TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 52 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 30.07.2009 18:58:21 (permalink)
0


DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

(Yêu mến tặng cô Dongsongxanh)

Ai cũng có một dòng sông quê hương
Nơi ta đã trải qua thời thơ ấu
Nơi phù sa chất bên bồi bên lở
Nơi con người tắm tâm hồn yêu thương

Dù có đi ngàn dặm đường tha phương
Ta vẫn mãi nhớ dòng sông kỷ niệm
Dòng sông đã mang biết bao hoài niệm
Đi xa rồi mãi nhớ một dòng sông.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:17:44 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 30.07.2009 20:14:27 (permalink)
0


Hình chỉ mang tính minh hoạ

CẢM ƠN MẸ

(Tặng bé yêu Mỹ Hân của ba mẹ)

Bàn tay con xinh xắn
Hì hục vẽ bức tranh
Con tô màu đỏ xanh
Viết dòng " Cảm ơn mẹ"

Con dán vào góc tủ
Ngắm nghía tủm tỉm cười
Nói với mẹ đôi lời
Con cảm ơn mẹ đấy

Ừ !mẹ mua hộp sữa
Người ta tặng chì màu
Con thích nhất tô màu
Ba mua con hình vẽ

Thì đúng là con trẻ
Đáng yêu biết chừng nào
Bé rất thích thì thào
"Mẹ yêu con hôn má!"

Vòng tay xiết chặt quá
Con yêu mẹ biết bao
Bé hôn ghì mẹ đau
Bảo con yêu thế đấy

Mẹ yêu con biết mấy
Mắt bé tròn long lanh
Miệng bé cứ lanh chanh
Nói bao điều bé thích

Hai mẹ con khúc khích
Thích đùa và thích yêu
Ba về ẵm bé yêu
Mẹ cũng đòi ba ẵm

Giả vờ ba cũng ẵm
Một hai ba lên nào
Mẹ cười phá thua chào
Hai cha con khoái chí

Tối nào con cũng nói
Ba ơi! đi chơi nào?
Ba hỏi mẹ thế nào
Ta cùng đi chơi nhé

Bé reo mừng hét lớn
Cả nhà lại đi chơi
Thích quá ba mẹ ơi!
Con yêu ba mẹ nhất !

Cúi đầu con xin phép
Thưa ông bà đi chơi
Nhảy chân sáo khắp nơi
Cả nhà mình hạnh phúc.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:15:50 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 31.07.2009 10:20:55 (permalink)
0


HIỆN THỰC

(Tặng hai bạn HKBT138 và PL )

Nếu yêu nhau đến vậy
Xin hai người gặp nhau
Chỉ một phút bên nhau
Tình yêu là hiện thực

Mùa hè này nóng nực
Sẽ có tuyết trắng rơi
Tình yêu không chơi vơi
Bởi yêu là có thật.

Nếu như anh hiện thực
Nếu như em đợi chờ
Nếu tuyết nắng chơn tình
Chúng mình thành đôi nhé!

Tình yêu sao đẹp quá
Dẫu ngàn dặm xa xôi
Dẫu tuổi tác lệch đôi
Tình yêu vượt qua hết

Nếu không ai ràng buộc
Chàng hãy chuộc nàng ra
Bằng nụ hôn thiết tha
Bằng tình yêu nồng cháy.

Nếu không điều ràng buộc
Nàng sẽ thuộc về chàng
Bởi tình không mơ màng
Nàng bước vào hiện thực.

Nàng công chúa xinh đẹp
Ngủ trong rừng mùa đông
Chỉ mong một nụ hôn
Hoá giải lời nguyền ước

Chàng hoàng tử đẹp mã
Lướt gió tình bằng thơ
Gửi nụ hôn trong mơ
Choàng tỉnh ngàn giấc mộng

Bước ra từ cổ tích
Nàng hoá thành Hằng Nga
Nàng tên Hằng thiết tha
Ở nước Nga có tuyết

Nếu như nàng hiện thực
Mãi là Hằng anh yêu
Nếu nàng chỉ trong mơ
Nàng vầng trăng ngời sáng

Một vầng trăng vằng vặc
Trong sáng và ngây thơ
Ngước nhìn trăng anh mơ
Đêm sầu anh thầm khóc

Có lẽ tình xa tắp
Một tình yêu xa xôi
Anh chẳng với tới nơi
Nên anh buồn đau khổ

Cuộc tình mãi là mộng
Nếu hai người đều mơ
Xin ghép lại vần thơ
Hiện thực tình tuyệt đẹp.

Mùa Thu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 16:55:48 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 31.07.2009 16:52:01 (permalink)
0


CÙNG MỘT MÙA THU

(Tặng bạn Mùa Thu B và Autumn )

Hôm nay thật tình cờ
Biết thêm người bạn mới
Trùng tên mùa thu tới
Rất hân hạnh biết nhau
Bạn bây giờ nơi nao?
Cho mình chào bạn nhá
Bạn bao mùa thay lá?
Cây có bao nhiêu quả?
Quả mấy độ xuân qua?
Hay cây mới đơm hoa
Chưa bướm ong bay lượn?
Mượn thơ hỏi khắp lượt
Phải chúng mình yêu thu?
Một mùa lá vàng ru
Ru say nồng giấc mộng.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:14:52 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 01.08.2009 18:18:24 (permalink)
0


SỐNG

Tặng cuộc sống của bé Ngân( Bé bị bệnh tim bẩm sinh).
Tặng tình cảm của diễn đàn.
Tất cả chúng ta luôn hy vọng vào sự thành công của ca mổ tim này , để em được sống tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc.


Sinh ra ai cũng muốn
Một cuộc sống thiên đường
Mạnh khoẻ cống hiến đời
Bình thường như trẻ khác

Ánh mắt tròn ngơ ngác
Trong sáng, ánh ngây thơ
Lóe hy vọng trông chờ
Ca mổ thành công nhất

Sinh ra ai cũng muốn
Được mạnh khoẻ vẹn toàn
Không may mắn hoàn toàn
Em chịu nhiều đau đớn

Dẫu thế nào đi nữa
Rất nhiều người yêu em
Trao tình cảm yêu thương
Truyền tặng em sức mạnh

Bao trẻ em nơi khác
Có bé thì mồ côi
Sống vất vưởng cút côi
Khóc ròng vì nhớ mẹ

Có những trẻ thơ dại
Không kịp khóc một lời
Tắt lịm khỏi cuộc đời
Trước khi chào cuộc sống

Vậy em ơi ! hãy sống
Mọi người truyền tin yêu
Tăng sức mạnh vô biên
Vượt qua ca mổ nhé!

Cảm ơn các bạn tốt
Vượt dặm đường gian nan
Vượt qua bao khó khăn
Trao tình người trìu mến

Cuộc sống thật ý nghĩa
Khi ta biết xẻ chia
Đừng nói lời chia ly
Vì nhiều người cần bạn.

Đoàn kết ta kết bạn
Giúp bạn và giúp ta
Giúp cuộc sống quanh ta
Bắc Nam cùng một nhịp.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:14:16 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 01.08.2009 20:02:11 (permalink)
0


SẮC MÀU

Có phải cuộc sống này
Có ba màu không nhỉ?
Trắng đem màu trái ngược
Được mất quá rõ ràng

Chọn lọc thật kỹ càng
Đó hai mặt cuộc sống
Nếu tôi vẽ màu trắng
Chưa hẳn đã đồng màu

Nếu tôi vẽ màu đen
Chắc gì đen đúng nghĩa
Trắng, đen, hồng hỉ hả
Chỉ khái niệm trên đời

Để tôi kể đôi lời
Về ba màu bạn nhé!

Một thân cây ta đốn
Có vài mắt gỗ lồi
Chẳng lẽ ta cứ ngồi
Than thở rằng chưa tốt

Nhanh tay ta gọt bớt
Bỏ mắt gỗ xung quanh
Đóng chiếc thuyền mới toanh
Ra khơi ta lướt sóng

Tôm cá đầy khoang nắng
Tàu bè tấp nập vui
Nắng gió hắt đen thui
Tươi vui đời cuộc sống

Màu hồng sẽ toả nắng
Từ hạnh phúc rạng ngời
Loại bỏ mắt gỗ sồi
Thành chiếc thuyền hữu ích.

Đó ba màu tôi biết
Đen trắng giữa cuộc đời
Màu hồng sáng rạng ngời
Đó ba màu tôi biết.

Mời các bạn kể tiếp
Những màu bạn biết thêm
Để tôi gọi rõ tên:
"Sắc màu nào cuộc sống?".

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:13:09 bởi Mùa Thu >
#276
    Mùa Thu 03.08.2009 10:48:51 (permalink)
    0


    Hình chỉ mang tính minh hoạ

    VỀ THĂM NGOẠI

    (Một người con viết tặng bố kính yêu !!!!)

    Về thăm ngoại một ngày không có nắng
    Vắng nắng cười, chỉ có gió thênh thang.
    Ca  mênh mang , ngày con về thăm bố
    Bố vui mừng như đất sỏi hồi sinh.

    Bố của tôi, giờ tóc bạc trắng tinh
    Răng thưa thớt chiếc còn và chiếc mất
    Bàn tay thô, vết sạm nhiều thương tích
    Của một thời khói lửa đỏ chiến tranh.

    Bố của tôi, mắt vẫn sáng tinh anh
    Trồng cây trái, bảo ba năm sẽ hái
    Trái đầu mùa, thắp nén nhang lạy vái
    Cầu ơn trời cho mọi việc bình an.

    Bố của tôi, giọng nói ấm âm vang
    Vẫn uy lực của một thời oanh liệt
    Tính nghiêm nghị nhưng vẫn luôn dản dị
    Sống chân thành luôn có trước có sau

    Bố của tôi sống đẹp đời biết bao!
    Các ông bố thường tuyệt vời như thế !
    Là tấm gương suốt đời luôn chính nghĩa
    Sống vì người, tạo phước đức tặng con .

    Mùa Thu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 19:32:24 bởi Mùa Thu >
    #277
      Mùa Thu 03.08.2009 19:33:14 (permalink)
      0


      TRÁI TIM  YÊU THƯƠNG

      Đừng nói em nghe, rằng anh ghét một ai
      Vì em biết đó là điều anh dối
      Khi đêm tối anh sẽ thầm nhớ đấy
      Ghét càng nhiều anh càng nhớ khôn nguôi

      Đừng ghét ai dù chỉ thoáng mây trôi
      Bởi thời gian không lấp đầy khoảng trống
      Bởi con người sống cuộc đời trần thế
      Yêu , ghét, giận , hờn....chỉ đến thế mà thôi

      Đoá vô thường không ghét giận một ai
      Nếu có thể xin viết từ yêu mến
      Yêu cuộc sống, yêu con người đến thế
      Sống trên đời cần hai chữ vị tha

      Nói với anh đôi dòng thơ thiết tha
      Của lòng người của niềm tin mãnh liệt
      Rằng hãy tin tình người luôn có thật
      Khởi điểm nguồn từ hai chữ tình thương.

      Mùa Thu


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:12:18 bởi Mùa Thu >
      #278
        Mùa Thu 04.08.2009 11:50:53 (permalink)
        0


        ĐỪNG ĐỢI

        Đừng đợi khi nước mắt ta tuôn rơi
        Ta mới thấy giá trị đời đang sống
        Đừng để đợi khi màn đêm buông xuống
        Mới thấy ngày, sao nắng đẹp biết bao

        Đừng để đợi khi biết yêu khát khao
        Mới thấy quí những ngày bên nhau sống
        Đừng để đợi khi ai vừa kịp trối
        Ta mới nói ngàn vạn lời yêu thương.

        Đừng để đợi khi tình yêu chơi vơi
        Mới thấy đời sao cô đơn cay nghiệt
        Đừng để đợi khi chia tay vĩnh biệt
        Ta biết mình yêu cuộc sống thế nhân

        Đừng để đợi khi ta mất người thân
        Mới thốt lên: " Sao con yêu người thế !!!"
        Giang vòng tay, nói với người ngay nhé
        Yêu ba mẹ, nguyện suốt đời ghi ơn.

        Bạn hiểu không?sức mạnh lời cảm ơn!!!
        Nói với người , con cảm ơn người lắm!!!
        Người sẽ sống kéo dài theo năm tháng
        Sức mạnh vô hình, sức mạnh của tình yêu

        Không đơn giản khi cuộc sống kiêu sa
        Là người sống với ta dài năm tháng
        Mà người hiểu ta yêu người nhiều lắm
        Nhắm mắt rồi, nụ cười tỏa trên môi

        Ôi! cuộc sống là thế đó bạn ơi !
        Cạnh vật chất là tình vô bờ bến
        Ta yêu người, người yêu ta trìu mến!!!
        Thế gian này không thể thiếu tình yêu.

        Mùa Thu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 13:16:53 bởi Mùa Thu >
        #279
          Mùa Thu 04.08.2009 14:24:00 (permalink)
          0


          NẮNG GIÓ VÀ EM

          Nắng rọi cửa, chiếu qua vai áo em
          Xem em viết, bí ẩn gì trang giấy
          "Nắng tinh nghịch !, chưa viết xong đừng đọc"
          Kẻo thơ tình nghệch ngoạc nắng lang thang.

          Nắng mỉm cười ,bảo nắng đâu có xem !
          Chỉ ngó trộm xem thơ em dẫn lối
          Để gõ cửa tâm hồn em mở lối
          Để khi cần, nắng rọi cháy tim em

          Cười thật tươi, nắng nhảy múa đùa vui
          Trêu em mãi, thơ em đầy nắng gió
          Nắng và em viết  vần thơ chan chứa
          Để khi cười, gió thổi nắng bay xa.

          Mùa Thu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 19:42:27 bởi Mùa Thu >
          #280
            Mùa Thu 05.08.2009 17:52:53 (permalink)
            0


            HÀ NỘI-SÀI GÒN

            Xa Sài Gòn người sẽ nhớ điều chi?
            Nhớ nắng nhẹ,  áo ai bay dạo phố
            Phố Nguyễn Hụê chớp đèn giăng khắp chốn
            Nhớ con đường có nhiều lá me bay ?

            Chiều Sài Gòn người có nhớ gió lay?
            Tóc mây bay, nhớ nụ cười mến khách
            Mưa bất chợt, ngàn giọt mưa thách thức
            Những con người luôn bứt phá đi lên.

            Chừ đi xa người sẽ nhớ lắm nghen!
            Quen khí hậu , bảo Sài Gòn tuyệt nhất
            Không ở đâu, đất lành người chen chúc
            Sài Gòn giờ nhộn nhịp lắm tàu xe

            Người Sài Gòn chân chất da ngăm đen
            Lòng nhiệt huyết tràn trề trong huyết quản
            Biết vượt khó và không hề biết nản
            Có những người chất phác vùng miền Tây

            Những cô gái da trắng tựa làn mây
            Mái tóc dài, bóng mượt, tuyền đen nhánh
            Nụ cười tươi, truyền ánh nhìn mê đắm
            Đi xa rồi bạn sẽ chẳng thể quên.

            Nhớ Sài Gòn là nỗi nhớ không tên
            Chỉ biết nhớ nếu ngàn xa tít tắp
            Tách cà phê giọt vắn dài tí tách
            Giọt đắng nào lọc tấm lòng chắt chiu ?

            Dù Sài Gòn có tuyệt biết bao nhiêu
            Tôi vẫn thấy dáng mẹ hiền tuyệt nhất
            Đất Hà Thành ngàn năm hồn phảng phất
            Vẫn âm thầm cuốn hút trái tim tôi.

            Mùa Thu

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 20:21:57 bởi Mùa Thu >
            #281
              Mùa Thu 05.08.2009 18:11:28 (permalink)
              0


              CÓ MỘT MÙA THU

              Những mùa thu trước lá vàng rơi
              Ngoài sân lả lướt nắng chơi vơi
              Rót vàng lên lá khô vàng mắt
              Trông ngóng người về dặm xa xôi

              Những mùa thu trước bạn hẹn tôi
              " Đừng như chiếc lá vụt quên tôi !"
              Hãy là lá hát màu nhung nhớ
              Gom góp thơ nồng toả hương mơ

              Cứ độ thu về tôi ngẩn ngơ
              Nhớ người bạn cũ thưở ngây thơ
              Bạn ơi! xa quá tôi thầm nhớ!
              Nhớ quá nụ cười thưở mộng mơ

              Thời gian thấm thoát vụt thoi đưa
              Dù tôi với bạn đã khác xưa
              Mưa dầm thấm ướt nên nhung nhớ
              Kỷ niệm bây giờ viết nên thơ.

              Mùa Thu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 19:43:07 bởi Mùa Thu >
              #282
                Mùa Thu 05.08.2009 20:19:47 (permalink)
                0




                MẸ VÀ BÉ

                (Tặng gia đình em Smile )

                Lần đầu tiên đi học
                Phụng phịu bé không cười
                Mẹ dỗ bé hết lời
                Con ngoan con vào lớp

                Đi được vài ba bước
                Bé oà khóc đòi theo
                Mẹ quay gót buồn meo
                Xót con đau lòng mẹ

                Ba bữa con bị ốm
                Mẹ ở nhà chăm con
                Hết ốm mẹ hỏi con
                " Con đi học nữa nhé?"

                Mắt ướt tròn nói khẽ
                "Con không đi học đâu
                Chân con vẫn còn đau
                Con vẫn còn ốm lắm!"

                Mẹ buồn cười trong bụng
                Nhưng vẫn gặng hỏi thêm
                "Chừng nào đi học con?"
                "Đến mùa đông mẹ nhé !"

                Cả nhà lăn cười phá
                À, thì ra bé con
                Lém lỉnh thiệt khôn ngoan
                Thông minh hơn trước tuổi

                Bé chưa được ba tuổi
                Xinh đẹp thật đáng yêu
                Niềm tự hào của ba
                Niềm hãnh diện của mẹ

                Viết tặng người mẹ trẻ
                Kỷ niệm bé lên ba
                "Chúc bé thiệt là ngoan
                Xinh tươi luôn mạnh khoẻ !"

                Mùa Thu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:52:43 bởi Mùa Thu >
                #283
                  Mùa Thu 06.08.2009 19:35:56 (permalink)
                  0


                  THƠ TÌNH VÀO HẠ

                  (Tặng AX )

                  Viết vần thơ  vào một ngày mùa hạ
                  Là hè sang tia nắng hát  xôn xao
                  Những tia nắng cứ nhảy múa nôn nao
                  Làm khát cháy trái tim người thổn thức

                  Ngàn tia nắng giát vàng lên tiềm thức
                  Bừng sáng ngời hạnh phúc của tình yêu
                  Em đã biết những giây phút bình yên
                  Vòng tay ấm, một tình yêu bất diệt

                  Một tình yêu gọi tên là mãnh liệt
                  Như hạ về sắc đỏ rực tim ai
                  Nắng nhẹ hôn gửi một chút sớm mai
                  Mắt rạng ngời gửi trao tình yêu mến !

                  Ngập ngừng mãi bước chân người lưu luyến
                  Chẳng muốn rời trong giây phút ưu tư
                  Hãy đi đi ngừng hát bản lâm ly
                  Đừng  bịn rịn mà quên đi tất cả.

                  Hãy nhớ rằng trái tim em biển cả
                  Chẳng bao giờ có thể hết yêu anh
                  Ngoài biển kia sóng vỗ hát tình anh
                  Như em mãi bản tình ca chung thuỷ .

                  Mùa Thu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 12:37:41 bởi Mùa Thu >
                  #284
                    Mùa Thu 07.08.2009 12:38:19 (permalink)
                    0




                    TÌNH YÊU

                     
                    Tình yêu là gì nhỉ ?
                    Có phải một sớm mai
                    Bạn nói lời yêu ai
                    Thế là tình yêu đấy
                     
                    Có phải khi bạn thấy
                    Ánh mắt ngời gửi trao
                    Bao lời yêu khát khao
                    Trái tim tình cảm nhận
                     
                    Tình yêu là gì nhỉ ?
                    Chẳng có thể gọi tên
                    Có phải là mỗi đêm
                    Bạn nhớ về ai đó
                     
                    Có phải là cơn gió
                    Vương động nhịp tim rung
                    Có phải cảm xúc không ?
                    Làm đổi thay sắc mặt
                     
                    Có phải là ánh mắt
                    Có phải má ửng hồng
                    Có phải lúc giận hờn
                    Em nói lời giận dỗi
                     
                    Có phải là lúng túng
                    Có phải là thân quen
                    Nếu thiếu vắng thì ghen
                    Nghĩ bao điều tưởng tượng
                     
                    Có phải là cao thượng
                    Khi em có bạn trai
                    Bảo chớ có yêu ai
                    Ngoài anh đâu đấy nhé!
                     
                    Có phải khi nói khẽ
                    Rót nhẹ nhàng môi say
                    Bảo tình yêu nồng cay
                    Say hương tình ngây ngất
                     
                    Tình yêu là gì nhỉ ?
                    Vắng thì nhớ mông lung
                    Gần thì nhớ môi hun
                    Xa hồn bay phách lạc
                     
                    Tình yêu phải khúc nhạc?
                    Bản hoà tấu du dương
                    Lúc trầm bổng tơ vương
                    Lúc rộn ràng vui nhộn
                     
                    Tình yêu thật chộn rộn
                    Chẳng định nghĩa nên câu
                    Thôi thì kết một câu
                    Tình yêu là yêu vậy !
                     
                    Mùa Thu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:51:06 bởi Mùa Thu >
                    #285
                      Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 52 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9