Các Anh Các Chị Đâu Cần Ngày Lễ Tình Nhân
Hứa
Jacaranda
Hứa gì ... hỡi người yêu ?
Mây nhuộm Lam màu chiều
Vẫn nơi đây ta đợi
Hồn bạn với tịch liêu
Hứa gì ... khi đôi tim
Hai đầu mang nỗi nhớ
Buồn dâng cao vời vợi
Cheo leo những niềm mơ
Hứa gì ... trăm câu thơ
Có làm vơi khao khát ?
Hay chỉ làm tim nát
Khi người muốn quay lưng
Đừng kẻ tung người hứng
Đừng vạn chữ đón mời
Đừng làm hồn si dại
Đừng khơi vết tim đau ...
jacaranda
Mc ui ... ja ở đây nè ... có bỏ đi đâu đâu :)
Từ chữ "hứa" ... cảm xúc mấy dòng thơ ... hihihi ... buồn vu vơ
Người yêu ơi,
câu thơ sao ngọt quá
Để dâng trào
niềm thương nhớ xa xăm....
Người yêu ơi
Dù xa xôi ngàn dặm
Em vẫn bên người
nâng cánh
mộng hồn thơ...
Những khi buồn
tim dâng trào mong nhớ.....
Bến đợi chờ
ru nhé
người yêu ơi....
MâyChiều
Đôi môi em ...
Ửng hồng vì nóng sốt
Làn da khô ...
xào xạc tựa lá thu
Đôi mắt buồn ... u uẩn như sương mù
Tôi đau xót theo gió về ve vuốt
Đôi khi em ...
Run trong cơn rét buốt
Em bệnh rồi ...
Nằm im suốt buổi trưa
Con tim tôi buồn rơi những giọt mưa
Nhớ quá đổi ... những đêm ta trò chuyện
jacaranda
10 / 08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 14:42:43 bởi LanTím >
EM TÔI
Tặng Mây Chiều
Thái Anh
Sao nỗi buồn em tôi dai dẳng thế
Yếu đuối hoài cho lệ mãi tuôn rơi
Thì đây vai chị ấm tình người
Em hãy tựa để chị truyền hơi ấm
Em đừng khóc kể chi đời ác độc
Đưa tay đây chị nắm chặt thêm nào
Ta để mặc những muộn phiền nơi ảo
Để nhận về đời thực những xôn xao...
Kia nắng sớm ánh bình minh đang hé
Cho em cười vui hơn nữa nhé em
Có tình chị dành cho em êm nhẹ
Luôn vỗ về cho em đó bình yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 16:49:21 bởi LanTím >
Nguyện Cầu Với Gió ...
(Tặng MâyChiều)
Jacaranda
Lời ru đêm tôi trao em ngày đó
Vẫn còn êm bên lối cỏ thân quen
Bến sông xưa ... đò leo lét ánh đèn
Chèo xuôi ngược bao mảnh đời vất vả
Tình xa quê ... tôi trao em tất cả
Bến Ninh Kiều ... ôi mấy ngã tình yêu
Nhớ làm sao cái sông nước buổi chiều
Hoàng hôn rớt ... trôi nhanh tìm sóng bạc
Quê tôi đó Miền Tây đồng lúa ngát
Em Hà Thành ... đêm hồn lạc vào thơ
Đến bên tôi ai biết trước chữ ngờ
Nâng hoa tím ... em bảo quà gặp mặt
Rồi từng đêm nỗi sầu dâng khóe mắt
Tình em buồn hồn se sắt đau thương
Chỉ trách tôi ... không phép lạ diệu thường
Ban hạnh phúc, cho em ... người em nhỏ
Chấp đôi tay ... tôi nguyện theo làn gió
Cầu đời này, em đừng có thương đau
Đấng thiêng liêng, hãy ban phép nhiệm màu
Em hạnh phúc ... đường tương lai muôn thuở
sbb_pt- Jacaranda
MC thương mến,tình bạn của chúng ta, vẫn mãi thắm thiết theo những lời thơ trao gửi từ ngày đầu quen biết ...bài "Lời Ru Viễn Xứ" mình nhớ chứ ... nhưng topic ấy đã xóa rồi....mình cũng không nhớ có mang về đây chưa nữa ... bên ấy mình có trang lưu, nhưng thường ko đủ thời gian để lưu ( vì bận quá) mà thơ của mình thì nghĩ sao gõ vậy rồi gửi liền (mình ưa gọi là mì ăn liền) ... có khi site bị trục trặc vừa gửi đi là bị mất trắng, biết vậy chứ ... hic ... nhưng tại lười với không đủ thời gian
Mc vào thăm mình mừng ghê vậy đó ... nhớ vào thường xuyên nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 14:35:56 bởi LanTím >
Lời Ru Viễn Xứ
(Tặng MâyChiều)
Jacaranda
Đêm thong thả, rơi mềm trên lá
Tiếng côn trùng rỉ rả theo mưa
Bên kia em đã ngủ chưa ?
Hay còn thao thức ngắm mưa bên thềm
Ta viễn xứ,thâu đêm thương nhớ
Về phương trời bên nớ có em
Mơ ru em khúc êm đềm
Đôi môi thơm mộng giấc mềm ta trao
Đời ta buồn, như đàn chim Sáo
Nhớ về em buồn não cõi lòng
Khi tuyết về, trắng mênh mông
Như vành tang phủ đồi thông ngút ngàn
Ơi cô bé, giấc nồng thanh thản
Viễn xứ lời ru chẳng thành lời
Mong em một giấc tuyệt vời
Tiếng đêm trong vắt mang lời ta ru
jacaranda
5 / 2008.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 14:36:33 bởi LanTím >
Nhưng Đôi Lúc ...
(Tặng MâyChiều )
Jacaranda
Có những chuyện không thể nào níu kéo
Thôi thì quên ta khép nẻo dại khờ
Phủ lên tình xưa ấy một chút thơ
Quẳng đôi gánh đã oằn từ lâu lắm
Đừng để lòng như chiếc ghe chở khẳm
Bão giông đời làm chìm đắm tang thương
Biết rằng người luôn trăn trở tình vương
Nhưng đôi lúc ... em ơi nên xem nhẹ
Đây lời ta vang bên em khe khẽ
Ru muộn phiền trăm lối rẽ mông mênh
Tình lỡ sầu ...năm tháng gió gọi tên
Mây than khóc ... sông bôn ba tìm kiếm
Lỡ hết rồi ... nụ hoa thôi cười mĩm
Dòng nhạc xưa theo cung phím ngân sầu
Đừng để thuyền chẳng biết trôi về đâu
Hãy định hướng ... thuyền yêu ... hoa sóng nở
22 / 2 / 09
MC thương mến ... chia sẻ với cưng một chút nha, lâu quá hong gặp ... thấy nhớ nhớ sao ấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 14:41:12 bởi LanTím >
Hãy Xoá Đi, Những Bài Thơ Đã Vô Hồn!
( Nói với VĐT)
Mỗi câu chữ
như ngấm từng nhịp thở
Chắt chiu từ
dòng máu đỏ trong tim
Từng ý thơ
như chảy trong huyết mạch
Còn nồng nàn
hơi ấm
tự tâm can.
Mỗi lời thơ
như xé cào tâm khảm
Vọng muôn đời
tiếng khóc nỉ non
Âm vang xa
như ai hờn ai oán
Xé tan tành lồng ngực
để thoát ra.
Ta còn run
khi đọc vần thơ ấy
Hay vô tình
ta đốt cháy
tâm hồn ta?
Khát vọng yêu thương
đáy lòng chất chứa
Một nỗi niềm
khôn tả
quặn đau.....
Nhưng không!
Tất cả
chỉ là
vần điệu.
Xếp làm chi
nghĩa tình hoang lạnh
Xếp làm gì
mảnh hồn thơ đã vỡ
Để đớn lòng
kẻ lữ khách là ta
Đã vô hồn
những bài thơ thuở ấy
Giữ làm gì
cho nát giấy
mực phai.
Vô hồn rồi
người ơi có hiểu
Những bài thơ
như xác rữa
mà thôi.
Giữ làm chi
Giữ làm chi người hỡi
Những bài thơ
vương vấn
hồn ta
Hãy xoá đi
như
chưa từng có
trên đời!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 15:44:36 bởi LanTím >
Lắng Nghe !
Đất trời
âm thầm
nhỏ lệ
Giọt trong ngần
ve vuốt
những mầm cây
Lá non xanh
nghiêng vai gầy
đón gió
Mắt biếc cười
chao nụ
lộc non
Lắng nghe!
Xuân thở
nhẹ nhàng
khoảnh khắc
bâng khuâng.......
Tâm hôn
nồng quyện
chan hoà
thiết tha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 23:19:10 bởi LanTím >
Hạ Nhớ
Sáng tháng Năm giữa trời đầy hoa nắng
Phượng nồng nàn cháy bỏng nỗi nhớ mong
Sớm ban mai hương rắc đầy lối cỏ
Giọt sương mờ nức nở phút chia xa.
Những ngày qua mái trường thân yêu quá
Kỷ niệm nào đốt cháy mãi lòng ta
Tà áo trắng, nụ hoa xinh hé nở
Cứ dâng trào khi dội tiếng ve ran.
XUÂN BÌNH YÊN
Thái Anh
Em cúi lượm cánh xuân về êm dịu
Giữa đất trời ngào ngạt gió hương yêu
Nhìn sắc thắm đóa hồng nhung trước cửa
Để lòng thương,dạ nhớ thêm nhiều
Xuân đã về hạnh phúc có bao nhiêu
Em đưa tay đón mùa xuân phơi phới
Trong con tim có gì như hẹn đợi
Mà nồng nàn tim hỡi những xốn xang.?
Ai đứng chờ ai đó buổi xuân sang
Những dậu hoa đua nhau nở mơ màng
Như tình ta vẫn trọn nguyên ngày tháng
Vẫn yên bình,nồng thắm buổi xuân sang
15/1/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 21:34:19 bởi LanTím >
Quà Sinh Nhật Cho Anh
Ngày sinh nhật của anh
Em ở xa bên này quả đất
Không thể mua tặng anh món quà
Không thể tặng anh một đóa hoa
Bởi khoảng cách chúng mình xa xôi quá
Em mơ em có nhiều phép lạ
Nhắm mắt vào đã ở cạnh anh
Cùng ăn bánh sinh nhật ngon lành
Và chúc anh ngày sinh hạnh phúc
Ngày Sinh nhật của anh
Trên quê hương trời đang rất lạnh
Em chẳng có quà gì để tặng
Chỉ gửi cho anh tất cả nắng trưa hè
Mùa hè xứ Người
15/1/09
Tặng Vương Dũng
Thái Anh
Gửi Em,Người Vợ Yêu Quí!
Đã mấy chục xuân từ dạo ấy
Khúc hát đưa nôi thuở thiếu thời
Mẹ thương ấp ủ cha chỉ lối
Anh lớn từng ngày xứng người trai
Một ngày xuân sắc hoa đào rộ
Giữa chốn đô thành anh gặp gỡ
Mảnh mai dáng liễu người xứ Nghệ
Rồi nhớ thương nhiều kết thành duyên.
Mấy chục xuân rồi đã đi qua
Xuân anh thắm đượm giữa xuân đời
Bên người vợ trẻ xuân xanh mãi
Thắm thiết tình nồng nghĩa tào khang.
Vợ ngoan dâu thảo hiền mẫu, em trọn vẹn
Gánh nỗi nhọc nhằn chốn tha hương
Bao xuân cô lẻ dầy nhung nhớ
Lặng lẽ đêm trường, nặng yêu thương....
Xuân của đất trời đang về tới
Xuân anh cũng đặng một tuổi đời
Gửi tới em yêu người vợ trẻ
Đôi lời tha thiết của tình anh.
Xuân về, gió bấc xuân vẫn lạnh
Nhưng tuổi xuân anh ấm nồng nàn
Cảm ơn người vợ anh yêu quí
Sợi nắng trưa hè từ phương em.
Viết thay lời ông xã của chị.
LỜI NGUYỆN ƯỚC CHO ANH!
Hoàng Thanh Trang
Anh đừng bận lòng vì em nữa làm chi
Hãy nồng nàn khi vui cùng người ấy
Dẫu tim em có đớn đau đến vậy
Kệ em mà, anh hãy cứ đi.
Anh đừng lau nước mắt bờ mi
Tại cơn gió chiều mải mê đứng hát
Bờ vai gầy thêm một lần se sắt
Phố trở mình - óng ả suốt cơn mê.
Anh hãy quên những năm tháng hẹn thề
Vầng trăng đêm - nụ hôn vừa run rẩy
Cũng như lần đầu anh hôn người ấy
Se se lòng câu hát chia phôi.
Gió say trăng đêm dài lả lơi
Ấp ủ tình yêu đầu vụng dại
Dẫu biết lòng tê tái
Em sẽ chẳng hờn ghen.
Người ấy chắc sẽ hạnh phúc hơn em
Khi anh nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ
Dẫu ở bên, em vẫn nghe anh cồn cào nỗi nhớ
Khi thầm gọi tên ai.
Những giọt sương rớt xuống bờ vai
Em chợt nhận ra trong dập dồn hơi thở
Vẫn là nỗi nhớ
Không dành riêng em.
Về đi anh, kẻo ướt đẫm màn đêm
Lời chia tay ngủ yên trên bậu cửa
Em sẽ không để mình thêm trăn trở
Anh cứ yên lòng vui với người ta.
Em sẽ không xót xa
và quỵ ngã
Tình yêu như chiếc lá
mong manh...
Lời cuối cùng nguyện ước cho anh....
KHI TÌNH YÊU RA ĐI
(Bài hoạ)
Em ra đi với muôn vàn tiếc nuối
Bầu trời xưa vời vợi kỷ niệm yêu
Em đành lỡ niềm mơ em ấp ủ
Những nồng nàn in dấu trên môi.
Phía sau em còn vương ngàn tiếng gọi
Gió hoà ca ru điệp khúc tình ta.
Em thầm nhủ kỷ niệm rồi sẽ qua
Cơn gió thoảng nhạt nhoà gian dối!
Em ước vậy!
Bao yêu thương tan ra vội vã
Những ngọt ngào man trá
Sẽ qua mau......
Con đường xưa
Kỷ niệm
Phôi pha.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 23:03:10 bởi LanTím >
Em trở lai rồi đó phải không? Hãy bình an và mạnh mẽ lên!
Hoa Lan Tím giữa đại ngàn rừng thẳm Gửi sắc yêu tới muôn nẻo đất trời Sắc tím em giản gị muôn đời Là kết tinh của rừng thiêng gió núi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 07:27:59 bởi Tutang >
Trích đoạn: hoahn
Em trở lai rồi đó phải không? Hãy bình an và mạnh mẽ lên!
Chị yêu ơi ! Em cảm ơn chị rất nhiều. Em gửi tặng chị mấy vần em viết từ khi chiều nhé.
Chiều chiều em ngóng mây bay
Thả trong sóng mắt gió lay mi mềm
Nụ xuân lộc biếc êm đềm
Nhẹ nhàng tình chị bên thềm trao em
Nhành Hoa thân ái dịu hiền
Trao em hương thắm nghĩa tình nâng niu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 22:50:22 bởi LanTím >
Trích đoạn: LanTím
Trích đoạn: hoahn
Em trở lai rồi đó phải không? Hãy bình an và mạnh mẽ lên!
Chị yêu ơi ! Em cảm ơn chị rất nhiều. Em gửi tặng chị mấy vần em viết từ khi chiều nhé.
Chiều chiều em ngóng mây bay
Thả trong sóng mắt gió lay mi mềm
Nụ xuân lộc biếc êm đềm
Nhẹ nhàng tình chị bên thềm trao em
Nhành Hoa thân ái dịu hiền
Trao em hương thắm nghĩa tình nâng niu.
Lan Tím
Hoa Lan Tím
Chúc cô bé tên hoa Lan Tím
Màu Tím thơ ngây chẳng dại khờ
Sắc hương dâng tặng hồn thi sĩ
Biếu người trần thế ngắm làm thơ
Hoa lan kiều diễm trong trời đất
Không phải mang buồn chỉ để mơ
Sang cả cho người luôn quý trọng
Màu tím hoa lan chẳng dại khờ
Mytutru
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/2E12FA91345C44779E2B8D511D238FE0.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: