phố vắng
khi sa mù che nắng đến hồn em
ghế công viên chợt vắng những giận hờn
bao yêu dấu mênh mang mưa Thu xóa
Rôì Thu đến tóc buồn vương theo nắng
từng bước chờ gợi nhớ hẹn hò xa
những Thu qua ôm trọn kín câu thề
dòng Thu thủy bên kia anh còn nhớ ?
Chiều hôm nay Thu buồn rơi trên mắt
hồn rã rờì, Thu đuổi lá vàng rơi
tay thiếu tay bờ vai sầu Thu ngập
xa nhau rồi Thu mãi buồn riêng tôi
TT 17/2/2005
Thu đã đến rồi
sao vẫn còn
ngàn mây xa cách
Thu đã đến rồi
sao vẫn còn
nhung nhớ choi vơi
Con đường chiều nay
vẫn chỉ ngon gió hắt hiu bay
Rượu buồn nghiên ly
một bóng uống mãi cho đến say
Bây giờ còn đâu
vai ben vai
nhìn áng mây hồng
Lời nào còn vui
trong mưa rơi
thương nhớ khôn cùng
Cuộc tình xa xôi
gây mê say ngâp lối đắng cay
Bây giờ mùa thu
sao van e tình có phôi phai
Bây giờ mây thu
bên hàng cây
nhuộm nhẹ nắng vàng
Hồn đi lang thang
trong đường phố
nhuộm dấu chân xưa
Anh còn bên đó
có biết chăng lòng dâng sâù não
Giờ thu đã đến
ấp môi phai làm xót tim ai
20/9/2004
Thăng Trầm
rồi một mai
Một mai kia,
lỡ thuyền mình trong cơn gio’
nhơ’ thương nầy,
có góp được mảnh dẻ nhưñg ngày vui
một mai kia,
lỡ thuyền minh trên biển cả
kỷ niệm nây
có hươ’ng được lối về lại bê’n đi
một mai kia,
lỡ ngun ngút xa vời
tình dễ bạc
như khói chiều lan sườn núi ?
một mai kia,
lỡ dòng đời chợt thay đổi
luyê’n lưu nây
co’ vơ’t được tâ’t cả giọt thời gian
rồi mai kia, khi ngỡ ngàng như lạc lối
vọng tiê’ng cươi, bao hoài niệm rồn rập nổi ưu tư
rồi mai kia, khi cuộc đờì người mổi ngã
mổi chiều thu, nhìn thơ thẩn vạt nă‘ng gác hàng sao
rồi mai kia, khi mổi lân em bối rối
quá xa rồi người làm em ngang ngữa mảnh hồn mê
gịot nhơ’ thương trôì lên từng kỷ niệm
co’ ngậm ngùi, thì cũng vắng maĩ môi anh
rồi mai kia, em se đốt mộng mơ
và một minh, ngậm ngùi chậm mở trang thơ
ngày sinh nhật lòng não nùng mênh mang trống
nợ tình nầy cho em mang gửi tim anh
28/4/2004
Thăng Trầm
rồi mai kia, em se đốt mộng mơ
và một minh, ngậm ngùi chậm mở trang thơ
ngày sinh nhật lòng não nùng mênh mang trống
nợ tình nầy cho em mang gửi tim anh
Một vết loang...
Mở rộng cửa tim đón tình nàng
Gửi ta một dạo lúc thu sang
Vội vàng trân trọng đem cất giữ
Sợ lúc đông về theo tuyết tan
Thơ tình em viết đậm vài trang
Ái tình ca ngợi thật huy hoàng
Tiển gót thu đi tình cũng vậy
Nhẹ nhàng còn lại...một vết loang.... Cảm ơn sis ly nha...hihi con cóc của em cũng được một căn phòng êm ái vậy sao hihi
đã mang vào phòng êm ái gòi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2005 02:50:39 bởi ct.ly >
Hi BN
hay lắm. Thơ BN như hoa tô màu cho trang thơ TT
Chẳng có gì
Chẳng có gì
Chỉ là thơì gian thoảng nhẹ
Chẳng có gì
Chỉ là hạnh phúc thoáng qua
Chẳng hiểu sao
Bao êm đềm trôi nhanh quá’
Chẳng hiểu sao
Bao giâ'c mộng lại chóng tàn
Chẳng có gì
Làm lòng anh se thắt lại
Chẳng có gì
Đê? thuyền rời bến đi xa
Rồi ngày mai
Trên quãng đường còn lại
Nổi vấn vương nầy
lại phaỉ gưỉ cho mây
Chẳng có gì
Chỉ là tình yêu vừa nhẹ đến
Chẳng có gì
Chỉ là thao thức nhớ bóng xưa
Khi giấc mơ
Vưà chớm nở trên đường về
Bao thương nhơ'
Vùi sâu vào trong dĩ vãng
Chẳng có gì
Chỉ vì đôi môi mộng ướt
Chẳng có gì
Chỉ vi đôi mắt đầy mơ
Gây nhung nhơ'
trong những ngày sầu xa cách
Gợi ước mơ
Quàng nhẹ tấm vai gầy
Thăng Trầm
2/6/2004
TT khách sáo wa' gùi nà
Thax sis Ly nhiều nà hihi
Đã qua rồi...mùa thu
Lần đầu tiên gặp nhau
Anh- em còn người lạ
Tiếng dương cầm êm wá
Đưa duyên mình đi xa
Ôi mười sáu gấm hoa
Giờ có còn gì nữa
Dòng đời như ánh lửa
Thiêu cháy giữa em -anh
Mộ anh cỏ đã xanh
Rồi từng chiều hoang lạnh
Chẳng còn em bên cạnh
Ai thắp nén hương trầm
Em giờ lạc xa xăm
Chưa wên lời hẹn ước
Như đời ai biết trước
Đuợc chuyên của... ngày mai
Xin đừng cho mắt cay
Xin đừng cho luyến ái
Xin đừng cho khờ dại
Lấy mất những ngày xuân
Có fải là duyên fận
Có fải là nợ nần
Điểm cuối của dừng chân....
Có fải là đất lạnh.....
Đêm này lại nhớ anh
Lại trong về wê cũ
Lại tự mình nhắn nhủ
Đã wa rồi ......mùa thu .....
Thu 2003 Đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2005 02:58:48 bởi ct.ly >
BN
TT kg kha'ch sa'o đâu !!! hình BN

đẹp lắm
Phôi pha ký ức
có những vừng mây muốn dừng bên sườn núi
lẳng lặng mơ nhìn khiêu vũ những cánh chim
có những dòng sông không buồn trôi đến biển
lơ lửng ngập ngừng muốn trở lại suối mơ
có những bài thơ thẩn thờ ghi trên giấy
đượm nát mảnh hồn muốn đổi lại tình yêu
có những giấc mơ không mong trời vội sáng
êm diệu hương tình chầm chậm đắm triền miên
có những tình duyên muốn nâng như chung rượu
cạn hết đam mê tỉnh giấc chẳng còn say
có những mơ say nếu đi đừng ngoảnh lại
cay đắng đợi chờ trỉu nặng những ngày mai
có những đường về khó tìm trong đêm tối
hoen mắt u lòng lởm chởm vướng lối đi
có những bến xưa rời lâu đừng quay lại
Vì những mong chờ vẫn mãi ở ước mơ
có những mối tình chỉ nên còn dang dở
có những câu thề nên phó lại giấc mơ
có những vần thơ không nên tìm tác giả
có những chân trời chỉ đẹp lúc hừng đông
Thăng Trầm
23/4/2004
Mong manh tình sầu
Về đi anh em buồn như thu khóc
những giận hờn theo hạ đã trôi qua
ở phương xa tình có nghĩ đến nhà
trong giọt nă'ng áo cô đơn em khoác
Về đi anh bên kia bờ nă'ng ấm
ở phương nầy bão tố chẳng chừa ai
nếu tình phai sao em lại xây đường dài
dù êm gió đường còn xa ... xa lă'm
Về đi anh em sẽ ngưng ...thôi khóc
cố nhơ' thêm anh cũng đã xa rồi
nă'ng tím môi một mình trên đường vă'ng
lòng tơ vương trong nă'ng đan mộng mơ
Về đi anh ngày hồng còn xa lă'm
sẽ chờ anh trang điểm tóc cô dâu
lửng hồn bay có hay tay buốt lạnh
chợt nghẽn mơ trời cũ giấu tình xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2005 12:22:47 bởi thangtram >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: