TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 52 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 05.06.2009 11:06:29 (permalink)
0


KÍNH TÂM HỒN

(Tặng con yêu của ba mẹ )

Ba tặng con kính hồng
Con nhìn ai cũng đẹp
Miệng  cười xinh hớn hở
Màu hồng thật dịu êm

Mẹ tặng con kính xanh
Bầu trời nhìn mát dịu
Biển xanh đùa tinh nghịch
Bé yêu màu hồng xanh

Chợt bé hỏi ngây thơ
Sao mẹ không có kính
Màu gì ba mẹ thấy
Khi không kính đeo vui?

Ba mẹ cười thật tươi
Kính tâm hồn vui sống
Mắt sắc hồng phản chiếu
Nhìn đời màu hồng , xanh.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:49:24 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 06.06.2009 13:05:14 (permalink)
0
Mùa Thu đã viết:
TƯƠNG PHÙNG
( Tặng nhà thơ PBC và nhà thơ NT )

Hớn hở
Thu về
Trong mưa giông
Cúi chào
Dáng đứng
Rất đàn ông
Hiên ngang
Tùng bách
Đời tuôn trẻ
Nhẹ nhàng
Vàng sắc
Lá thu rơi
Hội ngộ
Vườn thơ
Hà Nội mơ
Mơ bóng
Mơ hoa
Hương đê mê
Quỳnh hương
Xuân sắc
Vang một cõi
Tâm sự
 Vơi đầy
     Gọi "xanh mong "

MT nhờ nhà thơ Phạm Bá Chiểu chỉnh dùm thơ của MT bài "Tương phùng ".MT xin cảm ơn trước .


Cảm ơn nhà thơ MT tín nhiệm. Bài thơ hay quá đó, MT ạ. Chúc mừng tiến bộ của bạn thơ nhé. Xin được chỉnh lại đôi vần cho vần điệu hơn dù nhạc điệu rât đẹp rồi.


Hớn hở
Thu về
Trong mưa giông
Cúi chào
Dáng đứng
Rất đàn ông
Hiên ngang
Tùng bách
Đời tuôn trẻ
Nhẹ nhàng
Vàng sắc
Lá thu buông
Hội ngộ
Vườn thơ
Hà Nội mơ
Mơ bóng
Đê mê
Hương hoa mơ
Quỳnh hương
Xuân sắc
Vang một cõi
Tâm sự
 "xanh mong "
Luống
Thẫn thờ


Chuc nhà thơ có nhiều thơ hay hơn nữa nhé
Băt tay rât chặt

MMHNT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:34:20 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 06.06.2009 13:06:34 (permalink)
0

Mùa Thu tặng nhà thơ MMHNT bài thơ sau , hoạ ý của bài MƯA BIỂN ĐỒ SƠN

GIẤU TRÁI TIM

Biển chỉ đẹp khi vượt qua bão tố
Gió cuồng phong xô biển sóng tuôn trào
Trong giông tố tình anh cuồng mãnh liệt
Vô vọng chờ nên sóng biển cuồng si

Cũng như biển cũng có lúc tự ti
Anh chẳng dám mơ em thêm lần nữa
Chỉ âm thầm sóng vỗ đều nhịp thở
Giấu tiếng lòng, anh giấu  trái tim yêu.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:18:00 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 06.06.2009 13:16:16 (permalink)
0


BÍ ẨN NGÀN SAO

Em chỉ một bông hoa
Trong vườn hoa tình ái
Em chỉ cơn gió thoảng
Trong khoảng trời bao la

Hoa sẽ mãi là hoa
Muôn đời không thay đổi
Gió sẽ không ngừng thổi
Bởi vũ trụ tình anh

Nếu ngày dài vắng anh
Hoa buồn không khoe sắc
Gió thổi lời hiu hắt
Vô định phía không anh

Mong mãi vũ trụ xanh
Hoa tươi và gió mát
Tình thơ vang câu hát
Bí ẩn ngàn sao sa.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:18:39 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 06.06.2009 13:21:14 (permalink)
0


TÌNH GIÓ BIỂN

Anh biển sóng thét gào
Em lặng thầm sao biển
Mỏng mảnh đến vô hình
Tình em cơn gió thoảng

Anh muốn em cuồng vũ
Thổi bạt sóng tình anh
Anh muốn em gió say
Nên dỗi hờn sao biển

Một ngày không có sóng
Sao biển sẽ thế nào?
Một ngày vắng bóng anh
Thơ tình buồn hiu hắt

Sao biển ngàn biến hoá
Trong suốt chẳng rõ hình
Chỉ có sóng thấu tình
Chờ gió gầm sóng biển.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:19:27 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 06.06.2009 19:46:57 (permalink)
0


SAO BĂNG

Em ngôi sao nhỏ nhoi
Vô tình anh chợt thấy
Thấu tim, yêu biết mấy
Xoẹt ánh nhìn sao rơi

Biến em thành sao băng
Nghe bao lời nguyện ước
Tia chớp nghìn ánh lửa
Vụt loé ngời đêm đông

Sao sáng rồi lại tan
Anh hái sao ấp ủ
Ngủ vùi trong nhịp thở
Sao sáng ngời tim anh

Nuôi dưỡng bằng tình yêu
Sao không bao giờ tắt
Nuôi dưỡng lời chân thật
Sao chẳng thể vội tan

Phương thuốc thần dược tiên
Kết tinh từ ý nghĩ
Cuộc tình luôn bền vững
Bởi vì : "Anh yêu em"

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:20:00 bởi Mùa Thu >
#171
    Mùa Thu 07.06.2009 07:48:33 (permalink)
    0


    TỰ TRÁCH

    (Tặng bạn Tường trường Nguyễn Văn Trỗi )

    Thưở nhỏ nào tôi để ý chi
    Giờ đây nghĩ lại mắt hoen mi
    Bạn cô đơn quá tôi hờ hững
    Chẳng biết sẻ chia lại hững hờ

    Một mình cô độc đời rong ruổi
    Giờ bạn nơi nào, bạn có hay
    Về thăm trường cũ người đâu thấy
    Chỉ có bảng đen ngơ ngác buồn

    Mượn đủ lý do bạn mượn tôi
    Nào gôm nào sách nào bút ghi
    Nào tập nào vở nào thước gạch....
    Kiểm tra mượn cớ ngồi sát bên

    Càng ngồi xích gần càng khó ưa
    Mặt công tử bột choẹt trắng xanh
    Lạnh băng hồn phách bị cô lập
    Ai ngờ sau biết bạn bệnh đau.

    Thuở ấy thật tôi chẳng biết gì
    Giá mà an ủi bạn đôi câu
    Thì nay tôi đã không suy nghĩ
    Tại mình mà bạn buồn thật lâu

    Trách mình sao quá ư trẻ con
    Một giây bè bạn cũng là duyên
    Vô cớ ghét người đem nhung nhớ
    Giờ ngồi nghĩ lại tội nghiệp thương.

    Mùa Thu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:20:30 bởi Mùa Thu >
    #172
      Mùa Thu 07.06.2009 08:41:46 (permalink)
      0


      THÁNG NĂM CỦA MẸ

      (Yêu mẹ đến mãi triệu triệu năm )

      Tháng năm
      Hơn ba mươi năm về trước
      Trời đổ mưa
      Mẹ đặt tên con
      Sao buồn
      Đến lạ
      Chợt oà khóc
      Dỗi hờn

      Chợt nghĩ
      Chào đời ..
      Dĩ nhiên là khóc
      Sao không cười?
      Nụ cười suối mắt
      Mẹ ơi !

      Nước mắt chảy xuôi
      Con khóc mẹ, ngược dòng
      Mẹ ơi !

      Niềm vui, hạnh phúc , tình yêu
      Giờ tất cả vệ tinh
      Xoay  quanh
      Con trẻ

      Vậy mà
      Con muốn đổi
      Chỉ một giây
      Bên mẹ
      Mẹ yêu!

      Biết không thể
      Vậy con sẽ mơ
      Quãng thời gian
      Còn lại

      Lặng thầm
      Con gọi nhỏ
      Mẹ ơi...!!!

      Mùa Thu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:21:06 bởi Mùa Thu >
      #173
        Mùa Thu 07.06.2009 09:12:44 (permalink)
        0


        BẠN XƯA

        Kỷ niệm tôi có ba bạn thân
        Mỗi người mỗi vẻ chẳng thể quên
        Mỗi người mỗi ngả cuộc đời mới
        Gia đình hạnh phúc với lo toan

        Bạn ơi ! còn nhớ nước hồ thu
        Hồn thơ phảng phất đợi mong chờ
        Bạn bè tha phương người muôn nẻo
        Về đây hội ngộ giữa hồn nhau

        Biết nhau từ thuở còn ngây thơ
        Ríu rít sơn ca buổi nắng hồng
        Mắt cười chúm chím tung tăng bước
        Giỏ xe vun đầy hoa phượng yêu

        Rồi cũng mộng mơ cũng nhớ mong
        Người dưng lạ bước trên đường mơ
        Hỏi thăm cô bé tà áo trắng
        Bé tên gì nào? bé đáng yêu

        Bạn bè nhìn nhau thẹn đôi câu
        Không dám trả lời sợ bùa yêu
        Cứ thế tháng ngày bao rong ruổi
        Mối tình thơ mộng tuổi mới yêu

        Tuổi hồng cứ vậy lặng lẽ trôi
        Với bao cảm xúc chỉ thế thôi
        Bởi vì tôi biết người chưa đến
        Nên thành kỷ niệm mộng mơ thơ.

        Mùa Thu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:22:05 bởi Mùa Thu >
        #174
          Mùa Thu 08.06.2009 21:52:56 (permalink)
          0
          Mùa Thu đã viết:
          MT rất vui vì lời động viên của nhà thơ MMHNT . MT cảm ơn nhà thơ rất nhiều,MT đang từng bước học hỏi, mong nhà thơ luôn chỉnh thơ dùm MT , đó cũng là một cách để MT học hỏi.Cảm ơn nhà thơ đã chỉnh bài thơ TƯƠNG PHÙNG.
          Mùa Thu tặng nhà thơ MMHNT bài thơ sau , hoạ ý của bài MƯA BIỂN ĐỒ SƠN


          GIẤU TRÁI TIM

          Biển chỉ đẹp khi vượt qua bão tố
          Gió cuồng phong xô biển sóng tuôn trào
          Trong giông tố tình anh cuồng mãnh liệt
          Vô vọng chờ nên sóng biển cuồng si

          Cũng như biển cũng có lúc tự ti
          Anh chẳng dám mơ em thêm lần nữa
          Chỉ âm thầm sóng vỗ đều nhịp thở
          Giấu tiếng lòng, anh giấu trái tim yêu.

          Mùa Thu


          MT cũng rất mong nhà thơ chỉnh bài thơ GIẤU TRÁI TIM , MT cảm ơn nhà thơ trước, và chúc nhà thơ viết nhiều thơ hay nữa nữa để MT thưởng thức và học hỏi .



          ...... Chỉ có thể chỉnh thêm vần điệu và đổi một số chỗ cho đỡ trùng lặp. Riêng tên bài thơ xin được đổi là GIẤU SÓNG TIM sẽ hợp hơn với toàn bài và câu cuối xin đổi lại Giấu sóng ngầm cho mạnh hơn ý nhà thơ muốn diễn đạt về biển.
          Xin nhà thơ đọc lại và cho ý kiến ạ


          GIẤU SÓNG TIM

          Biển chỉ đẹp khi vượt qua bão tố
          Gió cuồng phong xô biển sóng cuồng si
          Trong giông tố tình anh dâng mãnh liệt
          Vô vọng chờ nên sóng biển cuồng mê

          Biển oai hùng cũng có lúc tự ti
          Anh chẳng dám mơ em nhiều hơn nữa
          Chỉ âm thầm sóng vỗ đều nhịp thở
          Giấu sóng ngầm trong giữa trái tim yêu.


          Chúc MT làm được nhiều thơ hay hơn nữa.
          Băt tay rât chặt

          MONGMOHANOITHO
          #175
            Mùa Thu 09.06.2009 10:57:07 (permalink)
            0



            hoahn đã viết:
            Mang về nhà cất


            NẮNG

            (Tặng LNA)



            Nắng
            Tan vào mây
            Tan vào trời
            Ôm đất cuồng say
            khát bỏng
            Cánh phượng hồng
            hun nóng trời xanh

            Nắng
            Tan trong em
            Tan trong anh
            Chảy trong mao mạch
            đỏ thắm
            Giữa chói chang bỗng ào ạt mưa giông
            Chợt thẹn thùng
            Không còn là mình nữa

            Nắng
            Đoá hoa môi rực lửa
            Mắt em cười
            Vô thức,  bản năng
            Giọt mật vàng tạo hoá vương rơi!

            L.A 05/09


            NẮNG GIỮA TRÁI TIM
            (Tăng Hoahn)

            Xin là nắng
            Chói chang
            Chiếu tim anh
            Rực cháy
            Chỉ có nắng
            Khát bỏng
            Ôm đất trời
            Cuồng say

            Đừng làm mưa
            Tim anh
            Đêm ái ân
            Tình ái
            Chỉ một lần
            Đau nhói
            Chẳng thể nào
            Tan anh

            Chỉ có nắng
            Chói chang
            Khiến tim anh
            Khát bỏng
            Mãi mãi và
            Mãi mãi
            Hãy là nắng
            Tim anh.

            Mùa Thu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:22:50 bởi Mùa Thu >
            #176
              Mùa Thu 09.06.2009 14:46:37 (permalink)
              0


              THƠ BÌNH YÊN

              Anh bảo chớ yêu thơ
              Đời sẽ nhiều mộng mị
              Tim tình yêu chan chứa
              Chẳng thể nào nguôi ngoai

              Biết thế mà sao yêu
              Thơ tâm hồn bay bổng
              Hay từ xa kiếp trước
              Vương nặng nợ hồn thơ

              Viết tặng anh câu thơ
              Mơ con đường phía trước
              Bước thảm hoa ngũ sắc
              Rộn rã tình yêu thơ

              Bầu trời luôn trong xanh
              Con, anh và hạnh phúc
              Em ru bằng câu hát
              Giấc ngủ miền bình yên.

              Mùa Thu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:31:37 bởi Mùa Thu >
              #177
                Mùa Thu 09.06.2009 22:14:54 (permalink)
                0

                HÀ NỘI NẮNG

                Hà Nội nay nắng bừng tươi sắc hạ
                Con đường về trải thảm hoa phương rơi
                Nắng vàng ươm chiếu tim anh rực lửa
                Để đêm về thao thức mặt Hồ Gươm

                Hà nội chừ là nỗi nhớ niềm thương
                Vương nắng chói chờ mưa em thác đổ
                Làm mát dịu trái tim anh đỏ lửa
                Đợi  em về như nắng hạn đợi mưa.

                Mùa Thu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:32:05 bởi Mùa Thu >
                #178
                  Mùa Thu 10.06.2009 12:56:53 (permalink)
                  0
                  NGÀY ANH NÓI

                  Mùa thu buồn vương bao điều cay đắng
                  Anh vương buồn vì thương nắng mùa thu
                  Ngày anh đợi mong chờ em vô vọng
                  Nên giọt sầu cô đọng nỗi ưu tư

                  Mùa thu chừ vẫn còn nhớ khi xưa
                  Ngày anh khóc nói yêu em tuyệt vọng
                  Giọt lệ buồn lặng thầm rơi rất nhẹ
                  Mà nỗi lòng không thể nhấc lên câu

                  Đừng yêu em, đừng yêu nước hồ thu
                  Bởi mặt hồ, gương soi trời phản chiếu
                  Trời trong xanh cũng có khi giông tố
                  Cuốn đời người chìm lấp lòng hồ mê

                  Đừng trách em, đừng trách giận mùa thu
                  Bởi tình yêu là hai từ không thể
                  Em xa anh đó là điều phải thế
                  Nếu có buồn xin hoá giọt sương đêm

                  Chào sớm mai nhìn chiếc lá vương sương
                  Em sẽ biết là tim anh mong nhớ
                  Tình của anh xin người luôn cất giữ
                  Đừng vướng sầu, đau dậy sóng hồ thu

                  Ngày anh nói cũng ngày ta đau nhói
                  Bởi thế mà nước mắt
                  hoá mùa thu.

                  Mùa Thu


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:33:17 bởi Mùa Thu >
                  #179
                    Mùa Thu 10.06.2009 18:50:36 (permalink)
                    0
                    TOẠ ĐỘ TÌNH YÊU

                    ( Tặng những con người thầm lặng thuộc phòng chỉ huy không lưu của hãng hàng không Việt Nam Airline)

                    Khoảng trời xanh bao la
                    Các anh tàu chiến hạm
                    Bay vùng trời mơ mộng
                    Oai hùng thoả sức chao

                    Tung cánh vẫy trời cao
                    Tự do luôn phía trước
                    Ngàn vì sao mơ ước
                    Ngày mây phủ bao quanh

                    Bay càng lâu càng xa
                    Càng mong ngày hạ cánh
                    Bình yên em mặt đất
                    Luôn đón đợi tàu anh

                    Tàu chiến hạm cách anh
                    Luôn chao mình rất tuyệt
                    Bình an anh tiếp đất
                    An toàn tuyệt đối cao

                    Có anh chàng không lưu
                    Luôn hướng tìm toạ độ
                    Giúp tàu anh đổ bộ
                    Chỉnh lạc toạ độ tim

                    Đưa toạ độ về không
                    Tách em rời mặt đất
                    Bay bổng tầng cao nhất
                    Em lạc giữa không lưu

                    Ra đa tìm sóng em
                    Chỉnh tim về đúng nhịp
                    Toạ độ tình bất diệt
                    Về vùng trời bình yên

                    Thế là em bên anh
                    Không lưu và mặt đất
                    Hoà hợp tình duy nhất
                    Âm thầm toạ độ yêu.

                    Mùa Thu


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:32:46 bởi Mùa Thu >
                    #180
                      Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 52 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9