TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
GẦN VÀ XA
Gió mơn man hôn vờn lên mái tóc
Nụ cười duyên ngắm mắt người cùng say
Thời gian ơi, xin hãy khẽ ngừng quay
Để nhịp tim người trùng trong nín lặng
Có những lúc tưởng chừng yên tĩnh nhất
Là sóng ngầm sôi sục lòng biển xanh
Có những lúc ánh nhìn mộng xa xăm
Là thật gần chớp loè Đông rực lửa
Khoảng cách là sợi dây không ràng buộc
Không gian là cánh cửa của tự do
Nên khoảng cách, không gian gần và xa
Chỉ khái niệm mà người thường mơ ước
Trong cuộc sống tình yêu luôn tồn tại
Trong tình yêu kết quả là hôn nhân
Chỉ hôn nhân chân chính mới ngợi ca
Khoảng cách tình là điều không thể có.
Dù có xa ngàn trùng trong nhung nhớ
Cũng thật gần bởi giữa những trái tim
Là sợi dây vô hình nối hai tim
Để gió lớn thổi bùng tình yêu lớn.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 19:46:19 bởi Mùa Thu >
TỰ HÀO
(Cảm xúc từ buổi chào cờ đầu tuần, tình yêu Tổ Quốc mãi trong trái tim tôi )
Tim rung lên theo lá cờ Tổ Quốc
Nhạc vang dồn theo bài hát quốc ca
Tự hào thay ta là con đất Việt
Mạch hồng cầu hừng hực khí hồn thiêng
Ngẩng cao đầu tay đặt lên ngực trái
Hát vang dồn bài hát từ con tim
Ngọn lửa yêu bùng rộn ràng huyết quản
Con yêu mẹ, yêu đất nước thân thương
Trụ Ba Đình sừng sững lá cờ uy
Đài Lăng Bác sáng ngời mặt trời lửa
Trái tim nhỏ, ngước nhìn cờ Tổ Quốc
Bóng mẹ hiền, lồng lộng dáng uy nghiêm
Mẹ Việt Nam ngàn đời vẫn trang nghiêm
Vẫn trong sáng tình yêu người thầm lặng
Trong bình lặng nghe tim dồn thổn thức
Yêu mẹ hiền, yêu tổ quốc trong tim.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:19:10 bởi Mùa Thu >
YÊU
Reng reng reng
Điện thoại reo
Đầu dây con ríu rít
Con hôn mẹ
Chụt chụt
Con trẻ
Dễ thương
Hồn nhiên
Trong trẻo.
Yêu mẹ
Thật tự nhiên
Yêu con
Nhiều lo lắng
Tình yêu
Vô bờ bến
Chẳng thể hết
Bằng lời.
Yêu rạng ngời
Đôi mắt
Yêu son sắt
Trái tim
Tình yêu thì
Vô biên.
Yêu con
Tình cao cả.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:13:52 bởi Mùa Thu >
quote: Trích đoạn: Mùa Thu
GIÓ THU HÀ NỘI
Ngọn gió nào miên man
Phớt má hồng dịu ngọt
Gió thoảng thơm sen cốm
Ngát hương tình quê hương
Dòng sông tuổi thơ êm
Dịu dàng trong hoài niệm
Lúa xanh màu kỷ niệm
Gió ru tình tha phương
Một chút gió vấn vương
Tim mùa thu nhung nhớ
Bạn bè dạo thơ phú
Đón nắng mùa thu xưa.
Mùa Thu
@ Vâng biểu tượng cô bé ngắm bông cúc vàng Mùa Thu.
MT gửi lời chúc sức khoẻ tới nhà thơ.Mong nhà thơ luôn mạnh khoẻ.
Cảm ơn MÙA THU với những lời chúc chân tình
PNS chúc MT VUI TƯƠI, TRẺ ĐẸP, THÀNH ĐẠT TRONG MỌI LĨNH VỰC và HẠNH PHÚC.
Giữa hè có thơ về mùa thu, bạn đọc nha.
VỌNG THU
Giữa trưa hè,
Nắng chói chang.
Tâm hồn ngây dại.
Tung nắm lá phượng xanh
Thử một vận may!
Phượng lặng im.
Trời đứng bóng mây.
Mắt nhắm lại.
Xoè bàn tay năm ngón...
Cái hẩm, cái hưu, cái buồn đưa đón.
Không một lá nào rơi lại tay tôi!
Bỗng một lá vàng,
Một ánh Thu rơi.
Xà vào bàn tay run rẩy!
Ôi thu vàng, thu vàng,
Lộng lẫy...
Từ nơi nao, Thu trở về đây.
Giữa trưa hè,
Em,
Dịu trời mây...
Phạm Ngọc San
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:14:51 bởi Mùa Thu >
Cũng giữa mùa hè này , nhà thơ đọc tâm sự mùa thu nha.
TÂM SỰ THU
Lá vàng lá vàng thu
Giữa dòng đời trôi nổi
Mùa thu mùa gió thổi
Trút nỗi buồn chơi vơi
Từng chiếc lá vội rơi
Thay bao lời từ tạ
Thu mừng xuân mời gọi
Ngàn búp chồi đơm bông
Mùa xuân mùa yêu thương
Kết ngàn hoa rực rỡ
Mùa thu buồn xa xứ
Nhuộm ánh tà hoàng hôn.
Run rẩy một chút lay
Khiến mùa thu cảm động
Hứng ánh vàng thu vọng
Thả lá vàng trời thu.
Mùa Thu
@Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của nhà thơ gửi tặng MT .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:24:40 bởi Mùa Thu >
GỬI NGƯỜI HÀ NỘI
Phố phường mang tiếng ve ran
Dịu dàng bước chân hè phố
Gió đưa thoảng hương hoa sữa
Ngây ngất hoài niệm xa phương
Hà Nội chút nắng yêu thương
Chút mưa chút lời dịu ngọt
Chút gió trao người tình bạn
Hà Nội một thoáng suy tư
Gửi người Hà Nội xa tôi!
Khi nào hè qua thu tới
Rêu phong xanh mờ phủ lối
Thu về vũ khúc trầm ca.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 10:35:30 bởi Mùa Thu >
LỬA HỒN THƠ
Đã vướng vận nghiệp thi ca
Mang bao nỗi niềm chất chứa
Trải lòng bao điều nhung nhớ
Tâm hồn chắt lọc tinh hoa
Đã vướng vận nghiệp thi ca
Tình yêu bắt nguồn cảm xúc
Vần thơ khúc tình da diết
Khởi điểm từ trái tim yêu
Đã vướng vận nghiệp thi ca
Phóng tầm nhìn xa ngút mắt
Vượt qua ngàn trùng thử thách
Ngay thẳng, trung thực ngợi ca
Thơ người những bản tình ca
Hát về tình yêu đôi lứa
Mãnh liệt tình thơ chan chứa
Hà Nội triệu trái tim mơ.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:26:45 bởi Mùa Thu >
NẮNG VÀ ĐÊM
Nhớ mùa nắng Hà Nội trời đỏ lửa
Những con đường khô khốc chạy bon nhanh
Trốn gió nắng chốn mùa hè khát cháy
Trốn nắng trời ta trốn chạy vào đêm
Đêm Hà Thành thổi chút gió êm êm
Ru giấc ngủ bình yên không mộng mị
Dáng Sông Hồng ngàn năm hồn giản dị
Đêm Hà Thành êm dịu nước hồ thu.
Mùa Thu
Cám ơn Mùa Thu rất nhiều . Đêm Sông Hồng rất vui được đón thêm một người bạn mới .Thơ của Mùa Thu chắc nhiều tâm sự lắm . ĐSH hoạ theo mấy ý của Mùa Thu nha :
Tình Người Hà Nội
Nắng Hà Nội khát một trời rực lửa
Trốn vào tim gieo thơ đỏ hoàng hôn
Gió Hà Thành hồn ru nhẹ giấc đêm
Mơ mặt nước hồ thu mềm mộng mị
Dáng sông Hồng ngàn năm còn ngự trị
Mái cổ rêu phong soi bóng lòng son
Tháp rùa thiêng trầm mặc giữ Thăng Long
Tình Hà Nội gửi Nhị Hà cuộn sóng .
160709 / Lamca07
Chúc Mùa Thu luôn vui , viết nhiều thơ về Hà Nội
Thân . Đêm Sông Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:23:47 bởi Mùa Thu >
TRỐN
Em phải đi thôi phải đi thôi
Trời mưa chớm ướt tim em rồi
Chạy trốn gió trời dang tay níu
Biển tình anh cuốn, sóng xô êm
Em phải xa anh phải xa anh
Tình thơ sướt mướt tự bao giờ
Đem về sưởi nắng hong khô mát
Đem trả tim về lối yêu xưa
Chạy trốn biển xanh chạy trốn mơ
Làm sao thoát lưới bủa giăng tơ
Đã vướng nghiệp thơ đời dâu bể
Sóng xô chạy vội càng vấp đau
Ai nói rằng em hãy bỏ thơ
Đừng mơ đừng mộng với ngẩn ngơ
Tình yêu say đắm hơn thơ mộng
Gom góp say nồng sóng ngất ngây
Thơ chỉ là thơ, lẽ thế thôi
Lời thơ chất chứa gửi trao người
Sợ nhất sóng cồn, thơ quyến rũ
Níu kéo ân tình khó nhạt phai.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 19:47:59 bởi Mùa Thu >
CẢM
(Tặng AX, khoảnh khắc những ngày vắng anh )
Hừng hực
Trời quá nắng.
Chói chang
Lá hanh khô.
Không gió
Cành héo rũ.
Mưa về
Mềm môi êm.
Sương đêm
Dịu cơn khát.
Gió mát
Rạo rực say.
Mê say
Là cảm xúc.
Tình khúc
Chẳng thể quên.
Tình yêu
Anh trao em.
Tuyệt vời
Điều kỳ diệu.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:15:41 bởi Mùa Thu >