Một nửa vầng trăng
Một nửa vầng trăng
Sao tôi gặp em lúc trăng thượng tuần
Lấp ló chân trời nửa vầng trăng tỏ
Cô quạnh giữa trời bao nhiêu bão tố
Nửa vầng trăng soi một nửa đời tôi
Im lặng vầng trăng , im lặng bầu trời
Tôi im lặng ngắm vầng trăng một nửa
Đêm thu lạnh thấy nôn nao trong dạ
Sương thu về mái tóc bỗng pha sương
Nửa cuộc đời tôi mới gặp em
Tôi một nửa ngắm vầng trăng một nửa
Một chút mơ hồ. Điều gì không rõ nữa
Mà trên môi sao bỗng nở nụ cười?
Một nửa vầng trăng soi một nửa cuộc đời
Hai cái nửa thành gì được nhỉ?
Trời tang tảng, Bóng trăng xe xế
Ngửa mặt nhìn tôi bắt gặp bình minh
Hà nội 19-3-2009
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Một nửa vầng trăng
Sao tôi gặp em lúc trăng thượng tuần
Lấp ló chân trời nửa vầng trăng tỏ
Cô quạnh giữa trời bao nhiêu bão tố
Nửa vầng trăng soi một nửa đời tôi
Im lặng vầng trăng , im lặng bầu trời
Tôi im lặng ngắm vầng trăng một nửa
Đêm thu lạnh thấy nôn nao trong dạ
Sương thu về mái tóc bỗng pha sương
Nửa cuộc đời tôi mới gặp em
Tôi một nửa ngắm vầng trăng một nửa
Một chút mơ hồ. Điều gì không rõ nữa
Mà trên môi sao bỗng nở nụ cười?
Một nửa vầng trăng soi một nửa cuộc đời
Hai cái nửa thành gì được nhỉ?
Trời tang tảng, bóng trăng xe xế
Ngửa mặt nhìn tôi bắt gặp bình minh
Hà Nội 19-3-2009
Hai nửa
Hai nửa ghép thành một đôi
Nửa anh buồn tẻ, nửa nàng héo hon
Nửa vầng trăng khuyết chênh vênh
Nửa đêm khắc khoải, nửa chăn gió lùa
Nửa nàng bóng lẻ bơ vơ
Nửa anh bóng xế bờ sông lở hoài
Nửa bồi nàng đắp cao ngời
Nửa anh vén sáng khoảng trời âm u
Hai nửa khép một vòng tròn
Trái cây ngọt lịm, trái cầu vần xoay
Nâng niu mảnh trăng cuối mùa
Bình minh ló dạng mặt trời tròn quay…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa, 5/19/3/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9BD27BBA18DA426D8FB21A4914CE3BF1.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 20:37:20 bởi Liên Thơ >
Một nửa vầng trăng
Sao tôi gặp em lúc trăng thượng tuần
Lấp ló chân trời nửa vầng trăng tỏ
Cô quạnh giữa trời bao nhiêu bão tố
Nửa vầng trăng soi một nửa đời tôi
Im lặng vầng trăng , im lặng bầu trời
Tôi im lặng ngắm vầng trăng một nửa
Đêm thu lạnh thấy nôn nao trong dạ
Sương thu về mái tóc bỗng pha sương
Nửa cuộc đời tôi mới gặp em
Tôi một nửa ngắm vầng trăng một nửa
Một chút mơ hồ. Điều gì không rõ nữa
Mà trên môi sao bỗng nở nụ cười?
Một nửa vầng trăng soi một nửa cuộc đời
Hai cái nửa thành gì được nhỉ?
Trời tang tảng, Bóng trăng xe xế
Ngửa mặt nhìn tôi bắt gặp bình minh
Hà nội 19-3-2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2C755DFFE37843508479BB536DA1131B.jpg[/image]
Chốn này trời đất mênh mông Sương đêm thấm lạnh cỏi lòng cố hương âm thầm chiếc bóng đêm sương Lê chân mỏi bước mà đường còn xa... Nhớ về chốn cũ quê nhà Bật lên tiếng nất ôi tha thiết buồn Lệ theo từng giọt sương tuôn Sầu cao chất ngất điệu buồn phương nam... hs (vùng Tây Bắc Hoa Kỳ) [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/F5D3821137C44C1C9B2B53EA6DCF0DA2.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: