*TẬP THƠ* RU MỘNG TÌNH XA*
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Hoàng An 05.01.2012 11:28:10 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
TA MUỐN

Ta muốn say,cho nghiên ngã chợ đời
Thành bão giữ ,cuống chơi vơi đi mất
Để tình ta ,luôn ngây ngất bên em
Thêm ân ái ,trăng qua rèm đồng cảm

Ta chắc điên, sao lãm nhãm yêu nàng
Tim gào khóc ,đợi trăng vàng chưa đến
Gió phũ phàng ,mình dại mến mây mưa
Ôm đau khổ ,nhớ ngày xưa tình tứ

Ta muốn em,đừng cự tuyệt chia xa
Để năm tháng ,cùng giao hòa thắm thiết
Cả đời nầy vui vẻ biết bao nhiêu
Anh sợ nhất chỉ một điều gian dối

Xóa hình anh ,rời xa khỏi tim em
Anh cũng muốn,để chăn êm gối ấm
Sợ em buồn ,vì lệ đẳm lo toan
Thôi đành ước,chờ phụng loan dẫn bước.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3D3789424B8E40C2A41270E06E384891.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 20:34:17 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
#16
    Hoàng An 06.01.2012 09:34:07 (permalink)
    0


    ANH & BÉ

    Anh và bé, người dưng sao thương mến
    Gặp một lần,như mộng đến trời thơ
    Dạ ôm ấp ,mổi chiều mơ bên cạnh
    Đợi đêm về ,chờ se lạnh nắm tay

    Anh và bé ,nhớ đêm ngày sao thế
    Hồn chơi vơi, cùng ngấn lệ hoen mi
    Chắc có lẻ,ta mê si nàng ấy
    Vắng đôi giây,nghe tê tái trời mây

    Anh và bé ,rồi mai đây xa cách
    Giữa đôi ta, không chung vách chung đường
    Anh dại quá ,vì lỡ thương vội vã
    Giờ mới hay ,thì đôi ngã rất xa

    Anh và bé ,chỉ còn là kỷ niệm
    Nàng vô tư ,anh chết lịm mỏi mòn
    Em son trẻ ,tương lai còn tiến trước
    Bỏ lại đây,miền sơn cước mình anh..

    Anh và bé,hai phương đành chia biệt
    Tuy gần nhau,mà chẳng liếc vấn vương
    Xuân lấp ló ,tõa dầng dương khắp ngõ
    Bước đường đời vạn sương gió phong ba

    Anh và bé, tại sao xa chưa hiểu
    Dạ điếng hồn ,chỉ nũng nịu mắng ngang
    Xin giãi thích , để đôi đàng lắng dịu
    Có được đâu ,nàng chẳng chịu hết câu...

    Anh và bé ,giờ chỉ sầu cay đắng
    Một mình anh ,dưới ánh nắng xuân sang
    Thương tiếc lắm ,đêm trăng vàng thuở ấy
    Chia tay nhau,bất chợt vẫy nụ hồng





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B4EA7C9B7A8845F19F41ACA2B8799A8E.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 16:48:10 bởi Hoàng An >
    Attached Image(s)
    #17
      Hoàng An 10.01.2012 11:40:52 (permalink)
      0


      MÁI TRƯỜNG XƯA

      Anh và nhỏ tan trường đôi song bước
      Hàng cây phong xuân năm trước bên nhau
      Em cười khẻ vẫy tay chào “ bay nhé”
      Bóng mờ xa cùng vui vẻ vẫy tay

      Anh và nhỏ thời đắm say mực tím
      Chưa bao giờ cuời chúm chím nói yêu
      Hay hờn mát được cưng chìu khoái chí
      Thích cú đầu mổi lúc bị nói trêu

      Anh và nhỏ thời chớm yêu vui thế
      Bổng một hôm em tự kể sự tình
      Mai về lại quê hương mình cố quốc
      Từ biệt anh nhớ gắn học thành tài

      Anh và nhỏ lệ chảy dài khóe mắt
      Chẳng nhìn nhau trông bi đát vấn vương
      Ta xa cách cây giữa đường thay lá
      Nhớ em không? đừng nấn nà chần chừ

      Anh và nhỏ hôm nay từ biệt chứ
      Vậy bao giờ em thật sự vẫy tay?
      Em yêu hởi sao nhìn mây không nói
      Trả lời đi cho nhức nhói tim anh!




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/04AB57EB2CF843AAA191121769EBEFAD.jpg[/image]


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 09:41:48 bởi Hoàng An >
      Attached Image(s)
      #18
        Hoàng An 11.01.2012 11:54:40 (permalink)
        0
        THIÊN THẦN TÌNH YÊU!

        Trong tình yêu, khó nói trước điều gì
        Bởi ân ái mà cân ,đong, đo ,đếm !!!
        Nên tình kia , chỉ đổi chát mua vui
        Keo rã hồ tan ,thì giấc mộng tàn

        Khi yêu nhau, ta vô tư tình dại !
        Mãi dổi hờn ,tình ấy đẹp như mơ
        Thuở còn thơ ,yêu không bến, không bờ
        Mỏi đợi mòn chờ tình ấy mới là thơ

        Đêm chơ vơ ,ta đưa đón hẹn hò
        Lội suối ,qua đò ,ước hẹn cùng trăng
        Bất chấp khó khăn ,vượt vòng lễ giáo
        Đến với nhau ,bằng khối ốc ,con tim

        Tình yêu đó là tình yêu chân chính
        Dâng vô tư, tan xác cũng chẳng sờn
        Bởi thương rồi ,luôn nhớ mãi ấy thôi
        Tiền không có ,mà tình kia vẫn đến






        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/76B37CBE42784E63845A8A44013838E4.jpg[/image]

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 12:17:42 bởi Hoàng An >
        Attached Image(s)
        #19
          Hoàng An 26.01.2012 18:32:45 (permalink)
          0


          Em Đứng Đâu

          Em đứng đâu? Trong nửa cuộc đời nầy
          Bên sườn dốc hay đỉnh ngềnh thác đổ
          Nắng chiều tàn hay buổi sớm sương mai
          Em còn đứng ở phương nào vậy nhỏ ?

          Em đứng đâu ? giữa gió núi mây ngàn
          Sao tin nhắn gửi hoài không đáp trả
          Xin hẹn hò nàng cứ mãi vòng vo
          Ôi cay đắng một tình yêu trống vắng

          Em đứng đâu?Anh chết lặng hàng giờ
          Tàu chuyển bánh ai là người đưa tiễn
          Vẫy tay chào khi còi hụ vang xa
          Tình chưa dứt sao em đành chia cách

          Em đứng đâu ?khi sinh nhật đúng ngày
          Chờ ấy gọi để mua quà dâng tặng
          Có ngờ đâu nàng im lặng biệt tâm
          Nhờ chuyện ấy mới biết mình mất lối

          Em đứng đâu? Khi gió lạnh xuân về
          Ai đưa đón lúc trăng tàn khuya vắng
          Có ai đèo hay một bóng đơn côi
          Trả lời đi đừng giấu giếm làm gì?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 18:54:45 bởi Hoàng An >
          #20
            Hoàng An 17.02.2012 07:02:35 (permalink)
            0
            Tôi Câm Ghét

            Tôi câm ghét,trái tim người tính toán
            Để hồn đây ,tan nát oán thù ai
            Yêu chưa thỏa ,vội vẫy tay chia biệt
            Anh tội gì ?em nở giết không thương?

            Tôi câm ghét ,mối tình đầu đen bạc
            Như mủi tên ,lao thẳng lạc vào tim
            Có lẻ thế , suốt đời chìm quên lãng
            Tại lỡ rồi , yêu liều mạng chịu thôi

            Tôi câm ghét,lúc gặp nàng bối tối
            Gieo tình yêu ,bằng gian dối đổi trao
            Dù em ghét ,chẳng câu chào thân mến
            Nhưng dạ mình ,thầm rủ đến bến xưa?

            Tôi câm ghét, trái tim mình vội vã
            Loạn đắm say ,trước một ả thiên thần
            Mê nhan sắc,mà không cần tìm hiểu
            Để giờ đây ,lòng thất thiểu tan hoang

            Tôi câm ghét,bãn thân mình hèn nhát
            Không giết nàng ,cứ ngơ ngát lo xa
            Sợ ai mất ,một dáng hoa tuyệt sắc
            Dạ tiếc hoài ,nhìn ánh mắt như gươm.........
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 07:08:13 bởi Hoàng An >
            #21
              Hoàng An 26.02.2012 17:17:33 (permalink)
              0
              Lạc Bến Mơ

              Ngày đầu hẹn,trời đổ mưa tầm tã
              Nắm tay cười ,anh đổ ngã tâm can
              Vui sung sướng,được ngồi ngang dáng ngọc
              Ngỡ ru chàng ,bao cực nhọc biến tan

              Ta choáng ngợp ,trước dung nhan tuyệt sắc
              Lâm trận đồ,dạ cầm chắc chìm ngay
              Nếu phải chết ,trong vòng tay nàng ấy
              Gió phiêu bồng , lạc chốn đấy vẫn yêu

              Không thể tưởng ,anh yêu liều nhanh bước
              Mới biết ai ,qua mấy lượt hẹn hò
              Thương và nhớ ,chưa biết đò trăng gió
              Bởi mất hồn ,sợ ai đó sang ngang

              Anh chấp nhận , nếu yêu nàng bạc phước
              Vẫn mơ hoài , trèo tận tuốt trời xanh
              Dù té ngã ,nhưng lòng anh chưa hận
              Bởi cuồng si ,như đào mận mất rồi.

              nguoitruongphu


              Nếu bài Thơ Tám chữ chẻ làm 2 thì được hai bài như sau:


              Lạc Bến Mơ

              trời đổ mưa tầm tã
              anh đổ ngã tâm can
              được ngồi ngang dáng ngọc
              bao cực nhọc biến tan

              trước dung nhan tuyệt sắc
              dạ cầm chắc chìm ngay
              trong vòng tay nàng ấy
              lạc chốn đấy vẫn yêu

              anh yêu liều nhanh bước
              qua mấy lượt hẹn hò
              chưa biết đò trăng gió
              sợ ai đó sang ngang

              nếu yêu nàng bạc phước
              trèo tận tuốt trời xanh
              nhưng lòng anh chưa hận
              như đào mận mất rồi.

              nguoitruongphu


              Lạc Bến Mơ

              Ngày đầu hẹn
              Nắm tay cười
              Vui sung sướng
              Ngỡ ru chàng

              Ta choáng ngợp
              Lâm trận đồ
              Nếu phải chết
              Gió phiêu bồng

              Không thể tưởng
              Mới biết ai
              Thương và nhớ
              Bởi mất hồn

              Anh chấp nhận
              Vẫn mơ hoài
              Dù té ngã
              Bởi cuồng si

              nguoitruongphu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 17:33:22 bởi Hoàng An >
              #22
                Hoàng An 26.03.2012 09:18:59 (permalink)
                0


                Nữa Đời Vì Ai?

                ***Nguoitruongphu ***

                Em từ chối, nghĩa là anh mất lối
                Đường tơ vương,như ngõ tối thưa đèn
                Chân cố bước,cõi thấp hèn chấp nhận
                Xa em rồi ,đời lận đận vì ai?

                Em từ chối , tình chia hai đau khổ
                Đứt hẹn thề ,đường hoạn lộ chênh vênh
                Anh nuối tiếc, thời trăng lên quất quýt
                Cận kề nhau, mặc gió rít mưa gào

                Em từ chối ,biết khi nào gặp lại
                Để sầu vơi, tim ta mãi chung đường
                Cơ hội mất ,lửa yêu thương vụt tắt
                Ánh bình minh,giờ nhạt sắc hơn xưa

                Em từ chối , không cần đưa đón rước
                Về một mình , tự đếm bước trăng sao
                Anh cũng thế , chẳng đêm nào ngon giấc
                Tự trách lòng, để vuột mất mộng hoa..

                26.03.12


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 20:18:20 bởi Hoàng An >
                #23
                  Hoàng An 20.05.2012 12:31:00 (permalink)
                  0
                  Văn Tế Thèng Tư bị xe cán chết

                  Có một chiều,Tư mất dại chạy qua
                  Sau xe tải, ngang bến phà rạch miễu
                  Nghe cái đùng ,nhìn mới hiểu thèng tư
                  Nằm chết ví, dưới ngã tư đèn đỏ...

                  Cũng một chiều ,hai đứa nhỏ quấn khăn
                  Đưa tư đến,vợ quàng khăn tang trắng
                  Khóc tiễn đưa,chiều hoang vắng đau thương
                  Con côi cút, trời gió sương côi lẽ
                  #24
                    Hoàng An 20.05.2012 19:03:56 (permalink)
                    0
                    Nhớ Thuở Ấy!

                    Nhớ thuở ấy, hai chúng ta còn hò hẹn
                    Hoa bốn mùa,như còn thẹn giao duyên
                    Nghe tiếng hót,chim vành khuyên ríu rít
                    Chào mừng ta ,đang khắng khích bên nhau

                    Nhớ thuở ấy ,anh rình trao nụ thấm
                    Em giật mình ,rồi say đấm làm thinh
                    Giây nông nổi,hoàng hồn xin lổi nhé
                    Má ững hồng , vội cười xé không gian

                    Nhớ thuở ấy,ta ôm mang hoài bảo
                    Chắc hẹn thề ,cùng đi dạo trời xuân
                    Đêm lấp lánh,ánh đèn sân rọi chiếu
                    Đường yêu thương,rồi chẳng hiểu đến chưa

                    Nhớ thuở ấy,một chiều mưa đứng đợi
                    Tính từng giây ,trong khoảng tối chờ em
                    Thời gian chậm,tại mộng êm ao ước
                    Chốc lát đây, cùng chân bước quán quen

                    Từ dạo ấy ,nàng tôi khen biết mất
                    Biệt trời hồng, tạm xa khuất kiếp sau
                    Cha mẹ ốm,cần tiền mau bù đấp
                    Nàng hy sinh ,lệ tràn ngập chia tay….

                    Nguoitruongphu,20.05.12
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2012 08:20:40 bởi Hoàng An >
                    #25
                      Hoàng An 22.05.2012 12:40:39 (permalink)
                      0
                      Hạ Sang

                      Chiều nắng hạ,tiếng ai sầu da diết
                      Mây lang thang, phiêu bạt biết phương nào
                      Chim gỏ kiến, đang duyên trao đầm thắm
                      Phượng vĩ hồng,như say đắm trường xưa


                      Mỗi trang giấy, viết dư thừa kỷ niệm !
                      Giã biệt hè,lòng chiêm nghiệm sót xa
                      Bao xao xuyến, giờ bước qua tuổi mộng
                      Cuốn sổ vàng , lưu bút đọng vấn vương

                      Nguoitruongphu,22.05.12
                      #26
                        Hoàng An 04.06.2012 12:38:50 (permalink)
                        0
                        ĐỪNG VĨNH BIỆT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ***Nguoitruongphu***


                        Đừng vĩnh biệt,khi anh còn chờ đợi
                        Có gì đâu,nàng vội nói chia xa
                        Ai dang dối,anh không là lãng tử
                        Hãy bình tâm ,mà xem thữ người quen

                        Đừng vĩnh biệt,khi đêm đen chưa đến
                        Biết rằng yêu,thời khắc mến nàng tiên
                        Tim mở ngỏ ,chờ lương duyên bước tới
                        Nhớ thương nhiều,lòng muốn gởi lời yêu?

                        Đừng vĩnh biệt,tại mưa chiều giăng lối
                        Dạ muốn đưa,chẳng ngại tối thưa người
                        Chim ríu rít ,như rao lời câu hát
                        Bản tình ca,nghe ngọt mát trăng sao

                        Đừng vĩnh biệt,dù mưa gào nắng Hạ
                        Vẫn bên em, cơn gió lạ vô tình
                        Hôn em nhé,chuyện đôi mình tha thiết
                        Bất cần đời,ai có biết mặc ai?

                        04.05.12

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 09:41:12 bởi Hoàng An >
                        #27
                          Hoàng An 04.06.2012 16:28:06 (permalink)
                          0
                          EM CÓ NHỚ!

                          Em có nhớ, cái ngày ta xa cách
                          Chỉ mình anh,dưới hàng bách tùng reo
                          Thương tiếc lắm,cố nhìn theo dáng đó
                          Trời tháng tư, hay giông gió mưa sa

                          Em có nhớ, chia ly là chấm hết
                          Lời yêu thương,cũng dần chết mòn theo
                          Thời xưa đó ,đôi ta đèo ngoài phố
                          Nói cười vui,em hay đố trăng sao

                          Em có nhớ,một năm đào xa lựu
                          Lá rủ buồn ,không đâm nụ chờ xuân
                          Heo may đến,cũng chẳng hân hoan đón
                          Mặt ủ sầu ,lòng trông ngóng uyên ương

                          Em có nhớ,chiều vấn vương tắt nắng
                          Mất nhau rồi,ôm cay đắng mình anh
                          Quay về nhé,chim hoàng oanh hót suốt
                          Má kề vai,hết giá buốt tim son…

                          Nguoitruongphu,04.05.12
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2012 16:53:10 bởi Hoàng An >
                          #28
                            Hoàng An 05.06.2012 10:17:54 (permalink)
                            0
                            Cánh Phượng Trường Xưa!

                            Từ độ ấy, em xa mùa phượng vĩ
                            Biệt mái trường,tìm chân lý xuất dương
                            Chia tuổi mộng,nàng lên đường du học
                            Còn thầy cô,và thằng ngóc thương chờ

                            Từ độ ấy ,tim bất ngờ tê tái
                            Tuổi trinh nguyên,người con gái tôi yêu .
                            Vừa đôi chín,dáng thon kiều má phấn
                            Hốt hồn tôi,lòng vương vấn trắng đêm

                            Từ độ ấy ,viết thư kèm tấm ảnh
                            Gửi vào meo*,thay mấy cánh phượng hồng
                            Cười tủm tỉm,rồi nghỉ ngông khó tưởng
                            Vội en tơ** , nghe sung sướng mênh mang

                            Từ độ ấy ,tôi biết nàng từ chối
                            Mến bạn xưa,ngại dang dối làm thinh
                            Trêu đùa lãng,thiếu chân tình bằng hữu
                            Chốn quê nhà ,tự thầm nhủ vô duyên

                            Từ độ ấy, tuổi thần tiên đã mất
                            Yêu dại khờ,trăng treo tuốt trời cao
                            Nay lạc lối, con tim gào thỗn thức
                            Mổi đêm về ,nghe đau nhức vì yêu…

                            Nguoitruongphu,05.05.12
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2012 13:19:41 bởi Hoàng An >
                            #29
                              Hoàng An 07.06.2012 09:39:34 (permalink)
                              0
                              BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ


                              Em xa khuất , mùa thu vàng chết lặng
                              Lá rơi đầy, phủ kín chặn thời gian
                              Giờ thương nhớ, có còn chăng kỷ niệm
                              Gió phiêu bồng , cành lá đệm chiều hoang

                              Em xa khuất ,mùa đông sang lạnh tái
                              Tuyết rơi nhiều, bao trai gái tung tăng
                              Mây trắng xóa, áo hai ngăn giá buốt
                              Lạnh thấu xương, đưa tay vuốt cô đơn

                              Em xa khuất ,hoa xuân vờn ghẹo bướm
                              Ong lượn lờ ,gieo thắm đượm duyên tơ
                              Tình trong mộng,chuyển sang mơ giao thệ
                              Lựu gặp đào , hồng cúc huệ đắm say

                              Em xa khuất , hè nhạt phai phượng đỏ
                              Nắng ngập tràn ,mùi hương cỏ ngát xanh
                              Ve sầu gọi ,lẫn trong nhành cổ thụ
                              Réo bạn tình , nghe quyến rũ trời thơ....
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9