GIẤC MƠ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 217 bài trong đề mục
Nhật Hạ 07.05.2009 15:01:23 (permalink)
0
 
Đoá Hoa Lòng Thương Yêu

Em hôn từng dòng lệ
Loang quanh nơi mắt người
Viết bài thơ tặng Mẹ
Giọt buồn anh tuôn rơi
 
Ngày Mẹ chưa qua đời
Muốn viết lời tặng Mẹ
Nhưng anh không kịp nói
Chưa lần Mẹ được nghe
 
Lòng anh luôn ray rức
Nhớ Mẹ mãi khôn nguôi
Như một lời tạ lỗi
Mong Mẹ tôi nhận lời
 
Cho em chia nỗi sầu
Cùng người em yêu dấu
Thành kính dâng lên Mẹ
Đoá hoa lòng thương yêu
 
 
 
Nhật Hạ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 20:59:06 bởi Nhật Hạ >
#61
    Huyền Minh 09.05.2009 22:54:24 (permalink)
    0
     
    Khung Trời Ký Ức
     
    Quê hương tôi tận bên kia trái đất
    Cách đại dương thăm thẳm một trời xa
    Hai lăm năm lưu lạc bước xa nhà
    Dòng nhật ký từng trang ghi đậm nét...
     
    Đêm trăn trở gọi tên em tha thiết
    Sàigòn ơi! Tôi vẫn nhớ thương nhiều
    Đường Tú Xương thơ mộng tuổi hồn nhiên
    Rừng bóng mát gió đưa lời tình tự
     
    Trước cổng trường lạc giữa vườn tiên nữ
    Gia Long xưa - bao tà áo dài xinh
    Tóc ngang vai - làn mắt biếc đa tình
    Đôi má đào thắm tươi vài giọt nắng
     
    Chiều dạo phố đường Duy Tân lặng vắng
    Hàng cây nghiêng rũ bóng lá ngập trời
    Đôi nhân tình bên ghế đá tìm môi
    Em vội vã quay đi vờ chẳng biết
     
    Tôi âu yếm ôm vai em khẽ siết
    Vai kề vai vuốt tóc ngỏ đôi câu:
    "Từ nơi em lửa mê hoặc nhiệm mầu
    Một khoé mắt đủ nấu nung thép sắt"
     
    Tình mới chớm trăng vàng soi dáng ngọc
    Dấu yêu trao lòng những tưởng dài lâu
    Bài thơ viết tặng em thuở ban đầu
    Bằng rung động của tim hồng máu thắm...
     
    Hai lăm năm cánh chim trời phiêu lãng
    Tình đổi thay theo vật chất đa mang
    Ngày dấu yêu giông tố cuốn phai tàn
    Chân viễn xứ bước theo đời cát bụi
     
    Giữa tuyết sương tôi âm thầm tắm gội
    Mái tóc bồng chừng thưa thớt hư hao
    Trải gương soi vầng trán dấu âu sầu
    Đuôi mắt dài nếp nhăn vì cơm áo
     
    Hai lăm năm vấn vương tình mộng ảo
    Tình học trò - áo trắng gót chân son
    Dáng hoa xưa - từng góc phố con đường
    Ghi nhớ mãi về khung trời ký ức
     
    Đêm Houston thao thức... gọi tên người
    Sàigòn ơi!... Em sống mãi trong tôi...
     
     Huyền Minh
     

     R
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 01:08:55 bởi Viet duong nhan >
    #62
      BĂNG NGUYỆT 09.05.2009 23:23:04 (permalink)
      0
      Chu choa, ai mừ thém thét thía...ngọt wa' xá....Tím à... mau học đi nghen,,, hong thui cứ "cần xe ôm" wai`.... hihi anh HM có muốn tặng hoa cho chị gái bn thì nhớ nhắn bn nha, (Maketing cho shop mình cí coai) bn nhận giao hoa tận nơi ko tính thêm phí đâu hiihihi
       
      Chúc anh chị và cả nhà VNTQ vui ngày lễ Mom nè....
      #63
        Huyền Minh 10.05.2009 23:56:17 (permalink)
        0

        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Chu choa, ai mừ thém thét thía...ngọt wa' xá....Tím à... mau học đi nghen,,, hong thui cứ "cần xe ôm" wai`.... hihi anh HM có muốn tặng hoa cho chị gái bn thì nhớ nhắn bn nha, (Maketing cho shop mình cí coai) bn nhận giao hoa tận nơi ko tính thêm phí đâu hiihihi

         
        Chào em gái BN, cám ơn em nhe. Ha... ha em thật có tài quảng cáo vừa nhắc tới hoa hôm trước hôm sau đã có người đặt mua ngay, còn khéo tay làm giỏ hoa thật đẹp. Riêng về cước phí anh chẳng để em lỗ đâu, một chầu càfe là xong ngay chứ gì...
        Chúc em ngày lễ Mẹ thật vui và lúc nào cũng đẹp như... hoa.
        HM 
        #64
          Huyền Minh 11.05.2009 00:11:34 (permalink)
          0
                 Bốn Mùa
                        (Tặng Tiến) 

          Khói thuốc loãng tan tựa tháng ngày
          Tình mây gió thoảng vượt tầm tay
          Mưa đen giăng mắc anh thầm nhủ:
          "Nào có hay không một kiếp này!"

          Có thật hay không những đổi thay?
          Kể sao cho siết buổi sum vầy
          Xôn xao cười nói vô tư lự
          Nhắp chén rượu cay nửa tỉnh say

          Một thuở tình xưa tuổi học trò
          Mắt xanh nào biết đến buồn lo
          Ngày xuân em đến châm giàn pháo
          Pháo tiễn người đi lỡ hẹn hò

          Đất khách quê người đếm hạ sang
          Rừng thu tàng lá cũng hoang mang
          Đông về lạnh lẽo chim ngưng hót
          Ngẫm tới xuân xưa cảm bẽ bàng!

          Huyền Minh

           
          #65
            Nhật Hạ 12.05.2009 01:11:53 (permalink)
            0
             
            LÀ ANH

            Em nằm một góc nhỏ co ro
            Gác vắng thênh thang không chuyện trò
            Nước mắt ràn rụa theo cơn sốt
            Mảnh chăn hờ hững... Lòng buồn so

            Miệng khô, môi đắng, mắt căng tròn
            Cái nóng ùa về cùng cái lạnh
            Em ước có anh yêu ở cạnh
            Vỗ về ru giấc ngủ mong manh

            Trong nỗi bơ vơ em nhớ anh
            Một mình thao thức đếm năm canh
            Chợt nghe tan biến niềm cô quạnh
            Khi tiếng yêu thương anh dỗ dành

            Cảm ơn anh nhé hỡi người thương
            Luôn mãi bên em lúc chán chường
            Lời yêu âu yếm trao tha thiết
            Ân tình tô thắm xoá sầu vương



            Nhật Hạ

             

            #66
              BĂNG NGUYỆT 12.05.2009 15:23:45 (permalink)
              0
              Hoa nè anh 'r..." coi thử coi nha...ở ngoài tất nhiên hơn hẳn trong hình hihihi (lời thật hơi khó nghe )
               

              Hai lăm năm vấn vương tình mộng ảo
              Tình học trò - áo trắng gót chân son
              Dáng hoa xưa - từng góc phố con đường
              Ghi nhớ mãi về khung trời ký ức
               
              Đêm Houston thao thức... gọi tên người
              Sàigòn ơi!... Em sống mãi trong tôi...
               
               Huyền Minh


               
               
              Mùa hạ lại về
               
              Ba mươi năm trời, xuân ly cách
              Áo trắng năm xưa đã ngã màu
              Sân trường đã đổi bao lần gạch
              Ký ức mãi còn ở trong nhau,
               
              Sài Gòn nắng Hạ tràn ấm áp
              Trưng Vương vẫn nhớ học trò xưa
              Rực rỡ phượng hồng còn thẳng tấp
              Quán kem vang vọng tiếng cười đùa
               
              Ngày xưa , ngày xưa...ôi chao nhớ
              Khi tuyết mùa đông gió thổi lùa
              Hình dung nụ cười ai rạng rỡ
              Ấm áp lắm rồi...tiếng lòng khua...


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/115900B8F8EB4EF6B6F99B18872FBFB4.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              #67
                Nhật Hạ 13.05.2009 18:56:31 (permalink)
                0

                 
                Cánh Hồng Tim
                 
                Hồng nhung thắm đỏ như mầu tim
                Nụ xinh, nhụy hé vươn cành mềm
                Nồng ấm tình anh trao nắng Hạ
                Nhìn hoa em nhớ người phương xa
                 
                Sắc hoa như thiếu nữ mặm mà
                Yêu sao từng cánh mỏng kiêu sa
                Như búp tay ngà em ve vuốt
                Dâng trái tim yêu người thiết tha
                 
                 
                 
                Nhật Hạ

                 
                #68
                  Huyền Minh 15.05.2009 11:49:58 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Hoa nè anh 'r..." coi thử coi nha...ở ngoài tất nhiên hơn hẳn trong hình hihihi (lời thật hơi khó nghe )

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/115900B8F8EB4EF6B6F99B18872FBFB4.JPG[/image]

                   
                  Bóng Nguyệt Bên Thềm
                   
                  Gió lay trăng động sau rèm
                  Bóng em thấp thóang bên thềm nhà ai
                  Hằng Nga khua nhẹ gót hài
                  Trăng soi êm ả dáng đài thướt tha...
                   
                  Biển đời sóng gợn âm ba
                  Trăng rằm dịu sáng lướt qua gập ghềnh
                  Tình em - tình bạn quanh mình
                  Mong người em nhỏ yên bình vui tươi
                   
                                                     Huyền Minh
                  #69
                    Huyền Minh 17.05.2009 01:11:21 (permalink)
                    0
                     
                             Tình Muộn
                    (Viết cho tâm tư một người con gái tên là Như Ý)
                     
                        Tôi biết yêu anh đã muộn rồi
                        Phương nào anh với mộng trên tay
                        Nghe đây đông lạnh niềm băng giá
                        Vọng tiếng mưa buồn thánh thót rơi
                     
                      Tôi biết yêu anh đã muộn rồi
                      Đào cay mận đắng mặn bờ môi
                      Xót xa lối vắng sầu đơn điệu
                      Mưa lẳng lặng rơi mãi khôn nguôi
                     
                        Tôi biết yêu anh đã muộn rồi
                        Thuyền tình chao đảo bến mê say
                        Chỉ nam anh giữ, lạc nẻo hướng
                        Buồng lái trông chờ ai sẽ xoay?
                     
                      Tôi biết yêu anh đã muộn rồi
                      Gương mờ phấn nhạt điểm trang phai
                      Giòng đời hiu quạnh cô lẻ bước
                      Tri kỷ quanh tôi được mấy người?
                     
                        Xuân thì ngắn ngủi tôi nào tiếc
                        Chỉ tiếc chẳng gần anh đêm nay...
                     
                                                    Huyền Minh

                     

                     
                                                    
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 01:23:54 bởi Huyền Minh >
                    #70
                      Huyền Minh 18.05.2009 00:04:06 (permalink)
                      0
                       
                      Vẫy Gọi Thinh Không
                       
                      Yêu dấu hỡi! Chiều nay mưa buồn quá
                      Cơn mê hoang như thác lũ tràn về
                      Biển lòng tôi sóng tình chia trăm ngã
                      Như tóc người nghìn sợi trói tim tôi
                       
                      Mưa vẫn rơi, giọt sầu giăng hè phố
                      Giữa mê lưu con thuyền bé lạc bờ
                      Bão âm ba giòng đời không bến đỗ
                      Trùng dương ơi! Em ở tận phương nào?
                       
                      Này dấu yêu! Chút gì còn níu kéo
                      Bụi mưa mờ thoảng làn khói chưa tan
                      Cõi trần gian đậm vết trần lạnh lẽo
                      Lối mù khơi, chân bước khẽ ngập ngừng
                       
                      Tóc điểm sương theo màu thời gian cũ
                      Phấn hương tan - ôi, mấy thuở lênh đênh!
                      Ngày đã tàn - sao lòng còn mơ ngủ!
                      Khát khao gì! Giấc mộng sớm chiều hôm
                       
                      Chiều mưa bay mây trời vương xuống thấp
                      Bàn tay nào vẫy gọi giữa thinh không
                       
                      Huyền Minh - Văn Tiến
                       

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 01:14:48 bởi Viet duong nhan >
                      #71
                        BĂNG NGUYỆT 18.05.2009 18:02:23 (permalink)
                        0
                        Chào anh HM, chị iu và anh VT nè, cảm ơn tất cả niềm thương yêu của anh và chị. Mượn cùng chủ đề vui cùng anh chị nha, hihi
                        @Anh Tiến đọc đừng cười e gái há...
                         

                        Chiều mưa bay mây trời vương xuống thấp
                        Bàn tay nào vẫy gọi giữa thinh không

                         
                        Vẫy gọi thinh không
                         
                        Hạ yêu ơi đỏ rực một màu hồng
                        Chiều nay mây phủ lồng hoàng hôn thẫm
                        Nhớ da diết một người nơi xa lắm
                        Dẫu mưa rơi đầy vẫn không lạnh lắm đâu,
                         
                        Bởi trong từng hơi thở, thớ thịt nhau
                        Có sự hòa hiệp trộn vào thinh không đó
                        Sài Gòn đây, kỷ niệm từng góc phố
                        Nhờ thơ tình thố lộ hết thương yêu.
                         
                        Giấc mơ đời em đâu có bao nhiêu
                        Chỉ ước mong cùng anh đi hết chiều hạnh phúc
                        Tóc điểm tô vẻ phong trần tọa lực
                        Trái tim mình luôn thổn thức vì ai,
                         
                        Mưa vẫn rơi day dứt suốt canh dài
                        Thinh không ơi, ta từng ngày vẫn gọi...
                        #72
                          ichnguyen 19.05.2009 21:30:41 (permalink)
                          0

                          Vẫy gọi thinh không
                           
                          Hạ yêu ơi đỏ rực một màu hồng
                          Chiều nay mây phủ lồng hoàng hôn thẫm
                          Nhớ da diết một người nơi xa lắm
                          Dẫu mưa rơi đầy vẫn không lạnh lắm đâu,
                           
                          Bởi trong từng hơi thở, thớ thịt nhau
                          Có sự hòa hiệp trộn vào thinh không đó
                          Sài Gòn đây, kỷ niệm từng góc phố
                          Nhờ thơ tình thố lộ hết thương yêu.
                           
                          Giấc mơ đời em đâu có bao nhiêu
                          Chỉ ước mong cùng anh đi hết chiều hạnh phúc
                          Tóc điểm tô vẻ phong trần tọa lực
                          Trái tim mình luôn thổn thức vì ai,
                           
                          Mưa vẫn rơi day dứt suốt canh dài
                          Thinh không ơi, ta từng ngày vẫn gọi...


                           
                          Băng Nguyệt Ơi! Lâu rồi anh không thăm nhà em gái chắc là buồn anh lắm phải không?.Thôi bỏ qua cho anh nhé.Cho anh tham gia với các em mình cho vui nhé.Chúc vui và trẻ mãi
                          CHUYỆN TÌNH YÊU.
                          Anh rất hiểu ,đời quá nhiều ngang trái.
                          Mà em anh ,người con gái diễm kiều.
                          Khi vào đời ,sẽ có khối người yêu.
                          Nhưng thực chất ,thì chẳng nhiều đâu nhé!
                          em của anh ,cũng vẫn còn rất trẻ.
                          Và hiểu rắng ,yêu để được gì đây!...
                          Cuối đường yêu, cạm bẩy đã giăng đầy.
                          Cơn sóng dữ ,sẽ lên đầy mặt biển.
                          Có tình yêu nào ,không cần dâng hiến.
                          Yêu thật nhiều nhưng hưởng có bao nhiêu.
                          Và tình yêu ,đâu khác một cánh diều.
                          Khi đổi gió ,diều đổi chiều hạ cánh.
                          Khi vào yêu, em có quyền so sánh.
                          Nhưng nhớ rằng ai đã thật vì em
                          Để đêm dài không phải thức nhiều thêm.
                          Để trăn trở để tìm quên chẳng muốn.
                          Nói như thế không dùng quyền người lớn
                          để dạy em đừng giận trách anh nha.
                          Trên đời nầy việc gì cũng sẽ qua.
                          Gởi mơ ước đi qua tình thơ ,bạn.,.
                                               ichnguyen
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 23:33:42 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #73
                            Nhật Hạ 20.05.2009 18:17:16 (permalink)
                            0
                             
                            Triệu Đoá Hồng Thương yêu

                            Một ngày mà nỗi nhớ thênh thang
                            Nắng tắt hoàng hôn nhuộm ánh vàng
                            Em chờ em đợi chiều dần xuống
                            Ấp ủ trong tim lời dịu dàng

                            Thời gian khắc khoải với cô liêu
                            Mơ được thấy anh người dấu yêu
                            Gió cũng buồn lây cùng nắng Hạ
                            Mưa chia giọt lệ lòng quạnh hiu

                            Thao thức cô đơn cùng bóng đêm
                            Chợt nghe mặn đắng trên môi mềm
                            Em gọi tên anh, anh có biết
                            Thầm mong anh hãy đến bên em

                            " Triệu triệu đoá hồng đỏ thương yêu
                            Riêng tặng em thôi yêu rất nhiều
                            Hãy cười và xoá ưu tư nhé
                            Anh sẽ bên em hoài dấu yêu "

                            Anh trao hạnh phúc ngọt ngào quá
                            Em lấy chi đây để đáp đền
                            Tình anh mãi mãi em gìn giữ
                            Nơi chốn giáo đường mình khắc tên



                            Nhật Hạ

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 10:40:53 bởi Nhật Hạ >
                            #74
                              ichnguyen 20.05.2009 22:44:53 (permalink)
                              0
                              IN chân thành cảm ơn Nhật Hạ đã thăm nhà mình còn tặng bài thơ hay  cảm ơn bạn nhiều nhé.Minh có bài nầy đáp từ ý bạn để giao lưu làm quen nhau nhé.
                                        Tâm Sự
                              ai đã từng yêu ,và đã từng dang dỡ
                              Chắc sẽ buồn ,và trăn trở từng đêm.
                              Khi nhìn trăng thả sợi ,ở bên thềm
                              Sẽ nhung nhớ ,về những đêm tâm sự.
                              Khi muốn nói lời yêu ,còn do dự.
                              Sợ cho mình vội vã ,thốt lời yêu.
                              Để những chiều  nhìn mây xám đìu hiu.
                              Chỡ mơ ước theo cánh diều chuyển gió.
                              Khi đã yêu thì dù không hóa có.
                              Tặng cho nàng từng bó ,bó hoa tươi.
                              Đưa mùa xuân đến tận cuối chân trời.
                              Ôm ấp mãi từng lời thơ câu hát.
                              Đã yêu nhau đâu còn gì để mất
                              Tình đã cho là cho mãi trăm năm.
                              Ngồi bên nhau kể chuyện kén, dâu ,tằm.
                              Và xa cách đêm nằm luôn trở giấc.
                              Có những khi tình lên cao chất ngất.
                              Chẳng biết rằng mình đã mất nhau đâu !
                              Để tình đi Trong những phút nhiệm màu.
                              Và nhung nhớ khi chuyến tàu xa bến.,.
                                                       ichnguyen
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 22:48:07 bởi ichnguyen >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 217 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9