GIẤC MƠ ĐỜI
CHO ANH Những vần thơ vụng dại Không phải tuổi hai mươi Mà sao như con gái E thẹn nét môi cười Bâng khuâng ngồi nhặt nắng Vu vơ nhìn lá rơi Mơ màng khi chiều vắng
Hờn dỗi lúc mưa giăng Đêm qua anh nhẹ đến Trong giấc mơ của em Lung linh trăm ngọn nến Trăm nụ hôn ngọt mềm Một giấc ngủ bình yên Em quên hết u phiền Bình minh vừa thức giấc Nỗi nhớ về gọi tên Nhật Hạ
Giấc Mơ Đời 7
Ta yêu em vụng dại
Ngày tơ tưởng vần thơ
Đêm ngủ đầy mộng mị
Tựa như gã si khờ
Ta yêu em đắm đuối!
Chẳng cần biết ngày mai
Nắng mưa lòng không đổi
Năm tháng không nhạt phai
Khi tình ta lên ngôi
Ôm ấp Giấc Mơ Đời
Tình ơi, chớ gian dối!
Yêu người mãi khôn nguôi
Cám ơn em đã đến
Cám ơn lời nguyện cầu
Hồng ân Chúa ngọn nến
Thắp sáng tình bền lâu
Huyền Minh
Mùa Phục Sinh
(Apr./11/09)
Tình Thơ 2
Gọi gió mây ngàn hôn tóc mây
Tình ta chắp cánh đường chim bay
Có động hoa vàng nơi Từ Thức
Ngủ giấc mơ tiên quên tháng ngày
Gọi ánh trăng rằm giăng mắt em
Hồ Gươm* lấp lánh ánh sao đêm
Hằng Nga thả mộng xuôi giòng nước
Sóng gợn lăn tăn bóng dịu hiền
Gọi bản tình ca thắm đẹp lời
Tình thơ giai điệu má em tươi
Cung đàn dìu dặt thăng ngân khúc
Luân vũ điểm tô hồng cánh môi...
Anh gởi tình thơ đến bạn xa
Gởi thương, gởi nhớ, gởi lòng ta
Gởi mây, gởi gió về thung lũng
Gởi dáng xuân xanh mãi ngọc ngà
Huyền Minh
*Hồ Hoàn Kiếm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 01:21:26 bởi Huyền Minh >
Cám ơn Mai Chi - Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ (Mr. Tien's words, not mine.. ha..ha..) - người bạn tâm giao - đã cùng anh hiệp nhất hoàn thành Hư Vô.
Sweet dream.
Tiến, cám ơn mày đã đóng góp ý tưởng. Bố khỉ! Dạo này mày đang mộng mơ về " Miền Hoa Cỏ" nào đây?...
Thân.
Hư Vô
Người đi mờ khuất làn nhang khói
Còn lại riêng ta với tháng ngày
Đêm nay ta đốt chồng thư cũ
Nghe cõi sương mù dâng mắt cay...
Anh nằm mơ chút miền hoa cỏ
Cho ngõ tình xanh trong mắt ai
Hồn anh khói mỏng - xin đừng gió!
Ngan ngát hương trầm mộng cũng phai
Chiêm bao bỗng thấy thời thơ dại
Chim sáo hồn nhiên in dấu chân
Cỏ hoa miền cũ giờ xa ngái
Trôi mãi về đâu, hỡi mây Tần?
Nhánh vai trái trĩu đôi lần lỡ
Đành sống lưng chừng giữa cõi thơ
Đêm hoang thức giấc lòng vương vấn
Tình trần phấn bụi - ngỡ hư vô
Huyền Minh - Mai Chi Apr.15/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 14:15:36 bởi Huyền Minh >
Đã Một Lần Yêu Nhau
Đã một lần ta yêu nhau
Hơn một lần ta xa nhau
Dẫu chẳng là tình đầu
Xin mãi là tình cuối
Kỷ niệm... đừng vùi sâu
Vào nấm mộ u sầu...
Một lần ta yêu nhau
Tim đẫm lệ... mưa ngâu
Thân sa lầy vũng tối
Hồn chìm đáy vực sâu
Một lần ta yêu nhau
Xây ước mộng bên cầu
Giòng sông đời ngược chảy
Lá trôi về nơi đâu?
Một lần ta yêu nhau
Cây đơm trái khổ đau
Hoàng hôn chiều nguyệt tận
Bóng đêm ngõ không màu
Huyền Minh
Thời Hoa Mộng Gia Long giờ tan học Đón em trước cổng trường Áo trắng dài tha thướt Lượn bay ngập phố phường Giữa vườn hoa tiên cảnh Tìm em tay trong tay Bầu trời xanh tươi sáng Xuân về lòng ngất ngây Giọt nắng vàng lấp lánh Đọng trên đóa quỳnh hương Yêu em tình say đắm Ngọt ngào bờ vai ngon... Tình đầu vừa lên ngôi Như gió thỏang mây trôi Xót xa lòng tiếc nuối Gọi tên người khôn nguôi Thời hoa mộng xa xôi Lỗi nhịp bước chung đôi Thuyền dâu rời bến mộng Xác pháo hồng tả tơi Huyền Minh
Bão Tình
Ly cà phê giọt đắng
Làn khói trắng mong manh
Hiu quạnh bên đời vắng
Chợt nghe lòng giá băng
Mừng em ly rượu hồng
Ngày em đi lấy chồng
Gót son thời con gái
Thoáng nhớ về ta không?
Bên người, em kiêu sa
Áo dạ hội thướt tha
Ta mềm môi cạn chén
Lệ nghẹn ngào xót xa!
Nhạc ru hồn tê tái!
Điệu luân vũ cuồng quay
Cơn bão tình vũng xoáy
Tình đời mau đổi thay!...
Cô liêu bên phố cũ
Hiu hắt ánh đèn vàng
Hàng liễu buồn ủ rũ
Đếm từng bước chân hoang
Giọt mưa khuya thánh thót
Tiếng côn trùng thở than
Bánh xe đời lăn dốc
Nghiệt ngã hoài đa mang
Huyền Minh
Bài thơ nhàu nát năm nao
Còn nguyên màu áo tiểu thơ ngày nào
Áo Tiểu Thơ
Thương sao màu áo sân trường
Chiều chiều lộng gió con đường em sang
Lụa tà áo trắng dọc ngang
Thiên Nga khoe sắc, mây giăng ngỡ ngàng
Vòng quay cánh bướm quyện nhanh
Hoàng oanh thỏ thẻ, lá bàng xôn xao
Có chàng thi sĩ tài hoa
Thâm tâm ngưỡng mộ thảo thơ họa nàng
Đêm đêm mộng vói trăng vàng
Nhưng thơ chàng giữ ngại ngần chẳng trao...
Mười năm thoảng bóng vó câu
Tha hương gặp lại lời chào thế thôi!
Tình đầu còn giấu trong tôi
Chúc em hạnh phúc bên người dài lâu
Riêng tôi riêng một góc sầu
Ấp yêu mãi mãi tình đầu ngây ngô...
Bài thơ nhàu nát năm nao
Còn nguyên màu áo tiểu thơ ngày nào
Huyền Minh
Dấu Yêu
Chân gác, tay ôm chiếc gối này
Ngỡ như người ấy nằm bên đây
Thì thầm to nhỏ lời âu yếm
Hôn nhé dấu yêu bao nụ đầy
Đêm qua em bịnh anh không hay
Anh sẽ bên em suốt cả ngày
Ngủ ngoan cô bé thiên thần nhỏ
Anh quạt ru em giấc mộng say
Muốn viết ngàn lời yêu thiết tha
Giở gió nhắn mây qua đến người
Gởi thêm ánh mắt, môi hồng thắm
Nhớ lắm dấu yêu của em ơi
Mình xa rất xa phải không anh
Nhưng tim hai đứa lại thật gần
Nỗi nhớ làm sao đong đếm được
Một ngày bao khắc.. Nhớ bao lần
Ta đã yêu nhau tự lúc nào
Con tim xao xuyến lòng khát khao
Mơ ngày đôi bóng cùng chung lối
Kề cận bên nhau đến bạc đầu
Nhật Hạ
Trích đoạn: Huyền Minh
Giấc Mơ Đời 7
Ta yêu em vụng dại
Ngày tơ tưởng vần thơ
Đêm ngủ đầy mộng mị
Tựa như gã si khờ
Ta yêu em đắm đuối!
Chẳng cần biết ngày mai
Nắng mưa lòng không đổi
Năm tháng không nhạt phai
Khi tình ta lên ngôi
Ôm ấp Giấc Mơ Đời
Tình ơi, chớ gian dối!
Yêu người mãi khôn nguôi
Cám ơn em đã đến
Cám ơn lời nguyện cầu
Hồng ân Chúa ngọn nến
Thắp sáng tình bền lâu
Huyền Minh
Mùa Phục Sinh
(Apr./11/09)
Ma Nữ hay Chồn Tinh Lỡ yêu nhằm Ma Nữ Sao biết dại hay khôn Anh ngôi cao lãnh chúa Khi yêu cũng dại khờ Yêu nhằm ngay Ma Nữ Còn nghĩ đến ngày mai Biết đêm nay qua nổi Lưới tình Ma Nữ đan Tình yêu thật kì diệu Ma Nữ hay chồn tinh Khi yêu hiền ngoan ngoãn Dạ thưa anh...thưa mình Giấc Mơ Đời..lãnh chúa Yêu Ma Nữ mãi thôi Tím chồn tinh em gái Chúc hai người nên đôi... Bụi Tím. Tím chỉ mới có ló cái đuôi thôi nha...vậy mà Lãnh chúa bảo người ta là "chồn tình " rồi....hihihi
Anh ngôi cao lãnh chúa
Khi yêu cũng dại khờ Giấc Mơ Đời..lãnh chúa Yêu Ma Nữ mãi thôi Tím chồn tinh em gái Chúc hai người nên đôi... Bụi Tím. Tím chỉ mới có ló cái đuôi thôi nha...vậy mà Lãnh chúa bảo người ta là "chồn tình " rồi....hihihi Chào Bụi Tím, ơ hay! Anh có bảo em là "chồn tình" hồi nào đâu, tự em nhận chứ bộ. Hà...hà... Dù sao đối với anh Ma Nữ anh còn chả sợ huống chi là Chồn Tình, nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Ma Nữ hay Chồn Tinh gì gì nữa... cũng được, miễn sao cứ dễ thương như
Bụi Tím là OK SALEM ngay, có điều anh phải hỏi NH trước đã, hay là em hỏi hộ anh xem sao nhé! Lãnh Chúa Tình Yêu
Anh không là... Lãnh chúa
Hào quang ngự ngôi cao
Đền lầu son, châu báu
Gấm nhung lụa sang giàu
Anh không là... Lãnh chúa
Đeo bảo kiếm - giáp bào
Sa trường lưng tuấn mã
Thu phục nước chư hầu
Anh không là... Lãnh chúa
Mang ngự ấn, thẻ ngà
Vương quyền quy thiên hạ
Bao tỳ thiếp cận hầu
Anh vốn là... Lãnh chúa
Trong lòng của riêng em
Vườn thơ mộng hoa lá
Tim đời rộ đoá sen
Huyền Minh
Apr.22.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 14:05:40 bởi Huyền Minh >
Nhật Nguyệt
(Mến Tặng Băng Nguyệt)
Vườn khuya trăng sáng bên thềm
Em xinh bóng Nguyệt nàng tiên dịu hiền
Trăng xua bao nỗi muộn phiền
Ôm trăng cảm nhận tình yêu diệu kỳ
Dòng đời đôi ngả phân ly
Tim anh vẫn mãi bên người dấu yêu
Mong ngày tái hợp Uyên Kiều
Bích Câu Kỳ Ngộ tác duyên đôi mình
Tương Giang trăng sáng lung linh
Con đò xuôi nước tình chung dạt dào
Mái chèo đưa đẩy nhịp khua
Giọng hò cô lái ngọt ngào âm vang
Tình ta Nhật Nguyệt chứa chan
Phím tơ anh gảy cung đàn em mang
Một lòng son sắt đá vàng
Nghìn năm nguyệt tận trăng tàn- khắc ghi
Huyền Minh
Song hành 2
(Nhật Nguyệt đã tan)
Ngày xưa hứa hẹn trăm điều
Đâu ai bắt ép mà liều nói ngoa
Tương Giang còn sắc thái hoà
Trăng dìu diệu rọi bên toà lầu yêu.
Sông mê còn ánh nắng chiều
Mà người tri kỷ bồng phiêu nơi nào,
Đàn rung cung phiếm mà đau
Tháng ngày mơ ước vẫy chào còn đâu
Nhật nguyệt song hành uyên ngẫu
Đá vàng giờ như tro trấu biến tan
Vô thường chỉ biết cười khan
Khô dòng lệ nhỏ thênh thang lối tình...
Nhân ngày 30 tháng 4 sắp đến Huyền Minh viết bài thơ này, như là một nén nhang tưởng niệm đến các anh hùng vô danh đã vị nước vong thân. Chiến Sĩ Vô Danh (Thương trao về Anh, người chiến sĩ vô danh với tấm lòng ngưỡng mộ & tri ân) Giữa lòng đất Mẹ lời ru Trời xanh êm ái, cánh diều đong đưa Chuyện người chiến sĩ năm xưa Lật trang sách cũ, lệ nhòa chứa chan... Nhớ anh! Chiến sĩ hiên ngang Xông pha tiền tuyến vì dân quên mình Thế thời vận nước điêu linh Phận trai gánh vác đáp tình núi sông Nhớ Anh! Chiến sĩ kiên cường Băng đèo lội suối, biên cương dãi dầu! Trăng mờ lơ lửng đêm thâu Lối mòn Anh bước hành quân diệt thù Chiến trường xung trận tuyến đầu Giữa làn mưa đạn quân thù hoang mang Chiến công lừng lẫy vẻ vang Huân chương lấp lánh, huy hòang sử xanh... Hỡi người! Chiến sĩ vô danh Ngày nào oai dũng giữ gìn quê hương Trọn đời dâng hiến nước non Trái tim trung liệt, sắt son đá vàng! Hỡi người! Chiến sĩ vô danh Thân đền nợ nước, vong linh trường tồn Tượng Đài Tưởng Niệm* tình thương Hồn thiêng sông núi lưu truyền thiên thu Huyền Minh *Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ tại Westminter- CA đã được khánh thành vào cuối tháng tư năm 2003. :: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 06:34:03 bởi Viet duong nhan >
Nhật Nguyệt Đã Tan Ngày xưa hứa hẹn trăm điều
Đâu ai bắt ép mà liều nói ngoa
Tương Giang còn sắc thái hoà
Trăng dìu dịu rọi bên toà lầu yêu.
Sông mê còn ánh nắng chiều
Mà người tri kỷ bồng phiêu nơi nào,
Đàn rung cung phím mà đau
Tháng ngày mơ ước vẫy chào còn đâu Băng Nguyệt Băng Nguyệt mến, gần đây đọc thơ em- anh cảm nhận giọng thơ có vẻ như sầu bi & chua chát cho tình đời, tình người. Anh biết em có nhiều tâm sự chất chứa nên muốn được chia sẻ cùng em. Anh viết bài thơ này tặng em, hy vọng phần nào giúp em vơi đi bao nỗi muộn phiền. Mong em sớm tìm được nguồn vui và hạnh phúc.
Càn Khôn Mây mù che khuất vầng trăng Gieo bao cay đắng sầu vuơng vấn lòng Mắt huyền lả chả lệ tuôn Giọt hờn tủi đọng mưa giông ngập trời Hồng trần muôn nẻo xa vời Chim di cánh mỏi rã rời đường bay Ngả lưng cạnh dốc đồi mây Vai anh hãy tựa, đan tay ấm nồng Tương Giang phẳng lặng giòng sông Thu về trăng tỏ giữa vòm hoa đăng Bình minh nắng mới rạng đông Trăng tàn lại mọc chuyển vòng càn khôn Huyền Minh Apr. 25/09
Băng Nguyệt Ơi!Nghe 30/4/01/5đi Củ Chi mình thích đi quá chừng nhưng bị đám tân gia của đứa con đở đầu làm sao đi được ,uổng quá.Chúc mọi người vui vẻ nhé. Cho mình tặng mấy bạn vài câu thơ chia vui. TIẾC Tưởng được đi cùng lên Củ Chi. Đâu ngờ lại thiếu Mặc Hàn vi. Thôi thì dịp khác cùng vui nhé. Chớ có phân vân chớ nghĩ gì.,. ichnguyen
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: