Anh Muôn Thuở
Anh Muôn Thuở 16.03.2009 13:19:44 (permalink)
0
Anh Muôn Thở


Ta muốn viết lên 1 điều gì đó
Tự thâm sâu gai góc đáy lòng ta,
Nhưng giữa trưa không xao xác những canh gà,
Nên ta viết những điều em đã biết...

Giữa yêu đương là 1 trời Ly Biệt
Giữa cận kề là chới với những Cách Xa
Giữa hình dung là vạn vạn Nhạt Nhòa
Ta nghe nhói trong lòng ta thoi thóp. 

Trong tin tưởng vẫn hoài nghi ủ dột
Trong cuồng si vẫn lén lút ghen tuông
Ta gọi tên em qua internet trùng trùng
Em có cảm được tình ta không vậy?

Kìa nhân gian dạt dào...em thấy đấy
Bao tình nhân đang hạnh phúc bên nhau,
Ta và em lọt thỏm giữa tinh cầu
Ồ le lói...như hai vì sao lạc.

Ta đang yêu,mà vẫn buồn man mác
Ta được yêu,mà vẫn lắm thê lương
Mắt nhìn sâu vào trong cõi bình thường
Tay ôm chặt một khối tình không thực.

Bởi xa xôi nên ta hoài u uất
Bởi u mê chẳng hiểu được lòng em,
Ta muốn em như tiên nữ thoát trần
Trong vằng vặc,với ta không tì vết.

Nhưng vẫn biết em thịt da thân xác
Nào phải đâu tiên nữ chốn thanh cao,
Ước vọng như mây...che lấp mặt trời nào
Ta siết chặt trái tim em lồng lộng lửa!

Ôi trái tim những ngày yêu vĩnh cửu
Chỉ biết ta yêu,chẳng cần biết vì đâu,
Tay viết thành thơ,như viết một nhiệm mầu,
Bởi tên em,là nguồn sâu hoang dại.

Thôi không viết...những lời yêu thừa thãi
Tiếng yêu nhau...nghe xa cách dài thêm...
Cho đam mê anh chấm một Êm Đềm
Vào ngày tháng biết yêu em muôn thuở.








<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 17:52:56 bởi Anh Muôn Thuở >
#1
    Anh Muôn Thuở 18.03.2009 14:13:36 (permalink)
    0
    Chuyện Tình Buồn


     


    "Năm năm rồi không gặp
    Từ khi em lấy chồng
    Anh dặm trường mê mải
    Đời chia hai nhánh sông".....

    Em về bên ấy vui không?
    Mà ta...vớ vẩn....bên chồng không vui??
    Năm năm một chuyện tình côi
    Tưởng rằng...thôi thế...thì thôi...thì buồn....

    Thì cũng đau lòng
    Như tình nhân thời nào cũng vậy,
    Xếp bút Thơ anh sầu như thế đấy,
    Một đoạn tình đau đáu cả thời gian.

    Lại muộn màng,
    Em về mơ xưa vẽ lên màu hạnh phúc,
    Ôi tình yêu,đã tưởng là không thực,
    Anh lại làm thơ cho em...

     
     
    Sigh...!

     
    Những bài thơ anh viết cho riêng em
    Cũng có lẽ chẳng bao giờ em đọc,
    Như những giọt lệ vô tình...mà khi nồng nàn em khóc,
    Anh một mình đi về phía hư vô.

    Những bài thơ...
    Xưa vẫn thế,và bây giờ vẫn thế,
    Tựa suối thiêng vẫn ngàn năm quạnh quẽ
    Nhủ tiếng lòng róc rách cõi âm thầm.

    Trong tình nồng
    Của mộng nhỏ phiêu bồng em có biết?
    Cả yêu thương quặn trào đường chia biệt,
    Cứ cuồng lên trong lặng lẽ thét gào.

    Hổng biết nói sao...
    "-Uh hổng biết thì thôi anh đừng nói"
    Phải rồi em,có những điều làm anh đau nhói
    Hổng dám nghĩ về bên ấy biết không?

    Mưa rơi cọc cạch bên lòng
    Anh thì cặm cụi theo đường anh đi,
    Một đời một kiếp tình si,
    Nghe thì to tát...ngẫm thì...y chang!

    Số xui nên phải gặp Nàng
    Số hên được hiểu Yêu Đương thế nào,
    Mơ làm sao,mộng làm sao
    Yêu đương vĩnh cữu...tào lao đó mà....

    Cũng muôn thuở mặn mà êm ái
    Cũng lâu lâu buồn lén em ơi,
    Thôi thì...thôi thế...yêu thôi...
    Biết yêu biết khổ cho đời biết nhau.

    Năm năm rầu
    Nghìn năm anh yêu em như yahoo yêu internet,
    Hôm nay đây viết vội vài dòng tha thiết,
    Mai rồi em có hiểu hay không?

    Một đoạn lòng....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 14:24:14 bởi Anh Muôn Thuở >
    #2
      BĂNG NGUYỆT 19.03.2009 04:58:02 (permalink)
      0
      Chào weocom AMT đến với vườn thơ VNTQ...chúc vui và sáng tác đều nha.
       

      Ta đang yêu,mà vẫn buồn man mác

      Ta được yêu,mà vẫn lắm thê lương,

      Mắt nhìn sâu vào trong cõi bình thường

      Tay ôm chặt một khối tình không thực.

       
       
      Có là muôn thuở được đâu...
       
       
      Đã không thực đừng ôm cầm quá sức,
      Tình đã buồn thì để mục rửa đi,
      Oán trách nhau hơn , thiệt có là gì,
      Khi lối mộng đã hoài nghi nhau lắm.
       
      Đã đào lên một hố sâu thăm thẳm
      Chôn ân tình thì... cứ đắm thuyền yêu.
      Như sông cạn dẫu thiếu sóng thủy triều,
      Vẫn để khô theo từng chiều hoang khóc.
       
      Đã không thực.... thì thôi.....đừng cố chấp.....
      #3
        Anh Muôn Thuở 19.03.2009 13:48:01 (permalink)
        0

        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Chào weocom AMT đến với vườn thơ VNTQ...chúc vui và sáng tác đều nha.

         
        Có là muôn thuở được đâu...
         
         
        Đã không thực đừng ôm cầm quá sức,
        Tình đã buồn thì để mục rửa đi,
        Oán trách nhau hơn , thiệt có là gì,
        Khi lối mộng đã hoài nghi nhau lắm.
         
        Đã đào lên một hố sâu thăm thẳm
        Chôn ân tình thì... cứ đắm thuyền yêu.
        Như sông cạn dẫu thiếu sóng thủy triều,
        Vẫn để khô theo từng chiều hoang khóc.
         
        Đã không thực.... thì thôi.....đừng cố chấp.....

         
         
        Cảm ơn chị Băng Nguyệt đã ghé thăm và để lại những dòng thơ thú vị trong topic nghèo nàn của AMT nha!
         
         
         
        Ảo
         
         
        Tình không thực...trăng muôn đời vẫn đẹp !
        Bao thi nhân thế hệ vẫn mê loàn,
        Ấy vẻ đẹp vô thường kiêu hãnh và cao sang,
        Khoe nhan sắc mang mang sầu nhân thế.
         
        Tự xa xưa,thế nhân truyền chuyện kể
        Nào biết đâu Nguyệt cầu ấy cằn khô,
        Ko chị Hằng,chú Cuội...đâu nguồn Thơ??
        Toàn sỏi đá,lõm lồi lên gớm ghiếc.
         
        Khát vọng loài người,ra ngoài vòng Hiểu - Biết
        Tay ôm trời,ôm đất....có được đâu?
        Nhưng cớ sao những ảo vọng giăng sầu
        Bao diễm mộng cũng nhầu theo huyễn tưởng?
         
        Ta vi vu vào trong vòng oan chướng
        Đem xác khô thách thức cả vô biên,
        Đem tim nhăn ủ ấp một nỗi niềm,
        Và hạnh phúc triền miên...tình không thực.
         
        Đã yêu em,có nề chi Được - Mất!!!
        #4
          Anh Muôn Thuở 21.03.2009 10:18:22 (permalink)
          0
          Nguyễn nguyên một chuyện từ xưa
          Như là cổ tích chạy bừa vào anh,
          Diệu huyền người ngọc trong tranh
          Khanh ca một khúc bồng bềnh sông Ngân...
          #5
            Anh Muôn Thuở 23.03.2009 05:04:30 (permalink)
            0
            Hoa Tiểu Khanh
             
            Nắng mới,em trồng hoa Tiểu Khanh
            Khoan thai em tưới mộng an lành,
            Một bầu tâm sự em trao gởi
            Vạn lý tương tư loạn cuồng anh.
             Màu tím đê mê dệt trời chiều
            Sắc xanh lộng lẫy vẽ thương yêu,
            Hoa chen vào lá tình gần gụi
            Kim phong ngọc lộ tỏ bao điều. Hoa nhỏ tình xanh giữa chốn này
            Vươn mình vẫy gọi trời mê say,
            Bâng khuâng dáng lá ôm hoa ngọc
            Chi chít niềm vui cỏ rụng đầy. Ngắm hoa em ước nguyện điều gì?
            Loài hoa hoang dại tình vô tri,
            Lỏn lẻn em cười rung đáy mắt
            Lặng người anh chết cả hồn si. Yêu lắm hoa này hoa vô danh
            Trước cửa nhà em tự nhiên thành,
            Một chùm lơi lả mơ theo gió
            Anh đặt hoa này hoa Tiểu Khanh.    
            #6
              Anh Muôn Thuở 23.03.2009 05:09:35 (permalink)
              0
              Có cái hình nữa mà hổng post được em oi kakaka
              #7
                Lặng Lẽ 23.03.2009 05:27:44 (permalink)
                0
                Có hình liền!!!

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65942/F8E267821521436398361C39095193FF.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 05:30:40 bởi Lặng Lẽ >
                Attached Image(s)
                #8
                  Lặng Lẽ 26.03.2009 11:31:10 (permalink)
                  0
                  Con Đường Về Mùa Cũ
                   
                   
                  Gió buổi chiều ve vuốt bước chân em Nắng say mơ hôn lòng xuân rực rỡ, Đưa em về qua mấy lần dang dở, Nửa bàn chân quấn quýt,nâng niu.   Vang đâu đây lãng đãng tiếng kinh chiều Sương khói xa ôm đèn xe vội vã, Từ không trung một màu xanh êm ả Phủ dịu dàng vào hai kẻ yêu nhau.   Em bước đi qua mấy đoạn tinh cầu Bóng phù vân theo người vào cõi lặng, Cũng bao năm anh nghe tràn tim mặn, Hôm nay rồi ta bước dọc đường về.   Hôm nay rồi môi mắt người đê mê Anh dắt em con đường về tình lỡ, Nghe yêu thương dạt dào bao mùa cũ, Chất ngất hồn say đắm một đôi lòng.   Tay nắm tay em dịu mát bâng khuâng Vai kề vai dựa vào nhau thiệt sát, Em mỉm cười,ôi dung nhan hổ phách, Tự truyền kỳ cổ tích chẳng lu mờ.   Anh sẽ gọi mùa Hạ là mùa Thu, Anh sẽ xây khổ đau thành lãng mạn, Anh sẽ nâng ngọt ngào lên phẳng lặng Kéo vào lòng muôn hướng vạn phương tình.   Hai hàng cây sắc lá đỏ điêu linh Đứng trầm ngâm...ngắm nhìn em đắm đuối, Ôm em bước một đoạn đường xa ngái, Những mệt nhoài xin gác bỏ đằng sau   Anh nhặt nắng...buộc cho mắt thắm màu, Nhặt gió lên...phơi tóc em rạng rỡ, Anh nhặt mùa...tô hồn em rộng mở, Nhặt tình anh...trao tất cả về em.   Tạ từ rồi,chân em ngừng bên thềm, Siết môi hôn,nghe ngút ngàn khoảng cách, Lời chia tay anh trao bằng câu hát: "Gửi lại cho em...một nửa vầng trăng..."   Em khép lại một mùa thu bên lòng Anh ra về một nồng nàn mở ngỏ, Đã qua rồi bao hoài nghi trăn trở Hết buổi chiều anh bước nhẹ vào đêm.     ********************************************************************
                  #9
                    Anh Muôn Thuở 10.04.2009 17:25:18 (permalink)
                    0
                    Trăng sao lẩn khuất trên trời
                    Sao còn cực khổ?...sáng rồi đó em...
                    Giá như thuở ấy đừng quen
                    Thì nay thôi cứ kệ em mặc lòng...
                    Có vui không? có sướng không?
                    Đêm đêm ấm áp trong lòng hay chưa??
                    Hỏi chi,hỏi nữa chi thừa
                    Người ta tình lữ cũng vừa ấm êm!
                    Ta nay khách lạ bên thềm
                    Hỏi trăng,trăng khuất,hỏi đêm,đêm tàn !
                    Em từ làm khách đa đoan
                    Đã cho ta mấy trái ngang đọa đày,
                    Cần gì luyến tiếc ta đây
                    Đã không còn nợ,lời này em trao
                    Mấy mươi năm hạn...mưa rào
                    Thì nay cũng kể hỗn hào biết thêm,
                    Ta về ghép chữ từng đêm
                    Đoạn lòng tự hiểu...chào em....ta về !
                     
                    ****************************************
                     
                    4 rưỡi chiều sao nắng vẫn hanh hao...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 17:37:37 bởi Anh Muôn Thuở >
                    #10
                      Anh Muôn Thuở 14.04.2009 08:44:59 (permalink)
                      0
                      Góc Nhạt
                       
                      Đêm đã hết ta ngồi trong sương khói,
                      Nhìn lại mình từ thuở đã không nhau,Chẳng tang thương khốc hận lẫn u sầu,Ta điềm tĩnh vẽ màu lên trống vắng. Bức tranh nhạt,chỉ hai màu đen trắngBút xa xôi dài ngắn điểm tô đời,Cũng bắt đầu bằng nỗi nhớ chơi vơiTừng kỉ niệm chân trời gần gụi lại... Là những khi em cười...xuân vương vãi,Là những lần em thở...tuyết tan mau,Là những đêm hoa bướm dệt muôn màu,Là những ngày yêu nhau không tính toán. Kỉ niệm ùa về trong hồn ta một thoángẤm lòng ta mưa nắng một đoạn tình,Yêu người rồi...để trọn kiếp mong manhLàm con kiến suốt đời xây vách Nhớ. Trái tim em đã mấy mùa dang dởTựa con thuyền mong bến đỗ bình yên,Ta cho em được gì?Ngoài cuồng điên??Ngoài say đắm,ghen tuông,và bức bối ?? Ta chẳng biết ở bên ngoài sương khóiCỏ cây kia vài bữa đã xanh rì,Nước đọng bùn nhờ gió chuyển mình đi,Thuyền em lướt êm mơ vào bến lạ. Em cứ hân hoan với trò chơi bôi xóa Ta lặng thầm mục rã vẽ tranh này,Khúc ca nào run rẩy ướt bàn tayBút không thực quệt loang trời vô tận. Nửa cuộc đời ta còn yêu em lắmNhưng đành thôi,xa vắng trả lại người...Ta có buồn cũng chỉ biết ta thôi,Thân con kiến lũi lầm vào hang ổ. Mai sau rồi,ta có thương có nhớ,Cũng mỉm cười,bởi ta đã yêu em,Người vô tư đi lướt đời hom hem,Buồm căng gió phiêu du theo ngày tháng... Đốt hết sầu ta quăng vào Thanh ThảnChút tình thừa lưu luyến để làm gì...Bức tranh này xin tặng người ra đi,Một góc nhạt,một linh hồn xa lạ! Nắng mặt trời chói chang thiêu đốt quá.... 
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9