Nhớ vu vơ . . .

Tác giả Bài
Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
Nhớ vu vơ . . . - 16.03.2009 16:43:46
Ngồi buồn lại nhớ vu vơ
Ngày xưa đó hởi bây giờ ở đâu
Người xa người vẫn nhớ nhau
Ta xa như nước qua cầu trôi xa
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Nhớ vu vơ . . . - 16.03.2009 19:14:51

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Ngồi buồn lại nhớ vu vơ
Ngày xưa đó hởi bây giờ ở đâu
Người xa người vẫn nhớ nhau
Ta xa như nước qua cầu trôi xa


 
 
Buồn buồn lại muốn làm thơ
Ngày xưa Sim tím bây giờ Mua xanh
Nhớ nhau như trái với cành
Chừng nào trái rụng... ta đành mình ta
 
            Công Hòa

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Nhớ vu vơ . . . - 16.03.2009 21:00:01

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Ngồi buồn lại nhớ vu vơ
Ngày xưa đó hởi bây giờ ở đâu
Người xa người vẫn nhớ nhau
Ta xa như nước qua cầu trôi xa


 
Đi đâu mất tăm vậy cậu em... 20-3 họp mặt nha bé.......
 
Nhớ ai mà nhớ vu vơ
Ngày xưa đó đã xa mờ biệt tăm
Nổi đau chẳng có thanh âm
Thôi thì cứ để tháng năm mờ dần...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nhớ vu vơ . . . - 16.03.2009 21:56:22
Buồn buồn lại muốn làm thơ
Ngày xưa Sim tím bây giờ Mua xanh
Nhớ nhau như trái với cành
Chừng nào trái rụng... ta đành mình ta
 
            Công Hòa

Vui vui lại muốn...ba hoa
Ngày xưa hẹn ước Em là của Anh
Bây giờ trái đã xa cành...
Rơi lời hẹn ước nên anh mất nàng
 
lyênsơn
 

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Nhớ vu vơ . . . - 17.03.2009 22:38:00
Bây giờ ta vẫn đàng hoàng
Dạo chơi trên NET tay quàng vai mơ
Chẳng còn nhớ chuyện ngày xưa
Cho qua Sim tím hững hờ Mua xanh
           C H

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 18.03.2009 09:55:17

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Đi đâu mất tăm vậy cậu em... 20-3 họp mặt nha bé.......

Nhớ ai mà nhớ vu vơ
Ngày xưa đó đã xa mờ biệt tăm
Nổi đau chẳng có thanh âm
Thôi thì cứ để tháng năm mờ dần...

Dạ , em ko đi đâu nên mới mất tăm vậy đó...hii. Em thấy thông báo họp mặt rồi nhưng chưa biết thế nào, có gì thì cho em ưu tiên ngoại lệ để có khi lại bất ngờ xuất hiện được hông dị. hiiiiiiiiii
 
Nhớ vu vơ , là nhớ  vu vơ
"Nhớ ai ,ai biết bây giờ nhớ ai?"
Lúc buồn, lúc tỉnh, lúc say
Vẫn ôm quá khứ đọng đầy trong tim.
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 18.03.2009 10:09:38

Trích đoạn: Công Hòa





Buồn buồn lại muốn làm thơ
Ngày xưa Sim tím bây giờ Mua xanh
Nhớ nhau như trái với cành
Chừng nào trái rụng... ta đành mình ta
 
            Công Hòa

Ta còn vạn nẻo bon ba
Quê nhà sim tím nở hoa mấy lần !?
Lang thang mòn mỏi đôi chân
Người xưa bạn cũ xa dần. Mình ta.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 18.03.2009 10:20:51

Trích đoạn: lyenson


Vui vui lại muốn...ba hoa
Ngày xưa hẹn ước Em là của Anh
Bây giờ trái đã xa cành...
Rơi lời hẹn ước nên anh mất nàng

lyênsơn


Buồn buồn cũng muốn ba hoa
Ngày xưa hẹn ước anh là của em
Bây giờ thịt đã gói Nêm
Anh ngồi anh nhậu, anh thèm...tự do.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 18.03.2009 10:28:06


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/ADA2D58B72AC4439BC9BF380DFDB5C50.jpg[/image]
Buồn buồn cũng muốn ba hoa
Ngày xưa hẹn ước anh là của em
Bây giờ thịt đã gói Nem
Anh ngồi anh nhậu, anh thèm...tự do.

Diã  mồi...nhiều  lắm  đừng  lo
Cứ  tự  do...nhậu..té  ho  đừng  puồn
"Tình  iêu  như  cánh  chuồn  chuồn"
"Khi  dzui  nó  đậu , khi  puồn  nó  pay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 10:34:50 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 20.03.2009 10:46:19

Trích đoạn: hongsang



Diã  mồi...nhiều  lắm  đừng  lo
Cứ  tự  do...nhậu..té  ho  đừng  puồn
"Tình  iêu  như  cánh  chuồn  chuồn"
"Khi  dzui  nó  đậu , khi  puồn  nó  pay


Nàng mồi...anh nhậu anh say
Tự do nàng sẽ...đọa đầy tự do
Tình yêu như cái bép lò
Mùa đông ấm áp, mùa hè nóng oi
 
@ : chào Hongsang lâu quá mới có dịp cùng làm thơ vui hen....dĩa mồi hấp dẫn đó nhưng sao ko thấy rượu bia gì hết vậy ta !?
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 20.03.2009 18:50:17

Trích đoạn: Hiền Văn Trần


Trích đoạn: hongsang



Diã  mồi...nhiều  lắm  đừng  lo
Cứ  tự  do...nhậu..té  ho  đừng  puồn
"Tình  iêu  như  cánh  chuồn  chuồn"
"Khi  dzui  nó  đậu , khi  puồn  nó  pay


Nàng mồi...anh nhậu anh say
Tự do nàng sẽ...đọa đầy tự do
Tình yêu như cái bép lò
Mùa đông ấm áp, mùa hè nóng oi
 
@ : chào Hongsang lâu quá mới có dịp cùng làm thơ vui hen....dĩa mồi hấp dẫn đó nhưng sao ko thấy rượu bia gì hết vậy ta !?



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A077429C1C4B4329BA1DFEDADA589554.jpg[/image]
Đó  muốn  thì  đây  xin  chìu
Lai  rai  bai  sợi  cho  tiêu  dĩa  mồi
hi  hi  dzô  dzô  dzô  chăm  phần  chăm  he
hs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 18:58:56 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 21.03.2009 12:53:56
dzô  dzô  dzô
Cùng nhau chạm cốc mừng hội ngộ
Chạm tới chạm thêm xỉn thấy mồ
heeeeeee




Bao giờ cho đến ngày xưa
Để ta tìm lại chiều mưa tình cờ
Cùng em nép dưới hiên mơ
Giả vờ đọc mấy câu thơ thật tình
 
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 22.03.2009 05:10:18
Trích đoạn: Hiền Văn Trần

dzô  dzô  dzô
Cùng nhau chạm cốc mừng hội ngộ
Chạm tới chạm thêm xỉn thấy mồ
heeeeeee








Bao giờ cho đến ngày xưa
Để ta tìm lại chiều mưa tình cờ
Cùng em nép dưới hiên mơ
Giả vờ đọc mấy câu thơ thật tình
 
Trong  mơ , ngỡ  mình  thật  xinh
Bay  qua  làm  vỡ  độc  bình  mến  yêu
Ngày  mai...dù  có  buồn  hiu
Ta  ơi ! còn  những  sớm  chiều  nhớ  nhau...
 
 
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6619701505364A058004614FBC28C630.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 05:11:26 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 24.03.2009 14:26:59

Trích đoạn: hongsang

Trong  mơ , ngỡ  mình  thật  xinh
Bay  qua  làm  vỡ  độc  bình  mến  yêu
Ngày  mai...dù  có  buồn  hiu
Ta  ơi ! còn  những  sớm  chiều  nhớ  nhau...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6619701505364A058004614FBC28C630.jpg[/image]


Dù sông chổ cạn chổ sâu
Bắt cầu tri kỷ nối câu ân tình
"Cuộc đời đâu phải phù sinh "
Mai kia , mốt nọ chúng mình có nhau...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Nhớ vu vơ . . . - 24.03.2009 15:54:09


Trong  mơ , ngỡ  mình  thật  xinh
Bay  qua  làm  vỡ  độc  bình  mến  yêu
Ngày  mai...dù  có  buồn  hiu
Ta  ơi ! còn  những  sớm  chiều  nhớ  nhau...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6619701505364A058004614FBC28C630.jpg[/image]


Dù sông chổ cạn chổ sâu
Bắt cầu tri kỷ nối câu ân tình
"Cuộc đời đâu phải phù sinh "
Mai kia , mốt nọ chúng mình có nhau...


Sông sâu thì mặc sông sâu
Phu thê mấy chục, trầu cau mấy ngàn
Thuê người một chuyến đò sang
Quan viên hai họ, nàng - chàng sánh đôi
Để lâu cau rụng, trầu rơi
Bên kia đi mất, ai ngồi....nhớ ai?
24.03.09
ND87
7
8
blog

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 25.03.2009 07:20:51


Trong  mơ , ngỡ  mình  thật  xinh
Bay  qua  làm  vỡ  độc  bình  mến  yêu
Ngày  mai...dù  có  buồn  hiu
Ta  ơi ! còn  những  sớm  chiều  nhớ  nhau...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6619701505364A058004614FBC28C630.jpg[/image]


Dù sông chổ cạn chổ sâu
Bắt cầu tri kỷ nối câu ân tình
"Cuộc đời đâu phải phù sinh "
Mai kia , mốt nọ chúng mình có nhau...





Sông sâu thì mặc sông sâu
Phu thê mấy chục, trầu cau mấy ngàn
Thuê người một chuyến đò sang
Quan viên hai họ, nàng - chàng sánh đôi
Để lâu cau rụng, trầu rơi
Bên kia đi mất, ai ngồi....nhớ ai?
24.03.09
ND87


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A02EEA2865A74C63AB0194E535F42EDB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 07:23:03 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 25.03.2009 08:36:05
Năm nay kinh tế khó khăn
Bà con khó kiếm miếng ăn qua ngày
Rủ...nhậu chẳng kiếm được ai?
Thôi một mình cũng...lai rai đở buồn
Nhậu vào nước mắt lại tuông
Bậu ơi sao nỡ đi luôn không về
Nhớ xưa mình có câu...thề:
Rượu chưa có hết không về nhà đâu?

NPN




Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: Nhớ vu vơ . . . - 25.03.2009 10:43:16

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Năm nay kinh tế khó khăn
Bà con khó kiếm miếng ăn qua ngày
Rủ...nhậu chẳng kiếm được ai?
Thôi một mình cũng...lai rai đở buồn
Nhậu vào nước mắt lại tuông
Bậu ơi sao nỡ đi luôn không về
Nhớ xưa mình có câu...thề:
Rượu chưa có hết không về nhà đâu?

NPN





 
 
 
 
Có chi đâu phải buồn rầu
Ai đi ai để âu sầu cho ai
Bậu một đi có bậu hai
Mà mình thì cứ...lai rai...đỡ buồn
 
             C H

Spring07
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 25.03.2009 18:53:50
... 
Thuở ấy,
 tháng,
và ngày
 
vội vã đi qua
 
Ta tìm thấy
một nửa phần
còn lại
 
Nước chảy
lần ra kỷ niệm
 
vẫn đi tìm
bóng dáng cũ
mờ xa
 
 
 
 

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 25.03.2009 20:09:32
Hi hi hôm nay chắc trời đẹp nên mọi người đi dạo rồi làm thơ nhiều quá chừng luôn....xin có lời chào đến mấy bác và chúc luôn vui vẻ...,
 
Tháng với năm rủ ngày giờ đi vội
Mình ta còn ngồi lại phía cô đơn
Nổi nhớ da diết hơn...!
Đôi khi anh thầm trách...!
 
Tại vì đâu mà đôi mình xa cách...?
Những giận hờn vu vơ...
Những ích kỉ ngay thơ...
Dấu yêu ơi, anh ngàn lần xin lỗi !
 
Anh làm sao mà thoát ra bóng tối
Trong những đêm lạc mất em rồi ?!
Anh làm sao mà thoát ra nổi nhớ
Khi trong tim anh chỉ có em thôi...?
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Spring07
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2007
RE: Nhớ vu vơ . . . - 29.03.2009 15:24:08
Bóng tối,
Xa hoa..
 
Em,
đứng nửa bên kia thời gian
Ước,
ngày và đêm không tồn tại
Chơi vơi,
nửa bên đây tiếc nuối

nụ hồng nào cũng tàn phai
 
Ta đi giữa xa xăm mù khơi
Mới biết sao đường đời lớn rộng
em biết không
khi ta bạc tóc
Tình bơ vơ - vỗ trắng tay đời

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Nhớ vu vơ . . . - 29.03.2009 17:45:28
Bóng tối...
Bóng tôi...
 
Thôi...
 Kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm
Người đã xa,
Ta chẳng muốn đợi chờ.
Vỡ
một chuyện tình lầm lỡ
Thôi tim ơi
Đừng mãi dại khờ
 
Thơ ơi thơ , giử dùm ta nổi nhớ
Dặn dò ta đừng mãi ngu ngơ
Dấu yêu ơi,
Tự dối lòng ta nhé
Ta và em chỉ một chút vu vơ.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!