Bài thơ nhặt được từ một tờ báo rơi 28 năm trước, khi HM còn ở trại tị nạn Palawan (Phi).
Trong xao xuyến phòng hoa thơm ngát mộng
Ngỡ chân chàng lạc lỏng đến trong mơ
Nghìn đam mê qua tia mắt vỗ về
Môi nồng cháy giọt sương yêu còn đọng
Nằm xuống đây vòng tay em mở rộng
Đôi chân mềm dẫn lối mộng thiên thai
Ngây ngất quá đêm tự tình diễm ảo
Anh thều thào gục xuống chết trên vai
Nằm bên nhau từ lang ơi, chớ ngủ!
Đêm ngắn tình dài ân ái mau phai
Nằm xít lại anh ơi! Thêm chút nữa
Hãy gối đầu nghe nhịp thở tim em
Hãy lắng nghe xao xuyến vỡ ngực mềm
Đêm tri ngộ nước mắt hồng ướt gối
Nằm yên đấy anh ơi! Xin chớ vội
Anh đi rồi lầu mộng chỉ riêng em
Nắng sẽ úa hoa sẽ tàn lá chết
Mắt tím buồn mi đọng giọt tương tư
Nằm yên nhé! Rồi yêu em tí nữa
Đừng hẹn hò lần lựa thời gian qua
Nào ai biết cơn mơ tàn mộng vỡ
Thuyền yêu đương neo mãi bến đợi chờ...