XIN NGƯỜI ĐẤY..................
Người đắng cay người tìm đến rượu
Bữa cơm chiều con khóc vợ đau
Người ác tâm người tìm gian kế
Để lại đời ai oán sầu than.
Ngày xưa kia nhuộm màu man trá
Người đạp chà lên đạo lý nhân tâm.
Hãy xoá đi những vần thơ u ám
Những tháng ngày nghiệt ngã thương đau
Hãy xoá đi cho nắng mới ươm màu
Cho hy vọng xanh đất trời cao rộng./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 13:36:04 bởi LanTím >
Đường xưa chẳng dấu chân thương
Chẳng cơn mưa bụi vấn vương lối về
Chẳng ai còn nhớ lời thề
Chẳng ai hò hẹn mơ duyên mặn nồng...
Em về có nhớ ta không
Mà sao để gió ngậm buồn lời ru!?
Lan Tím
Em chúc chị Liên Thơ kỳ nghỉ cuối tuần vui nha.
Một tuần vui với trẻ thơ
Tâm hồn tươi trẻ lại thơ đầy vườn.
(hì hì....em tặng cả hai chị em mình đó)
Đường xưa lối cũ
Đường xưa lối cũ mù sương
Vẫn đôi gót nhỏ người thương sớm...chiều...
Trên con đường gió liêu xiêu
Bấm chân em giữ những chiều biệt li...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 11/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/47BB52AEF2DB46D39E931620EFB8CA49.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 22:56:47 bởi Liên Thơ >
GỌI THƠ CHỊ.
Chị đi đâu mà nay vắng bóng
B-log buồn b-log ghen đây
Vần thơ rủ áng Thu gầy (Thu của Angola)
Chao nghiêng tiếng sóng cho đầy tiếng thơ!
ECC.
Em ơi,Sông Trăng ơi
Chị ốm rùi vì tức cậu Lữ
Chọc chị rùi biến mất tăm hơi
Chị chờ hắn về đến nơi
Phang cho một gậy hắn quay đơ...hết chọc người
hihi...
Chị Thái Anh
Chị ạ, Lữ Khách đáng xử tội đó .
Lữ khách đang mải đi chơi
Đi xa xa lắm tận trời xứ tây
Lữ đang bay nhảy hây hây
Cùng cô bồ mới tóc dài xinh ghê.
Tóc dài anh đã mẩn mê
Vậy mà vẫn nhớ chọc quê chị em mình.
(hehe....sẽ có người đang bên người đẹp nhưng mà tức lắm đấy chị ạ)
ECC
MâyChiều ui
Lữ Khách tìm được cô bồ
Hút hồn hút vía lơ ngơ chưa về
Chờ hắn kể chuyện mình nghe
Chuyến này chắc sẽ gửi mình thiệp đây
Nếu mà không cưới liền tay
Lại giống bồ cũ chuồn ngay tức thì
để rồi buồn đến buồn thay
lúc đó chị sẽ vỗ tay chị cười
hehe...cười cho bõ tức cái đận LK chọc tức chị em nhỉ
Chị T.A