TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
ĐÔI LỜI
(Tặng nhà thơ Linh Lan)
Người đi biền biệt nơi nao
Mùa thu mong ngóng từng cơn gió màu
Màu của gió tinh khôi đến lạ
Màu thời gian sao quá tinh thông
Hỏi rằng người ở nơi nao ?
Mơ màng em ngắm trăng sao một mình.
Mùa Thu
ĐỢI VẦN THƠ
( Tặng Mắt Bão )
Mùa thu đã ghé qua
Miền quê nơi Mắt Bão
Chu du miền tưởng tượng
Cảm nhận một vùng quê
Nơi con sông thiết tha
Chảy miệt mài thơ mát
Dịu dàng như câu hát
Nghe thấm ngọt vào tim
Giờ mùa hè đã sang
Vần thơ người quên lãng
Để bao lời mong ngóng
Chờ đợi dáng hình thơ.
Mùa Thu
CẦU VỒNG
( Tặng nhà thơ KO )
Hôm nay trời sáng trong ngần
Không mưa chỉ nắng một màu yêu thương
Mưa rồi lại tạnh người ơi!
Cầu vồng bảy sắc xinh tươi rạng ngời
Cuộc đời dẫu có trêu ngươi
Trời mang mưa quất nên câu thơ buồn
Nàng là bảy sắc cầu vồng
Trời đem bắc nhịp cho mùa thu sang.
Mùa Thu
CHINH PHỤC GIẤC MƠ
Có ai nói với tôi về biển cả
Về bầu trời về những giấc mơ hoa
Có ai nói với tôi sự dũng mãnh
Những con người chinh phạt mọi miền xa
Bí ẩn, khám phá, tưởng tượng vượt tầm
Đưa người đến bến bờ vui cảm xúc
Lúc bình yên biển vỗ đều nhịp sóng
Những lúc buồn biển dữ dội cuồng phong
Thế đó !
Trái tim người toà lâu đài tình ái
Tô điểm thêm bằng những trái tim tình
Người vội ngắt trên đường đi chinh phạt
Cài lên ngực chàng xem đó chiến công
Có người muốn, chinh phạt những giấc mơ
Không gì hơn bằng trái tim chân thật
Một trái tim trao trái tim bất diệt
Biến cuộc đời hiện thực một giấc mơ.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 10:33:12 bởi Mùa Thu >
Y Nam đã viết:
NỖI ĐAU NGƯỜI CON GÁI
thuở ấy tôi mơ một mối tình
đẹp và lãng mạng với hồn nhiên
thơ ngây, êm ái, và thơ mộng
chẳng chút gập ghềnh, mãi bình yên
tôi mơ anh đến trong ngày nắng
ấp áp tim hồng dạo phố đông
nồng nàn âu yếm anh hôn má
nguyện mãi một đời sẽ có nhau
một ngày mưa buồn thôi ảm đạm
tôi vẫy vùng chết ngạt mối tình thơ
anh cũng đến và cũng yêu ngây ngất
khiến tôi nghe tim vụn vỡ tuôn trào
lời ngọt ngào pha lẫn những chua cay
đời con gái một lần thôi đã lỡ
nỗi đau đời tình sẽ chóng phai phôi
anh trút hết ân tình ra đi mãi
hỡi ngậm ngùi giúp ta với, trời ơi!
các bạn ơi, khi yêu thì ta mù quáng, ta ngu xuẩn lắm có đúng không? nhưng nếu ta yêu mà vẫn lí trí và giữ mình, như vậy có gọi là tình yêu mãnh liệt thực sự không, giúp tôi với, tôi luôn quan niệm tình yêu đẹp ở tâm hồn, nhưng người yêu luôn muốn tôi hiến dâng, tôi đau khổ tột cùng vì sợ mất anh và tất cả như thế đó... lạy chúa tôi, xin cho con chút bình yên và thảnh thơi, cho con sám hối và rửa tội...
Nếu vậy là chàng chưa yêu
Đầu môi chót lưỡi gửi nàng mà thôi
Thế thì thôi chớ nhớ mong
Kẻ tình phụ bạc chẳng hơn kiếp người
Trách người ta lại trách ta
Sao nàng khờ quá đem trao chữ tình
Chữ tình kèm với chữ trinh
Mình nên trao tặng hôn nhân tuyệt vời.
Người ơi chớ bịt mắt người
Tình yêu không thể những lời gió bay
Càng không có thể chứng minh
Hiến dâng thân xác một đời khổ đau
Nếu chàng thật sự yêu nàng
Thì xin hãy chứng bằng tình hôn nhân
Vài lời tâm sự cùng ai
Mong em nhìn rõ tân tường thế nhân.
Yêu người mãnh liệt tới đâu
Lòng người sẽ rõ không cần hiến dâng
Kẻ nào nói tới xác thân
Là trò lừa bịp ái tình đó thôi
Khi được, cao chạy xa bay
Nếu mà có cưới họ hàng cười chê
Mặc cảm sẽ chẳng xoá nhoà
Tự tung tự tác, chàng lên tới trời
Thế nên chớ dại trao người
Chữ trinh nên giữ trao người thuỷ chung.
Mùa Thu
HÀ NỘI
Hà Nội huyền ảo xa mờ
Liễu rủ mặt hồ in bóng
lặng lờ không gian im ắng
Lắng đọng một chút tâm tư
Hà Nội trong trái tim tôi
Mỗi khi nghĩ về quá khứ
Mắt tươi rạng ngời nỗi nhớ
Mãi đọng trong trái tim thu.
Mùa Thu
TRÁI TIM CHIẾN BINH
Trái tim tình là vua
Anh chiến binh dũng cảm
Trên vai lòng quả cảm
Chẳng ngại ngần gió mưa
Vua chiếu lệnh hành quân
Người đầu tiên xung trận
Anh hân hoan tiến bước
Chinh phạt miền đam mê
Tuổi trẻ nhiệt huyết trao
Anh luôn người chiến thắng
Tự hào trong hiếu thắng
Vượt bất cứ hiểm nguy
Điều chẳng muốn xảy ra
Vô tình em lạc bước
Vụt ánh nhìn tia chớp
Gục ngã trái tim anh.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 17:36:33 bởi Mùa Thu >
Trích đoạn: Mùa Thu
HÀ NỘI
Hà Nội huyền ảo xa mờ
Liễu rủ mặt hồ in bóng
lặng lờ không gian im ắng
Lắng đọng một chút tâm tư
Hà Nội trong trái tim tôi
Mỗi khi nghĩ về quá khứ
Mắt tươi rạng ngời nỗi nhớ
Mãi đọng trong trái tim thu.
Mùa Thu
Hà nội mãi trong tim
Anh tìm Mùa Thu ấy
Hồ gươm xanh vẫn vậy
Em bây giờ nơi đâu?
Trích đoạn: thuvan
Trích đoạn: Mùa Thu
HÀ NỘI
Hà Nội huyền ảo xa mờ
Liễu rủ mặt hồ in bóng
lặng lờ không gian im ắng
Lắng đọng một chút tâm tư
Hà Nội trong trái tim tôi
Mỗi khi nghĩ về quá khứ
Mắt tươi rạng ngời nỗi nhớ
Mãi đọng trong trái tim thu.
Mùa Thu
thuvan viết
Hà nội mãi trong tim
Anh tìm Mùa Thu ấy
Hồ gươm xanh vẫn vậy
Em bây giờ nơi đâu?
BỤI MẬN GAI
Mùa thu nào đã xa
Kỷ niệm xưa lưu luyến
Mùa thu chừ vẫn vậy
Vàng sắc màu nhớ nhung
Hồ gươm thì vẫn xanh
Anh vẫn chờ vẫn đợi
Mùa thu chừ đã vội
Rũ lá vàng thay bông
Người trách mùa thu không?
Kỷ niệm xưa lưu giữ
Giờ mùa thu nhung nhớ
"Hót trong bụi mận gai".
Mùa Thu
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Là tiếng hót của lòai chim hay nhất
Chỉ một lần rồi tắt
Đó là tất cả những gì tinh túy tạo nên.
Nhưng Anh muốn nghe thêm
Nên xin Em đừng là lòai chim đó nhé
Anh muốn em vui vẻ
Muốn em làm Sơn ca
Bay khắp trời bao la
Vang lanh lảnh tiếng hót...
TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Tiếng hót bụi mận gai
Chỉ một lần rồi tắt
Nghe sao buồn đến lạ
Uh, có lẽ vậy chăng?
Anh muốn em Sơn Ca
Hót vang trời ríu rít
Anh muốn em tíu tít
Cùng bạn bè hoan ca
Cuộc sống bản tình ca
Em sẽ hoà mơ ước
Tung cánh miền Sơn Cước
Hát bản nhạc Mô Za.
Mùa Thu
Anh hát bản tình ca
Của chúng ta mãi mãi
Vườn anh chăm ngọt trái
Mong Em vào ghé thăm
Một năm hay mười năm
Anh vẫn chờ vẫn đợi
Mong "Đây MÙA THU tới"
Sẽ không phụ tấm lòng
Dù có vui bên chồng
Đừng quên anh, em nhé.
BẢN TÌNH CA
Hãy hát bản tình ca
Yêu thơ đời tung cánh
Đừng hát lời của gió
Lá mùa thu rơi nhanh
Xin hãy là gió vui
Bên thơ đầy thi vị
Xin hãy là lá hát
Hát tình bạn sáng trong
Xin hãy là mây trôi
Hững hờ mùa thu tới
Xin đừng mây quần vũ
Cuốn mùa thu buông rơi.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 20:54:57 bởi Mùa Thu >
MONGMOHANOITHO đã viết:
DỖ
Phạm Bá Chiểu
Em muốn khóc vơi nỗi buồn, em khóc
Rồi chạy ra thổ lộ với mưa đêm
Buồn đến thế mưa không hề dỗ nín
Mà ào ào mưa đêm khóc cùng em
Lòng đầy sóng em chạy ra cùng biển
Lòng những mong biển dỗ sóng em êm
Buồn đến thế biển không hề biết dỗ
Mà ầm ầm biển vỗ sóng cùng em
Lòng cháy dậy ngọn lửa tình ngây ngất
Đến cùng anh nhờ dập lửa em yên
Buồn đến thế anh không hề dập lửa
Mà bừng bừng anh cháy lửa cùng em!
_________________________________
ĐÔI ÁNH CHIA XA LỬA PHƯỢNG HỒNG NHÒE TẮT
ĐÔI ÁNH CHIA XA TOẠC CẢ TIẾNG VE SẦU
_________________________________
GIỌT CHIM HÓT RƠI TRONG NHƯ HẠT NGỌC
LÚNG LIẾNG EM ĐEO TRÊN VẦNG NGỰC TRĂNG NGÀ
_________________________________
ĐÊM VŨ HỘI NGỌN LỬA CÙNG MÚA HÁT
VÁY EM XÒE GIAM CẢ NÚI, TRỜI, MÂY…
_________________________________
THUNG LŨNG MƯỜNG HOA MÙA VÀNG QUÀNG NẮNG TRẮNG
RUỘNG BẬC THANG NÂNG BƯỚC GIÓ LÊN TRỜI
KHÁT CHÁY
(Tặng nhà thơ KO và MMHNT )
Buồn đến khóc nàng chạy ra ngoài biển
Nhìn trời cao, hai hàng lệ tuôn trào
Vươn tay hái sao trời cao lấp lánh
Ấm lòng ai trong tiếng nấc nghẹn ngào
Anh là biển hay anh bờ cát dịu
Anh là trời hay anh ánh sao rơi
Anh là mưa hay anh là cơn gió
Anh là tình sưởi ấm trái tim yêu
Rồi ngày kia nàng trở lại bên thơ
Anh sẽ dỗ vùi tình anh lần nữa
Xin mãi thế tình thơ người cất giữ
Dỗ lửa lòng, anh đốt cháy tim ai ?
Mùa Thu
(Tình cờ biết tin một người bạn thơ chưa một lần quen biết đã ra đi, MT buồn và nước mắt rưng rưng, quá đau buồn vì một tình thơ đã khuất )
ĐAU THƯƠNG
Buồn đau hai chữ ly tan
Tình người gửi chọn con tim trung tình
Đau buồn nghe nhói tâm can
Người ơi giọt lệ tan hoang nỗi niềm
Mùa thu giọt vắn giọt buồn
Khóc người đã khuất , nghìn trùng xa xăm.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 18:35:30 bởi Mùa Thu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: