Tập đoàn "Sư Tử Hà Đông" tuyển vệ sỉ
Đến giờ, vệ sĩ chưa tuyển xong Cô bé chớ để chú mất lòng Mất lòng chú Lín là cả đám Đi tong! Kinh nghiệm xương máu cho ai muốn làm vệ sĩ...
Muốn làm vệ sĩ cho Hà Thu... í quên...
...
Muốn làm vệ sĩ cho Hà Đông,
Đừng để người ta phải đói lòng,
Bảy nàng xúm lại đem xơi tái...
Cuộc đời vệ sĩ thế là xong...
A Lín
Cứ làm vệ sĩ cho Hà Đông Chắc chắn chú chẳng phải đói lòng Bảy nàng cùng đẹp như trong mộng Cuộc đời vệ sĩ ối người mong Hà Thu Chị cả hôm nay đã xuất chiêu
Các chàng đánh nhau ngã vì yêu
Chị cả hối hả kêu đến số
Xe cấp cứu
Sau tìm vệ sĩ cho cô hai ( Yến )
Cô này vui tính lại yêu đời
Xinh đẹp nết na đều có đủ
Xin mời
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......................................
Muốn làm vệ sĩ phải mua vé
Cô hai xin nhường cho cô bé
Các chàng hổng lẹ là coi chừng
Hết vé
Các chàng nghe lời Châu... đừng té
Dịp đang kinh doanh nghề "phe vé"
Tiền đô đưa đây là thoải mái
Nhé!
19.03.09
ND87
Phe vé Nữ phải nhìn kinh tế Cổ phiếu cao thế còn nhào. Dzị nên phe vé coi chừng ế. Sẽ đau!
( kéo lên) Một hai ba bốn năm sáu bảy cô
Áo lụa thướt tha xập xoè ô
Anh tài thư quán nơi đâu tá
Chẳng dzô ??
ĐT Giới thiệu dzệ sĩ cho chuồng, ũa quên cho tập đoàn đây; sướng nhớ!!! Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở tại Hà Đông
Để các em dự Thư Quán yên lòng
Yên Tâm nhé Hà Thu và các nàng yêu dấu!
Thế là em có chỗ cậy trông
Nhưng hỏi anh Thế có chắc không?
Mình anh chăm sóc bầy Sư Tử
Nuôi hết tám Sư có nhọc lòng?
Lang thang đi dạo diễn đàn Gặp ngay Yến mở "tập đoàn"..hay ghê Còn chức nào..thì xi nhê Cho Lớp một ghế..mà chờ..tuyển..chân Tuyển chân rồi tuyển..đến..cân Đúng đô đúng lượng..cho mần..vê..si..!! Vê si của Lớp có khi Đổi sang chức khác...hì..hì...đúng hôn..?? MT*love
Hôm nay cò tôi thấy chuyện hay
Châu kia tuyển cả ở chốn này
Nhưng mà tuyển hoài, đâu chăng thấy
Kiếm vệ sĩ ư, cũng khó thay 
Tặng cho các Sư tử Hà Đông
Quá lứa mà chưa muốn lấy chồng
Một chú thỏ con, khi nào đói
Xơi tạm mỗi khi thấy đói lòng
Trích đoạn: Đình Thế
Tặng cho các Sư tử Hà Đông
Quá lứa mà chưa muốn lấy chồng
Một chú thỏ con, khi nào đói
Xơi tạm mỗi khi thấy đói lòng
Sư tử nhỏ nên chưa thể lấy chồng
Con Thỏ kia để lại có được không
Để bầy Sư tử khi nào đói
Trộn Thỏ với anh chấm ớt hồng.
Mấy nàng Sư tử Hà Đông
Tuyển vệ sĩ để chọn chồng - ghê chưa
Nhắn ai đừng có bị lừa
Nghe tên Sư tử vẫn chưa sợ à? 
kimrbl
Vừa nghe sư tử Hà Đông
Thợ săn đâu dễ về không bao giờ?
Đừng cho là tớ khù khờ
Nghe danh sư tử chỉ vờ chẳng hay!
Thợ săn khi đã vào đây
Ắt là sẽ chẳng có ngày mò ra
Một bầy sư tử xứ Hà
Đời nào chả nhận món quà giời cho
MĂM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 19:12:58 bởi Hà Thu >
Trích đoạn: kimrbl
Mấy nàng Sư tử Hà Đông
Tuyển vệ sĩ để chọn chồng - ghê chưa
Nhắn ai đừng có bị lừa
Nghe tên Sư tử vẫn chưa sợ à? 
kimrbl
Nói oan sư tử Hà Đông
Nào có ý muốn tìm chồng chi đâu
Chỉ tìm vệ sĩ sức trâu
Mà kim nói thế tìm đâu bây giờ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: