TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
VẮNG
Không gian chừng im ắng
Chẳng chút gió chút mưa
Chẳng chiếc lá rơi khô
Khoảng không trầm xa vắng
Bầu trời không chút nắng
Vắng thơ người héo hon
Mặt trời cao chon von
Khuất dần sau đỉnh núi
Thơ tình người dòng suối
Êm dịu chảy về xuôi
Hát bản tình đơn côi
Yêu người trong xa vắng
Đừng hát lời cay đắng
Về hát lời nồng say
Tình thơ người mê say
Mãi tình thơ bất hủ
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:53:12 bởi Mùa Thu >
CHE GIẤU
(Tặng bạn tốt phương xa B )
Trái tim bạn nhẹ nhàng như cơn gió Bạn ẩn mình trong bộ mặt đăm chiêu Khó ai hiểu tâm hồn bạn ra sao Bởi bạn giấu trái tim đầy thổn thức Với công việc bạn lao lên phía trước Vượt qua ngàn thử thách lẫn cam go Bạn tự tin vươn thẳng đến tương lai Bằng trái tim không bao giờ khuất phục Với tình cảm bạn là người ít nói Bạn che đậy bằng vẻ ngoài khô khan Thời gian trôi, ngược về năm tháng xưa Bạn thổ lộ bao tình người trìu mến Mùa thu ước bạn mãi thật như thế Như buổi đầu ta mới biết về nhau Cuộc sống ơi, xin hãy mãi bình yên Để tình bạn hát ngàn câu vui sống.
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:54:56 bởi Mùa Thu >
MẶT TRỜI TỎA NẮNG (Tặng bác Ngamyson, bác là là ánh mặt trời của diễn đàn) Cảm ơn ánh mặt trời Viết thơ lời cảm động Mùa thu ngọn gió thoảng Giữa khoảng trời bao la Gió cứ bay rất xa Mà trái tim ở lại Tình cảm luôn tồn tại Với diễn đàn thân thương Mùa thu gió vấn vương Thơ với đời nên vắng Xin mặt trời tỏa nắng Ấp áp tình bao la Đoàn kết cùng phương xa Đồng tâm ta vững bước Ngước khoảng trời phía trước Rạng ngời niềm tin yêu Chứng khoán và tình yêu Không thể nào chia cắt Bắt nhịp hòa tiếng hát Diễn đàn của tình thân. Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:12:40 bởi Mùa Thu >
HÀ NỘI NẮNG
Hà Nội ngập tràn nắng
Sài Gòn ngập trời mưa
Giá một chút nắng mưa
Hoà hai miền Nam Bắc
Trời trong xanh đến vậy
Mây lãng đãng vần bay
Vài chiếc lá vội say
Lướt mặt hồ xao động
Không gian không chút gió
Gió góc khuất âm trầm
Cuộc sống vốn thăng trầm
Nên âm thầm ta biết
Tôi vẫn luôn tha thiết
Trước cuộc sống bình yên
Tình yêu đời phép tiên
Không nhuốm màu sương khói.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:56:36 bởi Mùa Thu >
DỖI HỜN
Là khi em thơ bé
Mẹ chẳng chịu pha trò
Dỗi hờn em phụng phịu
Mắt ngấn lệ vòng quanh
Là khi em đành hanh
Cùng bạn bè trang lứa
Dỗi hờn em giận lẫy
Chẳng chơi cùng bạn đâu
Dỗi hờn một chút thôi
Để được chiều được dỗ
Để được cầm tay nũng
Bắt đền mẹ hôn con
Giờ em đã lớn khôn
Vẫn hay hờn hay dỗi
Hờn anh, em giận lẫy
Bảo không thèm nói đâu
Mắt cứ nhìn đâu đâu
Miệng ngúng nga ngúng nguẩy
Tay vúng va vúng vẩy
Bắt đền anh đó nghen
Bối rối tìm mắt em
Tay thừa, không biết nói
Vội vàng anh xin lỗi
Chẳng biết từ gì hơn
Thấy tội , em cười vang
Bảo không còn giận nữa
Úi trời, anh mừng rỡ
Nét mặt rạng niềm vui
Thế mà cũng có khi
Anh giận hờn em đấy
Bảo không thèm nói chuyện
Vì em chẳng hiểu anh
Làm sao mà hiểu đây
Lúc nào anh cũng nói
Nhớ em nhiều lắm đấy
Rồi lại phá cười vang
Giá mà anh hiểu em
Thì anh không nói thế
Câu đầu anh hỏi khẽ
Rằng có nhớ anh không?
Thế tình bạn thì sao
Có nhớ nhung không vậy?
Cười tươi anh nói khẽ
Có chứ tình bạn thân
Uh, tình bạn thôi nghen
Gật đầu anh đồng ý
Cười tươi chiều thuận ý
Tình bạn thân nghen anh.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:57:45 bởi Mùa Thu >
PHÚT CHIA TAY
(Tặng chị yêu quí Bilinh)
Ánh mắt ấy dõi theo tìm ánh mắt
Chạm cõi lòng, tâm thổn thức khôn nguôi
Chút sâu lắng, khoảng không trầm xa vắng
Tạm xa rời, bịn rịn phút chia tay
Giấu xúc động trong nắng chiều hôm nay
Em chợt nhớ giọt buồn xưa đã khóc
Và có lẽ là nay em đã biết
Chị em mình sẽ còn gặp tương lai
Ánh mắt ấy, em chẳng thể nguôi ngoai
Bao nhắn nhủ gửi tâm hồn lưu luyến
Giọng nói ấy hồn nhiên hay hờn dỗi
Chút tinh nghịch trong nắng chiều hoàng hôn.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:09:00 bởi Mùa Thu >
quote: Trích đoạn: PhạmNgọccSan
quote:
Trích đoạn: Mùa Thu
Cũng giữa mùa hè này , nhà thơ đọc tâm sự mùa thu nha.
TÂM SỰ THU
Lá vàng lá vàng thu
Giữa dòng đời trôi nổi
Mùa thu mùa gió thổi
Trút nỗi buồn chơi vơi
Từng chiếc lá vội rơi
Thay bao lời từ tạ
Thu mừng xuân mời gọi
Ngàn búp chồi đơm bông
Mùa xuân mùa yêu thương
Kết ngàn hoa rực rỡ
Mùa thu buồn xa xứ
Nhuộm ánh tà hoàng hôn.
Run rẩy một chút lay
Khiến mùa thu cảm động
Hứng ánh vàng thu vọng
Thả lá vàng trời thu.
Mùa Thu
@Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của nhà thơ gửi tặng MT .
Cảm ơn MÙA THU.
Mùa thu, mùa lá vàng rơi. Nước thu trong vắt, thu trời xanh xanh. Nắng thu cái nắng hanh hanh, Đừng rám trái bưởi trên cành Thu ơi.
MT gửi lời thăm sức khoẻ tới nhà thơ Phạm Ngọc San, mong bác luôn có một sức khoẻ tốt, yêu đời, lạc quan và tràn đầy nghị lực .
NẮNG HANH THU Nắng thu nhẹ chút hanh hanh
Không đủ để rám bưởi xanh trên cành
Chúc người mãi mãi yên lành
Bình yên, nghị lực vươn cành chở che
Cây đời tán lá xum xuê
Giang tay che khuất khoảng trời nước non
Sá gì chút nắng con con
Chẳng nên lo lắng thu hanh rót vàng.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:09:55 bởi Mùa Thu >
ẤN TƯỢNG (Tặng chị Richvery yêu quí ) Ngày đầu tiên gặp gỡ Chị vui vẻ đón chào Em nhút nhát thì thào Chị động viên vững bước Đường chông gai phía trước Chớ ngại không bước qua Bao tâm sự giao thoa Buồn vui ta chia sẻ Thời gian trôi tên lửa Thấm thoát đã sang hè Hẹn dịp khác sau hè Chị em mình trò chuyện Với bao điều ước nguyện Chị em nhiều cảm thông Nếu có chút mưa giông Tình ta không thay đổi. Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:08:01 bởi Mùa Thu >