*TẬP THƠ* RU MỘNG TÌNH XA*
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Hoàng An 17.03.2009 06:38:24 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
 

(¯`•.º-:¦`•.º*TẬP THƠ* RU MỘNG TÌNH XA*•.º-:¦`•.º_)

 
                                                                       Đừng Anh Nhé
 
===nguoitruongphu===

Đừng anh nhé,đừng nói yêu em nữa
Hãy để lòng, khô cạn ước mơ xa
Tim em khép ,và cửa tình đóng kín
Thôi về đi ,còn đón đợi làm gì

Đừng anh nhé,đừng nói lời ân ái
Trái tim nầy ,đau khổ lúc vừa yêu
Bao hạnh phúc, em đả dâng người hết
Còn gì đâu, khi úa nhụy hoa tàn

Đừng anh nhé,đừng bỏ rơi lần nữa
Trả em về , thời tuổi mộng hoa niên
Duyên sai lứa, phải đôi đường tựa cửa
Mãi trông xa, khi nhợt bóng chiều tà

Đừng anh nhé,em không liều lần nữa
Nước mắt rơi , theo cơn sóng triều dâng
Đau đớn lắm, thề nguyền lòng từ chối
Gối cô đơn , ôm trọn kiếp má hồng.

(¯`•.º-:¦—™ .*. ™-:¦—`•.º_)(¯`•.º-:¦—™ .*. ™-:¦—`•.º_)(¯`•.º-:¦—™ .*. ™-:¦—`•.º_)

BÀI THƠ NẦY ĐƯỢC IN CHUNG NHIỀU TÁC GIẢ TRONG TẬP THƠ "HƯƠNG MÙA THU"










 

Không Quen Vẩn Nhớ
***nguoitruongphu***

Không quen? lạ trước sau quen.
Gặp rồi mến "nhỏ" ,mon men cuối đường
Bất ngờ giọng nói dễ thương..
Ngẫn ngơ chờ rót mật hương vào  lòng

Phút giây cửa mở vườn hồng
Cơ trời đưa đẩy đèo bồng gió trăng  
Sao khuya chớp tắt đèn giăng 
Kề vai thỏ thẻ khó ngăn mộng vàng

Nửa đêm chợt giấc réo nàng
Em ơi! em hởi tim tràn nhớ nhung
Con đường  xưa đó bước chung
Đừng  quên em nhé ! anh khùng vì yêu

Mổi khi nắng tắt sang chiều
Mong bên ấy nhắn vài điều vu vơ 
Biết rằng: hồn dại ngây thơ
Tình si chấp nhận ước mơ có nàng
17.03.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2014 13:38:55 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
#1
    HKBT138 28.03.2009 20:36:50 (permalink)
    0
    Hình như tôi nhớ nàng chăng?
                    Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                       Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                     Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                            ...........
                         Buồn ghê đứng ngắm vườn thơ.
                         Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                          Tự nhiên thấy tủi thân mình.
     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                        ...........
                        về thôi chứ đứng đi đây.
                     Lỡ nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                        Chắc mình số phận,hẩm hiu.
    Phố đêm, đường vắng, liêu xiu bước thầm.    
     
                   

    Ai đâu mà nỡ nhẫn tâm
    Bỏ người đứng ngắm âm thầm thế kia
    Rồi người lại nói quay dìa
    Thôi nhé ở lại tía lia với mình
    .....
    Bạn ơi đừng buồn đừng tủi
    Giờ tôi đón bạn mình vui quán này
    Bạn ơi hãy cứ vui đây
    Thư quán ta đó ngày ngày thêm xinh
     
    HKBT.
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 02:28:47 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Hoàng An 12.12.2011 09:21:49 (permalink)
      0



      Sợ yêu!

      ***nguoitruongphu***


      Chưa biết yêu, em ngài ngại lắc đầu
      Vờ liếc mắt ,gieo mộng sầu theo gió
      Thích trêu đùa , đứng trước ngõ nhìn xa
      Treo vương vấn, bóng dáng hoa đưa lối

      Hốt hồn anh, từ nguồn cội yêu thương
      Ngơ ngẫn mãi , dù mười phương vẫn bước
      Lối nào đây,dẩu vô phước chịu đành
      Chỉ có thế ,mà suốt canh mất ngủ

      Bấc chiều đông, tiếng chim rủ quay về
      Mục đồng gõ, bởi đẳm lệ bấy lâu
      Mong em hiểu, lỡ lao đầu cõi mộng
      Biết làm sao, trời đất rộng mơ đôi

      Anh yêu em, không có tội bao giờ
      Thà là muộn, sẵn sàng chờ hết giận
      Sống làm chi, thiếu kề cận bên em
      Thôi chấp nhận, đơi bên thềm trăng đổ.


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 20:53:52 bởi Hoàng An >
      #3
        Hoàng An 14.12.2011 20:05:57 (permalink)
        0
        Xuân Ước Hẹn.

        Xuân lấp ló ,sao lòng mình buồn chán
        À thì ra, một nửa vắng chưa về?
        Ta đợi mãi , nàng chưa hề nhắn gởi
        Chắc cô đơn, suốt kiếp hỡi trời già?

        Tim rạo rực, hoa cúc vàng nở rộ
        Mãnh tình ta, tan mấy độ xuân ơi
        Nhìn chim én, vờn mây trời xanh ngát
        Lụy dáng hồng, ôm mộng đất phương xa

        Xuân lại đến ,sao tình ta chưa tới?
        Mãi chờ hoài ,biết tỏ với ai đây
        Nơi xa khuất ,có hàng cây si đó
        Mượn tơ hồng, xin nhắn ngỏ đôi câu

        Dù đã biết, yêu trăm sầu nghìn đắng
        Tại sao lòng, cứ mãi nhắn người dưng
        Hồn trống trãi , như hừng đông không nắng
        Tắt nụ cười, như mây chắn lối trăng

        Em yêu hỡi , bao giờ nàng trở lại
        Đàn khãi rồi, yêu thương mãi mai sau
        Tình nhân trẻ,dìu nhau vào ngõ rẽ
        Lối vào đời,ta chẳng mẻ uyên ương



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6395F5C57FCE48C7A92901F28CEC9131.jpg[/image]



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 12:21:38 bởi Hoàng An >
        Attached Image(s)
        #4
          Hoàng An 15.12.2011 08:21:25 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]
          Bài thơ được nhiều người tâm đắc ,nhưng rất buồn khi sử dung lại không ghi tên tác giả



          Mối Tình Đầu!

          Men lối nhỏ ,ta về căn gác trọ
          Bụi thời gian, che khuất ánh đèn đêm
          Xa quê hương, mấy mùa cây thay lá
          Ánh trăng tà , vàng vọt lững lờ trôi

          Em yêu hỡi! Quay về đừng giận dỗi
          Bỡi anh buồn, ngấn lệ nhớ tình xưa
          Thời gian đi ,có bao giờ trở lại
          Chỉ con đò ,nằm đợi khách sang sông

          Em xa lâu ,mới biết giá nụ hôn đầu
          Phút bồng bột ,em không hề biết trước
          Anh ngẫn ngơ ,bỡi vị ngọt môi mềm
          Ngây thơ ấy ,ta sa vào vụng dại

          Thời gian ơi! Sao cứ mãi dần trôi
          Giử em tôi ,nơi đất khách quê người
          Những nụ cười,còn nở trên môi không?
          Hay đã tắt ,lúc theo chồng xa xứ ?

          RE: Tan Vỡ. - 29.9.2010 15:32:04



          _____________________________

          nguoitruongphu

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 09:28:55 bởi Hoàng An >
          #5
            Hoàng An 15.12.2011 08:27:10 (permalink)
            0
            [This post was marked as helpful]


            BÀI THƠ GỐC ĐĂNG LẦN ĐẦU TIÊN TRÊN VNTHUQUAN

            Tình yêu Bất diệt!

            Em yêu hỡi ! sao ôm nhiều ích kỷ
            Bỡi vì anh, chỉ một trái tim son
            Dâng cho em ,chắng dám nhìn ai nửa
            Tiếng thở dài, đau oặn thắt từng cơn

            Em lo nghỉ ,anh thầm yêu kẻ khác
            Sợ hẹn hò ,lén lút với người xa
            Khi anh vắng ,em chợt buồn ,chợt khóc
            Đòi dổ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh

            Em chỉ muốn ,tình em là bất diệt
            Suốt khoảng đời ,anh phải biết em thôi
            Yêu em nhé ,không ngoài ai khác nửa
            Hãy thề đi đừng lưỡng lự chối từ

            Anh đã hứa, thì đừng bao giờ chối
            Dối lòng em, thì thịt nát xương tan
            Em nguyện giử, tình em là vĩnh cữu
            Anh đừng hồng , dối gạt trái tim em

            RE: Tan Vỡ. - 29.9.2010 3:17:53




            BÀI THƠ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHÁ PHỔ BIẾN ,NHƯNG KHÔNG HỀ THẤY GHI TÊN TÁC GIẢ LÀ NGUOITRUONGPHU THẬT ĐÁNG TIẾC
            - NGUỒN GỐC BÀI THƠ ĐƯA LINK :
            http://www.maiyeuem.net/170943/blog
            http://ndtan.net/blog/post/282/


            -SAU ĐÂY LÀ NHỮNG LINK SỬ DỤNG KHÔNG GHI TÊN TÁC GIẢ:

            http://truonggiang83.wordpress.com/2010/11/26/tinh-yeu-b%E1%BA%A5t-di%E1%BB%87t/
            http://kienthy2010.blogtiengviet.net/
            http://dongkhoibentre.com/forum/showthread.php?73636-T%C3%ACnh-Y%C3%AAu-B%E1%BA%A5t-Di%E1%BB%87t!
            http://vn.360plus.yahoo.com/tuanvahue-anhyeuem/article?mid=13
            http://kyniem.easyvn.com/voducviet1590/trangchu/thotangem.php?username=voducviet1590&file=trangchu/thotangem.php&pass=0
            http://hoangkute799.blogspot.com/
            http://thohayabc.xtgem.com/
            http://vn.360plus.yahoo.com/yeuemmaimai_20008/article?mid=129
            http://ngocphuocschool.forumup.vn/viewtopic.php?p=89&highlight=&mforum=ngocphuocschool
            http://24hmua.com/showthread.php?t=500252
            http://me.zing.vn/apps/blog?params=thanhtungtruyenky2009/blog/detail/id/946070292


            Tình yêu Bất diệt!

            Em yêu hởi ! sao ôm nhiều ích kỷ
            Bởi lòng anh, có chỉ một tim son
            Dâng em đó ,chắng dám nhòm ai nữa
            Tiếng thở dài, quặn thắt giữa cơn đau

            Em lo nghỉ ,anh thầm trao kẻ khác
            Sợ hẹn hò ,lén lút chát người xa
            Khi anh vắng ,em buồn ra chợt khóc
            Đòi dổ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh

            Em chỉ muốn ,tình anh là bất diệt
            Suốt khoảng đời , duy nhất biết em thôi
            Yêu anh nhé ,không rời em nữa bước
            Hãy thề đi ,đừng lưỡng lự chối từ

            Anh đả hứa ,thì đừng bao giờ chối
            Dối tình em, thì thịt rối xương tan
            Em nguyện giử, tình anh là vĩnh cữu
            Anh đừng mong , dối gạt chữ chung tình
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2013 21:22:19 bởi Hoàng An >
            #6
              Hoàng An 15.12.2011 08:53:54 (permalink)
              0


              Tình Yêu Thầm Lặng!

              Dẫu biết rằng,em ấy mãi trời đông
              Yêu mù oán sa vào vòng ân ái
              Đợi ai về chắc cũng phải đau thêm
              Đêm gió rét trăng bên thềm e ấp

              Hảy vào đây ta chẳng chấp giân hờn
              Tim đã khắc bóng ai vờn trước ngõ
              Chẳng đổi dời vườn hoa cỏ chứng minh
              Yêu lắm đó một chuyện tình say đắm

              Em dù chê cũng hết cấm được gì
              Tại nàng đó hứa yêu chi mãi mãi
              Để bây giờ dạ tê tái trăng xưa
              Mơ cõi sống cùng đón đưa thuở đó

              Tay trong tay đi bách phố hoa đèn
              Tình dâu bể chê nghèo hèn nàng biến
              Đời đơn côi tự châm biếm khóc đau
              Luôn tìm mãi chẳng dáng nào thay thê............

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 10:57:46 bởi Hoàng An >
              #7
                Hoàng An 16.12.2011 10:32:45 (permalink)
                0
                Tan Vỡ Tình Đầu I

                Em đi chơi ,anh chất vấn làm gì?
                Còn giận dỗi ,đường ai đi nấy bước
                Nếu cản ngăn, chẳng đặng được đâu nào
                Em thích thế ,vui dạt dào thoải mái

                Em đi chơi, anh hờn mác như ghen
                Từ dạo ấy, tình rã bèn hết mến
                Nữa cuộc đời, như ngọn nến đêm thâu
                Em sai lỡ ,đời bể dâu muôn thuở

                Em đi chơi,không hò hẹn với anh
                Bởi tính em , xem bè bạn một nhà
                Trong mắt xanh ,anh chưa là người nhớ
                Có bấy nhiêu, chả được chở người tình

                Em đi chơi, vui vẻ với bạn bè
                Dù mưa gió, vẫn đưa về đến ngõ
                Đừng lo xa , bận bịu bỏ công chờ
                Em đi nhé, chào mộng mơ ngon giấc
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 10:44:35 bởi Hoàng An >
                #8
                  Hoàng An 16.12.2011 10:45:56 (permalink)
                  0
                  [This post was marked as helpful]
                  Ta Muốn Viết

                  Ta muốn viết ,vần thơ lên phiến đá
                  Để bão cuồng,mang thay gã tình si
                  Nhờ hỏi hộ, sao ra đi vội thế
                  Gởi cho người , lời ước thệ ngày xưa

                  Ta muốn viết,lời tỏ tình trên cát
                  Sợ sóng tràn ,làm tan nát thời yêu
                  Đành câm nín,đợi trăng chiều nói hộ
                  Biển dạt dào,ta bách bộ trong tay

                  Ta muốn viết ,lời yêu trên cây đó
                  Khắc tên chìm , từ lúc có bên nhau
                  Cây chứng kiến,một nụ trao tình tứ
                  Phút ban đầu,nghe tư lự miên man

                  Ta muốn viết ,lời yêu trên giấy đỏ
                  Tên chúng mình, nàng có thuận ý không?
                  Sao phải thế ,đợi mùa đông năm tới
                  Có còn chăng,lòng phơi phới gió trăng?
                  #9
                    Hoàng An 16.12.2011 12:36:36 (permalink)
                    0
                    Anh Chờ Em

                    Anh sẻ chờ, cho đá phủ riêu xanh
                    Thuyền cập bến ,chim chuyền cành ríu rít
                    Đợi em về, ta khắng khít bên nhau
                    Thõa mong nhớ, để tình trao nụ thắm

                    Anh sẻ chờ, cho lá đắm hết thu
                    Em về lại, hôn mẹ ru mòn mõi
                    Ngóng trông con, từ một cõi tha phương
                    Bao xa vắng, trên bước đường cay đắng

                    Anh sẻ chờ, cho mây trắng vào xuân
                    Ong bướm liệng ,khóm hoa cần khoe sắc
                    Mộng trời hồng, đêm nắng tắt trăng thanh
                    Em chợt nhớ, mối tình anh thuở đó

                    Tiếc quay về, cùng trăng gió dệt thơ
                    Ôm dáng ngọc, nối duyên tơ hẹn ước
                    Bỏ tũi hờn ,ta dìu bước sang ngang
                    Vùi quá khứu, hứa đưa nàng cuối nẽo...


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 13:24:53 bởi Hoàng An >
                    #10
                      Hoàng An 17.12.2011 12:18:19 (permalink)
                      0


                      BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ


                      Em xa khuất , mùa thu vàng chết lặng
                      Lá rơi đầy, phủ kín chặn thời gian
                      Giờ thương nhớ, có hay chăng kỷ niệm
                      Gió phiêu bồng , cành lá đệm chiều hoang

                      Em xa khuất ,mùa đông sang lạnh tái
                      Tuyết rơi nhiều, bao trai gái tung tăng
                      Mây trắng xóa, áo hai ngăn giá buốt
                      Lạnh thấu xương, đưa tay vuốt cô đơn

                      Em xa khuất ,hoa xuân vờn ghẹo bướm
                      Ong lượn lờ ,gieo thắm đượm duyên tơ
                      Chở tình sang mộng mơ ước giao thề
                      Đào gặp lựu , cúc,hồng ,lê đẹp mắt

                      Em xa khuất , hè về sắc phượng đỏ
                      Nắng ngập tràn ,mùi hương cỏ ngát xanh
                      Ve sầu gọi ,lẫn trong nhành cổ thụ
                      Réo bạn tình , nghe quyến rũ trời thơ....

                      NTP ,17.12.2011 19:18:19

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2012 13:59:11 bởi Hoàng An >
                      #11
                        Hoàng An 20.12.2011 08:35:24 (permalink)
                        0
                        Giờ Nầy Em Ở Đâu.

                        Đôi mắt đó,đưa hồn vào cõi nhớ
                        Tại dáng nàng ,như muốn chở duyên tơ
                        sợ từ chối, lòng bơ vơ cay đắng
                        Mộng trời hồng ,sụp đổ chặn đường yêu

                        Nụ cười đó, như mũi tên bắn thẳng
                        Cháy tim anh, thức trắng những đêm trường?
                        Nàng có biết, đấy là luồng gió mát
                        Tắm hồn anh, đêm chợt giấc thâu canh

                        Trăng ơi hỡi, sao nàng không chịu đến
                        Để mây buồn ,gợi nhớ bến tương tư
                        Hằng Nga đó,cuội ngồi dư nước mắt
                        Giống tình tôi, quặn thắt trái tim khờ!
                        #12
                          Hoàng An 01.01.2012 19:12:56 (permalink)
                          0
                          Xuân Ước Hẹn.

                          Xuân lấp ló ,nghe lòng mình buồn chán
                          À thì ra, một nửa vắng chưa về?
                          Nuôi hy vọng , nàng chưa hề bảo đợi
                          Chắc cô đơn, suốt kiếp bởi yêu nàng

                          Tim rạo rực, hoa cúc vàng nở rộ
                          Mãnh tình ta, tan mấy độ trăng côi
                          Nhìn chim én, vờn mây trời xanh ngát
                          Lụy dáng hồng, ôm mộng đất phương xa

                          Xuân lại đến ,sao tình ta chưa tới?
                          Quả tim hồng ,muốn tỏ với ai đây
                          Em xa khuất ,vun hàng cây si đó
                          Mượn tơ hồng,thay lời ngỏ đôi câu

                          Dù đã biết, yêu trăm sầu nghìn đắng
                          Tại sao lòng, cứ mãi nhắn người dưng
                          Hồn trống trãi , như hừng đông thiếu nắng
                          Tợ ngượng cười, như mây chắn lối sang

                          Người yêu hỡi , bao giờ nàng trở lại
                          Đàn khãi rồi, yêu thương mãi mai sau
                          Tình nhân trẻ,dìu nhau vào ngõ rẽ
                          Ngả vào đời, thề ru khẻ uyên ương
                          #13
                            Hoàng An 01.01.2012 19:33:50 (permalink)
                            0
                            [This post was marked as helpful]


                            Không Bao Giờ

                            ===nguoitruongphu===

                            Không bao giờ, anh muốn phải xa em
                            Dù có chết, hồn về bên cạnh nhé
                            Lỡ mưa ngâu, ai ru khẽ đêm dài
                            Trăng mất lối, không cần ai dẫn ngõ

                            Không bao giờ ,anh phụ bỏ tình em
                            yêu tha thiết, như những đêm chưa biết
                            Giận làm chi ,hai đứa liếc chia phôi
                            Tha thứ nhé, ta cùng ngồi quay lại

                            Không bao giờ ,anh khờ dại nhớ em
                            Đối mắt đó, tựa bên rèm trăng sáng
                            Hốt hồn anh, từ mấy tháng hẹn hò
                            Em có hiểu, nổi âu lo trống vắng

                            Không bao giờ, quên được dáng hình em
                            Dể thương quá, lại kèm thêm giọng nói
                            Gieo ngọt ngào, như mật rót vào tim
                            Êm tai quá ,không kiềm lòng nữa nhá






                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5D237071D23047F58D86D54981E2A074.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 19:23:54 bởi Hoàng An >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Hoàng An 03.01.2012 20:46:03 (permalink)
                              0


                              Giấc Mộng Đêm Xuân

                              Anh ơi hởi ,giấc mơ em đừng ghé
                              Đẳm lệ buồn ,không chia sẽ anh đâu
                              Dù biết trước ,vắng anh sầu trăm mối
                              Tim ngập ngừng vì bối rối nhớ mong

                              Mối tình đầu, như giấc mộng hồn bay
                              Được yêu thích lòng đắm say hạnh phúc
                              Chẳng thiệt hơn, ta được chút cưng chìu
                              Mê ly quá ,một dáng kiều thanh thoát

                              Lối vào đời... cũng tan nát chia phôi
                              Đừng buồn nản ,trao ly bôi thệ ước
                              Trái tim nầy , thêm sức bước cảm rung
                              Cho ký ức , đi chung đường chung lối.

                              Nguoitruong,04.01.2012 3:46:03


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 17:51:36 bởi Hoàng An >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9