*TẬP THƠ* RU MỘNG TÌNH XA*
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Hoàng An 16.03.2013 21:14:58 (permalink)
0
Yêu & Nhớ!
 
***nguoitruongphu***
 
Anh cứ hẹn , đừng bao giờ buồn nhớ
Mặc em sầu, đêm than thở trông ai
Tim khắc khoải ,ôm đắng cay lầm lổi
Thời gian xa, chàng chẳng vội quay về
 
Anh cứ hẹn, rồi lại thề luyến tiếc
Điệp khúc buồn, nghe mãi riết dần quen
Đời nghiệt ngã , cố giành chen ngượng sống
Thông cảm anh ,ai chèo chống cùng em?
 
Anh cứ hẹn , bao ngày đêm chẳng đến
Như diễn tuồng, thuyền bỏ bến chơi vơi
Anh còn đó , thuyền chưa rời đâu nhé
 
Nhớ thật nhiều ,cũng chỉ thế mà thôi
Nay chợt hiểu ,chắc lầm người họ sở
Quá muộn màng,giờ ôm khổ hoang mang
Chịu muối xát,nát tâm can vụng vỡ
 
#61
    Hoàng An 05.07.2013 17:47:55 (permalink)
    0




    Dòng Sông Ấy
    ***nguoitruongphu***


    Dòng sông ấy ,vẫn còn vương hương tóc
    Thuở trăng non , ta cùng học chung thầy
    Em hiền lắm, tính thơ ngây mít ướt
    Khổ thân trai, hay đón rước chiều mưa

    Dòng sông ấy, dưới hàng dừa ly biệt
    Tôi xa em,không thể biết ngày về
    Đường ra trận,chân bước lê mỏi gối
    Pháo tầm xa, vang nhức nhối tim ta

    Dòng sông ấy,chốn quê nhà vắng bóng
    Nàng sang ngang,chẳng ai ngóng hỏi thăm
    Sao vội thế,tuổi trăng rằm cộng lẻ
    Giết tình tôi,chưa kịp hé nửa lời


    Dòng Sông ấy, khóc trăng côi từ giả
    Bến bờ vui ,theo nắng ngã xuôi chiều
    Em cất bước,tại vì yêu phú quý
    Chê xóm nghèo,sợ khổ lụy bên tôi....
    05.07.13


     
    #62
      Hoàng An 06.07.2013 13:40:30 (permalink)
      0
      Miền Trung Hỡi
      ***nguoitruongphu***


      Miền trung hỡi, Trà Khúc sông đắc địa
      Đò chiều qua,dòng Tư Nghĩa êm trôi
      Ở nơi ấy , lỡ yêu rồi Xứ Quảng
      Đóa Quỳnh Hương,nàng tự mản về quê

      Miền trung hỡi,còn đê mê dạ khúc
      Anh
      Sài Gòn ,chả giây phút nào quên
      Môi mắt “nhỏ”,cứ hiện bên giấc ngủ
      Mộng mị
      cười ,tim vần vũ đập nhanh

      Miền trung hỡi, Chim Hoàng Oanh có nhớ
      Hẹn anh gì? Đừng vội bỏ phân ly
      Kỷ niệm đó,vẩn ôm ghì lưu giử
      Mối tình xưa,nhưng chưa cũ bao giờ

      Miền trung hỡi,xin đừng vờ lạnh nhạt
      Dẩu cách xa ,anh vẩn mãi yêu người
      Hình ảnh ấy,mang bên đời tới chết
      Nhắm mắt xong,tình sẻ hết phôi pha...
      06.07.13
       
      #63
        Hoàng An 21.08.2013 11:10:38 (permalink)
        0
        Ta Trăn Trở
        ***nguoitruongphu***

        Ta trăn trở, miền quê xưa đất mẹ
        Cữu Long Giang, nơi chia sẽ sa trường
        Nay về lại ,cảnh ven đường lạ quá
        Mình còn đây, anh em ngã chôn đâu?

        Ta trăn trở , mắt ngấn sầu tưởng nhớ
        Những anh linh,cùng thời thuở chung vai
        Thời chiến đấu,suốt đêm ngày kề cận
        Chỉ một đêm, người bạc vận tôi còn

        Ta trăn trở,thuở vàng son trai trẻ
        Vượt trùng dương, lao sóng rẽ đạn bom
        Sống và chết , giữa đêm hôm chẳng biết
        Máu gan lỳ ,yêu thắm thiết quê hương

        Ta trăn trở,ánh tà dương xóm nhỏ
        Nhiều đổi thay ,nhưng nghèo khổ hơn xưa
        Cô bé gái ,hôn dưới mưa thuở trước
        Giờ biệt quê, được chồng rước xứ người

        Ta trăn trở,quê hương ơi còn mất?
        Vùng phì phiêu,dân xất bất xang bang
        Nghèo và đói ,đời trái ngang túng thiếu
        Lổi tại ai, đành cam chịu nuốt hờn...

        21.08.13
        #64
          Hoàng An 04.09.2013 13:48:09 (permalink)
          0
          Lo Lắng
          ***nguoitruongphu***

          Yêu đi nhé ,trái tim còn quyến luyến
          Vẫn đồng hành,luôn hòa quyện gió mây
          Quên khó lắm ,bỡi bên nầy thức trắng
          Nhớ miền quê ,gà gáy sáng Tịnh Biên

          Yêu đi nhé, chờ lương duyên ai nửa
          Gió vườn hồng ,tim hé cửa mơ xa
          Hay nuôi mộng? ghé lầu hoa xứ khác
          Để anh buồn,dạ ngơ ngác người đi

          Yêu đi nhé ,một tình si ngây dại
          Cứ chân thành,dù thất bại nhói đau
          Theo lý trí, máu tim trào chỉ lối
          Mộng thề cân, chưa chắc khỏi phủ phàng

          Yêu đi nhé,cứ sang ngang bước tới
          Dẫu vui buồn,có người đợi đón đưa
          Đời là thế, chấp gió mưa bão táp
          Vẫn hơn là ,khi già háp bơ vơ... 

          Yêu đi nhé,tình là thơ là mộng
          Kẻ cô đơn,hết trống rỗng chán chường
          Yêu rồi chết,cuối con đường cõi phúc
          Đã là người , đành chịu chút thương đau

          04.09.13

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2013 13:49:21 bởi Hoàng An >
          #65
            Hoàng An 19.10.2013 12:39:21 (permalink)
            0
            NGÀY XƯA ẤY...


            Ngày xưa em còn dại khờ
            Đọc thơ anh viết ngẩn ngơ suốt ngày

            Ngày xưa em để tóc dài
            Hận tình cắt ngắn thả bay cuối trời

            Ngày xưa em chửa hiểu đời
            Vội vàng say đắm những lời thiết tha

            Giờ đây tỉnh mộng nhận ra
            Yêu nhầm thi sĩ... chỉ là ảo thôi.

            Ngày Xưa


            Cũng Ngày Xưa
            ***nguoitruongphu***

            Ngày xưa ấy ,bắt tay nàng bối rối
            Có gì đâu,một buổi tối hẹn hò
            Mưa rỉ rã, suối tóc mơ vàng úa
            Hốt hồn anh, qua song cửa bồng bềnh

            Ngày xưa ấy, đón dìu lên quán vắng
            Ngồi bên nhau,tâm tư lặng miên man
            Tim bỡ ngỡ ,nên nói năng vụng dại
            Chọc em cười,anh mời đải kem nha?
            20.10.13
            #66
              Hoàng An 08.12.2013 07:03:20 (permalink)
              0
              Cô Út An Giang
              ***nguoitruongphu***

              Ở nơi ấy,tôi có người yêu dấu
              Dòng Hậu Giang,tim nung nấu yêu thương
              Em gái nhỏ ,đời gió sương cực khổ
              Phận má hồng,đường hoạn lộ trân chuyên
              08.12.13
              #67
                Hoàng An 15.02.2014 20:46:27 (permalink)
                0
                Thêm Nhớ Nữa.
                 
                ***nguoitruongphu***
                 

                                                                                                                                                                               Thêm nhớ nữa,để tình ta ấm mãi
                Men yêu già ,nghe tê tái tâm can
                Ai dốí trá , có trăng vàng ghi tạc
                Bội người tình ,đời phụ bạc phong ba

                Thêm nhớ nữa,để hồn ta hoà quyện
                Sợi tơ hồng, ao ước nguyện phu thê
                Thoã mong nhớ,đường làng quê chung bước
                Gió mưa cuồng , chờ đón rước đường chung

                Thêm nhớ nữa ,mắt môi cùng ngây ngất
                Vai kề vai ,hạnh phúc nhất dài lâu
                Dù gian khó ,vẫn qua cầu duyên kết
                Lỡ yêu rồi, dẩu có chết chẳng xa

                Thêm nhớ nữa,một thiên ca tình sử
                Viết thành thơ,dệt mãi chữ chung tình
                Mê say đắm ,bởi nàng xinh trắng quá
                Khiến hồn điên,tan nát dạ tơi bời
                Tue Jun 28, 2011 6:53 am




                 
                 
                 

                 
                #68
                  Hoàng An 05.04.2014 11:03:27 (permalink)
                  0
                  Tìm Đâu Nữa
                  ***nguoitruongphu***
                  Tìm đâu nữa, thiên đường yêu đã mất?
                  Thiếu bờ vai, tim ngây ngất thuở xưa
                  Nhìn ra ngõ, gió đong đưa hoa lá
                  Giờ anh đâu, mình đôi ngã chia ly

                  Tìm đâu nữa ,mối tình si lúc trước
                  Dẩu mưa dầm , vẫn đón rước thâu đêm
                  Khuya quán vắng,ghé môi mềm bất chấp
                  Bởi vì thương, liều ôm ấp thế thôi
                  05.04.14

                  #69
                    Hoàng An 28.04.2014 10:13:35 (permalink)
                    0
                    Nụ Hôn Gió của  Dương Chí Dũng
                    ***nguoitruongphu***
                     
                    Lâu lắm rồi ,anh chẳng dịp hôn em 
                    Vì  mãi bận ,lòng khác thèm  gái lạ
                    Dáng trẻ trung, nên đổi dạ thay tình
                    Bên song sắc , còn  bóng hình duy nhất..

                     
                    Lâu lắm rồi, anh chẳng thật nhớ thương
                    Vòng lao lý, nay tỏ tường  chung thủy
                    Chỉ mình em, bỏ tiền tỉ cứu anh

                    Nhận hôn gió, nát tan tành sự nghiệp
                     
                    Lâu lắm rồi,  anh từ biệt ấm êm
                    Thân tù tội, thức bao đêm không ngủ
                    Đứng tại tòa , gieo ủ rủ gia phong
                    Chỉ có vợ ,lo ngoài trong xuôi ngược
                     
                    Lâu lắm rồi, ta mới được  gần nhau
                    Em đứng đó , anh cách rào cửa sắt
                    Trao nụ hôn,qua ánh mắt niềm tin
                    Anh tử tội, phút quang vinh sắp hết…
                    28.04.14
                     
                    #70
                      Hoàng An 30.05.2014 07:08:06 (permalink)
                      0
                      Thiên Thời 
                      ***nguoitruongphu*** 

                      Trang nam tử ,gõ phím bình thiên hạ 
                      Chí anh hùng ,líc chuộc định giang sơn 
                      Gieo chân lý,đối đầu quân bạo ngược 
                      Chống cường quyền ,bằng chính nghĩa trí nhân 
                      30.05.14
                      #71
                        Hoàng An 08.08.2014 07:14:19 (permalink)
                        0
                        [This post was marked as helpful]
                        Tình Lầm lỡ
                        ***nguoitruongphu***

                        Em còn nhớ, ngày đầu tiên gặp gỡ
                        Chào bắt tay,nghe hơi thở thều thào
                        Em cười nụ,mắt duyên trao tươi tắng
                        Mời em ngồi ,tim sâu lắng mênh mang

                        Em còn nhớ,đêm trăng vàng tay nắm
                        Hẹn hò vui,anh say đắm ngẫn ngơ
                        Lòng tự hỏi, một nàng thơ bên cạnh
                        Mộng đấp xây,dù nghịch cảnh thế nào

                        Em còn nhớ,những đêm sao vắng bóng
                        Dẩu trời mưa , cũng trông ngóng hình ai
                        Nuôi mơ ước ,có bờ vai dựa dẫm
                        Buồn sẽ chia,kêu thực ẩm thơm ngon

                        Em còn nhớ,lối xưa mòn chân dạo
                        Anh lén hôn,em ngượng ngạo má hồng
                        Vờ giận dỗi,mắt nhìn ông “dê chúa”
                        Bảo anh liều, dám nựng giửa phố đông.
                        08.08.14 

                        #72
                          Hoàng An 16.09.2014 12:25:34 (permalink)
                          0
                          Trăng

                          Trăng ơi ! Hảy bước vào đây

                          Đổi trao tâm sự cùng mây ít lời
                          Gió đưa cành liễu chơi vơi
                          Tình trong giây phút sáng ngời đêm Trăng...


                          Hay Là :


                          Trăng treo đỉnh núi gợi lòng ta
                          Biển vắng đêm Trăng ước nguyện là :
                          Trăng hởi ! Bao giờ mình gặp gở
                          Mây hờn...Che khuất ánh Trăng xa


                          Hoặc là :


                          Trăng muôn thuở,vẫn trong ta huyền diệu
                          Mộng âm thầm ,ru cách điệu vấn vương
                          Yêu say đắm,bởi gió hương tình tứ
                          Lỡ nhớ rồi,xin đừng phụ dối gian...
                          NTP....Mến tặng....
                          #73
                            Hoàng An 24.09.2014 10:38:15 (permalink)
                            0

                            Nội Xa Rồi
                            ***nguoitruongphu***

                            Nội xa rồi, như chết lặng trong tim
                            Trào đắng nghẹn,nghe châm kim dạ thắt
                            Biệt dương trần,về với phật bao dung
                            Hai mắt nhắm,xuôi hồn vùng cực lạc
                             
                            Nội xa rồi,chiều cưỡi hạt qui tiên
                            Con ở lại,gạo với tiền phấn đấu
                            Phút lầm sai,ai nổi quạu rầy la
                            Tâm hối tiếc,nhớ thương bà gian khó
                             
                            Nội xa rồi,ai ra ngõ trông con
                            Về khuya muộn,cũng cơm ngon dành sẵn
                            Cháu đích tôn,canh cá mặn rau dền 
                            Ân cần hỏi,ngồi cận bên dò xét

                             
                            Nội xa rồi,con lộ nét phong sương
                            Già trước tuổi,sống tha phương cầu thực
                            Bỏ làng quê ,dù cơ cực đơn côi
                            Mong phú quý,giữa chợ đời đau khổ…

                            24.09.2014



                            #74
                              Hoàng An 22.07.2015 21:20:23 (permalink)
                              0
                              Có Những Lúc
                              ***nguoitruongphu***

                              Có những lúc,em tưởng mình gục ngã
                              Đời không anh, như tất cả theo mây
                              Hoen úa lệ,mãi đêm dài trống vắng
                              Gác đơn côi,nghe lành lạnh chán chường

                              Có những lúc,lướt qua đường phố cũ
                              Quán cà phê, vẫn quyến rũ muôn màu
                              Em thầm tiếc ,mình bên nhau thuở ấy
                              Giờ cách xa, ai ruồng rẫy tim hồng

                              Có những lúc,tự nhủ lòng chôn kín
                              Mối tình thơ, cứ bịn rịn tái tê
                              Kỷ niệm đẹp,trăng đê mê hò hẹn
                              Đón đưa về ,sau tiếng kẻng tan ca

                              Có những lúc, anh tặng hoa hồng thắm
                              Giấu sau lưng,lòng mừng lắm reo vui
                              Giây phút ấy, dạ bùi ngùi xúc động
                              Cảm ơn anh, má ửng mộng hồng hồng…
                              17/6/2015

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9