đột ngột một tình yêu

Tác giả Bài
chieuphu
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2003
đột ngột một tình yêu - 17.03.2005 04:18:10
0
Gặp em chi chỉ vài giờ
Gặp em chi để ngẩn ngơ ra vào
Gặp em chi để xôn xao
Gặp em chi để đớn đau tâm hồn

Mới hôm qua trẻ thơ còn
Mà hôm nay đã già rồi tuổi xanh
Ngắm trong gương lệ chẳng đành
Nên tuôn xối xả cho lành nhớ thương

Nhưng rồi vẫn những vấn vương
Vẫn còn đâu đấy một gương mặt người
Và đâu phảng phất nụ cười
Cùng câu cửa miệng thật tươi “thế à”

Ôi sao nhớ quá người ta
Mà đành chia cách lìa xa một đời
Gặp chi một lần trời ơi
Cho tâm đày đọa, tả tơi thân tàn.
Thân chào,
CP
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Em
Một ngày
Lại một ngày...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: đột ngột một tình yêu - 17.03.2005 06:57:40
0
Chào CP há..người ko lạ cũng ko wen hihi....Chào CP đến vườn thơ và bài thơ phía dưới được ra đời như tâm trặng bài viết phía trên.. tặng CP đọc chơi đừng cười thơ vụn há hihihi

Đột ngột một tình yêu

Gặp chi nhau chỉ một lần
Để rồi như kẻ tâm thần -vì yêu
Dệt thơ tàn những buổi chiều
Chỉ mong gặp lại-mĩ miều -người ta

Câu gần rồi lại câu xa
Thi ca thơ phú -gió wa -trăng về
Bao nhiêu chỉ gặt não nề
Tâm tư như một kẻ we^ giữa thành

Chữ duyên như sợi chỉ mành
Mỏng manh giây phút rồi đành đứt đôi
Người ta way bước đi rồi
Còn ta chìm giữa khoảng trời chờ mong

Xin trời buộc đoạn tơ hồng
Cho người ấy cũng một lòng như con
Quẩn wanh tìm kiếm mỏi mòn
Xin cho gặp lại để tròn chữ --duyên..!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

chieuphu
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2003
RE: đột ngột một tình yêu - 19.03.2005 10:48:24
0
Sis BN ơi,
hay cho câu "xin cho gặp lại để tròn chữ duyên". Thiệt không biết tại sao không quen mà sis hiểu tâm trạng của CP dữ. Bài thơ của sis, CP tặng cho người đó sợ người ta cầm lòng hổng đặng đa.

Ngày gặp lại nói gì đây?
Một câu chào hỏi? một giây ngập ngừng?
Một đời mong gặp, sợ dửng dưng
Nào ai đâu biết lòng nàng ra sao?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2005 10:50:30 bởi chieuphu >
Thân chào,
CP
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Em
Một ngày
Lại một ngày...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: đột ngột một tình yêu - 17.04.2005 21:34:57
0
thây người ta vao vươn hồng duổi ong bắt bươm, tôi thấy nhớ cũng muốn vào dùa chút chơi. dừng giận nha

nhớ

không hiểu vì sao em nhớ anh đến thế
nhớ quay cuồng trời đất dảo diên
nhớ nhớ hoài nhớ mãi triền miên
nhớ day dứt một nỗi niềm trăn trở
em dã gianh cho anh cả một thời tuổi trẻ
một tình yêu trong sáng thuở ban đ
vui đi anh đừng có âu sầu
dưng buồn nữa để lòng em tan nát
em đã được nghe anh ru hat
vỗ vè trong giấc ngu u hoài
sống thảnh thơi trong nhữnh đêm dai
bao dau khổ bỗng dâu tan biến hết

............................................................

đừng buồn nữa nhé anh ơi
em mong được thấy nụ cười của anh

tinhyeuvalytuong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2006
RE: đột ngột một tình yêu - 14.03.2006 19:54:57
0
ối trời đất em nhớ gì ghê thế
"nhớ quay cuồng trời đất phải đảo điên
nhớ nhớ hoài nhớ mãi đến triền miên"
nhớ như thế loài ngưòi e sẽ khổ
anh sẻ phải chịu 1 phần tội lỗi
như sai lầm của thượng đế ngày xưa
đã tạo ra ADam 1 thuở
còn sai lầm khi tạo cả ÊVA
anh ko trách Adam cũng như ko trách anh
nhưng lại trách EVa là em đó
sao em lại dâng 1 đời tuổi trẻ
để cho anh day dứt suốt cuộc đời