Mọt chỗ cho em
Kể từ khi rời mái trường xinh Em chẳng yêu ai chỉ...một mình Buồn quá em vào trang thơ cuội Một chỗ cho em cuội...thiệt tình Sao Xanh 17 em mối vào nhờ các pac cac chị cuội trên cuội dưới chỉ bảo giùm em ha....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 13:19:07 bởi saoxanh17 >
Thấy tội chưa? Cô Cuội một mình
Mặt buồn xo chẳng có ai rinh
Hay là đợi tôi đây rinh tạm
Để dọa con tôi lúc bực mình
Trích đoạn: Hà Thu
Thấy tội chưa? Cô Cuội một mình
Mặt buồn xo chẳng có ai rinh
Hay là đợi tôi đây rinh tạm
Để dọa con tôi lúc bực mình
Tưởng là chị cả dịu hiền Ai ngờ... thơ chị liên thiên thía này Muốn RINH chả đợi đến nay Để dọa con chị em đây sẵn lòng S X 17
Trả trách SAO cô lại chưa chồng
Con tôi, dám dọa sẽ chẳng xong
Chị cả nhưng cầm tinh Sư tử
Có mần thịt SAO, vẫn sẵn lòng.
Nhà anh gián mọt bò linh tinh Làm sao để dọa chúng cho linh? Chợt thấy ánh Sao xanh thấp thoáng Phen này gián mọt hết đường sinh
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 13:56:52 bởi Minh Xuân >
Trích đoạn: Minh Xuân
Nhà anh gián mọt bò linh tinh
Làm sao để dọa chúng cho linh?
Chợt thấy ánh Sao xanh thấp thoáng
Phen này gián mọt hết đường sinh
.
Nhà anh gián mọt bò linh tinh Kiếm cô Sư tử về cho linh Sao xanh sao đỏ dù thấp thoáng Gián mọt nhà anh vẫn chình ình
Trích đoạn: Hà Thu
Trích đoạn: Minh Xuân
Nhà anh gián mọt bò linh tinh
Làm sao để dọa chúng cho linh?
Chợt thấy ánh Sao xanh thấp thoáng
Phen này gián mọt hết đường sinh
.
Nhà anh gián mọt bò linh tinh
Kiếm cô Sư tử về cho linh
Sao xanh sao đỏ dù thấp thoáng
Gián mọt nhà anh vẫn chình ình
Sao xanh hiền dịu hơn... chằn tinh Mời mọc mấy ngày thấy hổng linh Giận quá nàng về mang MỌT đến... Để nghe văng vẳng tiếng cưa tình! LS
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Hà Thu
Trích đoạn: Minh Xuân
Nhà anh gián mọt bò linh tinh
Làm sao để dọa chúng cho linh?
Chợt thấy ánh Sao xanh thấp thoáng
Phen này gián mọt hết đường sinh
.
Nhà anh gián mọt bò linh tinh
Kiếm cô Sư tử về cho linh
Sao xanh sao đỏ dù thấp thoáng
Gián mọt nhà anh vẫn chình ình
Sao xanh hiền dịu hơn... chằn tinh
Mời mọc mấy ngày thấy hổng linh
Giận quá nàng về mang MỌT đến...
Để nghe văng vẳng tiếng cưa tình!
LS
Anh nói làm em ngẫm lại mình Trăng em tròn một kiếp ba sinh Sao Xanh đâu mọt... đâu cưa cẩm? Anh chỉ bày đặt cái linh tinh S X 17
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 17:35:28 bởi saoxanh17 >
Sao xanh nổi tiếng khắp miền quê "Diệt mọt tận gốc", thật là nghề* Bao "mọt lang thang" chạy chẳng thoát Hễ gặp Sao xanh hết đường về. *Minh Xuân cũng từng làm nghề diệt mối mọt, là đồng nghiệp của saoxanh đấy
.
Anh Đình chắc cũng muốn dự vui Gần khi phút chót... bỗng bàn lùi Chỉ vì nhìn thấy SAO XANH...Sẹt Sợ đến rồi chẳng có chỗ...chui S X17
Tui biết ngay mà dù có đi
ĐT cũng chẳng tác dụng gì
Có 2 vệ sĩ đầy phong độ
Bảo vệ tám nàng "phận nữ nhi"
Gương mặt thế kia đòi làm sư..."tử"
Nếu có tui, cho đứ đư đừ
Một chầu bia vại là chết chắc!!!
Ở luôn làng lụa mãi làm sư
Nhưng mà chắc chắn là sư cô
Hổng phải sư Tư (tử) đừng trầm trồ
Tưởng dzậy là ngon mình hàng 'cụ"
Sư này sư nữ miệng nam mô!!! he he
TRÊU SAO XANH 17 Sao xanh 17 xanh xao quá Chưa trăng tròn đã vội chọn chàng Chú Cuội gặp mời ăn củ chuối Hằng Nga ghen đập phá phá NhàHàng kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 08:36:56 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
TRÊU SAO XANH 17
Sao xanh 17 xanh xao quá
Chưa tròn trăng đã vội chọn chàng
Chú Cuội gặp mời ăn củ chuối
Hằng Nga ghen đập phá phá NhàHàng
kimrbl
Xanh Sao cũnh ánh Sao Xanh Người trông thấy bước không đành người ơi Trêu Sao...chuyện thật lạ đời Mà cứ phơ phất ở nơi Thư quàn (quán) Anh K...trông thấy...phàn nàn... Gía như biết trước...đường Quan...cũng... hổng về C H
Thật cũng may cho anh Đình Thề Đến rồi...rồi lại quá say mê Nhưng...như anh nói không tác dụng Sợ là có đi.... chả có về Anh đem bia vại...dọa Nữ nhi Hẳn là thấy ngon...cứ thử đi? Sợ anh say trời trăng nghiêng ngả Lóng ngóng...mà chẳng biết làm gì S X 17 Sao xanh ơi hỡi sao xanh
Em chê anh quá, tan tành anh ra
Anh mà say đến nghiêng nga (ngã)
Thì hàng sư tử xứ Hà cũng say
Tính anh say, anh hay quây (quậy)
Mà quây anh nắm chỗ này chỗ kia
Sợ các sự giữ mãi hông cho dìa
Vì sư thích sờ chỗ kia chỗ này
Anh nói trước cho em hay
Tính anh là Thế... nên thế này thế kia.... hi hi
Trích đoạn: coco_trencungtrang
Để tiện cho mọi người biết được ai là ai , cò cò tôi xin được tổng kết lại thành phần tham dự bữa SN tại HN như sau:
....
Saoxanh17’s husband và mấy nhóc
Sao xanh vừa mới tuổi trăng tròn Mà đã một chồng với mấy con Chắc là do mắc bệnh nghề nghiệp Giống như mối mọt, cứ sòn sòn
.
Trích đoạn: Minh Xuân
Trích đoạn: coco_trencungtrang
Để tiện cho mọi người biết được ai là ai , cò cò tôi xin được tổng kết lại thành phần tham dự bữa SN tại HN như sau:
....
Saoxanh17’s husband và mấy nhóc
Sao xanh vừa mới tuổi trăng tròn
Mà đã một chồng với mấy con
Chắc là do mắc bệnh nghề nghiệp
Giống như mối mọt, cứ sòn sòn
.
Sao xanh bao tuổi mới là tròn?
Mọt chửa bao ngày mới đẻ con?
Có kẻ giành cho Sao mọt chổ...
Cho nên em cứ việc...sòn sòn


Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: