TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
BÃO
Cành run rẩy, sắc lá vàng héo quắt
Lá rời cành
Chiếc lá buồn chơi vơi
Gió thổi rít
từng cơn nghe rờn rợn
Bật gốc Sồi
Nghiêng ngả phía bão giông
Sấm sét về, triền đê oằn chắn sóng
Sóng tung trời
Soáy lở đất trôi sông
Thật kinh hoàng
sức mạnh của chân không
Soáy vực thẳm
cuốn cuồn cuộn tất cả
Cỗ máy nghiền, thời gian như ngừng thở
Bão qua rồi
San phẳng đến mênh mông
Cảnh sắc buồn
chỉ còn nỗi tan thương
Những cơ cực hằn sâu tràn mi mắt
Ánh nhìn em
hoang sơ vừa ngơ ngác
Thác đổ ầm ầm....
Mắt lặng thầm....
Ngấn mắt buồn
Như..muốn
hỏi:
Vì sao?
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 11:50:19 bởi Mùa Thu >
HÁT
Em không hát những bản nhạc mông lung
Chỉ hát lời tình yêu anh hiện tại
Bởi em biết giọt sương thương tồn tại
Nên nhủ thầm chẳng hát lời xa xôi
Tình yêu anh là những đoá hoa môi
Là ngọn gió nhẹ nhàng bên khung cửa
Là ánh lửa nồng nàn xa muôn nẻo
Là nụ cười trong trẻo lúc ban trưa
Có gì đâu chỉ khúc hát mây mưa
Cũng làm anh chợt giật mình thảng thốt
Tình yêu em thoảng mưa rơi lảnh lót
Nên vô tình mưa vương vấn tim ai?
Gió tình em chỉ nhẹ bước thiên thai
Chỉ thì thầm những lời ru tâm khảm
Chỉ nhẹ nhàng hương dịu màu vời vợi
Nên vô tình quàng nỗi nhớ tim anh.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 11:32:10 bởi Mùa Thu >
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
Trích đoạn: Kẻ Ngông
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
NỤ HỒNG VƯƠNG SƯƠNG
Cảm ơn người , tặng đoá hồng tinh khôi
Đêm dần buông, sao băng màu huyền diệu
Giọng ai " hát" vẳng xa lời dìu vợi
Nên mỉm cười, người tặng đoá xa xôi.
Cảm ơn người chúc phụ nữ chúng tôi
Bằng tình yêu qua nụ hồng sắc thắm.
Hương hoa đắm, quyện sương vương duyên dáng
Chạm cõi lòng, lưu giữ chốn hư không.
Mùa Thu
HƯƠNG HOA SỮA
Hương hoa sữa dịu dàng thơm thoang thoảng
Đến thật gần nồng nàn khoả men say.
Vậy mà người cũng lạ lùng lắm thay
Xa thì nhớ gần toả hương huyền mặc.
Có ai bảo, mùi hương hoa mê hoặc?
Quyến rũ hồn sâu thẳm trái tim côi.
Hương nhẹ nhàng mỗi buổi sáng tinh khôi
Trời se lạnh ấm lòng ta đến tối.
Hà Nội giờ ngát hương tràn ngả lối
Dẫn ta về, lấp lánh kỷ niệm vui.
Hồ Gươm xanh
ánh hương toả mong manh
Hương hoa sữa
nhẹ nhàng duyên hoà quyện.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 22:57:47 bởi Mùa Thu >
PHÍA HOÀNG HÔN
Ngọn lửa thầm, xanh thẳm vén màn đêm
Hé ánh nhìn dịu dàng xa muôn nẻo.
Vẫn biết rằng thời gian dần khuất nẻo
Vẫn âm thầm
một ngọn lửa chờ mong!
Thật lạ lùng, ngọn lửa mãi thong dong
Xua đêm tối, sưởi ấm mùa đông lạnh.
Mưa có đến
dào dạt đêm thu mộng
Vẫn cháy lòng:
" Một ngọn lửa chờ em"!
Đêm mưa đông, chẳng thể lạnh hơn thêm!
Phía hoàng hôn
ánh lửa xanh huyền diệu.
Gió có thổi
nhạc mưa vang âm điệu
Giấu lặng thầm
một khúc hát
" Đêm mưa"!
Mùa Thu
HIẾU THẢO
(Tặng những người con hiếu thảo
Viết tặng một người bạn.)
Lời nguyện cầu đã trở thành hiện thực
Mẹ tỉnh lại rồi, con mừng quá mẹ ơi!
Màu thời gian nhuộm ánh bạc trầu cơi
Sau trận ốm, chân mẹ không gượng được
Thời gian ơi! quay về mau đảo ngược
Cho ngày xanh trở lại thuở xa xưa.
Khi trời mưa, trời nắng mẹ đón đưa
Con tới lớp hồn nhiên tình bè bạn.
Giờ chăm mẹ bằng tình yêu vô hạn
Như thưở nhỏ mẹ chăm bẵm khi xưa.
Bàn tay mẹ quạt giấc nồng ban trưa
Đôi chân mẹ đi về hôm khuya sớm.
Nguồn sữa mẹ dạt dào nuôi con lớn
Đó tình yêu vô bờ bến bao dung.
Ánh mắt mẹ hiền từ mượt như nhung
Dạy con biết yêu thương và hiếu thảo.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 14:19:50 bởi Mùa Thu >
Trích đoạn: Mùa Thu
PHÍA HOÀNG HÔN
Ngọn lửa thầm, xanh thẳm vén màn đêm
Hé ánh nhìn dịu dàng xa muôn nẻo.
Vẫn biết rằng thời gian dần khuất nẻo
Vẫn âm thầm
một ngọn lửa chờ mong!
Thật lạ lùng, ngọn lửa mãi thong dong
Xua đêm tối, sưởi ấm mùa đông lạnh.
Mưa có đến
dào dạt đêm thu mộng
Vẫn cháy lòng:
" Một ngọn lửa chờ em"!
Đêm mưa đông, chẳng thể lạnh hơn thêm!
Phía hoàng hôn
ánh lửa xanh huyền diệu.
Gió có thổi
nhạc mưa vang âm điệu
Giấu lặng thầm
một khúc hát
" Đêm mưa"!
Mùa Thu
Chào MÙA THU.
Đã lâu ko vào Thư Quán ví San ko khoẻ. Đọc thơ MT thấy khá đa dạng và rất tình cảm. NS gửi vào trang của MT một bài, MT đọc nha. Mình rất muốn viết tặng MT một bài mà chưa làm được. buồn quá!
KHÚC GIAO MÙA
Phượng đã trơ cành.
Me cũng bớt xanh.
Thời gian tím ngắt.
Lá vàng chớm cành.
Heo may se sắt,
Gieo mộng mong manh.
Tiếng chân nào vội,
Đi, ở sao đành…
Lối đi, lạc lối.
Vấp vào ngày xanh...
Lối về, quên - nhớ,
Sương muối mặn cành...
Còn ta lành lạnh,
Đêm mờ ảo xanh… Chúc MT VUI, Khoẻ,trẻ, đẹp và hạnh phúc.
Trích đoạn: PhạmNgọccSan
Trích đoạn: Mùa Thu
PHÍA HOÀNG HÔN
Ngọn lửa thầm, xanh thẳm vén màn đêm
Hé ánh nhìn dịu dàng xa muôn nẻo.
Vẫn biết rằng thời gian dần khuất nẻo
Vẫn âm thầm
một ngọn lửa chờ mong!
Thật lạ lùng, ngọn lửa mãi thong dong
Xua đêm tối, sưởi ấm mùa đông lạnh.
Mưa có đến
dào dạt đêm thu mộng
Vẫn cháy lòng:
" Một ngọn lửa chờ em"!
Đêm mưa đông, chẳng thể lạnh hơn thêm!
Phía hoàng hôn
ánh lửa xanh huyền diệu.
Gió có thổi
nhạc mưa vang âm điệu
Giấu lặng thầm
một khúc hát
" Đêm mưa"!
Mùa Thu
Chào MÙA THU.
Đã lâu ko vào Thư Quán ví San ko khoẻ. Đọc thơ MT thấy khá đa dạng và rất tình cảm. NS gửi vào trang của MT một bài, MT đọc nha. Mình rất muốn viết tặng MT một bài mà chưa làm được. buồn quá!
KHÚC GIAO MÙA
Phượng đã trơ cành.
Me cũng bớt xanh.
Thời gian tím ngắt.
Lá vàng chớm cành.
Heo may se sắt,
Gieo mộng mong manh.
Tiếng chân nào vội,
Đi, ở sao đành…
Lối đi, lạc lối.
Vấp vào ngày xanh...
Lối về, quên - nhớ,
Sương muối mặn cành...
Còn ta lành lạnh,
Đêm mờ ảo xanh…
Chúc MT VUI, Khoẻ,trẻ, đẹp và hạnh phúc.
Mong bác PhạmNgọcSan mau khoẻ, để viết thơ và vẽ nhiều tranh.MT cũng vừa đi xa mới về.Cảm ơn lời chúc và lời động viên của bác.Tặng bác hình ảnh hoàng hôn do MT chụp trong chuyến đi từ thiện.Do xe đang chạy nên hình hơi xa.

Ngày tháng trên hình chưa chỉnh nên không chính xác.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 13:36:13 bởi Mùa Thu >