TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 21.08.2009 10:36:05
0
NHÌN VÀO MẮT ANH

Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh đây
Em sẽ hiểu những gì anh muốn nói
Chỉ e rằng mi thẹn thùng bối rối

Anh mỉm cười sao yêu quá là yêu

Ơi! cô bé mà ngày xưa anh yêu

Giờ vẫn thế chẳng điều chi thay đổi
Vẫn hay thẹn, má ửng hồng bổi hổi
Tim loạn nhịp vẫn giả vờ ngó lơ..
.

Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 22.08.2009 18:26:28
0
TÂM SỰ  NGƯỜI LÍNH

(Phỏng tác theo tâm sự có thật của một số chiến sĩ khi xưa)

Những người lính mới ra trận khi xưa
Luôn ghi sẵn lá thơ lời trăn trối
Bởi cái chết cận kề bên sự sống
Biết bom rền sẽ chẳng chừa một ai

Nếu may mắn thoát chết ngày hôm nay
Lại tư thế sẵng sàng ngày kế tiếp
Sống những ngày bên mẹ hiền muôn kiếp
Là ước vọng hoà bình của chúng ta

Nhưng chiến tranh sẽ mãi chẳng buông tha
Biến chúng ta thành những người cầm súng
Lần đầu tiên ra trận đều lúng túng
Khi dạn dày khói lửa chẳng nề chi

Biết ra đi vì Tổ Quốc khắc ghi
Sẵng sàng chết vì tình yêu tổ quốc
Sẵn sàng chết để không còn súng thuốc
Để hoà bình tung cánh những ước mơ.

Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 22.08.2009 18:35:11
0
LINH HỒN LIỆT SĨ

(Cuộc tìm kiếm  mộ liệt sĩ trên đất nước bạn K)

Các liệt sĩ dù linh hồn nơi xa
Nhưng trái tim vẫn tìm về đất mẹ
Dù thân xác chỉ xương tàn vụn nát
Vẫn thì thầm nỗi nhớ mẹ bao la

Ôi vong linh liệt sĩ Việt Nam ta
Rất linh thiêng hồn bay về báo mộng
Thương các anh ngậm ngùi nên náo động
Đón anh về bằng tất cả tình thương

Ở một nơi người ta gọi tâm linh
Cũng có những vong hiền và vong ác
Kéo các anh cho đoàn không thấy xác
Cuộc sống này nhiều điều lạ bao quanh

Máu nước mắt hoà đất và cỏ xanh
Linh hồn anh đã về cùng đất tổ
Bao tháng ngày tìm kiếm đầy gian khổ
Anh đã về giữa đất mẹ bình yên.

Mùa Thu


Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 23.08.2009 10:42:52
0
THU RIÊNG

Mùa thu giờ là nỗi nhớ không tên
Là sắc lá úa vàng vương thảm cỏ
Một chút nắng sánh chiếc ô dù đỏ
Dạo bước chiều trong nắng nhẹ hoàng hôn.

Một thoáng hờn, thu gửi lại nụ hôn
Ta chợt tỉnh,níu mùa thu dịu vợi
Mời gió về thu đừng nên đi vội
Để đất trời hoà bản nhạc du dương

Có phải em, mùa thu nỗi tơ vương?
Không u uất trong nỗi niềm buồn khổ
Mà nhẹ nhàng thoảng chút hồn hoài cổ
Chút vui đùa tinh nghịch nét vô tư

Mùa thu giờ là nỗi nhớ riêng tư
Chỉ có em cùng mùa thu ở lại
Để đêm về thu cùng ta khắc khoải
Ngắm trăng vàng sải bước cùng trời thu.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 11:14:59 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 23.08.2009 20:04:56
0
THU NHỚ

Thu đã về rồi một sớm mai
Lá vàng sắc úa nhuộm thiên thai
Thu về nhanh quá chưa kịp ngắm
Thoáng chợt u buồn giấc mộng phai

Mùa thu là mùa lá nghiêng bay
Màu vàng dịu vợi nhẹ khoan thai
Đã từng vương vấn làn môi chớm
Tỉnh mộng mơ màng ngẩn ngơ thơ.

Lá vàng chao  liệng hồn chơi vơi
Người buồn nhung nhớ đến tả tơi
Thu hồn phảng phất hương sen cốm
Ngậm ngùi người nhớ lộc vừng say.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 20:17:24 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 24.08.2009 21:32:18
0
MƯA SÀI GÒN
 
Bất chợt mưa chiều nay
Mưa ào ào xối xả
Những giọt mưa lả tả
Vội vã bàn chân ai ?
 
Chiều Sài Gòn mưa bay
Luôn bất ngờ đến lạ
Ào mưa mờ lại tạnh
Lạnh chút bừng nắng ngay
 
Mưa Sài Gòn hôm nay
Giọt vương tình toả lối
Có phải mưa vừa xối
Cả trời buồn vì em ?
 
Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 26.08.2009 19:39:27
0
MẶT TRẬN VĂN HOÁ

Có ai bảo tình lính thì khô khan
Chỉ suốt ngày súng đạn đầy gang thép
Chỉ suốt ngày hô mệnh lệnh hò hét
Chẳng bao giờ nở nụ cười trên môi.

Thưa các bạn, người lính chẳng xa xôi
Cũng biết yêu, biết hờn và biết ghét.
Thương đồng đội với tình yêu sắc nét
Nghĩa cử đẹp cho cuộc sống hồi sinh.

Người lính xưa trong những lúc gian nguy
Biết hy sinh bản thân cho Tổ Quốc.
Tay cầm chắc vũ khí giệt Pôn Pốt
Giết những kẻ xả súng vào nhân dân.

Những người lính trong thời bình hôm nay
Vững tư tưởng, lập luận mang tính Đảng
Chẳng bao giờ nói những lời mê sảng
Nói và làm hợp văn hoá lòng dân.

Đã mang danh người lính của nhân dân
Sống xứng đáng, đừng để lòng hổ thẹn
Xưa mặt trận là chiến trường ác liệt
Nay mặt trận là văn hoá lòng dân.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 26.08.2009 19:40:45
0
HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

(Kỷ niệm ngày 2/9/2009)

Đã lâu rồi chưa về thăm lăng Bác
Hồi tưởng lại những giây phút xa xôi
Hàng tre xanh vẫn hát lời tinh khôi
Ru Bác ngủ bình yên hồng sắc mặt

Người vĩ đại với tâm hồn quảng đại
Một trí tuệ vượt qua mọi thời gian
Người toả sáng trong một cõi nhân gian
Người sống mãi với hồn thiêng đất nước

Không tả xiết một con người bình dị
Áo nâu sòng dản dị dáng tinh anh
Đôi mắt sáng, vầng trán rộng thênh thang
Người dẫn dắt Việt Nam dành độc lập

Cả thế giới ngợi ca người vĩ đại
Nhà ngoại giao suất trúng vượt thời gian
Một thiên tài trong lãnh vực toàn dân
Nhà quân sự có tầm nhìn chiến lược.

Vị cha già tên mọi người kính tặng
Bộ ka- ki sờn bạc với thời gian
Lời di chúc của người mãi âm vang
Bao thế hệ noi gương Người học tập.

Mùa Thu


Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 27.08.2009 06:38:18
0

Trích đoạn: Mùa Thu

MT chào bác PHẠM NGỌC SAN thân mến!
Bài thơ bác viết thật nhẹ nhàng và ý tứ, nghệ thuật trong từng câu chữ, thật là hay.

MT tặng bác bài thơ , bác đọc vui nha.Chúc bác luôn luôn mạnh khoẻ!


VỀ CÙNG MÙA THU

Rượu quê
một chén men say
Trăng vàng sóng sánh
khẽ lay
lòng người!
Về bên
nhấp chén rượu mời
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri ân.
Dịu dàng
ai hát xa xôi
Vẳng nghe âm điệu
ngọt môi
nhẹ nhàng.
Nguyện là
tri kỷ một đời
Về bên đối ẩm
rượu mời
sánh đôi.

Mùa Thu





PNS cảm ơn MÙA THU ĐÃ TẶNG THƠ. Bài thơ hay và tình cảm lắm. Thơ là người mà.
PNS mong MÙA THU cho phép mình cùng MT viết chung bài này nha. Bài

VỀ CÙNG MÙA THU
có đồng tác giả: MT-NS :

VỀ CÙNG MÙA THU

Rượu quê
một chén men say,
Trăng vàng sóng sánh
men say
lòng người!
Về bên,
nhấp chén rượu mời,
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri âm.
Dịu dàng
vần điệu ân cần
Xa xôi
thì cũng như gần đấy thôi !
Mùa thu-
tri kỷ một đời
Nào đối ẩm,
với trăng soi-
Thu vàng...

                 MT- NS



Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.08.2009 11:08:52
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan


Trích đoạn: Mùa Thu

MT chào bác PHẠM NGỌC SAN thân mến!
Bài thơ bác viết thật nhẹ nhàng và ý tứ, nghệ thuật trong từng câu chữ, thật là hay.

MT tặng bác bài thơ , bác đọc vui nha.Chúc bác luôn luôn mạnh khoẻ!


VỀ CÙNG MÙA THU

Rượu quê
một chén men say
Trăng vàng sóng sánh
khẽ lay
lòng người!
Về bên
nhấp chén rượu mời
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri ân.
Dịu dàng
ai hát xa xôi
Vẳng nghe âm điệu
ngọt môi
nhẹ nhàng.
Nguyện là
tri kỷ một đời
Về bên đối ẩm
rượu mời
sánh đôi.

Mùa Thu





PNS cảm ơn MÙA THU ĐÃ TẶNG THƠ. Bài thơ hay và tình cảm lắm. Thơ là người mà.
PNS mong MÙA THU cho phép mình cùng MT viết chung bài này nha. Bài

VỀ CÙNG MÙA THU
có đồng tác giả: MT-NS :

VỀ CÙNG MÙA THU

Rượu quê
một chén men say,
Trăng vàng sóng sánh
men say
lòng người!
Về bên,
nhấp chén rượu mời,
Trăng vàng
rượu ủ
sánh lời tri âm.
Dịu dàng
vần điệu ân cần
Xa xôi
thì cũng như gần đấy thôi !
Mùa thu-
tri kỷ một đời
Nào đối ẩm,
với trăng soi-
Thu vàng...

                 MT- NS



 MT cảm ơn bác Phạm Ngọc San.Bác đọc bài thơ Trăng thu nha.

TRĂNG THU

Trăng soi
một thoáng mơ màng.
Mùa đi mùa ở
thu vàng lá rơi.
Ngày là
thu nắng thảnh thơi.
Đêm về
trăng toả
mù khơi nghìn trùng.
Trăng thu
hoà nhịp tương phùng
Thu vàng sóng sánh
hoà cùng
ánh trăng.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 11:36:44 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.08.2009 11:37:40
0
NỮ QUÂN NHÂN- PHỤ NỮ

Tôi đã viết rất nhiều thơ ca ngợi
Những anh hùng hào kiệt rất hiên ngang.
Chưa bài thơ viết về nữ quân nhân
Bởi phụ nữ là bài ca bất hủ.

Người phụ nữ ,âm thầm trong gian khổ
Hy sinh thầm lặng cho Tổ Quốc vinh hoa.
Dù là ai cũng do mẹ sinh ra
Nên tình mẹ bao la hơn tất cả.

Tình yêu mẹ là quê cha đất tổ
Là sữa nguồn con khát uống khi xưa.
Là tình yêu như nắng hạn chờ mưa
Là âm điệu giọt trâm bầu thổn thức.

Trước trận đánh ta nhớ mẹ nhiều nhất.
Yêu mẹ hiền càng quả cảm hơn lên
Càng quyết tâm bảo vệ mảnh đất thiêng
Mẹ là đất là tình yêu Tổ Quốc.

Người phụ nữ của thời nào cũng thế
Nét dịu dàng thuần chất người Việt Nam.
Sự chung thủy chẳng nơi nào tuyệt hơn
Chỉ phụ nữ Việt Nam ta có được.

Cả thế giới ngiêng mình mà thán phục
Những Út Tịch, Võ Thị Sáu ….hiên ngang.
Giặc đến nhà, đàn bà đánh tan hoang.
Quân cướp nước phải cụp đuôi mà chạy .

Người phụ nữ luôn nói hay, làm giỏi
Là những người mà ta quí ta yêu.
Họ đã yêu là son sắt thuỷ chung
Thơ tặng họ chẳng có hồi kết thúc….

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.08.2009 11:38:51
0
 NGƯỜI ANH CẢ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

(Kỷ niệm 98 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp 25/8/1911)

Một đại tướng, dáng hiền hoà nhân hậu
Một con người với tính cách nhân văn.
Một anh hùng lừng lẫy một Điện Biên
Thay chiến thuật sang một trang sử mới.

Mệnh lệnh người, hồi còi vang xung trận
Biến thế trận, vững chắc tiến hiên ngang
Dành chiến thắng Điện Biên Phủ âm vang
Vị tướng giỏi tài ba lòng đức độ.

Đội quân nhỏ đánh thắng đội quân lớn
Tan huyền thoại bất khả của phương Tây.
Thêm lần nữa hạ nhục bọn giặc Tây
Ta chiến thắng vì toàn dân đoàn kết.

Ta chiến thắng bởi có nhiều tướng sĩ
Những con người, quả cảm dáng hiên ngang
Những con người, tài giỏi nhất thế gian
Được phong tặng lên cấp hàm đại tướng.

Vị đại tướng đầu tiên là tướng Giáp
Người anh cả của quân đội Việt Nam.
Là tấm gương chói lọi thật vẻ vang
Bao thế hệ noi gương người học tập.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.08.2009 11:40:13
0
TÂM TRẠNG ĐẦY VƠI

Chiến tranh lùi dĩ vãng đã rất lâu
Nhưng hậu quả, vẫn gieo niềm đau khổ.
Những chiến sĩ đã về nơi thiên cổ
Để người còn, khắc khoải những nỗi đau.

Đau nào hơn khi ta mất người thân
Đau nào hơn chiến tranh gieo di chứng.
Đau nào hơn thế hệ sau hệ luỵ
Bởi kẻ thù rải chất độc da cam.

Mỹ tàn nhẫn muốn huỷ hoại Việt Nam
Muốn chúng ta thành dân đen nô lệ.
Người chiến sĩ hy sinh bao thế hệ
Cho hoà bình đất nước Việt nở hoa

Cảm ơn người, những chiến sĩ năm xưa
Giành độc lập cho em thơ đến lớp
Cho tiếng cười rộn vang bao hạnh phúc
Cho hoà bình tung cánh những ước mơ.

Mong cuộc sống mãi cứ đẹp nên thơ
Chẳng bom rền, chỉ pháo hoa rực sáng.
Chỉ có tiếng nhạc vui ngày hội lớn
Hoà bình là bồ câu trắng tung bay.


Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.08.2009 18:42:42
0
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Tôi về thăm, mái trường xưa yêu dấu
Hàng cây xanh, vẫy lá hát reo vui
Hàng phương vĩ, sắc đỏ ngời trên môi
Cây bàng toả, lá che tròn bóng mát.

Ôi kỷ niệm của một thời xa ngái.
Nhớ dáng thầy, giọng nói ấm âm vang
Những bài học của một thời xa xăm
Vương bụi phấn, tóc thầy thêm sợi bạc.

Về thăm lại mái trường xưa in dấu
Của một thời mơ mộng chốn thiên thai.
Của một thời nghịch ngợm chẳng giống ai
Nào trốn học, trét mắt mèo, quăng rắn

Thầy chẳng mắng mà mắt thầy xa vắng
Nói đôi điều, cả lớp khóc rưng rưng
Thầy ơi thầy! thầy có mừng lắm không ?
Thế hệ sau luôn cố công học tập.

Luôn ghi nhớ công ơn thầy khó nhọc
Cho hôm nay nụ chồi biếc đơm hoa
Nhớ dáng thầy soạn giáo án đêm qua.
Bước đệm tốt cho em vào lớp học

Lương thầy giáo thì ba đồng ba cọc
Thầy vẫn trụ đứng lớp suốt bao năm.
Bởi thầy yêu những đôi mắt khát khao
Muốn vươn tới những chân trời mơ ước.

Có ai bảo nghề giáo luôn bạc bẽo
Như chuyến đò chở hành khách qua sông.
Có người bảo chỉ sẽ là số không
Thầy mỉm cười tri thức là kho báu.

Đạo đức thầy, là trân trâu toả sáng
Của để dành, cho thế hệ  mai sau.
Là đòn bẩy, vững  bước vào tương lai
Là hành trang tiếp cận tri thức mới.

Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 29.08.2009 11:58:18
0
HOA CỎ MAY

Hoa cỏ bên đường rung rinh hát
Ghé mắt ta nhìn bát ngát hoa.
Ồ, hoa lạ nhỉ ! không hương sắc
Vậy mà lại nhớ đến ngẩn ngơ!

Hoa cỏ may lay thật nên thơ
Một thời tinh nghịch hay mộng mơ.
Ngắt hoa về ngắm không hề chán
Ngắm đến mơ màng sắc mắt hoa.

Có buổi vô tình đi ngang qua
Cỏ may thoáng thấy dáng từ xa.
Nghiêng nghiêng hoa nắng giang tay đón
Ơ hờ, tôi vội rảo bước qua.

Chiều về áo quần vướng cỏ hoa
Mỉm cười khẽ nhặt rồi xuýt xoa.
Cánh hoa nhỏ xíu vương chắc quá
Quả là không hổ xứng tên hoa.

Người bạn xa ơi! còn nhớ không?
Cánh hoa nhỏ nhắn của nhớ mong
Hoa đồng gió nội thương mi quá
Hương cỏ may đọng trái tim ta.

Mùa Thu



Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 29.08.2009 16:10:24
0
CẢM XÚC ANH LÍNH TRẺ

(Phỏng theo câu chuyển kể của bác Mực Tàu )

Cô gái Nùng xinh đẹp mời anh rượu
Men rượu tình anh uống choáng váng say
Ai cho uống búp chè nõn lá xanh
Anh chợt tỉnh chiến tranh còn ác liệt

Gái dân tộc nói lời sao mộc mạc
Mà thấu tình anh hiểu hết tâm can
Uống thật nhiều đừng nói lời than van
Có như vậy mới thật tình chân chất

Thật là may cơn say choàng tỉnh giấc
Những rung động của một thời xa xưa
Anh lính trẻ vụt tỉnh mộng đêm mưa
Tiếng tắc kè gọi bạn tình xa vắng

Người lính trẻ giữa bản đôn hẻo lánh
Những rung động với cảm xúc lâng lâng
Nhưng chiến tranh anh chợt nghĩ mông lung
Hoà bình đã ta tha hồ hạnh phúc

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết thúc
Người lính trẻ với nhiệt huyết trong tâm
Quyết cầm súng bảo vệ Tổ Quốc yêu
Hạnh phúc nhất khi hoà bình độc lập.

Mùa Thu


Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 29.08.2009 17:36:48
0
LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG

(Cuộc thảm sát Mỹ Lai ngày 16/3/1968, quân đội Mỹ đã bắt giết vô tội vạ 504 dân thường chủ yếu là phụ nữ và trẻ em Việt Nam)

Thảm sát Mỹ Lai là hiện thực kinh hoàng.
Bọn giặc Mỹ tàn bạo hơn thú dữ
Chúng xả súng bắn giết vô tội vạ
Trẻ em người già, chúng giết sạch không tha.

Đau lòng ta, khi sự thật mở ra
Bao trẻ em non tơ ,nằm chết thảm
Bao cụ gìa chúng bắn văng óc phổi.
Sự thật kinh hoàng, sự thật quá tang thương.

Lời xin lỗi muộn màng của kẻ thù
Sau hơn bốn mươi năm, có giá trị không?
Căm thù- căm thù- nhưng thôi ta tha thứ
Bởi cũng thời gian đó, lương tâm ngươi cắn rứt

Sống không bằng chết, cả thế giới khinh khi
Mệnh lệnh xả súng vào mục tiêu di động
Chúng điên khùng không tìm ra Việt Cộng
Thảm sát kinh hoàng, thảm sát Mỹ Lai

Một sự thật là giặc Mỹ đã thua
Nên khùng điên bắn vào người vô tội
Ôi chiến tranh đừng bao giờ xuất hiện
Để con người sống cuộc đời bình yên.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 18:54:18 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 01.09.2009 10:31:56
0
KỶ NIỆM

Sáu mươi bốn năm rồi
Kỷ niệm ngày độc lập
Lòng ngập tràn xúc động
Tình cảm mãi trào dâng

Cờ Tổ Quốc tung bay
Trên bầu trời lộng gió
Tim ngời bao hạnh phúc
Vang lời ca hân hoan

Bài quốc ca vang lên
Kèn rộn vang khắp chốn
Diễn văn mừng chiến thắng
Lòng tự hào vang ca

Ta sống đời thiết tha
Yêu cuộc đời độc lập
Tự do ta có được
Là nhờ Đảng vinh quang

Bác Hồ là ngôi sao
Dẫn đường ta chiến thắng
Giờ hoà bình độc lập
Thực hiện di chúc xưa.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 01.09.2009 10:33:16
0
THẾ HỆ TRẺ THỰC HIỆN THEO DI CHÚC CỦA BÁC

Lời di chúc của Bác mãi âm vang
Cho hôm nay, chúng ta cùng thực hiện.
Luôn học tập theo gương Người vững bước
Để đất nước ngày càng phát triển hơn.

Thế hệ trẻ của thành phố tôi yêu
Nguyện sống tốt, lãnh hội tri thức mới.
Luôn vững vàng lý tưởng Đảng tiến tới
Nguyện suốt đời cống hiến vì nhân dân.

Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 01.09.2009 23:14:54
0
NHỚ MẸ

Một ngày gợi ngàn nỗi nhớ!
Tình mẹ hơn ngàn lời yêu
Một ngày bao lời thương yêu
Sao bằng bao năm còn mẹ.

Mẹ là hào quang tỏa sáng
Tình mẹ hơn ngàn lời ca
Ngọt ngào, sữa mẹ thiết tha
Mà sao tim con khao khát.

Tình mẹ bài ca con hát
Bát ngát không bằng lời ru
Thoáng vẳng lời mẹ xa xưa
Thương con lời ru dĩ vãng .

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 04.09.2009 19:42:04
0
ĐỢI

Ta đợi một lời hẹn
Ta đợi nỗi nhớ mong
Ta đợi một chiều hôm
Ta cùng nhau rảo bước

Có lẽ ngàn năm trước
Chúng mình là mùa thu
Để mây chiều lãng du
Ta về miền ký ức

Bạn nhớ gì kiếp trước?
Mình nhớ lá vàng rơi
Những nỗi buồn chơi vơi
Để giờ thành kỷ niệm.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 04.09.2009 23:08:33
0
MỘNG MƠ VÀ HIỆN THỰC

Đường thẳng song song không thể gặp nhau
Như hai ta không bao giờ có thể.
Nếu tương đối, cho đường thẳng khái niệm
Thì vô cực hai người sẽ gặp nhau.

Viết văn thơ, một thiên chức mộng mơ
Biến hiện thực kính vạn hoa mầu nhiệm.
Biến khía cạnh tâm hồn thành mơ mộng
Mộng ảo là giao điểm những vần thơ?

Chúc tất cả mộng đẹp như là mơ
Những vần thơ trao nhau lời hạnh phúc.
Khi giới hạn chỉ vần thơ cảm xúc
Thì hiện thực mãi hiện thực chúng ta.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 05.09.2009 11:20:20
0
BẢO VỆ TRÁI TIM

Bên ngoài là ánh lửa sáng lung linh
Như hào quang, dẫn vươn ngoài khuôn khổ.
Người đốm lửa lập loè tình thổ lộ
Em vướng hồn mờ ảo chẳng buông tha.

Làm sao em có thể nào thoát ra
Đơn giản là, ánh sáng làm tan biến.
Mộng thuỷ tinh trong lành và dễ vỡ
Nên bảo bọc là tình cảm yêu thương.

Và tinh yêu mà anh dành tặng em
Chẳng có thể, làm thuỷ tinh tan vỡ.
Chẳng có thể ,ánh sáng ngoài quyến rũ
Bởi tim tình khít hai nửa yêu thương.

Mùa Thu


Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 05.09.2009 12:53:47
0
MẸ

Ngày nhớ mẹ đâu phải một ngày lễ
Mà ngày nào cũng nỗi nhớ mẹ yêu.
Di ảnh mẹ ,con khóc nấc hằng đêm
Trái tim con luôn mang hình bóng mẹ.

Mẹ tôi đó, dáng hiền từ nhân hậu
Mẹ hay cười trước vấn đề khó khăn.
Mãi vô tư chẳng lo nghĩ bệnh đau
Mặc người đời tìm danh và địa vị.

Lúc ốm đau biết lực tàn sức kiệt
Vẫn yêu đời,mẹ cười gượng liêu xiêu.
Vuốt tóc con tràn ánh mắt thương yêu
Tình của mẹ theo con dài năm tháng.

Tình của mẹ hơn ngàn lời tiên thánh
Bởi đó tình ,sâu thẳm máu trong tim.
Mẹ sẵn sàng dành tất cả tặng con
Khi làm mẹ mới thấu tình của mẹ.

Có khi nào đứng trước sự lựa trọn
Sự sống ta hay sự sống cho con?
Mẹ sẵn sàng dành sự sống tặng con.
Bởi đó là một tình yêu bất biến.

Dù cái chết là tận cùng diễn tả
Hồn của mẹ vẫn phảng phất quanh ta.
Mẹ chở che đẩy sóng gió ra xa
Ru giấc ngủ bình yên con mộng đẹp

Dù có viết ngàn lời thơ tặng mẹ
Không thể nào sánh tình mẹ thế gian.
Mẹ yêu con đó là điều tất nhiên
Con yêu mẹ đó là tình tất yếu.

Dù có viết thế nào cũng thấy thiếu
Bởi tình mẹ không thể viết hết đâu.
Chỉ gói gọn tình cảm trong một câu
Con yêu mẹ, mẹ yêu con bất diệt.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 14:47:24 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 08.09.2009 09:32:49
0
MƯA NHỚ
 
Mưa lất phất, mưa rơi buồn mưa hát
Từng hạt buồn như thấm ướt vai em.
Chiều hôm nao dạo bước con đường quen
Anh đã hát, tình ca yêu cuộc sống.
 
Bản tình ca vương chút buồn thương nhớ
Như buổi đầu, bằng lăng tím mộng mơ.
Kỷ niệm đẹp của một thưở ngây thơ
Ta giữ mãi làm hành trang kỷ niệm.
 
Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 08.09.2009 11:17:16
0

  CÂU THƠ TA HÁT TẶNG CON
 
Mẹ tặng con câu hát yêu thương
Con ấp ủ tâm hồn rộng mở.
Ba tặng con trái tim nhịp thở
Yêu cuộc đời, tạo dựng tương lai.
 
Dù một mai tất cả đổi thay
Vẫn là con những ngày tháng trước.
Tim nhiệt huyết nhịp chân vững bước
Dựng cơ đồ, bằng khối óc bàn tay.
 
Mùa Thu


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2009 20:15:19 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 10.09.2009 09:15:24
0
KỲ VỌNG
 
(Kỷ niệm ngày khai giảng ngày 9/9/2009 vào lúc 9 giờ )
 
Tiếng trống trường mở màn năm học mới
Bao ước vọng cho nhịp sống tương lai.
Thế hệ trẻ, bước dõng dạc khoan thai
Mang niềm tin vào hành trình cuộc sống.
 
Thầy cô trao, tri thức là nền tảng
Những chân trời kiến thức rộng bao la
Với tình yêu của con người thiết tha
Mong các em trở nên người hữu ích
 
Mong các em học tập đạt thành tích
Đạo đức người, đừng bao giờ em quên.
Những thế hệ vừa hồng lại vừa chuyên
Đưa Việt Nam lên vị tầm cao mới.
 
Mùa Thu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 09:27:49 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 10.09.2009 11:01:30
0
TÌNH YÊU GIA ĐÌNH

Chút giận hờn ngấn mắt sương long lanh
Để anh cảm mong manh tình sâu lắng.
Anh bôn ba khắp nẻo đường xa vắng
Xa khoảng trời anh luôn nghĩ về em.

Trái tim em mỏng mảnh đến mong manh
Anh mỉm cười nói em nhiều cảm xúc.
Viết vần thơ chứa chan niềm hạnh phúc
Vì biết rằng tình vẫn mãi sáng trong.

Ngoài trời kia, khoảng trời rộng xanh trong
Anh bay nhảy thả hồn bồng phiêu lãng.
Mong sớm về,  miền vùng trời tươi sáng
Lửa gia đình, hạnh phúc tình yêu thương.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 11.09.2009 16:23:48
0
NGƯỜI TA LỚN
 
(Cảm từ một bài viết trên báo )
 
Khi ta lớn để biết quí tuổi thơ
Biết tiếc nuối những gì trong quá khứ.
Biết dũng cảm, biết cho nhiều hơn nhận
Để thấy mình chỉ giọt nước Đại Dương.
 
Người ta lớn để biết nỗi tơ vương
Để biết yêu, biết hờn và biết dỗi.
Để biết vượt gian lao và thử thách
Để trưởng thành trong cách nghĩ bản thân.
 
Người ta lớn bỏ bớt, tham sân si
Để tình người không còn sự ghanh ghét.
Để khi buồn bình yên mà suy xét
Để cuộc đời chỉ còn tình yêu thương.
 
Người ta lớn để cảm cuộc sống hơn
Những thăng trầm, của cuộc đời trần thế.
Biết đứng thẳng, bằng đôi chân mạnh mẽ
Biết dám chịu  trách nhiệm cho bản thân.
 
Người ta lớn thời gian rút ngắn hơn
Để biết quí từng phút giây hạnh phúc.
Để biết nói những lời vui chúc phúc
Để người buồn, ta biết cách sẻ chia.
 
Người ta lớn để thấy cuộc chia ly
Là nước mắt của nỗi buồn dai dẳng.
Là nhớ nhung của khoảng trời sâu thẳm
Để khi buồn người lớn biết niềm đau .
 
Người ta lớn  khi con trẻ lớn mau
Tóc ta bạc, thời gian hằn nét mặt.
Trái tim ta biết cảm điều chân thật
Khi vui mừng ta biết hát trong tim.
 
Người ta lớn, cảm màu tím hoa sim
Biết khoảng trời đâu chỉ mình duy nhất
Biết cuộc đời cho đi là hiểu biết
Cuộc sống này thực thực mà hư hư.
 
Người ta lớn biết để lại chúc thư
Để cho con bàn tay và khối óc.
Dặn dò con vật chất mất đừng khóc
Mất niềm tin, là mất tất tương lai.
 
Sống trên đời mình không sợ một ai
Nhưng phải biết nhún nhường không nịnh hót.
Sống trung thực đó khi người ta lớn
Sống vì người vì hạnh phúc quên thân.
 
Tạo dựng cho con phúc đức song thân
Con soi vào, làm hành trang tiếp bước.
Làm người lớn tạo thêm nhiều phước đức
Thế hệ trẻ là người lớn tương lai.
 
Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 12.09.2009 19:28:49
0
BƯỚC CHUYỂN MÙA
 
Hoàng hôn xa nhuộm ráng chiều bàng bạc
Nỗi mong chờ của cảm xúc miên man.
Có phải chăng hoàng hôn nỗi đa mang
Nên cảnh vật liêu xiêu bằng lăng tím ?
 
Một mùa thu lặng thầm trong câm nín
Chút dịu dàng, bóng sắc lá buông rơi.
Mùa thu về, là bản nhạc chơi vơi
Và thu đến, mang nỗi buồn đa cảm ?
 
Bởi nên thế, thu rời xa tất cả
Để xuân về trong sắc nắng reo vui.
Một mùa xuân tràn sức sống sinh sôi
Thu xoay lá, ướt mi tràn xuân đến.
 
Hoàng hôn cảm:” bốn mùa sao da diết”
Và mùa đi mùa đến đẹp xiết bao.
Vậy mà người đa cảm chút nôn nao
“ Bước mùa thu “
                 níu hồn thu  
                            dừng bước!
 
Mùa Thu
 
 
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 766 bài trong đề mục